Tư Vấn HIV
»
Tuổi trẻ & lối sống
»
Lên án & Cảnh tỉnh
»
Những Người con Trời Đánh ! Thiên Lôi bằm mấy thằng này ra 100 miếng.
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 22-03-2010(UTC) Bài viết: 2
|
tụi nó đâu....cha chã
| ĐÁNH CHO BỐC MÙI KHÉT ĐÁNH CHO ĐỂ ĐEN THUI ĐÁNH CHO NAM QUỐC SƠN HÀ ĐẦY THỊT NƯỚNG |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Giết bố đẻ, “con trời đánh” lãnh án 16 năm tù
Thứ ba, 23/03/2010 | 20:21GMT+7
(NLĐO)- Ngày 23-3, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa lưu động tại xã Hải Thiện, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị xét xử đối với bị cáo Lê Văn Phú (SN 1973, ngụ xã Hải Thiện) với tội danh giết người.
Theo cáo trạng, vào ngày 3-10-2009, trong khi đang sửa nhà bếp thì Phú đụng phải cha đẻ của mình là ông Lê Hung (SN 1919), hai cha con đã to tiếng với nhau.
Tức giận Phú bỏ đi uống rượu. Khi đã “ngấm men” trở về hắn giật cửa chính để phá nhà. Đúng lúc này ông Hung cũng vừa về tới, thấy vậy liền la rầy, nhắc nhở Phú. Trong cơn điên loạn, Phú vớ lấy mái chèo đánh bố.
Chị Nguyễn Thị Me (vợ Phú) có mặt tại nhà đã can ngăn nhưng Phú vẫn tiếp tục đánh ông Hung nhiều nhát vào đầu cho đến lúc bất tỉnh. Ngay sau đó Phú gọi người chở bố lên bệnh viện cấp cứu.
Do vết thương quá nặng nên ông Hung đã qua đời ngay sau đó.
Căn cứ vào hành vi phạm tội nghiêm trọng của bị cáo, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên án Lê Văn Phú 16 năm tù giam về hành vi giết người là bố đẻ của mình.
Tá Linh
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Cháu dí điện giết ông nội lấy tiền trả nợ bạc
26/03/2010 06:09:10
- Ngày 24/3, Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã tuyên Dương Xuân Hào (32 tuổi, ở xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) tử hình về tội giết người.
Nạn nhân bị sát hại là ông Dương Văn Hoàn (86 tuổi). Hung thủ Dương Xuân Hào là cháu nội của ông. Bố mẹ Hào mất sớm, vợ đi lao động xuất khẩu ở Đài Loan nên Hào và con trai ở chung với ông Hoàn.
 |
Dương Văn Hào trước toà. |
Do chồng ham chơi bời, cờ bạc, không chịu làm ăn nên vợ Hào thường gửi tiền về cho ông Hoàn quản lý, lo chi tiêu sinh hoạt gia đình. Không có tiền ăn tiêu, bài bạc, nhiều lần hỏi vay tiền ông không được, Hào đã nảy sinh dã tâm dùng điện giết ông để lấy tiền.
Khoảng 18h ngày 15/7/2009, khi ông cháu Hoàn đang ăn cơm thì có ông Liệu hàng xóm đem tiền lương hưu đến cho ông Hoàn. Sau khi ông Liệu về, ông Hoàn đóng cửa đi ngủ. Quan sát qua cửa sổ thấy ông đã ngủ say, Hoàn liền lên nhà trên cầm đoạn dây điện chuẩn bị sẵn từ trước rồi thực hiện hành vi mất hết nhân tính là dùng điện giết chết ông nội của mình.
Khi thấy ông nội đã chết, Hoàn lục soát người nạn nhân và tủ đựng đồ lấy 9 triệu đồng và một cuốn sổ tiết kiệm mang tên ông Hoàn có số tiền gửi 35 triệu đồng. Xong việc hắn đẩy xác ông Hoàn vào trong gầm giường rồi lên nhà đóng cửa đi ngủ.
Khoảng 4h sáng ngày 16/7, Hào lại mò xuống lấy vỏ chăn ở đầu giường và một số vật dụng dùng trong sinh hoạt che xác ông Hoàn lại. Ngay trong ngày hôm đó, Hào mang số tiền lấy được đi mua sắm một số tài sản như: xe máy cũ, vàng bạc, quần áo và ăn tiêu, trả nợ hết hơn 7,3 triệu đồng. Riêng quyển sổ tiết kiệm hắn vẫn cất trong nhà.
Cả ngày không thấy ông Hoàn đâu, biết ông tuổi cao không thể đi đâu xa nên mọi người trong gia đình tổ chức đi tìm và phát hiện xác ông Hoàn ở gầm giường liền báo công an. Tối ngày 16/7/2009, biết không thể che giấu được tội lỗi của mình, Dương Xuân Hoà đã cúi đầu nhận tội.
Hành vi dã man, mất hết nhân tính của Hào đã bị dư luận nhân dân địa phương vô cùng phẫn nộ, lên án. Thế nhưng, tại phiên tòa hình sự sơ thẩm, Hào không những không ăn năn hối cải mà còn liên tục quanh co, xảo biện cho hành vi mất vô nhân tính của mình.
Với vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt liên láo, không chút biểu cảm, sợ sệt của Hào, chủ tọa phiên tòa phải nhiều lần nhắc nhở về thái độ khai báo thiếu thành khẩn, trung thực của Hào.
Viện Kiểm sát truy tố Hào mức án tù chung thân và đại diện gia đình người bị hại cũng xin giảm án cho Hào song xét thấy hành vi của Hào là đặc biệt nguy hiểm, vi phạm nghiêm trọng luân thường đạo lý, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh đã quyết định áp dụng hình phạt cao nhất - tử hình đối với Dương Xuân Hào, kẻ sát nhân máu lạnh, không còn tính người.
Hoàng Hà
http://bee.net.vn/channel/1987/201003/Chau-di-dien-giet-ong-noi-lay-tien-tra-no-bac-1746470/
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Nhẫn tâm đốt chết cha ruột
(NLĐO)- Chỉ vì cự cãi một chuyện nhỏ nhặt mà người con nhẫn tâm tạt 2 lít xăng vào người cha mình rồi bật quẹt thiêu chết cha.
