Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang<123
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline longnhut  
#41 Đã gửi : 23/11/2008 lúc 07:18:51(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Trời ơi! XN máu có hàng trăm cái XN làm sao người ta biết XN gì? Nếu đến Pasteur, bạn không cần phải nói gì hết! Ghi vào mảnh giấy nho nhỏ lúc lấy số thứ tự (Tên:.........; XN HIV kháng thể). Khi người ta gọi số. Bạn chỉ cần đưa người thu tiền mảnh giấy đó là được! Khỏi cần nói gì hết! Thế là xong!

Rút kinh nghiệm của tui: Mấy "bà" phát số ở Pasteur đanh đá lắm, nhất là ...2 cô phát số thứ tự trên lầu (khi đi tư vấn bác sĩ) !!!! Không có chút gì gọi là "lương y như từ mẫu" cả! Họ toàn lớn tiếng và làm cho khách hàng, bệnh nhân sợ hãi!!!!
Hôm rồi, tôi lên lầu hỏi rất nhỏ nhẹ: "Dạ thưa bác sĩ (dù tôi biết chắc, bà này chỉ là nhân viên quèn thôi, không phải bác sĩ), em muốn tư vấn XN, xin BS hướng dẫn cho đến đâu ạ". Bà ta quát cho 1 câu rất to : "Em muốn tư vấn gì?". Tôi sợ quá, nói rất nhỏ vì sợ người khác nghe thấy: "Dạ, em muốn tư vấn XN HIV ạ". Trời ơi! Tui như chết tại chỗ khi nghe bà đó la rất to, với nét mặt rất...ra oai: "Tư vấn HIV chứ gì? Nói nhỏ vậy làm sao nghe được. Vào đó đóng 10.000 rồi ra đây lấy số gặp bác sĩ". Mọi người đứng kế bên nhìn tôi như nhìn....người từ hành tinh khác xuống vậy!!!!

Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline manhnn  
#42 Đã gửi : 25/11/2008 lúc 10:42:37(UTC)
manhnn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC)
Bài viết: 131

Cái cơ thể khốn kiếp này, không có bệnh thì đừng có triệu chứng, điên thật.

Từ tuần trước đến tuần này:
Tiêu chảy
Sốt nhẹ
Ho (viêm họng do viêm trào ngược dạ dày)
Nghẹt mũi, sổ mũi
Người nhức mỏi, cơ, khớp
Đầu óc quay quay
Lòng bàn tay ngứa, tróc da
Lở miệng ( 3 ngày )
Lưng có nhiều mụng (xưa nay vẫn bị ), 1 cánh tay và trước ngực có vài chấm đỏ.
Ngay cằm (dưới tai) đụng vào thấy nhức nhức, có cái gân ở đó hay là hạch cũng chả biết.

Đủ mọi triệu chứng, thật chả hiểu ra làm sao cả . Còn 2 tuần nữa là đúng 3 tháng. Làm 1 phát XN cho xong. Chỉ có đi matxa OS thôi mà giờ khổ thế này. Hỏi trên cả nước này, có bao nhiêu cơ sở matxa, có bao nhiêu người đi matxa mà có sao đâu. Thật chả hiểu làm sao được. Người vừa lo lắng, vừa tức tối. Mấy bữa nay tụ tâm sự trong người giờ mới nói ra được.
Cầu mong trời phật phù hộ cho tất cả những ai đang lo lắng, đang stress, đang chờ XN đều ÂM TÍNH. Nam mô ai di đà phật. Nam mô bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Nam moooo...
Offline nguyencuongakt  
#43 Đã gửi : 26/11/2008 lúc 07:49:17(UTC)
nguyencuongakt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-07-2008(UTC)
Bài viết: 158

Trích dẫn bài viết của manhnn đã viết:
Cái cơ thể khốn kiếp này, không có bệnh thì đừng có triệu chứng, điên thật.

