Tư Vấn HIV
»
Tuổi trẻ & lối sống
»
Lên án & Cảnh tỉnh
»
Những Người con Trời Đánh ! Thiên Lôi bằm mấy thằng này ra 100 miếng.
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
13/12/2010 - 12:34 AM
Đánh chết mẹ ruột vì bị la rầy
(PL)- Ngày 11-12, Trung tá Trần Việt Mỹ, Phó Trưởng Công an huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang), cho biết công an huyện này vừa bắt Nguyễn Văn Tịnh, ngụ ấp Xẻo Gia, xã Vĩnh Bình Bắc (huyện Vĩnh Thuận) và chuyển Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang để làm rõ về hành vi giết người.
Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Dung, 77 tuổi, mẹ ruột của Nguyễn Văn Tịnh.
Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 4-12, bị mẹ la rầy về tính nát rượu, tối ngày say sưa không chịu lo làm ăn, Nguyễn Văn Tịnh đã dùng ghế ngồi bằng gỗ đánh liên tiếp vào đầu làm bà Dung chết ngay tại chỗ.
K.GIANG
http://phapluattp.vn/2010121211485425p1015c1074/danh-chet-me-ruot-vi-bi-la-ray.htm
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Thứ hai, 3/1/2011, 07:00 GMT+7 |
|
Con đâm chết bố ngay sáng mồng 1 Tết
Sáng 1/1, mọi người dân trên đường Nguyễn Bình (thuộc ấp 2, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP HCM) bàng hoàng khi chứng kiến cảnh một thanh niên cầm hai con dao, bên cạnh là người bố nằm chết trên vũng máu.
Hung thủ đâm cha mình tên là Võ Thành Tân (23 tuổi). Người cha bị Tân dùng dao đâm nhiều nhất nằm chết ngay tại chỗ trong nhà là ông Võ Ngọc Minh (44 tuổi).
 |
Căn nhà có mái bạt, nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. |
Những người chứng kiến sự việc kể lại, vào khoảng 7h sáng, mọi người thấy nhà ông Minh có tiếng kêu hô, Tân cầm hai con dao bên cạnh người bố bất động trên vũng máu ngay trong nhà. Lúc đó, thấy Tân hù dọa nên mọi người không ai dám xông vào. Ngay sau đó, công an tới hiện trường thì Tân định tự sát nhưng đã được khống chế bắt giữ.
Thông tin từ phía gia đình, ông Minh có hai vợ nhưng hiện tại sống một mình. Tân là con của người vợ đầu và từng đi du học Australia. Được hơn hai năm thì Tân có dấu hiệu thần kinh bất thường nên gia đình cho về Việt Nam và ở cùng với bố gần 1 năm nay thì xảy ra sự việc đau lòng.
H. An
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Thứ Tư, 20/04/2011, 16:26
Bắt nghịch tử dùng điện giết mẹ già 77 tuổi
(ANTĐ) - Chiều 19-4, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã khởi tố, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Lít, đối tượng đã có hnàh vi giết người mẹ 77 tuổi của mình chỉ vì đất…
Trước đó, Nguyễn Văn Lít, 30 tuổi, ở xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa nhiều lần nài nỉ mẹ đẻ (cụ Nguyễn Thị Mách, 77 tuổi) sang tên giấy tờ nhà đất cho mình, nhưng cụ Mách không đáp ứng yêu cầu của con trai. Từ đó, Lít đã nảy sinh ý định giết mẹ đẻ để chiếm đoạt sổ đỏ.
Để thực hiện ý đồ trên, Lít bí mật ghim dây điện vào ổ cắm trong nhà rồi kéo đoạn dây bị hở vào góc tủ thờ. Chiều 14-4, Lít bảo với cụ Mách có người đã lẻn vào nhà cạy ngăn tủ thờ lấy trộm đồ và bảo cụ kiểm tra xem có mất gì không.
Tưởng có trộm thật, cụ Mách đã mở tủ để kiểm tra, thì cũng là lúc tên Lít kéo đoạn dây hở điện châm vào người mẹ đẻ của mình. Bị điện giật, cụ Mách ngã sấp xuống sàn nhà. Tưởng mẹ đã chết, tên nghịch tử này bỏ đi để tạo hiện trường giả là cụ Mách tự gây ra tai nạn.
Nhưng, chỉ sau ít phút tên nghịch tử đó bỏ đi, cụ Mách đã tỉnh lại và bò ra cửa kêu cứu. Người dân gần đó đã đưa cụ đi bệnh viện, cụ Mách đã được cứu sống.
Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Đức Hòa đã làm rõ hành vi phạm tội giết người của đối tượng Nguyễn Văn Lít, Công an huyện đã khởi tố, bắt giam đối tượng này để lập hồ sơ xử lý.
Tuấn Anh
Những Người con Trời Đánh
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Bợm nhậu đâm cha thủng tim
Thứ tư, 4/5/2011, 18:03 GMT+7
Bệnh viện đa khoa Cần Thơ tiếp nhận bệnh nhân Lê Văn Thuận được gia đình đưa đến cấp cứu trong tình trạng huyết áp bằng 0 vì bị đâm thủng tim. Người nhà cho biết, hung thủ chính là cậu con trai say xỉn.
Theo các bác sĩ, vết thương dài gần nửa tấc gây tràn dịch, chèn ép tim, bệnh nhân mất nhiều máu và có thể tử vong nếu không phẫu thuật kịp thời.
Kíp mổ đã phải khâu lại buồng tâm thất phải và đặt ống thông vào trong khoang màng phổi cho bệnh nhân. Hiện sức khỏe ông Thuận đã hồi phục sau hai ngày nhập viện.
Người cha cho biết, cậu con trai 19 tuổi thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt, không lo làm ăn nên ông rất lo lắng. Trong ngày Quốc tế lao động, vì quá nóng nảy mà không khuyên can được, ông đánh vào mặt con trai. Không ngờ đứa con vung dao Thái Lan đâm ông một nhát trúng tim.
Thiên Phước
http://vnexpress.net/gl/doi-song/2011/05/bom-nhau-dam-cha-thung-tim/
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Nghịch tử "báo hiếu" mẹ bằng 11 nhát búa rồi biện minh rằng chỉ vì nghe vợ (Hình minh họa)
|
Nghịch tử "báo hiếu" mẹ bằng 11 nhát búa
Thứ Bẩy, ngày 07/05/2011, 13:00
Trước vành móng ngựa, hắn lải nhải rằng chỉ vì nghe vợ, mà đã nhẫn tâm dùng búa đập chết mẹ đẻ của mình.
|
Với 11 nhát búa giáng thẳng vào đầu người mẹ già yếu trong khi bà bị vấp ngã, Chỉnh đã tước đoạt sinh mạng của chính người mẹ sinh ra, nuôi dưỡng anh ta thành người. Qua hai hàng nước mắt muộn màng, Nguyễn Bá Chỉnh (SN 1968, trú tại xóm Dậu 2, thôn Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội), cũng phải thừa nhận người mẹ xấu số đó đã đối xử với anh ta bằng lòng thương yêu, cưu mang, giúp đỡ con trong mọi hoàn cảnh…
Khó dung tha
Nhìn Chỉnh gầy nhẳng, ốm yếu, nét mặt hiền lành, không ai nghĩ anh ta có thể phạm một tội ác tày trời như vậy. Ngay từ khi được lực lượng công an dẫn giải vào phòng xử án, HĐXX chưa bắt đầu phiên tòa, Chỉnh đã không ngớt lảm nhảm thanh minh về những gì gây ra cho mẹ mình. Lúc thất thần, khi hoảng hốt, Chỉnh lặp đi lặp lại những lời nói như được hắn cố gắng thuộc lòng để trình bày trước vành móng ngựa. Đó là những lời chối tội, những mong có thể vứt bỏ nốt sự ràng buộc cuối cùng của lương tâm. Hắn lải nhải rằng mình chỉ đánh chứ không có ý định giết mẹ… Nhưng dù Chỉnh nói nhiều bao nhiêu chăng nữa, cũng không thể thay đổi được sự thật trần trụi và đau lòng, anh ta là một kẻ sát nhân.