Ngày 24-9-2009, ông Phạm Văn Hương (80 tuổi, ngụ Đồng Tháp) làm lễ cúng thất cho vợ. Phạm Văn Tiến (55 tuổi, con ông Hương) cũng đến làm lễ và mời sư thầy về tụng kinh cho mẹ.
Cúng xong, ông Hương cùng Tiến ngồi nhậu lai rai. Ông Hương la rầy Tiến mời thầy về tụng kinh mà không bàn bạc với ông, làm tốn kém tiền bạc. Trong lúc cãi vã, Tiến buông lời hăm dọa ông Hương: “Nếu còn chửi nữa sẽ dùng xăng đốt chết”.

Tiến xin giảm án để "lo hương khói cho cha"
Tức khí, ông Hương dùng chĩa tự chế đâm Tiến nhưng không trúng. Hăng máu, Tiến chạy ra sau nhà lấy can xăng mở nắp tạt vào người ông Hương rồi quẹt lửa đốt cháy cha. Mặc cho cha quằn quại trong ngọn lửa, Tiến bỏ đi và khóa trái cửa nhà.
Thấy ngọn lửa, chị Phạm Kim Phụng (em gái Tiến) và những người dân gần đó vội chạy đến đạp cửa xông vào cứu ông Hương. Tuy được đưa đi cấp cứu nhưng ông Hương đã tử vong tại bệnh viện do bị bỏng nặng.
Phạm Văn Tiến bị bắt giữ ngay sau đó và bị TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên án tù chung thân về tội “Giết người”. Cho rằng mức án chung thân là quá nặng, Tiến làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 13-4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo và tuyên y án chung thân đối với bị cáo Phạm Văn Tiến về tội “Giết người” với lý do “Hành vi dùng xăng thiêu chết cha ruột chỉ vì thỏa mãn cơn giận của bị cáo thuộc trường hợp đặt biệt nghiêm trọng, xét bản tính của bị cáo không còn điều kiện để cải tạo và giáo dục nên cần cách ly ra khỏi xã hội”.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Chặt đầu ông ngoại vì không xin được tiền chơi game
Thời sự |
Thứ Năm, 22/04/2010-8:57 AM |
|
(CL)- Ngày 21/4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt khẩn cấp Phan Quốc Thái (16 tuổi, ngụ ấp Thạnh Quới, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) về hành vi giết chính ông ngoại của mình.
|
|
Khi thực hiện hành vi man rợ, mất nhân tính này, Thái đang là học sinh lớp 9 (Ảnh minh họa).
Chỉ vì oán giận ông ngoại mình là Phan Như Đồng (64 tuổi) không cho tiền chơi game lại phát hiện ra hành vi ăn cắp tiền của mình nên Thái đã nhẫn tâm ra tay sát hại ông Đồng.
Sáng 20/4, Thái sát hại ông Đồng, sau đó cắt cổ và phi tang phần thân và phần đầu ở hai nơi cách nhau 100m dưới con kênh gần nhà.
Trưa cùng ngày, người dân phát hiện và thông báo vụ việc đến công an thì Thái vẫn đang mải miết chơi game ở gần THPT Vĩnh Bình huyện Gò Công Tây.
Tại cơ quan công an, Thái đã thừa nhận hành vi giết người.
Điều đáng nói là khi thực hiện hành vi man rợ, mất nhân tính này, Thái đang là học sinh lớp 9 (Trường THCS Long Vĩnh Hựu, Gò Công Tây).
Như Mai
|
http://congluan.vn/Item/VN/Thoisu/Chat-dau-ong-ngoai-vi-khong-xin-duoc-tien-choi-game/C8F07FEB44ED45EF/
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Tra tấn vợ mang thai, chém bố, đánh bà nội trăm tuổi
04/05/2010 13:22
(VTC News) – Bất chấp vợ mang thai, sau khi hất đổ nồi canh và đổ nồi cơm lên đầu vợ, Quang kéo vợ vào phòng ngủ đánh tiếp, sau đó xuống bếp dùng dao kề vào cổ dọa giết chết vợ để… đi tù.
Đó là trường hợp của chị Ngô Thị Thanh (SN 1978, hiện trú tại tổ 8, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng). Chị Thanh liên tục phải hứng chịu những trận đòn dã man của chồng, tên Ngô Văn Quang (SN 1974) với những lí do rất vô lý: say lên là đánh, thích thì đánh, không ưa cũng đánh…
 |
Chị Ngô Thị Thanh và vết thương trên đầu viết tường trình gửi lên CA phường về việc luôn bị người chồng vũ phu Ngô Văn Quang đánh đập
|
Do ăn chơi lêu lổng, là đối tượng có tiền án, nên đến tuổi 35, Quang mới cưới được vợ. Những tưởng có gia đình, Quang sẽ chí thú làm ăn, sống hiền lành hơn nhất là khi biết tin vợ mình có thai. Nhưng không ngờ từ khi mang thai, chị Thanh lại là “tâm điểm” cho những trận đòn của chồng. Làm nghề phụ hồ nên hầu như chiều nào Quang cũng say. Nhiều lần say về là lại ra tay đánh vợ với những lí do hết sức phi lí.
Đỉnh điểm là trận đòn mà Quang dành cho vợ và con mình vào lúc 20h ngày 10/4, sau khi hất đổ nồi canh và đổ nồi cơm lên đầu vợ, Quang kéo vợ vào phòng ngủ đánh tiếp, sau đó xuống bếp dùng dao kề vào cổ dọa giết chết vợ để… đi tù. Trong lúc giằng co, con dao từ tay Quang đã đâm vào đầu chị Thanh gây thương tích phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Khi thấy máu trên đầu vợ chảy quá nhiều, Quang mới chịu dừng tay.
 |
Bản tường trình của chị Thanh về những trận đánh của người chồng vũ phu dành cho mẹ con chị. |
Chị Thanh cho biết: “Bất cứ chuyện lớn, chuyện nhỏ gì anh ấy cũng dùng chân, tay đấm đá tôi. Bức quá, nhiều lần tôi bỏ về nhà mẹ đẻ ở Quảng Nam thì Quang xuống nước van xin, hứa sẽ không tái phạm. Nghĩ đến con, tôi quay về nhà, nhưng rồi vẫn chứng nào tật ấy, đặc biệt là thời gian gần đây trở nên thường xuyên hơn và đánh nhiều hơn”.
Nước mắt dàn dụa, chị Thanh kể tiếp: “Mới đây thôi, trong lúc đang lau gạch men trong nhà tắm thì bỗng dưng Quang lao vào đánh tới tấp mà không hiểu lí do gì. Quang tát vào hai bên thái dương tôi 5- 6 cái. Tôi ngã xuống đất, Quang nắm đầu tóc lôi dậy, tiếp tục đấm vào cổ 4 cái và nói tôi đi về. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, chồng nắm tóc tôi, đập đầu vào tường và đạp vào hông. Quá sợ hãi, tôi chạy về nhà bố chồng nhờ gọi điện thoại cầu cứu CAP Hòa Phát. Công an lập biên bản nhắc nhở Quang không được tái phạm, Quang hứa nhiều, rồi vẫn vậy”.
 |
Theo báo cáo của ông Ngô Văn Được (cha Quang), ông cũng suýt chết đến 2 lần trước các trận đòn của đứa con trai "trời đánh" |
Qua tìm hiểu thì Quang không những mang “bệnh vũ phu” mà còn là đối tượng quậy phá, gây rối gia đình và trong ngoài địa phương từ nhiều năm nay. Ông Ngô Văn Được (cha Quang) cũng bất lực với đứa con trai của mình. Trong đơn trình báo CAP Hòa Phát ông cũng hết sức bức xúc: “Bản thân tôi là cha đẻ của nó nhưng nó đánh nhiều lần, trong đó có 2 lần suýt chết. Một lần nó dùng cái liềm chém vào cổ, may tôi né được chạy thoát. Một lần nó dùng dao thái chuối bằm trúng lưng. Mẹ tôi là bà nội nó đã gần trăm tuổi rồi cũng bị nó đánh nhiều lần, nặng nhất là trận đánh năm 2009, bà sưng một bên đầu...”.
Trung tá Ngô Thế Hùng, Phó CA phường Hòa Phát (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) cho biết, đã lập hồ sơ quản lí giáo dục tại xã phường đối với Ngô Văn Quang, nếu trong thời gian 6 tháng, đối tượng không tiến bộ thì sẽ lập hồ sơ đưa đi Cơ sở giáo dục Hoàng Cát (Quảng Trị) để cải tạo.
Bửu Lân
http://vtc.vn/2-246010/xa-hoi/tra-tan-vo-mang-thai-chem-bo-danh-ba-noi-tram-tuoi.htm
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Con trời đáh cái j` chứ. Có mà bọn xúc vật học thì đúg hơn. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Đứa cháu nghiệt súc lập kế hoạch sát hại cả gia đình
Chủ nhật, 09/05/2010 20:42
(CAO) Một vụ án mạng làm chấn động dư luận Hà Nội chiều qua 8-5. Lúc 16 giờ 30 bà Đặng Thị Chung (SN 1952) đang ngồi sơn lại hàng rào trước nhà ở ngõ 310 Nguyễn Văn Cừ thì bị cháu ruột Đặng Tuấn Dũng (SN 1984) bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng làm tử vong tại chỗ. Sau khi ra tay, tên sát nhân lấy xe máy cùng người yêu trốn khỏi địa phương.

Hiện trường vụ sát hại người thân của tên nghiệt súc
Có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an quận Long Biên đã thu giữ được con dao tên Dũng dùng làm phương tiện gây án. Khám xét nơi ở, công an tiếp tục thu được một cuốn sổ của tên sát nhân trong đó ghi tỉ mỉ kế hoạch ra tay sát hại từng người trong gia đình và dòng họ.
Thông tin ban đầu cho biết, Dũng là một thanh niên hư hỏng, không nghề nghiệp. Thời gian qua, tên này tự ý đưa bạn gái về nhà sống như vợ chồng. Bị khuyên can, Dũng đem lòng thù oán và đã từng nhiều lần ra tay tàn bạo với người thân.
Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương truy bắt tên nghiệt súc này.
|
|
|
N.D |
http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=70915&mod=detnews&p=
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Thừa Thiên - Huế: Bắt khẩn cấp kẻ giết mẹ
Thứ Bẩy, 22/05/2010-12:48 PM
Ngày 21/5/2010, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, CQCSĐT đã khởi tố bị can, bắt khẩn cấp đối với tên Nguyễn Ngọc Lợi, trú tại phường Phú Bài, TX Hương Thủy về Tội giết người. Lợi đã có hành vi dùng dao chém 17 nhát vào người mẹ đẻ của mình ngay tại nhà.
|
|
Theo công an tỉnh, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 18/5 người dân khu vực 6, phường Phú Bài thị xã Hương Thuỷ (Thừa Thiên - Huế) hoảng hốt vì tiếng kêu thất thanh của bà Nguyễn Thị Tất (SN - 1937). Khi mọi người chạy đến thì thấy bà Tất nằm gục trên nền nhà, toàn thân bê bết máu. Mọi người nhanh chóng đưa bà Tất đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng, bà Tất đã tử vong. Sự việc lập tức được công an thị xã Hương Thuỷ báo cáo lên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự (PC 14) và Ban Giám đốc công an tỉnh Thừa Thiên - Huế lực lượng trinh sát và các điều tra viên đã có mặt ngay tại hiện trường. Đối tượng giết bà Tất được xác định là Nguyễn Ngọc Lợi (SN 1978), con trai của bà Tất. Theo lời hai ban đầu, chiều cùng ngày, bà Tất nhờ Lợi đi mua thuốc nhưng Lợi không đồng ý. Hai mẹ con có lời qua tiếng lại, bà Tất vào giường nằm nghỉ. Trong lúc đó, Lợi chạy xuống bếp, lấy một con dao dài 33cm, đùng đùng chạy lên nhà chém mẹ 17 nhát vào đầu, khiến bà Tất tử vong.