Từ tuần trước đến tuần này:
Tiêu chảy
Sốt nhẹ
Ho (viêm họng do viêm trào ngược dạ dày)
Nghẹt mũi, sổ mũi
Người nhức mỏi, cơ, khớp
Đầu óc quay quay
Lòng bàn tay ngứa, tróc da
Lở miệng ( 3 ngày )
Lưng có nhiều mụng (xưa nay vẫn bị ), 1 cánh tay và trước ngực có vài chấm đỏ.
Ngay cằm (dưới tai) đụng vào thấy nhức nhức, có cái gân ở đó hay là hạch cũng chả biết.

Đủ mọi triệu chứng, thật chả hiểu ra làm sao cả . Còn 2 tuần nữa là đúng 3 tháng. Làm 1 phát XN cho xong. Chỉ có đi matxa OS thôi mà giờ khổ thế này. Hỏi trên cả nước này, có bao nhiêu cơ sở matxa, có bao nhiêu người đi matxa mà có sao đâu. Thật chả hiểu làm sao được. Người vừa lo lắng, vừa tức tối. Mấy bữa nay tụ tâm sự trong người giờ mới nói ra được.

STRESS.......................MIỄN BÀN LUẬN. ĐI XÉT NGHIỆM LÀ HẾT THÔI......
khi đối diện với sự sợ hãi, con người mới thực sự cảm nhận và thấy trân trọng cuộc sống
MÌNH CẦU CHÚC CHO NHỮNG AI ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CHỜ XÉT NGHIỆM ĐỀU ÂM TÍNH HẾT, ĐÊÙ TAI QUA NẠN KHỎI
Offline nguyencuongakt  
#44 Đã gửi : 26/11/2008 lúc 07:51:15(UTC)
nguyencuongakt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-07-2008(UTC)
Bài viết: 158

Trích dẫn bài viết của manhnn đã viết:
Cái cơ thể khốn kiếp này, không có bệnh thì đừng có triệu chứng, điên thật.

Từ tuần trước đến tuần này:
Tiêu chảy
Sốt nhẹ
Ho (viêm họng do viêm trào ngược dạ dày)
Nghẹt mũi, sổ mũi
Người nhức mỏi, cơ, khớp
Đầu óc quay quay
Lòng bàn tay ngứa, tróc da
Lở miệng ( 3 ngày )
Lưng có nhiều mụng (xưa nay vẫn bị ), 1 cánh tay và trước ngực có vài chấm đỏ.
Ngay cằm (dưới tai) đụng vào thấy nhức nhức, có cái gân ở đó hay là hạch cũng chả biết.

Đủ mọi triệu chứng, thật chả hiểu ra làm sao cả . Còn 2 tuần nữa là đúng 3 tháng. Làm 1 phát XN cho xong. Chỉ có đi matxa OS thôi mà giờ khổ thế này. Hỏi trên cả nước này, có bao nhiêu cơ sở matxa, có bao nhiêu người đi matxa mà có sao đâu. Thật chả hiểu làm sao được. Người vừa lo lắng, vừa tức tối. Mấy bữa nay tụ tâm sự trong người giờ mới nói ra được.

NGÀY TRƯỚC TÔI ĐI XÉT NGHIỆM 4 LẦN. LẦN NÀO ĐẾN 50C HÀNG BÀI CŨNG NÓI RẤT TO LÀ EM LÀM XÉT NGHIỆM HIV. MÌNH NGHĨ CÁI ĐÓ CHẢ CÓ J XẤU HỔ BẠN À. XÃ HỘI ĐANG KHUYẾN KHÍCH VIỆC ĐÓ. THẾ NÊN CÓ BẠN NÀO SẮP ĐI XN THÌ CỨ THOẢI MÁI TINH THẦN VÀ TỰ TIN LÊN NHÉ...
khi đối diện với sự sợ hãi, con người mới thực sự cảm nhận và thấy trân trọng cuộc sống
MÌNH CẦU CHÚC CHO NHỮNG AI ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CHỜ XÉT NGHIỆM ĐỀU ÂM TÍNH HẾT, ĐÊÙ TAI QUA NẠN KHỎI
Offline longnhut  
#45 Đã gửi : 26/11/2008 lúc 08:19:40(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của manhnn đã viết:
  Chỉ có đi matxa OS thôi mà giờ khổ thế này. Hỏi trên cả nước này, có bao nhiêu cơ sở matxa, có bao nhiêu người đi matxa mà có sao đâu. Thật chả hiểu làm sao được. Người vừa lo lắng, vừa tức tối. Mấy bữa nay tụ tâm sự trong người giờ mới nói ra được.