Trong buổi chiều diễn ra phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Bá Chỉnh, những người đến tham dự phần đông là anh, chị em ruột của bị cáo và cũng là người bị hại. Trên gương mặt họ còn nguyên vẹn nỗi đau, sự phẫn uất. Khi vị đại diện Viện kiểm sát đọc bản cáo trạng mô tả lại từng chuỗi hành vi ghê rợn của Chỉnh, cả phòng xử án vang lên những tiếng thở dài ai oán. Với 11 nhát búa giáng thẳng vào đầu người mẹ già yếu trong khi bà bị vấp ngã, Chỉnh đã tước đoạt sinh mạng của chính người mẹ nuôi dưỡng anh ta thành người.
Cái ngày oan nghiệt đó là ngày 21-12-2009, vào khoảng 10 giờ sáng, do thiếu tiền uống rượu. Chỉnh lấy chiếc quạt điện của gia đình đi bán được 40 nghìn đồng. Khoảng 13h cùng ngày, Chỉnh ngất ngưởng về nhà sau khi đã có chút hơi men. Bị mẹ đẻ là bà Vương Thị Thu (SN 1932) chửi mắng, đe nẹt nếu Chỉnh không thay tính đổi nết sẽ cắt bớt phần đất của gia đình Chỉnh đang ở để chia cho những người anh em khác trong nhà, Chỉnh tỏ thái độ bực tức, giận dữ ra mặt. Anh ta không nói lời nào, bỏ vào nhà ăn cơm cùng vợ.
Đến khoảng 16h, Chỉnh đang dọn bể nước trước sân nhà thì nghe tiếng mẹ anh ta kêu thảng thốt vì bị vấp ngã dưới hè. Thay vì chạy lại đỡ mẹ dậy, anh ta lập tức đi vào nhà tìm chiếc búa đinh. Anh ta đến bên người mẹ già đang ngã quỵ dưới sân nhà, dùng búa đánh thẳng tay 11 nhát liên tiếp vào đầu bà Thu, khiến người mẹ già gục xuống bên vũng máu. Lúc này, Chỉnh vẫn không mảy may thức tỉnh lương tâm mà tiếp tục tìm cách xóa bỏ dấu vết. Sau khi vác người mẹ đã bất tỉnh, thân mình đẫm máu sang khu vực bếp nhà anh trai là Nguyễn Bá Chính ở gần đó, Chỉnh quay về lấy nước, chổi, cọ rửa, lau chùi sạch sẽ mọi dấu vết máu ở khu vực gây án rồi vứt chiếc búa ra sau vườn. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, nguyên nhân tử vong của bà Thu là do đa chấn thương phần đầu làm vỡ lún xương hộp sọ, dập não. Các tổn thương vùng chẩm phải, thái dương phải, đuôi mắt phải do vật dày có cạnh tác động gây nên.
Phải chăng sát nhân giết mẹ vì nghe vợ?
Sau khi gây ra tội lỗi tày đình, Chỉnh bị đưa ra xét xử, bước vào phòng xử án, khi HĐXX còn chưa vào, hắn bắt đầu lẩm nhẩm những lời chối tội. Tại phiên tòa, những lời khai của Chỉnh líu ríu vào nhau, không đầu không cuối khiến HĐXX phải nhiều lần nhắc nhở anh ta tập trung trả lời vào các câu hỏi. Chỉnh khai hắn từng lấy vợ, có hai con nhưng đã ly hôn. Lý do khiến cuộc hôn nhân đầu tiên của anh ta đổ vỡ được giải thích là vì “cao số”, không hợp nhau. Đến năm 2009, Chỉnh lấy vợ mới. Vợ chồng Chỉnh sống với nhau tròn hai tháng thì xảy ra vụ án đau lòng trên.
Trước đó, bà Vương Thị Thu – mẹ Chỉnh, thường bày tỏ tình cảm xót thương cô con dâu cũ và hai đứa cháu nội tội nghiệp. Chỉnh khai rằng, vì bà Thu lúc nào cũng nhắc đến vợ cũ của Chỉnh với tình cảm đặc biệt nên vợ mới của anh ta chạnh lòng, tỏ ra khó chịu, ghen tức, ngày đêm giày vò Chỉnh. Không biết lựa lời phân tích, động viên cô vợ mới, mà ngược lại, khi bị vợ mới đay nghiến, chì chiết, anh ta cũng sinh lòng thù ghét mẹ đẻ của mình.
Là con út trong gia đình đông anh chị em nhưng Chỉnh được mẹ chăm chút, bao bọc, cưu mang nhiều hơn cả. Hắn bị bệnh gan, người mẹ không cho đi làm mà bắt ở nhà dưỡng bệnh dù điều kiện kinh tế của nhà Chỉnh chẳng khá giả gì. Chính vì vậy mẹ già vẫn phải thường xuyên chu cấp cho vợ chồng Chỉnh thì mới đủ ăn. Cô vợ mới của Chỉnh thì một mực bắt chồng đi làm để kiếm thêm tiền khiến Chỉnh mắc kẹt giữa hai bên không biết phải giải quyết như thế nào. Mỗi lần trông thấy mặt Chỉnh, chị vợ lại nổi đóa và sau đó xúi bẩy: “Anh đập chết mẹ đi, không phải nghe lời mẹ nữa”. Những lúc như vậy, Chỉnh chỉ gật gù cho qua chuyện. Nhưng rồi “mưa dầm thấm lâu”, trước ngày xảy ra việc Chỉnh tước đoạt mạng sống của mẹ mình, anh ta lại bị vợ thúc giục, kích động: “Gần Tết rồi, anh đập chết mẹ đi, rồi mà đi làm, còn lấy tiền tiêu Tết”.
Lời khai bị vợ xúi giết mẹ của Chỉnh khiến tất cả những người có mặt trong phòng xét xử đều đổ dồn mắt về phía cô vợ Chỉnh. Đâu đó trong phòng xét xử rít lên tiếng chửi thề, tiếng thút thít khóc than… Còn cô vợ Chỉnh thì vẫn bình chân như vại. Tại cơ quan điều tra, Chỉnh chỉ khai nhận mình dùng búa đập chết mẹ giá chứ không khai rõ nguyên nhân bị vợ thúc giục, xúi bẩy khiến tất cả những ai có mặt tại phiên tòa đều bất ngờ. Anh ta cho rằng tại cơ quan điều tra do quá căng thẳng nên không nhớ ra chuyện này. Những lời khai của Chỉnh đã khiến anh, chị, em của Chỉnh có mặt tại phiên tòa bức xúc vung tay chỉ mặt cô em dâu chì chiết, đe dọa. Chỉ đến lúc này vợ Chỉnh mới đứng bật dậy lắp bắp: “Thưa quý tòa… cháu, không phải cháu… Cháu không xui anh Chỉnh giết mẹ. Cháu không biết vì sao anh Chỉnh lại khai như vậy nhưng cháu không xui anh ấy giết mẹ. Mọi việc là tự anh ấy làm chứ cháu không xui…”.
Qua hai hàng nước mắt, Chỉnh tiếp tục khai đã dùng búa đánh hai nhát vào đầu người mẹ chứ không phải đánh 11 nhát như bảo cáo trạng nêu. Khi thấy máu chảy đầm đìa, tuôn trào từ vết thương trên đầu mẹ, hắn đã bế bà Thu sang nhà người anh trai rồi quay lại lau dọn vết máu. Lý do Chỉnh vác người mẹ đã bị đánh chết sang bếp nhà anh trai là để “phủi tay”, che đậy hành vi tội lỗi vì sợ các anh em phát hiện sự việc sẽ đánh chửi.