Nguyên nhân của vụ án đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
Đậu Long - Hồ Thắng
|
http://www.doisongphapluat.com.vn/story.aspx?id=4150&lang=vn&zone=4&zoneparent=0
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Con giết bố giữa đêm - đớn đau chữ hiếu
Thứ Bẩy, 05/06/2010-10:12 AM
|
 |
Hai đối tượng Hùng và Đá |
Vợ mất sớm nhưng vì thương con nên ông Hà Văn òi, sinh năm 1950, ở thôn Cuống, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai không đi bước nữa. Tất cả tình thương yêu ông đều dành cho đứa con duy nhất, Hà Văn Hùng. Nhưng thay vì báo hiếu cha, Hùng lại đang tâm cướp đi mạng sống của cha mình!
|
|
Gà trống nuôi con
Tuổi mới ngoài 60 nhưng trông ông òi như một ông cụ, gày còm, ốm yếu. Trước đây ông cũng có nhà để ở, có ruộng để cấy, có thóc ăn dần. Vậy mà từ khi đứa con duy nhất của ông lấy vợ, sinh con, thì cuộc đời ông ngày càng bi thảm. Thay vì phụng dưỡng bố, vợ chồng Hùng lại đối xử tàn nhẫn với ông, buộc ông phải dọn ra khỏi nhà. Nhìn cách đối xử của vợ chồng Hùng với người bố đẻ, hàng xóm láng giềng ai cũng thấy căm phẫn.
Hơn 30 trước, vợ chồng ông Hùng hạnh phúc đón đứa con đầu tiên chào đời. Đứa trẻ là trai nên niềm vui của hai vợ chồng trẻ như được nhân đôi. Hùng mới được vài tuổi thì không may vợ ông lâm bệnh trọng qua đời. Thương con, sợ cảnh dì ghẻ con chồng nên ông òi ở vậy nuôi con. Từng ấy năm qua, ông phải vừa làm cha, vừa làm mẹ, tần tảo nuôi đứa con trai duy nhất nên người. Bao nhiêu tình thương, ông đều dành cho Hùng.
Năm 1995, Hùng lập gia đình với chị Dương Thị Đá, kém Hùng 1 tuổi, cũng là người thôn Cuống. Hôm rước dâu, ông òi ứa lệ mừng, nghĩ rằng từ đây, con trai ông đã có người chăm sóc. Từ ngày có con dâu, căn nhà của bố con ông òi đã bớt phần quạnh quẽ. Nhưng đó chỉ là những ngày đầu tiên.
Xưa nay, người ta thường nói về cảnh nàng dâu, mẹ chồng nhưng với gia đình ông òi, cô con dâu lại hiềm khích với bố chồng. Từ khi kết hôn, vợ chồng Hùng "sản xuất" liên tục tới 5 đứa con. Người làm thì ít, người ăn thì nhiều, con cái lại sàn sàn bằng nhau nên cuộc sống gia đình càng nặng nề hơn. Lúc đầu, Đá chỉ dám nói bóng gió rằng ông òi chỉ biết ăn mà không biết làm. Thương con, xót cháu, muốn giữ cho gia đình êm âm, ông òi cắn răng chịu đựng. Nhưng như người ta vẫn nói "con giun xéo mãi cũng quằn", ngày ông lên tiếng thì cũng là lúc vợ chồng Hùng hùa nhau đẩy ông ra khỏi nhà.
Biết bố không có tiềnB, vợ chồng Hùng bí mật đem tiền đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình. Khi biết chuyện, ông òi chỉ còn nước than thân trách phận. Điều đáng nói là từ khi đứng tên trong cuốn sổ đỏ, vợ chồng Hùng ngày càng đối xử thậm tệ với bố, có lần còn bỏ đói không cho bố ăn. ông òi muốn bán một phần đất để chữa bệnh, vợ chồng Hùng cũng không cho. ông muốn canh tác trên một mảnh ruộng nhỏ lấy thóc ăn, chúng cũng không cho cấy.
Không thể chịu đựng nổi, mấy năm sau, ông òi làm một cái lều nhỏ trên quả đồi cách nhà khoảng 100m để ở riêng. Không có ruộng cấy, không có lương hưu, ngày ngày ông òi phải đi nhặt củi bán lấy tiền để sống qua ngày. Gọi là lều chứ cái lều của ông òi chẳng ra hình thù gì. Bốn cái gậy được chôn xuống đất, phía trên phủ một tấm bạt để che mưa, nắng, trong lều chỉ có manh chiếu rách, hai ba cái nồi nhôm đã cũ. Đó là toàn bộ gia tài của ông òi. Ngày nắng thì còn chịu được, chứ ngày mưa, ông cứ lom khom trong cái lều ấy hết hứng chỗ này đến hứng chỗ kia cho khỏi ướt. Cực chẳng đã, ông sinh ra cáu bẳn, thường hay xuống nhà Hùng tức tối mắng mỏ thằng con. Thế nhưng vợ chồng Hùng đã không thương bố, lại còn thù ghét bố mình ra mặt và có ý định trả thù.
Thảm án lúc nửa đêm
Khoảng tháng 2/2010, trong một lần say rượu, do uất ức, ông òi xuống nhà Hùng đe dọa, mắng chửi thằng con. Chửi chán, ông òi quay về lều ngủ. Bị bố chửi, Hùng giận lắm. Hắn chẳng suy nghĩ về những hành vi sai trái của vợ chồng mình mà nghĩ cách hại bố.
Ngày 24/4/2010, nhà anh Tài ở cùng xóm tổ chức lễ cúng giải hạn. Cúng xong, gia đình làm vài mâm cơm mời hành xóm sang ăn. Bố con ông òi cũng được mời nhưng mỗi người ngồi một mâm, chẳng ai nói với nhau câu nào. Cuối bữa, ông òi bị say rượu nên anh Tài bảo Hùng cõng bố về. Cực chẳng đã, Hùng phải cõng bố về nhưng vừa đi hắn vừa lầm bầm chửi.
Đêm hôm đó, hai vợ chồng Hùng không ngủ được. Nghĩ đến việc bị bố mắng, Hùng cay cú lắm. Nghĩ là bố đang say rượu, không tỉnh táo, hắn gọi vợ dậy và hỏi: "Có đi giết bố không? ". Dù rất khó chịu với bố chồng nhưng nghĩ đến chuyện phải giết người, Đá lại sợ. Nhưng khi nghe Hùng nói chắc nịch: "Chết em chôn" thì Đá đồng ý.
Hai vợ chồng ra khỏi nhà, Hùng nhặt một hòn đá to, dạng như đá cuội có nhiều cạnh sắc, nhọn, cùng vợ lên lều. Đến nơi, Đá cũng cầm một cây gậy to ở sân, vốn là cây chêm bó củi của ông òi và bắt đầu chui vào lều. Lều của ông òi càng trở nên sập xệ hơn do mấy hôm trước bão lốc, mưa to làm một bên lều đổ rạp xuống. Hùng chui qua chỗ bạt bị sập, mò lên bên cạnh mặt bố và ra ám hiệu bảo vợ bật đèn pin lên soi. Lúc này ông òi đang nằm quay mặt vào trong ngủ nên không hay biết gì. Hai kẻ mất hết nhân tính đã tàn nhẫn xuống tay giết chết bố! Thấy ông òi hết cựa quậy, hai vợ chồng chui khỏi lều điềm nhiên về nhà ngủ. Trên đường về, Hùng còn dặn vợ nếu ai hỏi thì bảo bố ngã chết.
