Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline lehoa251987  
#1 Đã gửi : 26/11/2008 lúc 03:36:42(UTC)
lehoa251987

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-11-2008(UTC)
Bài viết: 1

e mới có bạn trai, chúng e yeu nhau được 6 tháng rồi, nhưng e mới chỉ đòng ý làm bạn gái của anh ấy co 1 tháng trước kia. và chúng e đã cùng nhau thống nhât rằng sẽ cùng nhau cố gắng để luôn kiềm chế đươc bản thân, sẽ không quan hệ nếu chưa kết hôn, vì chúng e cả hai vẫn dang la sinh viên. Thật sự anh ấy rất tốt với e, rất quan tâm dến e,tính e thì trẻ con, hay dỗi nên rất hay cãi nhau, co khi mấy ngay lai một trận cãi nhau, nhưng anh ấy luôn là người muốn hòa giải, luôn muốn làm dịu tính nóng nảy của e xuống. CHuyện là thế nay: có những lúc chúng e ở gần nhau, hôn nhau, chuyên đó thì bình thương đối với những người đang yêu nhau, nhưng co lúc hơi quá đá, anh ây muốn sờ ngực e và cả chỗ kín nữa, anh ấy nói rằng anh ấy rât to mò, nhiêu lần e đã giận anh ấy về chuyện đó, ví anh ấy đôi lúc vân cố muôn sò, những lúc đo anh ấy đêu xin lỗi và hứa sẽ cố gắng kiêm chế minh. Nhưng vẫn thỉnh thoảng tái phạm, lần này còn nặng hơn: anh ấy đã sờ vào chỗ kín của e và cũng khá lâu, nhưng giưa chúng e chưa hề co QHTD, e cảm thấy e cũng có lỗi trong chuyện này vì cũng đa ko cương quyết ko đồng ý ngay từ đầu khi anh ấy hỏi co cho anh sờ ko. Nhưng thật sự e cảm thấy như bị lợi dụng vậy, e rất giận anh ấy vì đa ko biêt kiêm chế còn kéo theo cả e vào, ma chuyện này e đa nhắc và cảnh cáo anh ấy nhiều lần rồi là e ma ko cho phép thi ko đc lam gì cả. Ko hiểu sao giờ e cảm thấy ghê sợ anh ấy, tại sao anh ấy có thể làm như thế. Anh ấy là mối tình đàu của e, còn anh ấy trước đây đa có bạn gái nhưng đa chia tay vì chị ây có người yêu mới, đa có lần e hỏi anh ây đa từng làm gì chị ấy chưa, anh áy nói răng chưa, chỉ co luc không kiềm chế đuocj thì anh ay cung đã sờ vào chỗ kín của chị ấy, nhưng sau đo thì cả hai cung lấy lại binh tĩnh va cũng luôn cố gắng ko dẫn đến QHTD. E chỉ thăc măc là anh ấy đã từng sò vào chỗ kín của chị ấy rồi thì giờ con có gi tò mò nữa mà lấy lí do la tò mò nên sờ vào chỗ kín của e. Thạt sự e cảm thấy rất tực giận cảm thấy như bị lợi dụng, ko được tôn trọng. Sau đó anh ấy đã xin lỗi e ngay, e bảo muốn chia tay, anh ấy xin lỗi e va nói răng anh ấy biiet mình đã sai, đã quá ích kỉ, chạy theo ham muốn va sự tò mò của bản thân ma ko nghi dến nhưng việc sau đó, và xin e đưng rời xa anh ây. Giờ e ko biêt phải làm thế nào. Hai người yêu nhau thi chuyên sò ngực và chỗ kín của nhau nhưng ko hề co QHTD thì đó có phải la điều bình thương ko? E có nên tiếp tục yêu anh ấy ko hay nên chia tay? Mọi người tư vấn giúp e với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quảng cáo
Offline giọt nắng  
#2 Đã gửi : 26/11/2008 lúc 11:54:14(UTC)
giọt nắng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-10-2006(UTC)
Bài viết: 417
Man

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 35 lần trong 27 bài viết
pha này căng à nha, lỗi cũng một phần do em ko cương quyết ngay từ đầu, em hãy tỏ rỏ ý muốn của mình, còn giới hạn nào cho hai ngừơi đang yêu thì tự họ quyết định thôi, em hãy tìm hiểu tình dục an tòan để tự bảo vệ mình, chúc những người đang yêu vui vẻ
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#3 Đã gửi : 27/11/2008 lúc 02:16:53(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết

Chào em gái !
Chị không khuyến khích các em QHTD trước hôn nhân nhưng trong thực tế tình yêu thường đi đôi với tình dục.Đa số các bạn nam đều cho rằng khi đã yêu thì phải có chuyện đó, như thế mới chứng tỏ được tình yêu dành cho nhau. Và các bạn nam thì thường không tự biết kìm chế ham muốn của bản thân. Với bạn trai em chị không nghĩ là bạn ấy lợi dụng em hay không tôn trọng em đâu.Bạn ấy cũng đã biết nhận lỗi rồi đó thôi. Chuyện em hỏi có nên chia tay hay không thì chị chịu Em hãy quyết định theo tiếng gọi của trái tim em và nhìn nhận đúng đắn tình cảm của em dành cho bạn ấy. Chúc em vui và hạnh phúc.

HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline vinh_man  
#4 Đã gửi : 27/11/2008 lúc 08:52:29(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

Tôi thương em lắm, nhưng tôi cũng thông cảm với cậu chàng của em. Thật là khó phải không em!? Thật ra tình dục là một bản năng. Tôi thì không có kinh nghiệm lắm, nhưng tôi nghĩ tình dục sẽ đưa lại cho chúng ta không chỉ có khoái lạc mà còn là hạnh phúc. Chắc em không được giáo dục về giới tính từ nhỏ. Cũng đúng thôi, Việt Nam mình chuyện tình dục vẫn còn là điều nhạy cảm.
Lời khuyên: Lần sau gặp nhau nên ngồi ở chỗ khuất nhưng kêu to thì có người nghe thấy

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline toicodondaukho  
#5 Đã gửi : 27/11/2008 lúc 05:55:38(UTC)
toicodondaukho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC)
Bài viết: 342

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Trích dẫn bài viết của lehoa251987 đã viết:
e mới có bạn trai, chúng e yeu nhau được 6 tháng rồi, nhưng e mới chỉ đòng ý làm bạn gái của anh ấy co 1 tháng trước kia. và chúng e đã cùng nhau thống nhât rằng sẽ cùng nhau cố gắng để luôn kiềm chế đươc bản thân, sẽ không quan hệ nếu chưa kết hôn, vì chúng e cả hai vẫn dang la sinh viên. Thật sự anh ấy rất tốt với e, rất quan tâm dến e,tính e thì trẻ con, hay dỗi nên rất hay cãi nhau, co khi mấy ngay lai một trận cãi nhau, nhưng anh ấy luôn là người muốn hòa giải, luôn muốn làm dịu tính nóng nảy của e xuống. CHuyện là thế nay: có những lúc chúng e ở gần nhau, hôn nhau, chuyên đó thì bình thương đối với những người đang yêu nhau, nhưng co lúc hơi quá đá, anh ây muốn sờ ngực e và cả chỗ kín nữa, anh ấy nói rằng anh ấy rât to mò, nhiêu lần e đã giận anh ấy về chuyện đó, ví anh ấy đôi lúc vân cố muôn sò, những lúc đo anh ấy đêu xin lỗi và hứa sẽ cố gắng kiêm chế minh. Nhưng vẫn thỉnh thoảng tái phạm, lần này còn nặng hơn: anh ấy đã sờ vào chỗ kín của e và cũng khá lâu, nhưng giưa chúng e chưa hề co QHTD, e cảm thấy e cũng có lỗi trong chuyện này vì cũng đa ko cương quyết ko đồng ý ngay từ đầu khi anh ấy hỏi co cho anh sờ ko. Nhưng thật sự e cảm thấy như bị lợi dụng vậy, e rất giận anh ấy vì đa ko biêt kiêm chế còn kéo theo cả e vào, ma chuyện này e đa nhắc và cảnh cáo anh ấy nhiều lần rồi là e ma ko cho phép thi ko đc lam gì cả. Ko hiểu sao giờ e cảm thấy ghê sợ anh ấy, tại sao anh ấy có thể làm như thế. Anh ấy là mối tình đàu của e, còn anh ấy trước đây đa có bạn gái nhưng đa chia tay vì chị ây có người yêu mới, đa có lần e hỏi anh ây đa từng làm gì chị ấy chưa, anh áy nói răng chưa, chỉ co luc không kiềm chế đuocj thì anh ay cung đã sờ vào chỗ kín của chị ấy, nhưng sau đo thì cả hai cung lấy lại binh tĩnh va cũng luôn cố gắng ko dẫn đến QHTD. E chỉ thăc măc là anh ấy đã từng sò vào chỗ kín của chị ấy rồi thì giờ con có gi tò mò nữa mà lấy lí do la tò mò nên sờ vào chỗ kín của e. Thạt sự e cảm thấy rất tực giận cảm thấy như bị lợi dụng, ko được tôn trọng. Sau đó anh ấy đã xin lỗi e ngay, e bảo muốn chia tay, anh ấy xin lỗi e va nói răng anh ấy biiet mình đã sai, đã quá ích kỉ, chạy theo ham muốn va sự tò mò của bản thân ma ko nghi dến nhưng việc sau đó, và xin e đưng rời xa anh ây. Giờ e ko biêt phải làm thế nào. Hai người yêu nhau thi chuyên sò ngực và chỗ kín của nhau nhưng ko hề co QHTD thì đó có phải la điều bình thương ko? E có nên tiếp tục yêu anh ấy ko hay nên chia tay? Mọi người tư vấn giúp e với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc mới biết là em khồng hề có chút hiểu biết nào về giới tính cả. Em đã biết vào đây để xin sự trợ giúp  của mọi người, vậy tại sao em không thử tìm hiểu về giới tính qua internet nhỉ? CÒn chuyện em hỏi bạn trai đã từng có chuyện dó với người trước chưa là một câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà chị từng gặp. Em ah, đàn ông mà không biết những chuyện đó cũng cần xem lại em ah, chị không có ý bênh vực họ nhưng câu hỏi của em là thừa và không bao giờ có câu trả lời chính xác. Vậy hãy biết làm thế nào để cảm thấy tốt nhất cho bản thân mình là được. CHúc em vui vẻ và không sai lầm.
Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ.
Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu.
Offline Yeu doi  
#6 Đã gửi : 27/11/2008 lúc 06:04:47(UTC)
Yeu doi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2005(UTC)
Bài viết: 76