Nghe Chỉnh khai tội, vị chủ tọa phiên tòa cố xoáy sâu vào những câu hỏi về tình cảm giữa hai mẹ con Chỉnh. Và chính hắn đã phải thừa nhận người mẹ xấu số đã đối xử với hắn bằng lòng thương yêu, cưu mang, giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh. Chỉnh hơn 40 tuổi nhưng với mẹ anh ta thì Chỉnh vẫn mãi mãi là một đứa con cần sự yêu thương, che chở, bao bọc. Bà thường khuyên bảo Chỉnh có bệnh gan, phải cai rượu, nghỉ ở nhà để dưỡng bệnh, lúc nào khỏe mới nên đi làm. Trước lời khuyên thấu tình của mẹ, Chỉnh chẳng để vào tai mà vẫn vụng trộm lấy đồ đạc trong nhà mang đi bán để có tiền uống rượu. Cả nhà chỉ còn chiếc quạt điện là có giá trị, Chỉnh không ngần ngại đem bán được 40 ngàn đồng mua rượu uống.
Trước khi hắn xuống tay sát hại mẹ mình, Chỉnh đã uống gần một lít rượu nên đầu óc “mây mây” không biết mình đang làm gì. Khai đến đây, Chỉnh đưa tay áp quệt nước mắt: “Bị cáo say rượu, không tỉnh táo, xin HĐXX tha tội cho bị cáo về nhà còn thờ cúng cha mẹ và nuôi hai con nhỏ”, lời của Chỉnh. HĐXX không nén nổi bức xúc: “Lúc cha mẹ còn sống, rất cần sự gần gũi, chăm sóc của con cái thì anh bỏ mặc, không phụng dưỡng thậm chí còn nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của người đã sinh thành ra mình. Nay họ thác về nơi chín suối, anh lại đòi được pháp luật tha tội để về nhà thờ cúng cha mẹ. Điều này có hợp tình hợp lý không?”. Chỉnh cúi gằm mặt xuống đất không thể trả lời được câu hỏi của HĐXX.
Trả giá
Con trưởng của bị hại và cũng là anh trai của bị cáo – ông Nguyễn Bá Thành thay mặt các anh, chị em khác trong gia đình trình bày trước tòa rằng: Chỉnh đã có âm mưu giết mẹ từ trước vì ngay sau khi xảy ra sự việc, gặp anh, Chỉnh vẫn tỉnh bơ chào hỏi như không có chuyện gì. Cũng theo lời anh Thành, vì Chỉnh bị bệnh gan, yếu đuối nên trong số các anh em, Chỉnh được mẹ thương yêu, giúp đỡ nhiều nhất. Chỉnh lấy vợ lớn, sinh con, rồi lấy vợ bé, vẫn được bà Thu cưu mang cấp cho gạo ăn hàng tháng, đi chợ mua cho thức ăn hàng ngày. Các anh, các chị đi làm vất vả kiếm sống, riêng Chỉnh vẫn ở nhà ăn chơi, công việc lớn, bé không bao giờ đến tay. Nhiều lần các con muốn đón bà Thu về ở cùng để tiện bề phụng dưỡng, chăm sóc, nhưng bà lại chỉ muốn ở gần Chỉnh để bảo ban, làm chỗ dựa cho Chỉnh. Bà cũng thường khuyên nhủ các anh em khác trong gia đình tạo điều kiện giúp đỡ Chỉnh. Người anh đau khổ nói: “Vì đã mất mẹ, nên tôi cũng như các anh em khác trong gia đình không muốn có thêm một cái án tử nữa. Chỉ xin HĐXX xử phạt Chỉnh mức án tù chung thân”. Người anh mong muốn, với những ngày tháng còn lại trong tù, Chỉnh sẽ phải suy nghĩ, trả lời trước lương tâm của anh ta về hành vi tàn ác đã gây ra đối với mẹ đẻ…
Được nói lời cuối cùng trước khi HĐXX vào nghị án, Chỉnh khóc lóc rằng mình ân hận suốt đời khiến vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa không thể dằn lòng: “Búa dùng để đóng đinh, đập gạch chứ không ai cùng để đập người, hơn nữa đó còn lại là mẹ mình, không phải 1 mà tới 11 nhát, bị cáo không còn tính người nữa. Ân hận không thôi thì chưa đủ”. Đứa con tội lỗi ngưng bặt không dám nói thêm lời nào để mong nhận được hình phạt giảm nhẹ.
HĐXX đã tuyên phạt Chỉnh bản án tử hình, cái kết cuối cùng cho một tội ác, trời không dung, đất không tha…
TAGS: nghich tu, giet me, trong an, an mang, hung thu
Hoài Anh (Pháp luật & Cuộc sống)
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Bà cụ 81 tuổi “tố” bị con ruột hành hung
24/05/2011 - 00:45
Tại ấp 1, xã Quy Đức, huyện Bình Chánh (TP.HCM), nhiều người bức xúc khi biết chuyện bà Lê Thị Kiếm (81 tuổi) bỏ nhà đi hơn một tháng nay để tránh cảnh bị con ruột đánh đập, hành hạ.
Từ phản ảnh trên, Pháp Luật TP.HCM đã tìm gặp bằng được bà Kiếm để tìm hiểu nguyên do. Với vết bầm tím trên người và quanh vùng mắt do bị đánh bằng cây, bà Kiếm cho biết người đánh bà là con trai thứ chín tên Trần Phước Ngoan (39 tuổi, ở cùng bà Kiếm).
Con nhậu về bắt mẹ đấm lưng, đút cơm
Bà Kiếm có 15 người con, sáu người đã mất, trong đó có người là liệt sĩ. Chồng qua đời từ lâu, bà Kiếm sống cùng với Ngoan và con trai thứ mười. Rơi nước mắt, bà Kiếm kể: “Nhiều năm nay, hễ nó đi nhậu về là tìm cớ đánh tôi. Có khi nó bắt tôi phải đấm lưng, xoa bóp, đút cơm cho nó ăn. Mắt tôi nhìn kém, không thấy đường, có lần đút nhầm lên mũi nó thì nó tát mạnh vào mặt tôi. Nửa đêm, đi nhậu về nó đòi ăn, nhà không còn gì thì nó bắt tôi đi xin hàng xóm bằng được, nếu không thì bị đánh. Vừa rồi (ngày 23-4), nó nhậu vào, kiếm chuyện rồi dùng cây phang vào mắt tôi chảy máu. Mặc dù đau nhưng tôi phải giả vờ ngất xỉu, chờ lúc nó không để ý mới dám bò ra ngoài, nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu. Điều đau đớn nhất là hiện nó đã bán gần hết đồ đạc trong nhà, nó tính bán luôn cả bàn thờ tổ tiên để lấy tiền”.

Bà Kiếm rớt nước mắt khi kể lại chuyện bị con ruột hành hạ.
Nhiều người cho rằng nguyên nhân Ngoan đánh mẹ vì muốn đe cho bà Kiếm sợ phải bán nốt phần đất và căn nhà bà đang ở. Mặc dù trước đó, bà Kiếm đã bán một phần tài sản chia đều cho các con. Ngoan cũng được phần nhưng bán đi rồi về ở chung với bà Kiếm.
Chờ chính quyền địa phương can thiệp!
Theo những người con của bà Kiếm, Ngoan nhiều lần gây sự đánh mẹ và anh em trong nhà. Bản thân Ngoan to cao, rất khỏe, lại có võ nên mỗi lần đánh mẹ đều gây thương tích. Mấy người con gái bà Kiếm thương mẹ, xuống chăm sóc cũng bị Ngoan đuổi đánh.
Hỏi chuyện hàng xóm về việc bà Kiếm bị Ngoan đánh, ai cũng bức xúc nhưng e dè bản tính hung hăng của Ngoan nên ngại đụng chạm. Họ rất mong cơ quan đoàn thể địa phương can thiệp, có biện pháp khống chế Ngoan, cho bà Kiếm được sống yên bình.
