Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline k4ngt4  
#1 Đã gửi : 28/11/2008 lúc 06:09:03(UTC)
k4ngt4

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-11-2008(UTC)
Bài viết: 4

Tình hình là vào ngày thứ 5,tức ngày 20/11/2008 em có đi tẩm quất matsage ,và cố gái tẩm quất cho em đã oral sex cho em mà ko có BCS,2 ngày sau ,tức là ngày 22/11/2008 thì em bị cúm,có bị ho nhưng thỉnh thoảng,có bị xổ mũi, người thì hơi mệt nhưng mà ko sốt, và đến hôm nay là ngày 27/11 thì em vẫn chưa khỏi,em vẫn ăn uống bình thường,ko thấy chán ăn.Hiện tại em đang rất hoang mang và lo sợ,tối hôm 22/11 có thể đêm em xem đá bóng thì ngủ luôn ngoài phản ko có chăn,thời tiết thi đang chuyển mùa,nhưng em vẫn rất sợ hãi,thực sự bây h em ko học hành đc zì,hiện tại em đang 19 tuổi,đang hoc đại học năm đầu,đầu óc em lúc nào cũng liên tưởng đến cái chết,rất mong các anh chị nào có kinh nghiệm vào tư vấn hộ em,em xin cảm ơn

Sửa bởi quản trị viên 31/07/2009 lúc 04:25:44(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline Triệu chứng không nói lên điều gì  
#2 Đã gửi : 28/11/2008 lúc 03:28:56(UTC)
Triệu chứng không nói lên điều gì

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2008(UTC)
Bài viết: 11

Đi tẩm quất thì không có oral sex, nhé. 19 tuổi thì cố gắng học hành cho ngoan, nhé.
Offline k4ngt4  
#3 Đã gửi : 28/11/2008 lúc 05:28:27(UTC)
k4ngt4

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-11-2008(UTC)
Bài viết: 4

em cảm ơn anh đã cho em lời khuyên,cô gái đó đã thổi kèn cho em mà anh

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.