Sáng hôm sau, Hùng lên lều kiểm tra thì thấy bố vẫn chưa chết, máu me chảy đầm đìa trên mặt. Khoảng mười phút sau, Hùng kêu vợ gọi hàng xóm đến, bảo là bố ngã sắp chết rồi. Thấy vậy, mọi người xúm lại bảo vợ chồng Hùng phải đưa ông lên bệnh viện cấp cứu ngay, nhưng vợ Hùng cấm cảu bảo nhà không có tiền. Không được cấp cứu kịp thời nên khoảng một tiếng sau, ông òi chết. Lúc đó, Hùng mới cõng bố về nhà, thay quần áo mới và lau rửa cho ông rồi vội vã đi mua quan tài. Hùng cũng không làm lễ ma chay gì mà đưa ngay bố mình vào quan tài chuẩn bị đem đi chôn. Tuy nhiên, thấy sự việc bất thường, trưởng thôn Cuống đã báo với Ban Công an xã Tả Phời.
Sự việc nhanh chóng được báo lên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an tỉnh Lào Cai. PC14 lập tức cử cán bộ xuống hiện trường và triệu tập hai vợ chồng Hùng lên cơ quan CSĐT để làm việc. Ban đầu, Hùng và Đá cương quyết không nhận tội và viện ra nhiều lý do rất mâu thuẫn. Tuy nhiên, ngay sau khi cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam, Dương Thị Đá sợ quá, đã giãy nảy lên và khai ra toàn bộ sự thật, rằng Hùng là kẻ chủ mưu và cũng là người trực tiếp giết bố chứ thị không làm gì, chỉ cầm đèn pin soi! Hiện cơ quan CSĐT công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện vụ án để đưa hai đối tượng Hà Văn Hùng và Dương Thị Đá ra xử lý trước pháp luật.
Vụ án không chỉ làm xôn xao bản Cuống, mà còn dấy lên lòng căm phẫn của người dân về sự bất hiếu, hành vi dã man, mất nhân tính của vợ chồng Hùng. ông nội chết, bố mẹ vào tù về tội giết người, 5 đứa con của Hùng sẽ lớn lên như thế nào?
Bài, ảnh: Tống Huệ
|
http://www.doisongphapluat.com.vn/story.aspx?id=4307&lang=vn&zone=3&zoneparent=0
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
05/07/2010 | 19:02
Bắt nghịch tử cãi bố, đâm chết chú ruột
(Dân Việt) - Cãi nhau với bố đẻ về chuyện chia tiền bán đất, thấy chú ruột chạy sang can ngăn, Nam dùng dao bấm đâm liên tiếp ba phát vào người chú ruột dẫn đến tử vong.
Ngày 4-7, cơ quan CSĐT Công an Thanh Hoá cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Chính Nam, 20 tuổi, trú tại xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn để điều tra, làm rõ hành vi giết người.
Theo hồ sơ vụ án, sáng 2-7, do mẫu thuẫn trong chuyện chia tiền bán đất, Nam và bố đẻ là ông Trần Chí Hiển cãi nhau. Thấy anh trai và cháu cãi nhau, ông Trần Chí Út, chú ruột của Nam, ở gần nhà đã chạy sang can ngăn.
Khi ông chú sang can ngăn, Nam không những không dừng lại mà còn cho rằng ông Út xen vào chuyện riêng tư của gia đình mình. Nam đã dùng dao bấm đâm liên tiếp ba phát vào bụng, ngực và phía sau gáy ông chú ruột. Gia đình đưa ông Út đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên ông Út đã tử vong.
Hồng Đức
http://danviet.vn/7869p1c33/bat-nghich-tu-cai-bo-dam-chet-chu-ruot.htm
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2010(UTC) Bài viết: 163
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Loạn hết rồi mà. Thấy có vụ giết bố mà xử có 16 năm tù ? Rồi còn có vụ xin giảm án để lo hương khói nữa chứ  ). Mấy đứa này đem đi bắn bỏ hết đi cho rộng đất
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Bạn đọc viết
Tiếp thị tri thức để làm giàu tâm hồn và trái tim
SGTT - Thông tin tràn ngập về cái xấu, cái ác trên các phương tiện truyền thông, nếu không có tác dụng cảnh tỉnh, sẽ gây “nhiễm độc” và khiến người ta chấp nhận như thực tế hiển nhiên. Với tư cách là độc giả, tôi xin được thứ lỗi nếu gây phật lòng với cảm nhận này: Cái
xấu, cái ác hiện nay đang thắng thế trên thông tin đại chúng.
Đời sống này cần những tấm
lòng nhân ái, sẻ chia từ mọi người nhiều hơn. Ảnh: TLCT
|
Bạn tôi kể: Có một giai đoạn, bị căng thẳng bởi chuyện công việc và gia đình, chị không thể làm được việc gì và cũng chẳng muốn gặp gỡ ai nên cả ngày chỉ ngồi đọc báo, tạp chí và lang thang qua các trang báo điện tử. Nhưng kỳ lạ, chị không hiểu sao, hình thức giải trí và “tìm kiếm kiến thức” đó không khiến chị thấy tâm hồn được xoa dịu, đầu óc được phong phú, lạc quan như mong mỏi, mà thay vào đó, sự mệt
mỏi, chán nản và hoài nghi cuộc đời càng trầm trọng hơn.
Đến một lúc, thấy tâm trạng mình quá tệ, chị thử đi chùa. Đi chùa nhưng cũng mang theo rất nhiều nặng nề và ngần ngại về những cái xấu đang khoác áo từ bi hay những con người đang lợi dụng cửa
Phật mà chị nghe nhan nhản quanh mình.