Ngày 20-5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng úy Hoàng Huỳnh Lam, Phó Trưởng Công an xã Quy Đức (huyện Bình Chánh), cho biết Ngoan đang là đối tượng nằm trong diện sưu tra. Chuyện Ngoan đánh mẹ và anh em trong nhà gây thương tích là có, công an xã từng lập hồ sơ để xử lý nhiều lần trước đây.
Bản thân Ngoan luôn một mực phủ nhận chuyện này và cho rằng do mẹ mình già nên lẫn trí. Phía bà Kiếm và người trong nhà chưa thực sự hợp tác, có thái độ bao che do sợ Ngoan đi tù. Hàng xóm cũng sợ không dám tố cáo.
Lần này bà Kiếm mạnh dạn gửi đơn tố giác bị con ngược đãi, hành hạ nghiêm trọng với mong muốn xử lý Ngoan thật nghiêm theo quy định pháp luật. Hiện Công an xã Quy Đức đang tiếp tục theo dõi vụ việc.
TRÙNG KHÁNH
http://phapluattp.vn/20110523114442947p0c1015/ba-cu-81-tuoi-to-bi-con-ruot-hanh-hung.htm
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Cháu trai giết chết bà nội 83 tuổi
Chủ Nhật, 3.7.2011 | 11:29 (GMT + 7)
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của cơ quan điều tra đối với Đinh Trọng Tú (31 tuổi, trú tại xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa) về hành vi giết người.
Điều đáng nói ở vụ án này, đó là nạn nhân chính là bà nội của hung thủ.
Trước đó, vào tối ngày 27.6, Tú sang nhà bà nội là Đinh Thị D., (83 tuổi, trú cùng xã) để chơi. Khi sang chơi, thấy Tú nói nhiều và huyên thuyên nên bà D đã nói cháu đi về để bà ngủ. Vì bị bà nội đuổi về, Tú cảm thấy “bức xúc”. Chính vì vậy vài tiếng sau, đến khoảng 2h30 sáng ngày 28.6, khi mọi người đang ngủ, y đã cầm dao chạy sang nhà bà nội và dùng dao chém nhiều nhát vào người bà khiến bà nội mình chết ngay sau đó.
Đây là hành động mất nhân tính đáng báo động trong xã hội hiện nay. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Ngọc Hoàng (SN 1992, trú tại thị trấn Việt Trung) về hành vi “cướp tài sản” theo Điều 133-BLHS khi y đã cùng đồng bọn mật phục ngay tại nhà bà nội 78 tuổi của mình và bóp cổ bà để cướp đôi bông tai vàng bà đang đeo cùng 100 ngàn đồng, sau đó bỏ trốn, lấy tiền cướp được tiêu xài.
Linh Đan
http://laodong.com.vn/tin-tuc/chau-trai-giet-chet-ba-noi-83-tuoi/48600
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Đâm chết bố đẻ vì 50 ngàn đồng!
Thứ Năm, 21/07/2011, 14:59 [GMT+7
Vinh xin bố đẻ 50 nghìn nhưng ông Hóa không cho. Vinh vung dao đâm bố liên tiếp nhiều nhát vào người ông Hóa khiến ông này tử vong tại chỗ.
Hung thủ là Bùi Quốc Vinh (SN 1983, quê quán ở Ninh Giang, Hải Dương hiện trú ở Chư Sê, tỉnh Gia Lai) thuê trọ tại tầng 3 nhà số 52 Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống ở cùng bố đẻ là ông Bùi Đức Hoá (SN 1955, ở Vân Hội, Ninh Giang, Hải Dương).
Khoảng 1h30 ngày 21/7, Vinh có xảy ra xô xát với bố đẻ của mình là ông Bùi Đức Hoá. Trong cơn cuồng điên Vinh đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông Hoá, khiến ông tử vong sau đó.
Vụ việc được ông Đào Mạnh Trung (SN 1952) chủ nhà trọ số 52 Lý Quốc Sư (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) phát hiện và đến Công an phường Hàng Trống trình báo có một người thuê trọ ở đây đã sát hại bố đẻ mình.- Tin trên Bee cho biết.
Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm đã tiến hành bắt Vinh và tổ chức khám nghiệm tử thi, lập hồ sơ xử lý. Tại cơ quan công an, Vinh khai nhận do xin ông Hóa 50 nghìn đồng nhưng không cho, nên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sự việc trên.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Trước đó ngày (12/6) tại xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ cũng xảy ra một vụ án mạng đau lòng tương tự. Nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình giữa Nguyễn Hiệp Sỹ 22 tuổi và bố mình là ông Nguyễn Văn Dũng 51 tuổi. Đối tượng Sỹ đã cầm dao đâm ông Dũng. Hậu quả ông Dũng bị thương nặng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng sau đó đã tử vong.
Ngay sau đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ngày 14/6, đã bắt Nguyễn Văn Sỹ, lập hồ sơ xử lý.
http://phunutoday.vn/xahoiol/doisong/201107/dam-chet-bo-de-vi-50-ngan-dong-2083374/
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Con nhẫn tâm đánh chết mẹ, chôn xác dưới hòn non bộ
21/08/2011 07:18:28
- Xin tiền mẹ đi đánh game không được, đứa con bất hiếu lạnh lùng dùng gậy đập chết mẹ rồi chôn xác xuống chân hòn non bộ trong hồ cá trước nhà.
Sáng 20/8, một người hàng xóm đã bất ngờ phát hiện xác của bà Bùi Thị Hồng Nhung (44 tuổi), trú tại đường Tây Sơn, phường 2, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng được chôn vội phía dưới hòn non bộ trong hồ cá trước nhà nạn nhân sau 2 ngày mất tích.
Nhận được tin báo, công an TP Bảo Lộc đã kịp thời có mặt tại hiện trường và tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Tài (19 tuổi, con ruột nạn nhân) để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Bùi Thị Hồng Nhung.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tài khai nhận, vào ngày 18/8, trong lúc chỉ có 2 mẹ con ở nhà, đối tượng xin tiền bà Nhung để đi chơi game nhưng không được đáp ứng. Hai mẹ con lời qua tiếng lại, Tài liền dùng gậy đập chết bà Nhung rồi lôi xác mẹ đào hố chôn xuống chân hòn non bộ trong hồ cá trước nhà. Sau khi dọn dẹp hiện trường, đối tượng vẫn tiếp tục đi chơi như không có chuyện gì xảy ra.
Ngọc Anh – Khắc Lịch
http://bee.net.vn/channel/1987/201108/Con-nhan-tam-danh-chet-me-chon-xac-duoi-hon-non-bo-1809133/
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Phú Yên:
Con bất hiếu hành hạ dã man cha ruột
Thứ Tư, 14/09/2011 - 14:10
(Dân trí) - Chiều 13/9, Công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết: sau gần 3 tháng điều tra, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố đối tượng Bùi Anh Đồng (31 tuổi), trú tại phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa vì hành vi cố ý gây thương tích.
Đồng đã hành hạ dã man cha ruột của mình là ông Bùi Anh Him (68 tuổi).
Vào chiều ngày 14/6/2011, Bùi Anh Đồng đi nhậu về không chịu đi ngủ mà lại đi gặp mẹ ruột để tranh cãi về phí tiền điện. Thấy Đồng tỏ ra xấc láo, hỗn hào với mẹ, ông Him liền lên tiếng trách mắng Đồng. Bỏ ngoài tai lời cha dạy, Đồng cầm búa xông đến dí sát cổ ông Him hòng uy hiếp. Ông Him nhanh chóng giật được chiếc búa ném đi. Khi ông Him chưa kịp trấn tĩnh, Đồng vội vàng rút dao thủ sẵn trong người đâm trúng mông cha.
Ông him ngã gục, Đồng lại lấy kéo cứa vào tay, chân đồng thời cắt tóc, cắt sứt môi cha khiến ông Him bị thương nặng.
