  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 235
|
Tôi không muốn nhớ quá khứ của tôi, nó bùn và bùn quá, tôi chỉ ước gì mình quên cái qua khứ đâu buồn đó đi, để tiếp tục sống với hiẹ6n tại và tương lai tốt hơn. Ước gì tôi không là tôi !
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-06-2004(UTC) Bài viết: 50
|
Chào bạn, có thể mình hơi vội vàng nhưng cũng xin được gửi tới bạn lời chia sẻ chân thành nhất. Bạn ạ, ai ai cũng có ký ức buồn vui, khi nhớ về ký ức vui, ta mỉm cười hạnh phúc, khi ta nhớ về ký ức buồn, ta thấy mình ngốc nghếch, khờ dại biết bao. Điều đó là không sai, bởi mỗi một phút trôi qua, ta lại thấy mình lớn mạnh hơn nữa, đôi khi là cảm thấy mãn nguyện ở hiện tại. Phải quên lỗi buồn đó đi ư ? Mình nghĩ chẳng cần vậy, hãy lấy đó làm điều răn cho mình, luôn thôi thúc mình sống tốt hơn nữa như vậy mình cảm thấy tốt hơn nhiều.
Bạn thân mến, mình mạo muội chia sẻ chút ít đó, mong rằng thời gian sẽ giúp mình và các bạn hiểu nhau hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn... | FRIEND INDEED IS FRIEND IN NEED |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC) Bài viết: 265
|
"Tôi ko phải là tôi, tôi trở thành ai đó....", đôi khi bạn sẽ cảm nhận được điều này...nhưng cuối cùng bạn vẫn là bạn thôi. Quá khứ dù vui hay buồn thì nó vẫn là quá khứ, làm người ai cũng sống và trải qua những quá khứ của cuộc đời. Hãy để nó là quá khứ, khi bạn nhắc đến nó ở hiện tại thì nó sẽ là 1 phần của tương lai đấy bạn ạ!!!
Rất vui được quen biết các bạn !!!!!!! | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
hi`, lúc trước dien cũng y như vậy, nhưng rồi đến bây giờ rút ra được một kinh nghiệm là khi nào chấp nhận được quá khứ cùng sống chung và chấp nhận nó đến lúc đó mới có thể tiếp tục sống và làm việc được, không hiểu quakhu có nghĩ giống mình không ...? | Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Nhưng quá khứ cũng là một phần của cuộc sống chúng ta, nhưng cái gì đáng quên thì hãy quên nó đi luôn heee, như vậy sống cho nhẹ nhàng
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 137
|
Heo nói chí lí, chí lí . Đúng thật là quá khứ là một phần cuộc sống của chúng ta, rằng là không có quá khứ thì không có hiện tại, rằng là bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào mình một quả đại bác . . nhưng vấn đề là quá khứ mà chúng ta muốn quên đi như thế nào ? Không phải tôi nói quá chứ . .bảo đảm hiếm có ai có quá khứ kinh dị !!! giống như tôi. Tôi bị đối xử tàn tệ và chẳng có chút tình yêu nào dành cho tôi khi tôi còn nhỏ. Cũng có chút xíu nhưng có vẻ như là sự thương hại và trách nhiệm hơn là sự yêu thương chân thật. Điều kinh khủng là quanh tôi chẳng có ai để chia sẻ . . . vì vậy từ nhỏ, tôi đã không thích thổ lộ tình cảm và suy nghĩ của mình cho người khác biết. Nếu bạn gần tôi, bạn sẽ phát hiện ra tôi là một con người rất nóng nảy, khó kiềm chế bản thân và . . lười nói chuyện ( nhưng viết ra thì là một chuyện khác !). Tôi muốn quên quá khứ ấy và cũng đã quên . . gần hết !! ( nhờ một phần là trí nhớ tôi không được tốt lắm ! ) - nhưng như đã nói mà , quá khứ là một phần cuộc sống chúng ta đã trải qua, làm sao mà quên hoàn toàn được ( trừ khi bạn là diễn viên trong phim . . Hàn Quốc ! ) - nên đôi khi tôi lại phải nhớ lại nó, đối diện với nó . . Chẳng vui vẻ chút nào ! Và sau cùng tôi muốn nói là có những quá khứ đôi khi chúng ta quên được nó, chúng ta sẽ cảm thấy thanh thản và vui vẻ hơn. Bạn nghĩ xem, người ta muốn đón lấy tương lai bằng một khuôn mặt tươi cười, hạnh phúc chứ ai lại muốn cứ sống và suy nghĩ bằng một đầu óc và trái tim nặng trĩu như thế ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Mình rất khoái câu này của fullmon Bạn nghĩ xem, người ta muốn đón lấy tương lai bằng một khuôn mặt tươi cười, hạnh phúc chứ ai lại muốn cứ sống và suy nghĩ bằng một đầu óc và trái tim nặng trĩu như thế ? Mình thì lúc nào cũng muốn tươi cười, cười... dù là đau khổ !
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 296
|
Heo nghĩ như thế chắc heo là người vui tính nhỉ ! Nhưng trong cuộc sống có nhiều lúc ko như ý mình muốn đâu, cái gì đến nó sẽ đến thôi ! | |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2004(UTC) Bài viết: 43
|
Quá khứ của tui thì zui zẻ lắm, nhưng hiện tại thì lại rất bùn. Trái ngược với mọi người rồi! Không thể yêu một người, cũng không thể quên được người ta thì còn gì bùn hơn nữa không hả ông Chời! Sao mà ngang trái quá zậy??? Các bạn bảo tui phải làm gì đây? | Until the day the ocean doesn't touch the sand...now and forever I will be your man... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2004(UTC) Bài viết: 3
|
Cho dù bạn gặp fải chuyện gì thì trốn chạy không bao giờ là cách làm đúng.Nếu không dám đối diện với sự thật,trốn tránh tình cảm của mình thì đó không còn là a_b nữa.Đó mới là điều bùn nhất đó. | Encore une second tu m'aime,Je vous encore appartiens,mon a_b! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Nhưng bạn ơi! Có đôi khi những điều chúng ta biết đó là sự thật, ko thể chối cãi được, chúng ta vẫn phải chạy trốn, chạy trốn ko phải là chối bỏ nó, nhưng làm như thế cuộc sống của chúng ta sẽ ko bị đảo lộn, heo tôi cũng thế, đang chạy trốn một sự thật, một sự thật ko thể phủ nhận, nếu như chấp nhận nó thì nhiều chuyện xảy ra lắm. Ở tình cảnh này nên nghiệm ra một điều, đôi khi chúng ta phải biết quên đi, cho cuộc sống thêm vui !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2004(UTC) Bài viết: 64
|
Bạn phải đóng cửa quá khứ thì mới mở được cửa tương lai.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2004(UTC) Bài viết: 241
|
Sáng mai này tôi vẫn còn "được thở". Có nghĩa là hôm nay đã là quá khứ của ngày mai, các khái niệm về thời gian đang làm khó chúng ta. Hãy qui chiếu thời gian vào cuộc chiến đấu với những điều thực tại quanh mình.......QUÁ KHỨ.... hay TƯƠNG LAI.... tất cả đều qui chiếu từ cái mốc của HIỆN TẠI. | KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN CÙNG MỘT DÒNG SÔNG |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|