Chị đến chùa lúc chiều tối, vào giờ thiền tịnh của Phật tử. Chị cũng rón rén vào ngồi thiền và phát hiện bên cạnh mình là một thiếu niên rất khôi ngô. Cậu tĩnh toạ, nhắm mắt, thiền tịnh, nhưng vẫn toát lên vẻ gì đó đầy tự tin, mạnh mẽ và khát vọng của tuổi trẻ. Đây là điều trái ngược hoàn toàn với định kiến trong đầu chị đang có: những thiếu niên đang chìm đắm trong game online, những thú vui thời thượng, là nỗi lo nơm nớp của cha mẹ và xã hội về một thế hệ “nổi loạn và khó
kiểm soát”.
Ngoài thiếu niên ấy, chị thấy còn có rất nhiều người trẻ tuổi và trung niên, đủ dáng vẻ. Có người có vẻ ngoài phương phi, giàu có, cũng có những người lộ rõ sự vất vả trên gương mặt đang nhắm mắt thiền tịnh. Nhưng tất cả đều đang hướng tới sự an lành và từ tâm.
Đây là một góc trong bức tranh cuộc sống mà chị chưa từng biết…
Sau buổi chiều tối ấy, chị ngộ ra rất nhiều điều, chị không chỉ siêng năng đi chùa, mà còn siêng năng dấn thân hơn thay vì ngồi chịu trận sự căng thẳng, buồn khổ của mình. Càng hoà mình, càng sống, chị càng thấy định kiến lâu nay của mình về người và đời có nhiều sự tiêu cực. Quay lại quá trình hình thành định kiến ấy, chị nhận ra mình đã rất sai lầm trong cách tiếp nhận thông tin từ báo chí. Lỗi trước hết là ở mình, nhưng cũng không thể không trách báo chí khi quá thiên về khai thác thông tin, góc độ xấu xí, tiêu cực của xã hội, của con người. Thậm chí, có nhiều cái xấu, cái ác, sự hoài nghi được báo chí vẽ
lại đầy đủ góc độ và đẩy lên đến đỉnh điểm.
Chị tâm tình: “Mở báo ra, hầu như trên trang đầu, trang chủ hay những chuyên mục chính đều thấy nói về tiêu cực, vụ án. Mà những thông tin kiểu ấy bao giờ chẳng có sức hút cực mạnh với sự hiếu kỳ vốn dĩ rất mạnh mẽ trong mỗi con người. Ngay cả nhiều game show, chương trình trên báo chí, tivi, tưởng chừng vui nhộn và vô hại, nhưng vô tình khiến cho con người ta chấp nhận và thoả hiệp với sự dễ dãi, thực dụng, phù phiếm. Còn cố gắng tìm kiếm những thứ tích cực để đọc, để xem, thì quả thực, chúng đang lép vế hơn nhiều và đuối hơn nhu cầu thực tế rất nhiều. Vì vậy sau này, tôi tìm cách chọn lọc thông tin, bớt đọc báo, coi
tivi mà chuyển sang đọc sách và giao tiếp với cuộc đời nhiều hơn”.
Câu chuyện trên đây, thực sự không hẳn là cá biệt. Báo chí, truyền thông có vai trò rất quan trọng với cuộc sống, có tác động rất lớn đến sự hình thành nhân sinh quan của những người tiếp nhận nó. Vì vậy, khi báo chí không tỉnh táo với sứ mệnh của mình, vô tình hay hữu ý ngã theo dòng thông tin mặt trái của cuộc sống, dễ khiến cái xấu, cái ác vốn chỉ là thiểu số trong cuộc sống trở thành cái đa số, thành thực
trạng hiển nhiên.
Vì vậy, rất cần một quan điểm làm báo biết ưu tiên cho hàm lượng văn hoá và nhân bản trong cách nhìn nhận, đưa tin và định hướng độc giả tới những giá trị sống tích cực. Nếu không, truyền thông đã, đang và sẽ góp phần “quảng bá”, làm trầm trọng thêm những vấn nạn xã
hội.
“Tiếp thị tri thức” – một khái niệm rất hay của Sài Gòn Tiếp Thị. Xin hãy “tiếp thị” cho độc giả những góc độ, bài viết, thông tin, kiến thức để giúp họ làm giàu về tâm hồn và trái tim. Khi con người
có một nền tảng tốt từ bên trong thì cái xấu, cái ác mới được đẩy lùi.
Phạm Hoa Lài (Q. Bình Thạnh, TP.HCM)
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Nghịch tử giết cha lãnh án tử hình
Cập nhật lúc 14:10, Thứ Sáu, 16/07/2010 (GMT+7)
- Đi học về thấy cha say rượu nằm dưới nền nhà, nghĩ đến cảnh cha suốt ngày say xỉn đánh đập mẹ con mình, Phan Minh Mẫn đã nhẫn tâm dí điện vào người cha mình cho đến chết.
Ngày 16/7, TAND TP.HCM đã mở phiên toà xét xử vụ án "giết người" do bị cáo Phan Minh Mẫn (20 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) thực hiện.
Nạn nhân tử vong trong vụ án không ai khác chính là ông P.T.T. (cha ruột của bị cáo).
Theo cáo trạng, khoảng 18h10 ngày 9/11/2009, Phan Minh Mẫn là sinh viên trường Cao đẳng kinh tế nghiệp vụ Phú Lâm đi học về nhìn thấy cha đang nằm ngủ dưới nền nhà tại phòng khách. Nhớ đến cảnh ông T. thường xuyên say rượu, đánh chửi mẹ và hai anh em, đập phá đồ dùng trong nhà...nên Mẫn nảy sinh ý định giết cha.
 |
Tên nghịch tử Phan Minh Mẫn đứng nghe toà tuyên án. |
Thực hiện ý định trên, Mẫn đến cửa hàng đồ điện mua một ổ cắm có sẵn sợi dây dài 4m, một phích cắm mang về tuốt vỏ cách điện rồi xoắn lại cắm một đầu bảng điện, đầu còn lại chích vào nhiều chỗ trên người nạn nhân kéo dài chừng 5 phút, khiến ông P.T.T tử vong.
Thấy cha nằm bất tỉnh, Mẫn mang ném cuộn dây điện định ném xuống lòng kênh trước nhà, vừa đi ra tới cửa thì gặp mẹ là bà N.T.K.A. và em gái về tới. Tên nghịch tử đem chuyện kể lại cho mẹ nghe, bà A. vội vàng kêu người đưa chồng đi cấp cứu nhưng ông T. đã chết trước khi đến bệnh viện.