Văn Nhân
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Tử hình kẻ nát rượu, giết cha
22/09/2011 13:15
|
Bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Lê Nga |
(TNO) Ngày 22.9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử lưu động ở xã Bình Khánh, Cần Giờ. HĐXX tuyên phạt Võ Văn Sỹ (20 tuổi, ngụ H. Cần Giờ) mức án tử hình về tội “giết người”.
Tại tòa, Sỹ khai ngày 31.1.2011, Sỹ uống rượu từ sáng, đến chiều tối đi ăn đám cưới nên không nhớ đã uống bao nhiêu rượu. Sau đó, về đến nhà Sỹ tiếp tục cùng ông Võ Văn Mãnh (cha ruột) nhậu tiếp. Trong lúc nhậu, ông Mãnh mắng chửi Sỹ thường bỏ nhà đi chơi. Sỹ cãi lại. Tức giận, Ông Mãnh đuổi Sỹ ra khỏi nhà và trách cứ: “em sống một mình có già chết cũng không cần tụi bay”. Sỹ lớn tiếng: “Ông muốn chết chứ gì?. Ông muốn chết tôi cho ông chết”. Lúc này, Sỹ đi vào nhà lấy cây búa dùng đóng đinh quay ra đánh nhiều cái vào đầu khi ông Mãnh đang nằm trên giường. Thấy máu chảy, Sỹ vứt búa đi tắm rửa và bỏ trốn ra Vũng Tàu.
Đến ngày 2.2.2011, con rể ông Mãnh sang thăm, phát hiện ông Mãnh đã chết. Ngày 3.2.2011, Sỹ quay về nhà thắp nhang cho ông Mãnh thì bị bắt.
Khi được HĐXX hỏi suy nghĩ gì về hành động mất hết tính người nói trên. Sỹ đáp gọn: “Không suy nghĩ gì”. Trong phần lời nói sau cùng, Sỹ xin HĐXX xử phạt mình thật nặng. Còn đại diện cho gia đình nạn nhân, chú của Sỹ, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt và không yêu cầu bồi thường thiệt hại vì dù sao ông Mãnh cũng đã chết. Thường ngày ông Mãnh thương Sỹ nhất và có thể do rượu nên Sỹ mất bình tĩnh.
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, Sỹ có nhân thân xấu, từng 2 lần bị xử phạt vi phạm hành chính, giáo dục ở địa phương, đang chấp hành bản án 10 tháng tù (án treo) về tội trộm cắp mà không có ý thức tu dưỡng bản thân, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ… không còn khả năng giáo dục nên đã tuyên án như trên.
Lê Nga
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Không đòi được tiền đi "đập đá" , cháu dùng gậy đánh chết bà
Thứ sáu 11/11/2011 13:31
(GDVN) -Đòi tiền để sử dụng ma túy đá không được, Dũng đã dùng gậy đánh tới tấp vào người bà nội mình cho đến khi mọi người can ngăn y mới chịu dừng lại.
Thông tin từ cơ quan công an, đêm 3/11 Hồ Văn Dũng (SN 1992, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) đi chơi về và mang theo một chiếc gậy, một con dao. Dũng dọa nạt bố, mẹ, anh, em trai và bà nội phải đưa tiền cho y đi chơi tiếp.
 |
Hồ Văn Dũng |
Bực mình vì không xin được tiền, đến 22h cùng ngày Dũng dùng dao đuổi toàn bộ người thân trong gia đình ra khỏi nhà và khóa cửa lại. Đến rạng sáng ngày 4/11 Dũng mới chịu mở cửa cho mọi người trong nhà vào ngủ.
Duy nhất chỉ có bà nội Dũng là bà Hồ Thị Lợi (82 tuổi) là vẫn thức để cắt bánh chuẩn bị cho buổi chợ ngày mai. Thương cháu bà vừa vắt bánh vừa nhẹ nhàng dạy bảo và khuyên răn Dũng.
Tuy nhiên Dũng không những không nghe mà hắn còn lạnh lùng cầm chiếc gậy mang về từ tối qua đánh liên tục vào người, đầu của bà Lợi.
Đến khi thấy bà nội mình gục trên vũng máu và mọi người can ngăn, Dũng mới chịu dừng tay. Bà Lợi nhanh chóng được mọi người nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đến 10h ngày 4/11 bà Lợi đã tử vong.
Riêng về phần Dũng sau khi gây án hắn đã tìm đường bỏ trốn khỏi nhà.
Cơ quan công an đã tổ chức điều tra, truy bắt Hồ Văn Dũng. Đến chiều 4/11, Dũng bị bắt khi đang lẩn trốn tại một nhà dân ở cùng thôn.
Bước đầu Dũng khai nhận, hành vi mất nhân tính của mình là do lúc đó hắn đang phê ma túy đá nên không kiểm soát được hành vi.
Sáng 11/11 CQĐT Công an Thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối với đối tượng Hồ Văn Dũng về hành vi giết người.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Gia Lai:
Con trai đánh mẹ bầm dập vì muốn chiếm nhà
Chủ Nhật, 18/12/2011 - 09:41
(Dân trí) - Sau nhiều lần chửi bới, bắt mẹ ở ngoài trời mưa to trong đêm tối vì “tội” không giữ đất lại cho mình, mới đây Đức còn nhốt mẹ trong nhà, đánh mẹ bầm dập khắp người...
Người mẹ tủi nhục ấy là bà Nguyễn Thị Mai (62 tuổi, trú số nhà 47, đường Lê Duẩn, TP Pleiku, Gia Lai). Dù nhiều lần bị con chửi bới, hành hạ, nhưng khi tiếp xúc với PV Dân trí, câu đầu tiên mà người mẹ đáng thương này băn khoăn hỏi vẫn là: “Nếu đem ra pháp luật, nó có phải đi tù không cô? Tôi không dạy được nó nữa, nhưng chỉ muốn răn đe nó thôi”.
Sau 2 ngày bị con đánh, một bên mắt bà Mai vẫn tím bầm
Nghe câu hỏi của bà, rồi nhìn những vết thâm bầm trên tay, chân… và trên mặt bà, những người ngoài cuộc như chúng tôi không khỏi xót xa. Bà Mai kể, đứa con trai bất hiếu của bà là anh cả trong số 5 người con mà mang nặng đẻ đau và dày công nuôi dưỡng. Đó là Lê Tấn Đức, 35 tuổi, làm nghề sửa lốp xe ô tô.
Không chỉ mắt mà khắp người bà Mai đều bị Đức đánh xây xước, tím bầm
Vốn là người Bình Định, nhưng vợ chồng bà Mai đã lên Gia Lai lập nghiệp từ năm 1980. Cách đây chừng 7 năm, chồng bà Mai mất, Đức và 2 người con gái đã lập gia đình và ra ở riêng, người con trai thứ của bà đi làm thuê lâu lâu mới ghé về nhà, đứa con trai út hiện đang học Đại học năm thứ 3 trong TPHCM. Để nuôi người con trai út ăn học, mình bà Mai phải mưu sinh vất vả bằng nghề bán bánh mì, bán nước...
Cách đây chừng 4 năm, vợ chồng Đức và 2 đứa con dọn về sống chung với bà Mai. Thương con ít vốn làm ăn, bà Mai đã mang bìa đỏ nhà đi vay ngân hàng 40 triệu đồng để vợ Đức mở tiệm uốn tóc, còn Đức mở tiệm sửa lốp xe. Không chỉ vậy, bà còn nhường luôn gian nhà mặt tiền mà bà đang bán bánh mì và nước cho vợ Đức mở tiệm uốn tóc, còn bà dọn ra ngoài vỉa hè bán.
