Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline bachelor  
#1 Đã gửi : 30/12/2005 lúc 07:19:15(UTC)
bachelor

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2005(UTC)
Bài viết: 80
Đến từ: vietnam

&nbsp;Em là lính mới,chắc mơi người cũng biết rồi?!Em thì do quá tự tin vào bản thân mình,cũng như cách nghĩ của mình...Để bây giờ,em phải nhận lấy hậu quả là mình bị mắc phải H.Có lẽ sẽ có nhiều người nói em là ngốc,ngu xi...Và em không phủ nhận điều đó,bởi ít nhất 1 lần trong đời,ai cũng phải dại một lần.Như các cụ có câu "khôn ba năm dại một giờ"....em thì mới bị mắc H dai đoăn đầu thôi,nên thời gian để đi đến AIDS thì còn rất dài,mong là vậy.Em muốn trong khoảng thời gian mình chưa phát bệnh thì mình có thể làm một cái gì đó có ích cho xã hội,và em cũng có ý định viết một câu chuyện,dạng tự chuyện ấy.Không biết em làm như vậy có được không?<img src="/images/emotions/huh.gif" />&nbsp;<br />&nbsp;Em rất băn khoăn về việc đó.Và còn điều này nữa,em viết chuyện,viết văn thường theo lối viết tự do,theo phong cách nước ngoài(cô giáo dạy văn em nói vậy)nên cách viết của em rất tự nhiên,có khi phóng đãng quá,khiến người đơc nhiều lúc ngượng ngùng vì cách viết của mình.....Mà theo em biết,và cô giáo em góp ý thì cách viết đó không phù hợp với người Việt mình.....Vì vậy mà em rất khó nghĩ....Mọi người có nghĩ em nên viết tiếp câu chuyện không?Bởi để thay đổi cách viết,lối viết hiện nay của em là rất khó,có thể nói là không thể được.<br />&nbsp;Em có thể nhận lời góp ý của mọi người được không?
sam
Quảng cáo
Offline congtu_dangyeu259  
#2 Đã gửi : 30/12/2005 lúc 07:32:13(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Như tôi có hỏi bachelor là bạn hiện giờ ở đâu? vì bạn nói mình mới mắc H và muốn hỏi xem có công việc nào có thể giúp mình và xả hội không? rất nhiều bạn à. Nhưng còn chuyện của bạn nói là muốn viết 1 cuốn sách theo hình thức tự truyện, nhưng bạn hảy nghỉ rằng đả đến lúc cần thiết phải xuất hiện truớc mọi nguời hay chưa? nếu bạn viết sách xong thì bạn phải xuất bản nó đúng không? nếu những nguời hỏi bạn tại sao bạn lại viết về chủ đề HIV/AIDS này thì bạn trả lời sao? mình bị H? hay chỉ là 1 nguời bình thuờng quan tâm đến chủ đề này? bạn nên nhớ rằng nếu chưa cần thiết thì chưa cần phải nói rằng tôi bị H truớc cộng đồng mà chỉ cần trong luơng tâm mình nghỉ rằng mình đả bị H, mình sẻ có trách nhiệm không làm lây lan ra cộng đồng là OKe thôi. Đó củng chính là cái sai lầm lớn nhất của tôi trong thời gian qua, nếu như tôi có thể như bạn truớc tiên tôi sẻ xác định ngay về cách sống trong tuơng lai hoạch định ra cho mình 1 cách rỏ ràng, sau đó ổn định về tinh thần thì mới bắt đầu vào công việc tham gia vào xả hội.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline bachelor  
#3 Đã gửi : 31/12/2005 lúc 01:36:08(UTC)
bachelor

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2005(UTC)
Bài viết: 80
Đến từ: vietnam

Trước tiên,em rất vui,cung như rất cảm ơn mọi người đã có "ghé" qua bài viết của em....Và em cũng rất mừng là đã có anh Côngtử đã góp ý cho em.Đúng là em đã có rất nhiều thiếu sót trong cách suy nghĩ của mình....Em đã không lường trước được những việc sau khi em viết xong cuốn tự truyện của mình.Em đã có những suy nghĩ quá nông cạn,vì vậy có lẽ em không,đúng ra là chưa nên viết chuyện vào lúc này.Em cần có thời gian suy nghĩ,bình tâm lại....Em xin cảm ơn lời góp ý của anh Côngtử....DANKE SCHON!
sam
Offline congtu_dangyeu259  
#4 Đã gửi : 31/12/2005 lúc 03:24:02(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết

Ừa dù sao bây giờ củng nên tạm vậy đả bạn, nhưng bạn hảy tham gia tích cực hơn nửa vào DD này và có thể tham gia buổi offline sắp tới tại SG nếu bạn ở SG vì những nguời đó là thành viên DD củng có 1 số nguời như tôi và bạn.

Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline anhhung  
#5 Đã gửi : 11/01/2006 lúc 03:33:25(UTC)
anhhung

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-11-2005(UTC)
Bài viết: 77

khi nao bot thu cho tui doc thu nhe
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.