Được cảm ơn: 5 lần trong 2 bài viết
Dễ dãi, coi chừng mất hết 
26/11/2008 17:05 
Ảnh: Reuters
(TNO) Khi yêu, người ta luôn có ham muốn gần gũi, nếu không có cái men tình ái đó thì khó thể gọi là yêu nhau. Nhu cầu thỏa mãn đời sống tình dục cũng là một chuyện bình thường, nhưng giới hạn của sự thỏa mãn thì tùy thuộc quan điểm cá nhân.

Bạn hỏi, đó là yêu hay là lợi dụng? Theo tôi, khi yêu người ta biết cho và biết dừng lại ham muốn của mình, còn lợi dụng thì chỉ thỏa mãn mình mà không quan tâm đến "đối tác". Một người yêu bạn thật sự, muốn lấy bạn làm vợ thì sẽ biết tôn trọng nguyện vọng của bạn. Còn nếu có ý lợi dụng thì sớm hay muộn họ cũng sẽ chia tay bạn khi không đạt được mục đích.

Tình yêu của bạn thật đẹp! Nó có sự cảm thông sâu sắc từ hai phía, sự đồng cảm trong tâm hồn và những hiểu biết về nhau khá rõ ràng. Nhưng nó lại đang chứa đựng một nguy cơ có thể làm cho cả hai bị tổn thương. Đó là quan điểm về tình dục trước hay sau hôn nhân. Thế thì, khó đâu ta sẽ giải quyết tới đó. Bạn nên tế nhị giải thích cho anh ấy về quan điểm của mình, rằng bạn cần anh ấy giúp bạn không vượt qua giới hạn, đồng thời cũng không muốn anh ấy bị tổn thương khi bị từ chối. Được như thế, tôi tin anh ấy sẽ yêu quý bạn hơn.

Theo tôi tình cảm quan trọng hơn tình dục, vì tình dục mau tàn do tính lý hóa của nó. Nó sẽ tắt khi được thỏa mãn, bởi nó chỉ là một gia vị trong tình yêu. Chúng ta khó có thể từ chối nó nếu đó là sự dung hòa giữa cho và nhận. Cần phân biệt giữa chiếm đoạt và tự nguyện. Sự hiến dâng một cách tự nguyện khi có đủ những điều kiện về bản thể, thời gian, không gian; hợp tình cảm, đúng đạo lý thì tình yêu mới bền vững. Có nhiều cách để giữ tình yêu, không nhất thiết phải làm chuyện đó. Nếu dễ dãi, coi chừng bạn sẽ mất tất cả...

Hy vọng bạn vừa giữ được mình, vừa giữ được người mình yêu.

Đoàn Ngọc Hoài
(TP.HCM)

Offline chethaykochet  
#7 Đã gửi : 12/03/2009 lúc 06:29:54(UTC)
chethaykochet

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2009(UTC)
Bài viết: 11

nhưng mà sao em quen bạn gái đã hơn một năm, cũng có tình dục, nhưng yêu cũng nhiều lắm, càng ngày càng yêu nhau, và em chỉ muốn có một mình cô ấy thôi. vậy đó không phải là tình yêu à?
Offline cuocsongmenyeu  
#8 Đã gửi : 13/03/2009 lúc 07:11:53(UTC)
cuocsongmenyeu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2009(UTC)
Bài viết: 86
Đến từ: tp hcm

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
Trích dẫn bài viết của chethaykochet đã viết:
nhưng mà sao em quen bạn gái đã hơn một năm, cũng có tình dục, nhưng yêu cũng nhiều lắm, càng ngày càng yêu nhau, và em chỉ muốn có một mình cô ấy thôi. vậy đó không phải là tình yêu à?

giống mình quá nha,, chỉ có 2 từ để nói về chúng ta : yêu và chung thuỷ
Offline boyh  
#9 Đã gửi : 14/03/2009 lúc 01:21:27(UTC)
boyh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC)
Bài viết: 1.659
Man
Đến từ: HIV/AIDS

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
cũng khó tránh khõi thôi cố gắng giữ khoảng cách cho nhau từng để chuyện ấy xãy ra nếu đã không muốn khi hết hồn muốn làm gì thì làm big green
CD4 2/3/09 = 544
CD4 16/6/09 = 488
CD4 5/12/10 = 800 +

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP HIV/AIDS
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.