  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi Tình yêu...<br /> | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC) Bài viết: 342
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Khi hoàng hôn tắt dần, một mình em trên những con đường hằn in dấu chân anh, cô đơn và lạc lõng giữa chốn phù hoa. Cuộc sống cứ cuốn em đi, và em biết sẽ có ngày dừng lại, nhưng anh ơi, anh hãy luôn nhớ rằng luôn có em bên cạnh, em cũng vậy, từng giây, từng phút em luôn nhớ đến anh, đến những gì ta đã có nhau. Có thể, có một lúc nào đó chúng ta nghĩ về nhau ít hơn, vì cuộc sống có bao thứ phải lo, nhưng tình yêu sẽ chẳng thay đổi bao giờ. Khó lắm anh ạ, khi yêu và khi được yêu con người ta như thăng hoa, và khi không còn tình yêu, mọi thứ trở nên vô nghĩa và sụp đổ. | Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ. Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC) Bài viết: 342
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Họa tâm Âm nhac: Đằng Nguyên Nhật Lang Lời ca: Trần Thiếu Kỳ
Nhìn chẳng thấu anh từ lâu đã hồn siêu phách lạc Đoán chẳng ra tình cảm thật sự trong ánh mắt của anh Một trận cuồng phong, một giấc mộng dài Đâu thể biết tình yêu trong đời sẽ có lúc đậm, lúc phai Trái tim anh đã mê hoặc vì ai? Hình bóng anh chìm khuất trong đêm tối mịt mùng Nhìn đào hoa nở đâu thể biết mai này ra sao Nhìn thấy anh ôm chặt em trong lòng Mà ánh mắt còn cô đơn hơn cả ánh trăng lạnh lẽo Thà để anh vui bên người khác Yêu anh mà sao trái tim ta khó hòa chung nhịp đập Vẽ hình anh, sao không thể họa nổi cốt cách của anh Nhớ tới anh, là do em vì yêu mà cố chấp Anh là bài ca dang dở Em hát mãi chẳng thành câu (Trái tim em nguyện tan vỡ vì anh) P/s : Đây là lời bài hát trong phim Hoạ bì đã được một bạn dịch sang tiéng Việt. Tôi post bài này lên để tiếp nối nhật ký tình yêu! | Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ. Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC) Bài viết: 342
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Hôm nay, một ngày đến với tôi thật khó khăn, trong đầu cứ câu hỏi tại sao? tại sao? mà không trả lời được. Nằm trong bóng đêm bao trùm toàn bộ căn phòng thấy mình như thừa thãi, nhắm mắt, quay trái rồi lại quay phải, nghe tiếng gà gáy đâu đó như chào đón một bình minh đang lên, tiếng xe ai đó bắt đầu một ngày mới. Em ơi, ngày mai trời lại sáng? phải không? dạ, đúng anh ạ. ngày mai trời lại sáng, hãy luôn nhớ rằng em mãi yêu anh! | Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ. Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hải dương
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Ai sẽ cùng em vượt qua sóng gió Em vẫn mong anh sẽ đến với em Đừng để em mất đi niềm hi vọng đó Niềm vui như gió sương bay nhè nhẹ Dễ ra đi khó giữ lại bên mình Em vẫn quyết đi theo đường em chọn Không một ngày chịu dừng lại bước chân Dù mình em không thấy đường phía trước..... Lời bài hát trong phim Ngày mai trời lại sáng. Sao nó giống tâm trạng của em lúc này thế anh? | Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC) Bài viết: 342