Mình đồng ý với bạn!!! Mình thấy 90% các nơi Massage và Tẩm Quất là có HJ hoặc OS! Vậy mà sao tụi mình lại khốn khổ thế này!!!!?????
Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline manhnn  
#46 Đã gửi : 27/11/2008 lúc 10:59:55(UTC)
manhnn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC)
Bài viết: 131

Chúc mừng bạn longnhut đã âm tính. Mình hiện giờ chưa đi xét nghiệm được nữa, công việc trên công ty nhiều quá, người thì quá trời triệu chứng nên cũng lo quá, không biết có đủ can đảm đi xét nghiệm không nữa. Đi xét nghiệm thì chừng nào có kết quả vậy?
Cầu mong trời phật phù hộ cho tất cả những ai đang lo lắng, đang stress, đang chờ XN đều ÂM TÍNH. Nam mô ai di đà phật. Nam mô bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Nam moooo...
Offline longnhut  
#47 Đã gửi : 28/11/2008 lúc 02:42:44(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Chào bạn manhnn,
Cám ơn bạn nhiều! Thà rằng biết trắng đen còn hơn cứ lo lắng, sợ hãi hoài, không làm gì được bạn àh! Cố gắng lấy hết sức lực và can đảm có thể được để đi XN giảm stress đi bạn! Trường hợp O.S của bạn không sao đâu! Như mình đã nói là chỉ khi nào xui lắm (khi cả miệng cô ấy bị loét và DV của bạn bị xướt) thì mới có nguy cơ!
- XN ở Pasteur thì chiều hôm sau mới có kết quả (Nếu làm PCR thì 5 ngày làm việc sau)
- Test nhanh ở DL thì 1h30 sau có kết quả
- XN tại Hoà Hảo thì 2h00 sau có kết quả
- XN tự nguyện miễn phí thì 7 ngày sau có kết quả

Chúc bạn xét nghiệm giảm stress âm tính nhé


Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline manhnn  
#48 Đã gửi : 28/11/2008 lúc 05:43:54(UTC)
manhnn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC)
Bài viết: 131

Mình không muốn làm PCR, mình đã đủ 3 tháng rồi, giờ mình muốn làm xét nghiệm kháng thể cho rõ trắng đen luôn. Thì mình phải đợi bao lâu vậy? Có ai biết hông chỉ dùm. Cám ơn
Cầu mong trời phật phù hộ cho tất cả những ai đang lo lắng, đang stress, đang chờ XN đều ÂM TÍNH. Nam mô ai di đà phật. Nam mô bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Nam moooo...
Offline Coichungnha  
#49 Đã gửi : 28/11/2008 lúc 06:42:40(UTC)
Coichungnha

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC)
Bài viết: 627

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Chán mấy cái ông này, ông không biết chữ àh. Ông dạo quanh 3 phút diễn đàn là ông biết hết nhưng điều ông cần biết. Đủ 03 tháng thì làm XN , 15-20 phút là có kết quả trắng đen rõ ràng chứ gì. Nhưng trường hợp của ông, nếu là OS và không có nguy cơ nào ngoại trừ trường hợp này thì ông Âm tính 99%. Trừ 0,1% để ông là người nhiễm HIV do OS ở VN nhỉ . Kakaka.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nam Mô A Di Dà Phật.
Offline gauconhaman  
#50 Đã gửi : 28/11/2008 lúc 06:49:34(UTC)
gauconhaman