Thấy mẹ vất vả như vậy, Đức không những không thương mẹ mà còn luôn hành hạ, mạt sát. Tuy sống chung dưới một mái nhà nhưng hàng ngày bà Mai vẫn phải một mình đi chợ, nấu cơm ăn riêng. Sáng 5 giờ đi bán hàng, 6 giờ tối bà mới về nhà. “Lúc nào nó cũng trách móc tôi hồi xưa gia đình nhiều đất đai mà sao không giữ lại đến bây giờ cho nó, rồi nó cứ đổ lỗi tôi hay cho tiền 2 đứa con gái chứ không cho nó. Có lẽ vậy nên nó thường xuyên chửi bới, đập phá đồ đạc trong nhà, ép tôi vào tường rồi dùng tay chỉ vào mặt tôi để chửi”, bà Mai đau xót kể lại.
Những người hàng xóm của bà Mai bức xúc kể lại chuyện Đức không cho bà Mai vào nhà để bà dầm mưa lạnh trong đêm
“Không chỉ chửi bới bà ấy, cách đây mấy tháng, trời mưa to gió lớn mà nó không cho bà ấy vào nhà, để cho bà ấy dầm mưa cả đêm”, một người hàng xóm của bà Mai bức xúc xen vào.
Bà Mai cho biết thêm: “Tôi đi sang hàng xóm về, gọi nó mở cửa nó không mở, tôi lội nước xuống báo với công an phường nhưng họ không giải quyết. Nó để tôi đứng mưa lạnh ướt đến hơn 12 giờ đêm mới mở cửa cho tôi vào nhà. Vợ nó ở trong nhà cũng im lặng”.
Cách đây vài ngày, thấy Đức xách 1 can xăng về, bà Mai hỏi mua xăng về để làm gì thì Đức nói “tui chết bà cũng phải chết”. Chưa hết hoảng loạn với can xăng của thằng con trai, đến khoảng 1 giờ chiều ngày 14/12, sau khi đi nhậu về, Đức lại chửi bới mẹ, nhốt bà Mai trong gian nhà trong và đánh đập bà thâm tím khắp người, dùng tay đấm vào mắt trái mẹ mình. Sau đó hắn tự đập đầu mình vào tường cho ra máu, rồi lấy máu bôi lên mặt mũi, người bà Mai để... dứt ơn mang nặng đẻ đau của bà. “Nó lấy máu bôi vào người tôi rồi nói “máu bà tui trả lại cho bà”, nó nghĩ nó dùng máu nó bôi lên người tôi là nó trả máu cho tôi, dứt tình mẹ con với tôi”, bà Mai đau xót khóc.
Chỉ đến khi vợ chồng người con gái thứ hai của bà chạy xe xuống thăm mẹ, bà Mai mới được giải thoát và được đưa đi bệnh viện trong tình trạng mắt trái thâm tím, đau nhức và toàn thân đau đớn.
Sau trận đòn ấy, bà Mai quá sợ hãi không dám về nhà.“Tôi quá sợ hãi nó, tôi đã báo công an 2 lần rồi nhưng cũng không thấy gì. Nó dọn đi nơi khác ở rồi, cũng gần đây thôi, nhưng tôi vẫn sợ lắm, tôi không dám về nhà ngủ”, bà Mai lo sợ nói.
Trao đổi với Dân trí qua điện thoại chiều 16/12, ông Nguyễn Hữu Chẩn - Trưởng Công an phường Phù Đổng - cho biết: “Chuyện bà Mai bị đánh là lỗi của thằng con trai bà ấy, nó muốn đuổi bà đi để nó chiếm nhà. Nó đánh bà ấy sưng cả mắt. Chúng tôi đã gọi nó lên phường để kiểm điểm, răn đe, giáo dục rồi”.
Thiên Thư
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Y án kẻ giết chết cha ruột |
Thứ năm, 22/12/2011, 02:12 (GMT+7) |
(SGGP).- Ngày 21-12, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Võ Văn Sỹ (SN 1991, ngụ huyện Cần Giờ TPHCM) mức án tử hình về tội “Giết người”.
Theo lời Sỹ khai nhận, tối 31-1-2011 sau khi đi nhậu về, Sỹ tiếp tục lai rai với cha mình là ông Võ Văn Mãnh. Trong lúc nhậu, ông Mãnh mắng Sỹ thường bỏ nhà đi chơi, Sỹ cãi lại. Tức giận, ông Mãnh đuổi Sỹ ra khỏi nhà và trách cứ: “em sống một mình có già chết cũng không cần tụi bây”. Sỹ lớn tiếng nói lại: “Ông muốn chết chứ gì? Ông muốn chết tôi cho ông chết” và vào trong nhà lấy cây búa dùng để đóng đinh dài khoảng 25cm đánh nhiều cái vào đầu, mặt ông Mãnh khiến ông tử vong.
A.Chân
|
http://sggp.org.vn/phapluat/2011/12/276800/
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Giết bà nội lấy tiền mua gấu bông tặng bạn gái đêm Noel
Thứ Hai, 26/12/2011 14:07
(NLĐO)- "Xoay" bằng được tiền để mua gấu bông tặng bạn gái đêm Noel vừa qua, đứa cháu tội lỗi Phan Thanh Tùng đã tàn ác ra tay sát hại chính người bà nội 74 tuổi của mình để cướp đôi hoa tai vàng Tây cùng 30 ngàn đồng.
Vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 25-12, người dân địa phương kinh hãi khi phát hiện xác chết nổi lên mặt ao Viện Khoa học Nông nghiệp xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Thanh Trì đã tới hiện trường, tổ chức khám nghiệm và xác định nạn nhân là bà Nguyễn Thị Nhạn (SN 1937, ở xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì).
Qua điều tra, lực lượng công an đã bắt 2 nghi can là Phan Thanh Tùng (SN 1993, ở xã Vĩnh Quỳnh). Tùng chính là cháu nội bà Nhạn.
Đứa cháu tàn ác Phan Thanh Tùng tại cơ quan điều tra - Ảnh: ANTĐ
Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận: Khoảng 19 giờ 30 phút ngày Noel (24-12), Tùng đến nhà Trương Trung Hiếu (SN 1994, cùng ở xã Vĩnh Quỳnh) và rủ Hiếu sang nhà chị Phạm Thị Bích (con gái bà Nhạn).
Sau đó, Tùng lừa đưa bà Nhạn ra cánh đồng thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp. Khi bà Nhạn lên xe ra cánh đồng, Tùng ngồi phía sau xe máy do Hiếu cầm lái, dùng tay phải bịt miệng, tay trái bóp cổ bà Nhạn cho đến khi bà Nhạn không còn động đậy.
Tùng và Hiếu lục soát người bà Nhạn lấy đôi hoa (bông) tai vàng Tây và 30 ngàn đồng, rồi chúng lạnh lùng đẩy bà Nhạn xuống ao.
Cả hai đem đôi hoa tai đến hiệu vàng An Phước (ở Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì) bán được 400 ngàn.
Khai nhận ban đầu về lý do ra tay sát hại chính bà nội của mình, Tùng thú nhận muốn "xoay" bằng được tiền ngay trong đêm Noel (24-12) để quà tặng bạn gái.
Sau khi có được những đồng tiền tội lỗi, Tùng đưa cho Hiếu 100 ngàn đồng, cho 1 người bạn khác ở cùng thôn vay 50 ngàn đồng và dùng 160 ngàn đồng để mua con gấu bông tặng bạn gái đêm Noel.
Vụ việc đang được Công an huyện Thanh Trì và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra.
F.Hưng
http://nld.com.vn/20111226020752466p0c1002/giet-ba-noi-lay-tien-mua-gau-bong-tang-ban-gai-dem-noel.htm
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Thứ sáu, 20/1/2012, 18:30 GMT+7
Con trai thiêu sống người cha bệnh tật
Bị đuổi khỏi nhà và nhiều lần về xin tiền không được, Nguyễn Đức Thọ (28 tuổi) đã đổ xăng thiêu chết người cha già đang bị bệnh tai biến.
Sự việc xảy ra trưa 20/1, ở ấp 2, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh (TP HCM) khiến nhiều người dân bày tỏ lòng căm phẫn trước tội ác của tên nghịch tử.