Ngày 10/11, Phan Minh Mẫn bị bắt. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra  Công an TP.HCM) kẻ này cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi sát hại dã man chính cha ruột của mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Đứa con đổ nước sôi vào mẹ già 83 tuổi bị khởi tố
 |
Bà Nhỏ không ngủ được do các vết thương đau rát. |
Hành vi hành hạ mẹ của đứa con bất hiếu Trần Ngọc Lợi (36 tuổi) đã bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích.
> Mẹ già 83 tuổi bị con trai đổ nước sôi lên người
Ngày 16/9, tại Bệnh viện đa khoa khu vực bắc Quảng Bình, bà Phan Thị Nhỏ (83 tuổi, trú xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch) nằm trên giường bệnh với vô số vết bỏng từ mặt đến tay và lưng. Theo bác sĩ, diện tích bị bỏng của bệnh nhân tương đương bỏng độ 2.
Chị Trần Thị Hạnh (46 tuổi, người con gái thứ 7) đang chăm sóc mẹ cho biết, bà Nhỏ sinh 11 con, hiện chỉ 9 người còn sống. Chồng mất sớm, bà vất vả nuôi con.
Khi tuổi cao sức yếu, bà ở với người con này vài bữa, người kia vài hôm, có lúc sống với cháu ngoại. Sau trận ốm nặng phải nằm liệt giường, bà ở với Lợi - con trai út.
Theo chị Hạnh, Lợi chăm sóc mẹ cũng chu đáo. Nhưng từ khi vợ bỏ vào miền Nam, một mình nuôi 3 con nhỏ anh ta đổi tính cộc cằn, hay rượu chè và đôi lúc còn chửi mắng bà Nhỏ.
Bi kịch xảy ra ngày 2/9, sau khi đi uống rượu Lợi về nằm trên giường. Lúc đó, cháu ngoại Mai Thu Huyền (15 tuổi) sang đưa cháo sang cho bà ăn. Do được hàng xóm sang thăm cho 40.000 đồng, bà Nhỏ đưa cháu bảo mang về nhờ mẹ mua giúp thuốc giảm đau đầu.
Nghe nói đến chuyện tiền bạc, thuốc thang, Lợi tỉnh dậy yêu cầu mẹ đưa lại số tiền ấy cho con trai của Lợi. Anh ta đánh mẹ, lấy ca nước nước sôi tạt vào bà Nhỏ. Chưa dừng tay, đứa con còn lấy phích nước dội xuống cụ già nằm liệt giường.
Chị gái nghe tin dữ chạy tới nhưng Lợi không cho vào nhà. Bà con xung quanh và anh em xông vào khống chế anh ta mới đưa được bà Nhỏ đi cấp cứu.
Hưng Nguyễn
http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/09/3BA2076F/
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Giết mẹ bằng 11 nhát búa oan nghiệt
27/10/2010 18:12:04
- Chiều 27/10, TAND Hà Nội mở phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Bá Chỉnh, 42 tuổi, trú tại xóm Dậu 2, Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội về tội giết người.
Cách đây 1 năm, vụ án Nguyễn Bá Chỉnh dùng búa đinh giết mẹ bằng 11 nhát chí tử vào đầu đã gây chấn động dư luận.
Đứa con trong hình hài của một kẻ sát nhân nói lảm nhảm suốt từ khi được dẫn giải vào phòng xét xử, y vẫn muốn thanh minh rằng mình chỉ đánh chứ không giết mẹ.
Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 21/12/2009, thiếu tiền uống rượu, Chỉnh lấy chiếc quạt điện của gia đình đi bán được 40 nghìn đồng. Khoảng 13h cùng ngày, Chỉnh về nhà, bị mẹ đẻ là bà Vương Thị Thu, 78 tuổi chửi mắng. Bà Thu đe nẹt nếu Chỉnh không thay tính đổi nết sẽ cắt bớt phần đất của gia đình Chỉnh đang ở để chia cho anh em trong gia đình. Chỉnh nén giận bỏ vào ăn cơm.
 |
Bị cáo Nguyễn Bá Chỉnh |
Khoảng 16h, Chỉnh đang ở bể nước sân nhà thì nghe tiếng mẹ kêu "ối" vì bị vấp ngã dưới hè. Chỉnh không chạy lại đỡ mẹ mà ngay lập tức xách chiếc búa đinh đến thẳng tay đánh liên tiếp 11 nhát vào vùng đầu của bà Thu khiến bà bất tỉnh. Chỉnh bế bà Thu sang khu vực bếp nhà em trai là Nguyễn Bá Chính ở gần đó với ý định bỏ mặc.
Ngay sau đó, Chỉnh quay về nhà lấy nước, chổi, lau rửa dấu vết máu ở khu vực sân, vứt chiếc búa ra sau vườn. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy nguyên nhân tử vong của bà Thu do đa chấn thương phần đầu làm vỡ lún xương hộp sọ, dập não. Các tổn thương vùng chẩm phải, thái dương phải, đuôi mắt phải do vật tày có cạnh tác động gây nên.
Tại phiên toà, Chỉnh cũng nhất mực nói rằng chỉ dùng búa đánh hai nhát vào đầu người mẹ. Lý do Chỉnh "vứt" người mẹ đã bị đánh chết sang bếp nhà em trai là để "phủi tay", che đậy hành vi tội lỗi vì sợ các anh em phát hiện sẽ đánh.
Trả lời câu hỏi của HĐXX, Chỉnh thừa nhận người mẹ đối xử với y hết mực cưu mang, thương yêu. Mẹ thường khuyên bảo y có bệnh phải cai rượu, nghỉ ở nhà để dưỡng bệnh, lúc nào khoẻ mới nên đi. Nói đến đây, đứa con sát nhân đưa tay áo quệt nước mắt: "Bị cáo say rượu không tỉnh táo, xin HĐXX tha tội cho bị cáo về nhà còn thờ cúng cha mẹ và nuôi hai con nhỏ".
Theo lời khai của Chỉnh, trước khi ra tay sát hại mẹ đẻ, y đã uống gần một lít rượu nên không biết mình đang làm gì.
Anh trai của bị cáo là Nguyễn Bá Thành bức xúc cho rằng Chỉnh có âm mưu giết mẹ từ trước vì ngay sau khi xảy ra sự việc. Gặp anh, Chỉnh vẫn tỉnh bơ chào hỏi như không có chuyện gì.