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 55
Đến từ: TP.HCM

Bạn đủ 3 tháng òi thì qua bên Pasteur test 1 cái cho chắc ăn nếu còn sợ qua bên bệnh viện da liễu làm thêm 1 cái test free nữa có 2 kết quả ở 2 chỗ uy tín bảo đảm sẽ chắc ăn 100%.Trắng đen rõ ràng,khỏi lo lắng , suy nghĩ nhiều nữa.Mình biết lúc đi xét nghiệm và chờ kết quả xét nghiệm sẽ vô cùng lo lắng và hồi hộp nhưng hãy quyết tâm và can đảm lên nhé.Good luck to you.
"PHÀM LÀM VIỆC GÌ PHẢI NGHĨ TỚI HẬU QUẢ CỦA NÓ"
"XIN HAI CHỮ BÌNH YÊN"
Offline manhnn  
#51 Đã gửi : 28/11/2008 lúc 08:00:07(UTC)
manhnn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC)
Bài viết: 131

Thật ra thì tui cũng đọc gần hết cái diễn đàn lun rùi hix nhưng mà lo lắng + phân tâm nên đến lúc muốn đi xét nghiệm thì lại hông nhớ gì hết. Thật ra thì ai trong hoàn cảnh này cũng lo lắng mà, thật ra nếu mà cơ thể nó bình thường hoặc chỉ có 1 đến 3 triệu chứng thôi thì mình đâu có lo lắng thế này. Tự nhiên đến 1 ngày (2 tháng sau khi OS) cơ thể nó có quá nhiều triệu chứng, nói chung là đủ cả không thiếu cái gì nên thật sự là hết sức lo lắng. Nhưng mình vẫn tin rằng mình không bị và mình tin cô gái kia cũng không bị. Do đó đối với mình, mình vẫn còn lo lắng. Nếu cơ thể bình thường thì tại sao tự nhiên đang yên đang lành quá trời bệnh đến với tui, đặc biệt là cơ khớp rất mỏi, hỏi thế có tức không cơ chứ. Sáng nào tui đi làm, cũng ăn cơm nóng với thịt nạc, không hề ăn bất cứ thứ gì bậy bạ, vậy mà bị tiêu chảy, hỏi có lạ không.

Hiện tại bây giờ mình vẫn thoải mái, không stress, chỉ hơi nghĩ chút. Sau chuyện này, nếu trời phật phù hộ cho tui âm tính, dù có đi xông hơi chả thèm matxa, xong rồi về tôi cũng không bao giờ đi nữa dù bất cứ giá nào (đi với sếp hay đi với bạn thân ... ). Cám ơn mọi người, ngày mai, sáng thứ 7 mình sẽ đi xét nghiệm. Cầu trời phù hộ cho con bình an vô sự. 
Cầu mong trời phật phù hộ cho tất cả những ai đang lo lắng, đang stress, đang chờ XN đều ÂM TÍNH. Nam mô ai di đà phật. Nam mô bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Nam moooo...
Offline longnhut  
#52 Đã gửi : 28/11/2008 lúc 08:28:34(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của manhnn đã viết:
 
- Tự nhiên đến 1 ngày (2 tháng sau khi OS) cơ thể nó có quá nhiều triệu chứng, nói chung là đủ cả không thiếu cái gì nên thật sự là hết sức lo lắng.

Triệu chứng không bao giờ xuất hiện vào thời điểm này đâu bạn ơi! khoảng 2-4 tuần đầu thôi!!! Bạn nên yên tâm nhé!!
Trích dẫn bài viết của manhnn đã viết:
 

Nhưng mình vẫn tin rằng mình không bị và mình tin cô gái kia cũng không bị.