Nạn nhân là ông Nguyễn Huỳnh Đạo (62 tuổi), liệt nửa người do tai biến, đã bị con trai tưới xăng thiêu chết. Thọ đã bị bắt ngay sau khi gây án.
Theo gia đình nạn nhân, do Thọ ăn chơi lêu lổng không chịu nghe lời khuyên nhủ nên bị ông Đạo đuổi ra khỏi nhà. Gần 10 năm nay, Thọ phải sống vất vưởng ở trước cổng chùa, cách nhà khoảng 300 m.
Không có việc làm, Thọ lại bị tiểu đường giai đoạn cuối. Không có cái ăn, anh ta nhiều lần về nhà xin tiền nhưng bị cha già từ chối và đuổi đi.
Trưa 20/1, thấy mẹ đi khỏi và chỉ có cha ở một mình, Thọ mua xăng mang về. Lúc ông Đạo ngồi trên ghế bố, Thọ đến gần lạnh lùng tưới xăng vào người cha, châm lửa đốt. Khi Người dân hay tin chạy đến nơi thì ông Đạo đã bị thiêu chết.
Châu Thành
http://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/2012/01/con-trai-thieu-song-nguoi-cha-benh-tat-189389/
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Quảng Bình:
Đứa cháu gái bất hiếu bóp cổ ông nội để cướp tài sản
Thứ sáu 23/03/2012 15:33
ANTĐ - Lan trùm gối lên mặt và bóp cổ cho đến khi ông nội hết giãy dụa, sau đó lục túi lấy 4,4 triệu đồng.
Sau 2 ngày nằm viện, ông Trần Hữu Tào (81 tuổi), ở thôn Thanh Trúc, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc xảy ra vào đêm 20-3 vừa qua. Trong khi ông đang nằm ngủ thì thấy bóng người lạ tiến sát về phía gường, vừa dứt lời hỏi ai đó thì bất ngờ ông bị đối tượng này dùng chiếc gối cạnh đó đè lên mặt rồi dùng tay bóp cổ, chỉ đến khi ông không còn giãy dụa được nữa thì đối tượng này lục soát người lấy đi một cái ví bên trong có 4,4 triệu đồng.
Thượng tá Trần Mạnh Phúc - Phó trưởng Công an huyện Tuyên Hóa cho biết: Sau khi nhận được thông tin vụ việc xảy ra Công an huyện đã nhanh chóng triển khai lực lượng gồm Cảnh sát hình sự, đồn Công an Tiến Hóa và Công an xã Tiến Hóa có mặt tại hiện trường và khẩn trương điều tra, truy xét nóng đối tượng.
Trong vòng 10 giờ đồng hồ truy xét nhanh, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tuyên Hóa đã nhanh chóng làm rõ và xác định đối tượng gây án. Không ai ngờ hung thủ gây án lại chính là đứa cháu nội của ông Tào.
Chưa đầy 18 tuổi thế nhưng chỉ vì lý do hết sức đơn giản khiến Trần Thị Lan (SN 1993) đã thực hiện hành vi táo tợn nhằm cướp đi số tài sản của chính ông nội của mình.

Người ông đau buồn khi biết người hại mình chính là cháu gái
|
Theo lời khai của Trần Thị Lan thì được biết trước đó vào ngày 18-3, Lan gặp ông nội (ông Tào) đi chợ, phát hiện trong ví của ông nội có nhiều tiền nên Lan đã nảy sinh ý định trộm tiền để tiêu xài. Nhiều lần Lan dự định thực hiện ý đồ nhưng do ngủ quên, đến ngày khuya ngày 20-3, khi thấy ông nội mình ngủ say Lan lẻn vào nhà và dự định lấy trộm tiền của ông.
Tuy nhiên, vì bị phát hiện nên Lan với lấy gối bên cạnh trùm lên mặt ông Tào, khi thấy ông Tào kêu la thì Lan dùng tay bóp cổ, đến khi ông Tào không gãy dụa thì Lan lục túi áo lấy số tiền 4,4 triệu đồng đem đi cất dấu.
Ngày 22-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuyên Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Lan về hành vi cướp tài sản.
Sự việc xảy ra như là một hồi chuông gióng lên cảnh báo tình trạng phạm tội trong lứa tuổi học đường, lứa tuổi thanh thiếu niên hiện nay. Chỉ vì những nhu cầu ích kỷ cá nhân mà các em đã tìm đến con đường phạm tội.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Con dùng dao đâm chết mẹ ruột
Thứ Hai, 26/03/2012 17:57
(NLĐO) - Rạng sáng 26-3, công an quận Thủ Đức-TPHCM đã di lý Nguyễn Trọng Linh (SN 1968) hung thủ dùng dao đâm chết mẹ ruột từ tỉnh Bình Thuận về TPHCM để tiếp tục điều tra làm rõ.
Nguyễn Trọng Linh, hung thủ dã man giết chết mẹ ruột của mình
Chiều ngày 25-3, trực ban công an quận Thủ Đức tiếp nhận tin báo qua điện thoại từ công an huyện Đức Linh- Bình Thuận cho biết: Nguyễn Trọng Linh vừa đến cơ quan này tự thú về hành vi giết người tại địa chỉ số 61/4 đường 48, KP6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức-TPHCM.
Nạn nhân được xác định là bà Thái Thị Quế (SN 1937, ngụ tại địa chỉ trên) và là mẹ ruột của hung thủ.
Khi gia đang chuẩn bị lo hậu sự cho bà Quế thì được yêu cầu giữ nguyên hiện trường để cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm, giải phẫu tử thi. Kết quả xác định bà Quế tử vong vì bị đâm thủng tim và phổi.
Làm việc với cơ quan điều tra, anh Nguyễn Anh Tuấn- con trai bà Quế, khai nhận trưa ngày 25-3, vì gọi điện cho mẹ không được nên chị của Tuấn điện thoại kêu anh về nhà xem sự việc. Gọi nhiều lần nhưng vẫn không có ai trả lời, nghi có chuyện chẳng lành, Tuấn phá cửa nhà thì hãi hùng chứng kiến cảnh mẹ nằm chết trước cửa nhà vệ sinh bên cạnh vũng máu với nhiều vết thương trên người.
Sau đó những người trong gia đình đã tự lo hậu sự cho bà Quế mà không trình báo cơ quan công an.
Ngay trong đêm tổ công tác đội CSĐT công an quận Thủ Đức đã đến Bình Thuận để di lý hung thủ về TPHCM. Bước đầu đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi giết mẹ rồi trốn về nhà ở Bình Thuận. Tại đây Linh đã có được gần 7 giờ ở cạnh 2 đứa con trai của mình trước khi đi đầu thú tội giết mẹ ruột.
Tại CQĐT Linh khai: nghe tin mẹ bị té gãy chân, Linh (sống cùng vợ con ở Bình Thuận) đã về thăm mẹ. Trưa 24-3, Linh đi nhậu về nhà bằng taxi nhưng không trả tiền nên tài xế đã chở Linh đến trụ sở công an nhờ can thiệp. Sau đó bà Quế đã đứng ra trả tiền xe cho con.
Khoảng 21 giờ cùng ngày Linh bị mẹ chửi nên đã lao đến kéo mẹ vào nhà vệ sinh, dùng 2 tay bóp cổ rồi chộp lấy dao trên đầu tủ đâm vào cổ, ngực và mặt mẹ.
Sau khi gây án Linh móc túi mẹ lấy 70.000 đồng, đi rửa dao, lau khô rồi đi bộ ra cầu Bình Triệu vứt xuống sông.
Sáng 25-3, Linh ra bến xe Miền Đông đón xe về Bình Thuận.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
“Con đánh mẹ vì để sổng chim”: Người mẹ bị 50% thương tật
07/04/2012 11:07 (GMT +7)
Theo kết luận của Trung tâm Giám định pháp y Vĩnh Phúc, thương tích mà Nguyễn Văn Xuân gây ra cho mẹ của mình là 50%.
