Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline vinh_man  
#1 Đã gửi : 27/12/2008 lúc 05:41:40(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
<br />Nếu tôi sống khỏe mạnh được 12 năm nữa. Tôi sẽ trở thành một nhà văn theo đúng nghĩa của<br />&nbsp;từ này. Tôi sẽ viết khoảng 150 truyện ngắn và hai cuốn tiểu thuyết có trọng lượng. Tát nhiên,<br />&nbsp;tôi sẽ lấy vợ, vợ tôi cũng có H như tôi và chúng tôi sẽ cùng nhau lo lắng cho sự nghiệp của<br />&nbsp;mỗi người. Tôi sẽ không bắt vợ sinh con vì như thế sẽ làm ảnh hưởng sức khỏe của cô ấy và<br />&nbsp;nhỡ ra đứa bé cũng có H thì thật là tội cho nó quá. Tôi cũng sẽ kiếm lấy một nghề có thu nhập<br />&nbsp;vừa phải, để báo hiếu cha mẹ, nuôi vợ và nuôi văn...
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Quảng cáo
Offline na74  
#2 Đã gửi : 27/12/2008 lúc 06:17:25(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

Thật thú vị !

Còn tôi,sẽ trở thành một ông chủ nhỏ,tạo thêm việc làm cho những bạn trẻ khác,cả NCH lẫn NKH,qua đó tôi sẽ khá giả hơn,và tính đến chuyện lập gia đình,tôi sẽ có vợ,vợ tôi hiền lành,giỏi giang,cô ấy sẽ sinh cho tôi một thằng "cu" hoặc cái "hĩm" khi cô ấy đủ sức khoẻ.
Khi ổn định,vợ tôi sẽ thay tôi trông coi việc kinh doanh hiện tại,còn tôi sẽ xoay qua kinh doanh lĩnh vực khác,mục đích thứ nhất để tạo thêm thu nhập,vì có con sẽ phát sinh nhiều chi phí mà,tôi thì luôn muốn những người tôi yêu thương phải thật đầy đủ (trong số những người tôi yêu có cả tôi,hì hì).Thứ hai là tôi sẽ có thêm thời gian dành cho cộng đồng NCH của tôi,khi đó tôi sẽ làm được những việc cụ thể hơn,hy vọng thế.
12 năm,không dài không ngắn,đủ để làm được nhiều việc,12 năm đủ để tổ ấm bé nhỏ của tôi sắp xếp được mọi việc theo cách tốt nhất có thể..của năm thứ 13. 
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline hahaha2008  
#3 Đã gửi : 27/12/2008 lúc 10:01:22(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Tôi vốn là kẻ tham lam.Nếu sống được 12 năm nữa khoẻ mạnh có lẽ là điều hạnh phúc mà bất kỳ ai cũng mong muốn.Tôi chỉ ước được làm ông "Bố vợ" thôi.Mặc dù hiện tại chưa vợ, chưa con.....Hi hi.Thấy tui tham chưa.Cái cảm gíac được làm "bố vợ" oách ra phết,mình đi tán gái thấy "hắn" ngồi thét ra lửa.Mình mong được như thế.hehe
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline toicodondaukho  
#4 Đã gửi : 29/12/2008 lúc 03:27:03(UTC)
toicodondaukho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC)
Bài viết: 342

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Nếu tôi sống được 12 năm nữa, tôi sẽ làm việc cho riêng mình là một cuốn sách như mơ ước của tôi, tôi sẽ đạt được ước mơ của tôi (nhiều lắm) bằng bất cứ giá nào, làm cho người thân của tôi luôn được hạnh phúc theo nghĩ đủ đầy. Tôi sẽ sống thật vui vẻ và  luôn lạc quan (chứ không như now).
Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ.
Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu.
Offline ngoi_hanhphuc  
#5 Đã gửi : 17/01/2009 lúc 07:05:07(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của hahaha2008 đã viết:
Tôi vốn là kẻ tham lam.Nếu sống được 12 năm nữa khoẻ mạnh có lẽ là điều hạnh phúc mà bất kỳ ai cũng mong muốn.Tôi chỉ ước được làm ông "Bố vợ" thôi.Mặc dù hiện tại chưa vợ, chưa con.....Hi hi.Thấy tui tham chưa.Cái cảm gíac được làm "bố vợ" oách ra phết,mình đi tán gái thấy "hắn" ngồi thét ra lửa.Mình mong được như thế.hehe
bạn tôi ơi ông ráng để giữ sức khoẻ đi 12 năm nữa hai anh em mình ngồi nhà mà nhận lễ rựu của mấy cậu nhóc đến tán con gái tui.này đến lúc đó tui nhường cho ông ngồi ra oai lúc ấy ông tha hồ mà.........kakaka.mà ông phải nhớ kiểm tra xem có thằng cu nào mang rựu rởm đến không nhé.nhất định không nhận rựu rởm đâu đấy
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.