Vậy là tâm trạng của bạn tốt lắm và an tâm hơn mọi người khác rồi! Chúc mừng bạn nhé
Trích dẫn bài viết của manhnn đã viết:
 

Do đó đối với mình, mình vẫn còn lo lắng. Nếu cơ thể bình thường thì tại sao tự nhiên đang yên đang lành quá trời bệnh đến với tui, đặc biệt là cơ khớp rất mỏi, hỏi thế có tức không cơ chứ. Sáng nào tui đi làm, cũng ăn cơm nóng với thịt nạc, không hề ăn bất cứ thứ gì bậy bạ, vậy mà bị tiêu chảy, hỏi có lạ không.


Ai cũng có thể bệnh hết bạn ạ. Khoẻ mạnh nhưng do làm việc nhiều, suy nghĩ nhiều...thì sẽ bệnh thôi. Trường hợp của bạn giờ này không phải triệu chứng H đâu!!!

Trích dẫn bài viết của manhnn đã viết:
 
Cám ơn mọi người, ngày mai, sáng thứ 7 mình sẽ đi xét nghiệm. Cầu trời phù hộ cho con bình an vô sự. 

Chúc bạn ÂM TÍNH
Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline manhnn  
#53 Đã gửi : 29/11/2008 lúc 05:56:55(UTC)
manhnn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC)
Bài viết: 131

Thật lòng cám ơn bạn nhiều lắm. Cám ơn diễn đàn và mọi người. Hi vọng trời phật còn thương, xin hứa sẽ sống một cuộc sống thật tốt. Mình làm kỹ sư phần mềm. Nếu ai có khó khăn gì ở lĩnh vực này, có thể tìm mình và sẵn sàng giúp đỡ. Còn về H, thì ngày mai mình sẽ đi xét nghiệm. Hic hic run quá, sợ quá, lo quá.
Cầu mong trời phật phù hộ cho tất cả những ai đang lo lắng, đang stress, đang chờ XN đều ÂM TÍNH. Nam mô ai di đà phật. Nam mô bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Nam moooo...
Offline honda  
#54 Đã gửi : 29/11/2008 lúc 06:24:49(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trường hợp của bạn âm tính là cái chắc, nếu sai chặt đầu Honda
Bạn nói sau 2 tháng thì có Tc? Nếu thật sự nhiễm H thì nó ko kéo dài tới 2 tháng mới có TC, yên tâm đi.
Mà bạn dược BJ thì cũng không sợ bằng bạn OS cho cô ta.
Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Offline manhnn  
#55 Đã gửi : 29/11/2008 lúc 06:38:59(UTC)
manhnn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC)
Bài viết: 131

Anh ơi, em cũng thuộc dạng binh bét (nguy cơ rất thấp) mà lại bị quân địch bao vây (quá nhiều triệu chứng ), nên em lo lắng lắm. Tối nay hông biết em có ngủ được không? Chắc kiếm chai rựu giải sầu quá hix hix

PS: Mọi người diễn đàn ơi, chúc cho em ngày mai tai qua nạn khỏi nhe hix em thật sự nhiều triệu chứng lắm, em hông muốn kể ra nữa ...
Cầu mong trời phật phù hộ cho tất cả những ai đang lo lắng, đang stress, đang chờ XN đều ÂM TÍNH. Nam mô ai di đà phật. Nam mô bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Nam moooo...
Offline longnhut  
#56 Đã gửi : 29/11/2008 lúc 07:02:24(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Manhnn ơi!
Đã quyết định đi cùng anh em ở DL rùi ah! Vậy thì cũng đỡ sợ rùi!
Manhnn được bác Honda cá cược "chặt đầu" là yên tâm rùi. Longnhut cũng được bác Honda cá như vậy đó!!! hì hì hì.
Thật tình, đêm trước khi đi XN khó mà ngủ! Thôi thì uống 01 chai bia rùi ngủ sớm, mai còn tập hợp 7h30 tại DL nữa Manhnn ơi!
Âm tính là kết quả cuối cùng của manhnn mà! Chỉ OS thui, không có gì đâu!
Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
3 Trang<123
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.