Tại cơ quan điều tra, Xuân cũng thừa nhận việc dùng điếu cày đánh mẹ chỉ vì lý do người mẹ làm sổng 3 con chim chào mào.
Ma men dẫn lối
Theo một số nguồn thông tin khác, bà Nguyễn Thị Tung cho biết sẽ làm đơn xin bãi nại cho con trai. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Báo GĐ&XH, cho đến thời điểm hiện nay, Công an huyện Sông Lô vẫn chưa nhận được đơn của bà Tung.
Theo một điều tra viên Công an huyện Sông Lô, lá đơn xin bãi nại cho con trai của bà Tung (nếu có) sẽ chỉ là tình tiết giảm nhẹ mà thôi.
|
Theo thông tin từ Công an huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc), ngay sau khi Nguyễn Văn Xuân thừa nhận hành vi dùng điếu cày đánh mẹ vì lý do chim sổng chuồng, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, đưa Xuân về nhà bà Tung để tường thuật và tái hiện lại diễn biến vụ việc.
Về kết luận của Trung tâm Giám định pháp y Vĩnh Phúc, thương tích mà Xuân gây ra cho bà Tung là 50%, có ghi cụ thể các phần bị thương tích như sau: Có nhiều vết xây xước, chảy máu ở đỉnh đầu và hai bắp chân, toàn lưng thâm tím; Rách da cơ ở đầu và cẳng chân phải; Vỡ xương khuỷu tay trái và phải; Rạn nứt xương mác ở 1/3 trên chân phải.
Với những kết luận ban đầu như trên, Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh bắt tạm giam trong vòng 4 tháng đối với Xuân để tiếp tục quá trình điều tra.
Nhận xét về hành vi bạo hành mẹ của Xuân, ông Vũ Ngọc Hưng, Trưởng thôn An Khang cho biết, đó là do tính nát rượu. “Trước đây đã có lần bà Tung bị Xuân lấy dây thép trói vào giường. Bà viết giấy nhờ người gửi khẩn cấp lên thôn với nội dung: “Tôi đang bị trói, đề nghị chính quyền vào giải cứu!”. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để giải quyết vụ việc này”, ông Hưng kể.
Ông Nguyễn Duy Cần, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thạch nhận xét: “Chưa lần nào Xuân đánh đập mẹ gây thương tích nặng như lần này. Có lẽ là vì rượu. Trước đây, chính quyền xã từng tiến hành tạm giữ để xử lý và tiến hành biện pháp giáo dục Xuân tại thôn xóm. Cần phải xử lý nghiêm minh Xuân theo pháp luật, nhất là trong lúc toàn xã hội đang chung tay chống nạn bạo hành gia đình”.
Cũng theo ông Cần, không chỉ Xuân nghiện rượu mà ngay cả người mẹ cũng nghiện. Ngoài ra, cả hai mẹ con bà Tung đều có tiền sử thần kinh (hiện chỉ có bà Tung là có sổ chứng nhận tại xã). Giải thích việc đánh mẹ dã man tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Xuân cho biết lúc đó trong người đang có hơi men nên không làm chủ được bản thân.
 |
Nguyễn Văn Xuân tại cơ quan điều tra. (Ảnh do CA huyện Sông Lô cung cấp). Bà Nguyễn Thị Tung bị con trai đánh tới mức tổn hại 50% sức khỏe. |
Nương tựa con dâu
Ngay sau khi nhận được tin báo mẹ chồng bị Xuân đánh đập, chị Nguyễn Thị Dưỡng, người vợ đã ly thân với Xuân từ lâu, đã trở lại Yên Thạch đón mẹ chồng về chăm sóc.
Từ hôm đón mẹ chồng về, chị Dưỡng đã bỏ cả việc đồng áng, chợ búa để ở nhà chăm sóc và tâm sự cho mẹ chồng đỡ buồn. “Trước đây tôi cũng đã có ý đón mẹ về nuôi nhưng vì nhiều lý do nên chưa thực hiện được. Một ngày gọi mẹ, cả đời làm con, giờ tôi càng phải có trách nhiệm với những gì chồng tôi đã gây ra cho mẹ. Cũng vì giận anh ấy mà từ hôm anh ấy bị bắt đến giờ, tôi vẫn chưa lên thăm”, chị Dưỡng cho biết thêm.
Nói về hành vi của chồng gây ra cho mẹ, chị Dưỡng rưng rưng mắt lệ: “Đời tôi đã đủ khổ rồi, giờ chồng tôi bị tạm giam có biết được ở ngoài người ta lên án mình tới mức nào đâu, chỉ khổ các con phải gánh tiếng. Chúng đang đi học xa nhưng lần nào về cũng khóc sướt mướt. Mấy ngày hôm nay tôi không dám ra đường. Giờ tôi chỉ biết là mình cần phải thay chồng chăm lo cho mẹ thôi”.
Được sự chăm sóc chu đáo của con dâu, hiện tình trạng sức khỏe của bà Tung đã ổn định hơn. Bà đã có thể tự ăn uống, các vết thương cũng đã thuyên giảm.
Theo GĐXH
http://tintuconline.com.vn/vn/xahoi/515619/index.html
|
|
|
|
 Rank:: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Nếu một mai thấy cha già mẹ yếu
Hãy thương yêu và thấu hiểu song thân.
Những lúc ăn mẹ thường hay vung vãi
Hay tự cha không mặc được áo quần.
Hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu
Mẹ đã chăm lo tã, áo, bế,bồng.
Bón cho con từng miếng ăn, hớp sữa
Cho con nằm trong nệm ấm chăn bông.
Cũng có lúc con thường hay trách móc
Chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói trăm lần.
Xưa kia bên nôi giờ con sắp ngủ,
Chuyện thần tiên mẹ kể mãi không ngưng..
Có lúc cha già không muốn tắm
Đừng giận cha và la mắng nặng lời.
Ngày con nhỏ,con vẫn thường sợ nước
Từng van xin “đừng bắt tắm, mẹ ơi !”
Những lúc cha không quen xài máy móc
Chỉ cho cha những hướng dẫn ban đầu.
Cha đã dạy cho con trăm nghìn thứ
Có khi nào cha trách móc con dâu?
Một ngày nọ khi mẹ cha lú lẫn
Khiến cho con mất hứng thú chuyện trò
Nếu không phải là niềm vui đối thoại
Xin đến gần và hãy lắng nghe cha.
Có những lúc mẹ không buồn cầm đũa
Đừng ép thêm già có lúc biếng ăn
Con cần biết lúc nào cha thấy đói
Lúc nào cha thấy mệt muốn đi nằm
Khi già yếu phải nương nhờ gậy chống
Xin nhờ con đỡ cha lấy một tay.
Hãy nhớ lại ngày con đi chập chững
Mẹ dìu con đi những bước đầu ngày.
Một ngày kia cha mẹ già chán sống
Thì con ơi đừng giận dữ làm gì !
Rồi mai này đến phiên,con sẽ hiểu
Ở tuổi này sống nữa để làm chi?
Dù mẹ cha cũng có khi lầm lỗi
Nhưng suốt đời đã làm tốt cho con
Muốn cho con được nên người xứng đáng
Thì giờ đây con cũng chẳng nên buồn.
Con tức giận có khi còn xấu hổ
Vì mẹ cha giờ ăn đậu ở nhờ
Xin hãy hiểu và mong con nhớ lại
Những ngày xưa khi con tuổi ấu thơ.
Hãy gíup mẹ những bước dài mệt mỏi
Để người vui đi hết chặng đường đời.
Với tình yêu và cuộc đời phẩm giá
Vẫn yêu con như biển rộng song dài.
Luôn có con,trong cuộc đời
Yêu con,Cha-Mẹ có mấy lời cho con.
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tuổi trẻ & lối sống
»
Lên án & Cảnh tỉnh
»
Những Người con Trời Đánh ! Thiên Lôi bằm mấy thằng này ra 100 miếng.
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|