Cũng theo lời anh Thành, vì Chỉnh bị bệnh gan, yếu đuối nên trong số các anh em, Chỉnh được mẹ thương yêu, giúp đỡ nhiều nhất. Chỉnh lấy vợ lớn, sinh con, rồi lấy vợ bé, vẫn được bà Thu cưu mang cho gạo ăn hàng tháng, đi chợ mua cho thức ăn hàng ngày. Các anh chị đi làm, riêng Chỉnh vẫn ở nhà ăn chơi, công việc không bao giờ đến tay. Nhiều lần các con muốn đón bà Thu về ở cùng nhưng bà chỉ muốn ở gần Chỉnh để bảo ban, làm chỗ dựa cho Chỉnh. Bà cũng thường khuyên nhủ các anh em khác trong gia đình tạo điều kiện giúp đỡ Chỉnh.
Người anh đau khổ nói: "Vì đã mất mẹ, nên tôi cũng như các anh em khác trong gia đình chỉ xin HĐXX xử phạt Chỉnh mức án tù chung thân...".
Được nói lời cuối cùng, bị cáo khóc lóc rằng mình ân hận suốt đời. Còn vị thẩm phán chủ toạ phiên toà không thể dằn lòng: "Búa dùng để đóng đinh, đập gạch chứ ai dùng để đập người, hơn nữa lại còn là mẹ mình, không phải 1 mà tới 11 nhát, bị cáo không còn tính người nữa. Ân hận không thì chưa đủ".
HĐXX đã tuyên phạt kẻ giết mẹ bản án tử hình.
Hồng Anh
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
ÁC NHỂ.............CẦM THÚ | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
14/11/2010 | 19:11
Bắt thiếu nữ bất hiếu giết cha vì bị mắng hở hang
Dân Việt - Bị cha ruột la mắng, tát cho hai cái vì ăn mặc hở hang lại còn cãi láo, Yến cầm dao đâm trúng ngực cha. Vụ việc đau lòng khiến dư luận vô cùng phẫn nộ xảy ra tại Long An tối 13-11.
Ngày 14-11, cơ quan điều tra công an huyện Tân Trụ, Long An đã bắt khẩn cấp Trần Thị Kim Yến, 16 tuổi, ngụ ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ về hành vi giết người. Điều đau lòng khiến dư luận phẫn nộ bởi nạn nhân bị giết chết chính là cha ruột của Yến.
Trước đó, lúc 19 giờ 20 phút tối 13-11, sau khi đi chơi với bạn bè trở về nhà, Yến đi vào buồng để thay quần áo, nhưng lúc ra khỏi buồng chỉ mặc áo mà không mặc quần.
Ông Trần Văn Đẹp,59 tuổi, cha ruột của Yến thấy con gái lớn mà mất lịch sự liền mắng vài lời. Bị ông Đẹp tát hai cái vì tội cãi láo, Yến chụp con dao đâm ông Đẹp thủng tim chết trên đường đi cấp cứu.
Trúc Giang
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Nghịch tử hắt axít rồi dùng khăn xiết cổ mẹ
Chủ nhật, 28/11/2010, 19:19 GMT+7
Vũ tạt axít tạt vào người mẹ gây bỏng, thấy mẹ kêu cứu, người con tàn độc liền dùng vải nhét vào miệng và lấy khăn xiết cổ cho đến chết.
Ngày 28/11, Cơ quan điều tra Công an huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre) cho biết, đang truy bắt hung thủ giết người dã man là Võ Văn Vũ (17 tuổi, trú ở ấp Thừa Trung, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại).
Vũ và mẹ là bà Lê Thị Thương (37 tuổi) có mâu thuẫn nên thường cãi nhau. Bực mình vì bị chửi, Vũ liền vào buồng lấy can axít tạt vào người mẹ. Bà Thương đau quá liền kêu cứu thì bị Vũ xông vào dùng vải nhét vào miệng và lấy khăn xiết cổ cho đến chết.
Gây án xong, tên Vũ lấy xe máy và điện thoại di động rồi bỏ trốn. Người dân xung quanh phát hiện sự việc và đưa bà Thương đi cấp cứu nhưng đã quá muộn.
Thâm Tâm
http://ngoisao.net/news/hinh-su/2010/11/156156-nghich-tu-hat-axit-roi-dung-khan-xiet-co-me/
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Cập nhật lúc : 3:03 PM, 08/12/2010
Cảnh cáo trước dân đối tượng hành hạ mẹ ruột
(VOV) - Đối tượng nhiều lần đánh mẹ ruột đến bị bầm mắt, sưng mặt, bóp cổ và đẩy bà té ngã xuống đất gây chấn thương nhẹ.
Ngày 8/12, Trung tá Nguyễn Tấn Khánh, Phó Trưởng công an phường Tân Khánh (TP Tân An, tỉnh Long An) cho biết, cơ quan vừa đưa Lương Ngọc Mười Hai (37 tuổi, trú tại khu phố Thủ Tửu 2, phường Tân Khánh) ra cảnh cáo trước dân về hành vi bạo lực gia đình, xâm hại đến sức khoẻ người thân trong gia đình.
Ngoài việc cảnh cáo trước dân, Mười Hai còn bị xử phạt hành chính 1,2 triệu đồng. Do có lời nói xúc phạm với bà Nguyễn Thị Hai (80 tuổi, trú cùng địa chỉ mẹ ruột của Mười Hai), nghiêm trọng hơn là đã 2 lần đánh bà Hai bị bầm mắt, sưng mặt, bóp cổ và đẩy bà té ngã xuống đất gây chấn thương nhẹ.
Theo người dân ở khu phố Thủ Tửu, Mười Hai là đối tượng nghiện rượu, mỗi khi có rượu là lớn tiếng với gia đình, gây mất an ninh trật tự địa phương. Việc cảnh cáo trước dân vừa răn đe tính hung hãn, bất hiếu của Lương Ngọc Mười Hai đối với mẹ già, vừa là biện pháp răn đe những đối tượng khác có hành vi ngược đãi, hành hạ bạo hành gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của người thân trong gia đình./.
Cao Nguyên
http://vovnews.vn/Home/Canh-cao-truoc-dan-doi-tuong-hanh-ha-me-ruot/201012/162678.vov
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tuổi trẻ & lối sống
»
Lên án & Cảnh tỉnh
»
Những Người con Trời Đánh ! Thiên Lôi bằm mấy thằng này ra 100 miếng.
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|