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Tại sao và tại sao? Anh! Người mà em cảm thấy yêu, lại làm cho em buồn đến vậy? Em cố quên và cho rằng chắc có chuyện gì thế nhỉ? Không một tin nhắn, cũng chẳng hồi âm. Em có phải là một cái máy đâu? biết vui và biết buồn, biết tủi thân và biết cả giận hờn nữa chứ! Có lẽ anh chỉ yêu em đến thế thôi sao? Hay em cũng chỉ là một người thoáng qua như bao người khác? Không yêu anh nhiều bằng những gì anh muốn, những gì anh từng có? Những giọt nước mắt luôn chực rơi nhưng em cố kìm nén, và nghĩ rằng em chẳng là gì đâu anh! Một con bé chỉ biết khóc khi buồn hay uống rượu khi cảm thấy cô đơn. Em là gì? Hãy trả lời em anh nhé. | Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ. Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hải dương
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
"Yêu em", đó là lời duy nhất em chờ đợi và hi vọng nơi anh, đó là điều em cần nhất,... nhưng cũng là điều em không bao giờ có được! Em vẫn biết cuộc sống có nhiều lo toan lắm, nhất là nỗi lo về cơm áo gạo tiền, nỗi lo điều hòa trăm nghìn mối quan hệ phức tạp, nỗi lo tương lai,...Có người nói với em rằng em đã sống trên mây quá nhiều. Biết đâu khi có được tình yêu của anh rồi, em lại rời xa anh vì những lý do nhỏ nhặt... Em không biết nữa bởi có ai chắc chắn về tương lai, nhất là cái tương lai giả định kiểu "nếu như". Nhưng nếu anh nói với em 2 từ đó, em sẽ trở thành cô gái hạnh phúc nhất, dù công việc có nhiều áp lực, dù cuộc sống có nhiều chuyện phức tạp, dù một nghìn lý do gì khác nữa.... Và dù em không thể chắc chắn chuyện gì, nhưng có một điều em chắc chắn, em sẽ trân trọng và giữ gìn tình cảm của anh dành cho em....Nếu như anh nói....
| Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC) Bài viết: 342
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
NGHỆ THUẬT TẠO HẠNH PHÚC THE ART OF HAPPINESS Tác Giả: ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA và Bác Sĩ HOWARD C. CUTLER Dịch Giả: Tỳ kheo THÍCH TÂM QUANG Chùa Tam Bảo, Fresno, California, Hoa Kỳ
Hạnh phúc. Một câu hỏi lớn trước nhân loại, chẳng phải thời nay mà đã có từ thời thượng cổ. Nhân loại đã đổ không biết bao xương máu, trải qua bao cuộc chiến tranh, ở đâu đó, ở góc độ nào đó, đều liên quan đến hạnh phúc. Hạnh phúc không từ trên trời rơi xuống. Hạnh phúc và gian khổ là hai mặt của một vấn đề. Trong thế giới cận đại và hiện đại, người ta đã tốn không ít công sức, giấy mực viết về đề tài này, từ người bình dân tới văn nghệ sĩ, đến các nhà khoa học, các học giả, các nhà triết học và vân vân... Các tôn giáo cũng luôn đề cập đến đề tài này. Nhưng có lẽ đây là cuốn sách hiếm có, một góc độ lạ lùng nhìn vào vấn đề hạnh phúc. Và tôi phải thú thật rằng , đây là một sự kết hợp Đông-Tây tuyệt đẹp; một nhà tâm lý học Phương Tây - Bác sĩ Howard C. Cutler trình bày vấn đề hạnh phúc dưới lăng kính Phật Giáo Phương Đông mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đại diện. Cuốn sách mang đến cho bạn đọc những suy ngẫm nghiêm túc về hạnh phúc mà đôi khi có thể chúng ta ngộ nhận hoặc lầm lẫn với niềm sung sướng. Cái ranh giới mong manh, vi tế ấy quả thật không dễ phân biệt. Nếu chúng ta không định nghĩa rạch ròi, làm sao chúng ta biết làm gì để đạt được hạnh phúc. Nhưng để phấn đấu giành cho được hạnh phúc, vấn đề đó lại liên quan mật thiết với tâm - hay đúng hơn là, tâm mới là nguồn hạnh phúc. Và tâm con người mới phức tạp, rối ren làm sao. Bạn sẽ kinh ngạc trước sự mổ xẻ tâm hết sức mạch lạc, sáng sủa dẫu rằng đó không phải là vấn đề dễ dẫn dắt. Tôi hoàn toàn tin rằng bạn sẽ bị thuyết phục và bắt tay vào rèn luyện tâm. Gian dị như là muốn khỏe thì phải tập tành, và để có hạnh phúc thì phải luyện tâm. Tất cả những điều đó đều được Đức Đạt Lai Lạt Ma so sánh với những thí dụ sát hợp, sinh động, khiến cho lý thuyết của Ngài trở nên giản dị, trong sáng, dễ hiểu. Rồi chúng lại được so sánh với những kết quả nghiên cứu khoa học hiện đại, vấn đề lại càng sáng tỏ, đầy sức thuyết phục. | Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ. Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hải dương
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Một ngày giữa tháng 12, Sài Gòn tấp nập chuẩn bị đón Giáng sinh, đèn hoa rực rỡ, phố đông người hơn, hình như má các cô gái cũng ửng hồng như trong nắng thu Hà Nội... Lấy hết can đảm gọi điện cho anh. Không nhấc máy....Cảm giác tủi thân, trống trải dâng lên, chẳng hiểu vì sao lại khóc lúc này.... Tự nhủ, sẽ không liên lạc, không nhớ đến anh nữa. Em có là gì của anh đâu, nhưng sao anh vô tình đến thế! Đã cố dặn lòng phải quên, vậy mà không đầy 5 phút sau lại cầm máy lên, như vô thức bấm số của anh! Anh không bắt máy, mà anh trai của anh.... Anh bị tai nạn! Anh đang hôn mê. Em thấy có một cái gì đó như vừa vỡ tan ra, choáng váng, sợ hãi... Em sẵn sàng đánh đổi. Nếu anh hồi phục, em sẽ từ bỏ tình yêu của mình, em sẽ quên anh, em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa...Đó là điều khó khăn nhất với em lúc này. Nhưng nếu anh tỉnh lại, em....
| Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hải dương
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Hôm nay hình như trời rất lạnh. Em không biết rằng Sài Gòn cũng có mùa đông. Có lẽ với em lúc này, mùa đông của Sài Gòn còn lạnh hơn mùa đông Hà Nội rất nhiều. Anh đã tỉnh rồi, cơn nguy kịch đã qua. Nhưng anh còn yếu quá! Những vết thương trong mùa lạnh chắc làm anh đau lắm. Anh trai anh nói anh mất máu quá nhiều! Lúc ấy, bất giác em chợt nghĩ, nếu em đang ở cạnh anh, em sẽ cho máu anh. Đó là niềm hạnh phúc nhỏ bé của em dù anh đang trong cơn nguy kịch. Em có nhóm máu O mà, máu của em sẽ chảy trong người anh. Và dù trái tim anh có quên em, một phần con người em đã ở trong anh rồi! Thật điên rồ nhưng em đã luôn có ý nghĩ ấy. Em biết lúc này điều duy nhất mà tất cả những người yêu thương anh quan tâm tới là sức khỏe của anh. Nhưng chẳng hiểu sao em không thoát khỏi ý nghĩ cho máu. Thật ích kỷ đúng không anh? Em không biện hộ cho bản thân đâu! Khi anh còn hôn mê, em không nghĩ gì khác ngoài ước mong anh tỉnh dậy. Nhưng khi những sóng gió tạm lắng xuống rồi em lại lo vun vén cho tình cảm ảo của mình. Mùa đông nơi này thực sự rất lạnh anh à! | Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC) Bài viết: 342
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Em ước sao mình có thể biến mất khỏi thế giới này, thế giới chỉ có hai ta bởi thế giới có quá nhiều cám dỗ và tội lỗi. Em- một kẻ chẳng có bản lĩnh để có thể chống chọi với sự cám dỗ đó. Em- một người chỉ biết có tình yêu và tình yêu là duy nhất. Em- một cô bé ngốc nghếch luôn nghe những lời đường mật. Em- một người có trái tim băng giá. Em- một người chỉ có thể yêu anh và mãi yêu anh. Em- một người lúc nào cũng buồn và nó cứ nhấn chìm em xuống. Em-một người chỉ vui khi có anh bên mình.
| Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ. Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hải dương
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Dù thế nào mọi chuyện cũng sẽ qua đi! Cả những chuyện vui, cả những chuyện buồn. Em tin là tất cả rồi sẽ kết thúc và tất cả lại bắt đầu! Hôm qua, một người bạn của em thất tình. Chị ấy thấy bị tổn thương, bị mất niềm tin vào cuộc sống và tình yêu. Em không biết nói gì, chỉ im lặng. Trong những hoàn cảnh như thế, em biết mình sẽ phải làm một cái gì đó khác cơ, cho bạn em nguôi ngoai, nhưng em lại chẳng biết phải làm gì.... Cả 2 người đã dự định cho một đám cưới, vậy mà chỉ 2 tháng trước đám cưới đó họ chia tay. Thêm 2 tháng nữa để người con trai có một cô dâu mới. Hôm qua, người yêu của chị ấy kết hôn. Em vẫn nghĩ tình yêu là trên hết, nhưng hình như em đã sai rồi! Có phải tham vọng của người con trai đó quá lớn, lớn đến mức anh ta đánh đổi cả tình yêu của mình. Cũng có thể anh ấy chưa bao giờ yêu bạn em, cũng chưa bao giờ yêu người con gái kia, bởi anh ấy chỉ yêu chính bản thân mình! Em không nghĩ anh là một thiên thần! Nhưng em yêu anh vì anh đã đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình, vì anh đã nhìn thấy vẻ đẹp tâm hồn của chị ấy, vì anh đã không so đo, không toan tính, vì anh đã luôn chung thủy với tình yêu của mình. Nếu có một ngày...
| Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hải dương
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Một tuần mới bắt đầu! Hình như có ai đó đã nói với em rằng, động vật ở bên nhau lâu thì thân nhau, con người sống với nhau lâu lại ghét nhau. Em không nghĩ tiêu cực như thế. Nhưng đôi khi chỉ vì những va chạm nhỏ nhặt mà người ta làm tổn thương nhau thật nhiều! Em thấy rất mệt mỏi. Lý do của những xích mích thường nhỏ hơn rất nhiều hậu quả của cơn tức giận vì nó. Có bao nhiêu chuyện không hài lòng, có bao nhiêu điểm không tốt của đối phương, người ta lôi hết ra. Mục đích duy nhất là bảo vệ cho sự đúng đắn của mình. Vô hình chung người ta làm tổn thương nhau nhiều quá. Em thường im lặng khi có những va chạm. Em không phải người cao thượng, em chỉ đơn giản không muốn nói những câu thiếu suy nghĩ lúc đó để rồi sau này ân hận cũng không kịp. Nhưng em thật sự bị tổn thương. Đêm đó em đã nằm, trùm chăn, khóc một mình. Em hay khóc lúc tắm và lúc đi ngủ. Bởi lúc ấy sẽ không ai biết em đang khóc. Em nhắn tin cho anh, nước mắt nhòe đi. Nhưng em lại không gửi... Mỗi khi tức giận, tủi thân, buồn hay vui, em đều nhắn tin cho anh, rồi chỉ lưu mà không bao giờ gửi. Khi mọi chuyện đã nguôi ngoai, em sẽ đọc lại, rồi xóa đi cũng như cố gắng quên đi những chuyện buồn đã qua. Bất giác em chợt nghĩ, nếu em không xóa những tin nhắn đó...Đến một ngày em gửi tất cả cho anh....
| Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC) Bài viết: 342
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Em thường nghĩ, nếu một ngày dài hơn 24h em sẽ làm gì? Làm được rất nhiều thứ đúng không anh, em sẽ cùng anh đi đến những nơi mà chúng ta chưa bao giờ đến, đến những con đường em đã lặng lẽ đi qua khi không có anh nữa. Em ước sao được nhìn từng chiếc lá rớt xuống khỏi thân cây già cỗi, hay nhìn ánh nến hiu hắt bị một cơn gió nhẹ cũng có thể làm nó tắt, đọc một cuốn truyện tình yêu "sướt mướt" và rất nhiều thứ nữa mà anh cho đó là dở hơi hay lãng mạn kiểu.... Em thích được một mình uống một tách trà hay càphê để suy ngẫm và nhìn ngắm mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống này, tất cả, tất cả mọi thứ mà có người cho rằng nó không quan trọng. Vâng, em đã quá mơ mộng và mọi thứ đều có thể xảy ra, một người luôn trên mây và có thể bị rơi xuống bất cứ khi nào, đó là EM. Em cô đơn và tuyệt vọng trong ý nghĩ và suy tưởng của riêng em. Nếu còn có ngày mai, em sẽ làm gì, sẽ đi đâu và ra sao? | Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ. Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hải dương
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Đêm qua, lại một đêm em không ngủ được. Em rất sợ mình sẽ bị rơi vào trạng thái khủng hoảng như 2 năm về trước. Khi đó, em đã không tin, không muốn tin vào bất cứ điều gì. Cả khi anh ở bên em, em cũng không thoát khỏi ám ảnh về cái chết...
Nhưng khi đó, anh đã luôn ở bên cạnh em. Giây phút ấy, em không cảm nhận được anh quan trọng thế nào. Bây giờ em đã lớn hơn rồi, nhưng thực sự lúc này em không thể kiểm soát được trạng thái cảm xúc của mình anh ạ. Em rất cần có anh.
Có quá nhiều chuyện đã đến với em trong hai tuần qua. mà em phải đối mặt một mình. Có người nói điều đó sẽ làm em trưởng thành hơn! Nhưng em không biết nữa...Em sợ nó sẽ đánh gục em...
Anh thường hát cho em nghe bài Katy. Một bài hát đôi khi không trọn vẹn vì anh thường hát sai nhạc và quên lời. Bây giờ, bật máy lên, nghe bài Katy mà em thấy trống rỗng quá, dù đó là một ca sỹ nổi tiếng.
Bởi người hát bài hát đó không hát để dành riêng cho một mình em...như anh...
| Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hải dương
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Ngày hôm qua là quá khứ phải không anh? Em rất muốn quên ngày hôm qua, quên đi những chuyện buồn, những giọt nước mắt và những nỗi thất vọng...
Em muốn nghe anh hát bài hát ngày xưa, dù chỉ một lần thôi anh ạ. Em ngồi một mình trong căn phòng trọ bề bộn, tiếng nhạc đón Noel xập xình từ những phòng bên cạnh vọng sang. Em nhớ anh!
Em cũng muốn khóc thật to. Em cũng muốn quậy phá, muốn hét lên hay đơn giản chỉ là muốn có một ai đó nghe em nói thôi. Nhưng không có ai bên em anh ạ. Sao em không bao giờ dám làm những gì mình nghĩ, mình thích, mình cho là đúng?
Sao em vẫn cứ im lặng khi tức giận, khóc thầm khi buồn, đi lang thang một mình khi đau đớn hay tuyệt vọng?
Hôm qua, khi gọi anh, em chỉ muốn nói tất cả những nỗi phiền muộn trong lòng, em chỉ muốn khóc thật đã đời, chỉ muốn thời gian ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Vậy mà em vẫn kìm nén cho đến khi cúp máy rồi mới khóc.
Anh ở xa em quá, không phải là khoảng cách của không gian. Em biết thế. Nhưng anh ơi, bài hát ngày xưa anh đừng hát cho ai nghe, ngoài em, anh nhé!
| Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC) Bài viết: 342
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Lúc nào anh tự hỏi rằng em là ai? Lúc nào anh cũng có câu hỏi em đang nghĩ gì về anh, em có nhớ đến anh không? Nhưng anh ơi, anh đâu có biết, em chỉ là một chú chim non nớt có thể gẫy cánh khi bay ra đại dương mênh mông, không chịu nổi sóng gió nên cứ cuộn mình trong nỗi ám ảnh về tổ ấm nhỏ bé của mình. Em sợ tất cả, vì biển cả mênh mông và rộng lớn đến không ngờ phải không anh? Có lúc bình yên sóng lặng, cũng có khi cuồng phong dữ dội. Tình yêu của chúng ta cũng vậy! Có lúc cháy bỏng và khát khao nhưng cũng có lúc âm ỉ như những giọt càphê tí tách rơi vậy. Em đã từng yêu anh cuồng nhiệt và khát khao, em mong được có tất cả những gì em mong muốn nhưng em biết rằng đó chỉ là lý thuyết. Em còn có niềm vui riêng của em, anh có niềm vui riêng của anh. Nhưng chúng ta hãy mãi là của nhau trong suy nghĩ và tình yêu anh nhé. Em trốn chạy mọi thứ để có thể gồng mình với sóng gió cuộc đời, có thể đó là một sự trốn chạy không tưởng nhưng em vẫn cứ chạy anh ah. | Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ. Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hải dương
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Một ngày bình thường nhưng không bình yên...Một ngày như bao nhiêu ngày khác. Thức dậy, đi làm, bắt đầu một ngày mới lặng lẽ, không buồn, không vui. Tình trạng sức khỏe của anh ngày một xấu, anh đã phải lên Hà Nội điều trị. Nghe giọng anh yếu quá. Em chợt thấy những rắc rối, những nỗi buồn trẻ con của mình thật vô nghĩa. Nếu lúc này em được ở bên anh... Có lẽ em sẽ đau lòng lắm mỗi khi anh đau, em sẽ khóc một mình khi nhìn anh trên giường bệnh. Cảm giác hồi hộp, lo sợ rất gần, dường như có thể chạm tay vào được. Nhưng em xa anh quá, em chẳng nhìn thấy gì, chẳng biết được gì. Em càng hoang mang.... Chị ấy vẫn hàng ngày chăm sóc anh trong bệnh viện. Em có quá ích kỷ không khi có cảm giác một chút ghen tị. Ước gì, người ở bên anh lúc này không phải chị ấy,mà là em... Một ngày em có bao nhiêu điều ước, bao nhiêu giấc mơ. Hôm nay, em chỉ ước anh được an bình.... | Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hải dương
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Buổi sáng trời bất chợt đổ mưa. Những cơn mưa nơi này đến rồi đi nhanh lắm, không giống những cơn mưa em và anh đã từng đi qua. Những cơn mưa ấy anh có còn nhớ không anh? Hà Nội mùa này nắng có nhạt hơn? Em có thể tưởng tượng ra hình ảnh anh ngồi bên khung cửa bệnh viện, hát bài hát quen thuộc hay đọc những cuốn sách anh đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Em cũng đã từng đi qua bệnh viện ấy, nơi đó, có những vòm cao rợp bóng mát đẹp đến nao lòng... Là em tưởng tượng vậy thôi, là em tự dỗ mình vậy thôi. Anh bị thương nặng thế, anh đau thế làm sao đọc sách, làm sao hát, làm sao ngắm khung cảnh Hà Nội mùa đông qua khung cửa!
Chiều cuối tuần, em mơ được ngồi bên anh, nắm lấy bàn tay anh. Dù chẳng bao giờ em thích không khí trong bệnh viện, dù mùa đông Hà Nội lạnh đến đâu, em cũng thấy hạnh phúc anh à.... | Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC) Bài viết: 342
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Anh! Người em yêu và rất yêu, đã rời xa em, bỏ mặc em nơi đây với nỗi nhớ và mong. Trời chuyển gió, như trong lòng em và anh những ngày qua, dài hơn cả một năm. Giận hờn hay là những gì đã khắc khoải và vô vọng. Những gì là tình yêu, những gì là giận hờn? Phải chăng tình yêu là vậy, đúng không anh? Ahh và em luôn nghĩ về nhau, mong chờ khi được ở bên nhau. Hạnh phúc khi được chia sẻ cùng nhau. Thế mà? Giờ anh nơi đâu? Anh đi bỏ mặc con đường! Nỗi buồn gặm nhấm tâm hồn em làm cho em già cỗi như những chiếc lá khô lìa cành, như dòng sông đã cạn khô. Em lao vào những cuộc vui để tìm lại những cảm giác không cô đơn và thấy mình như được chia sẻ. | Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ. Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|