  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-05-2008(UTC) Bài viết: 64
|
<p>Em yêu dấu, hôm qua anh cảm thấy mệt mỏi, tự nhiên anh cảm thấy chân mình như nặng thêm, chỉ một chút quyết tâm thôi, một chút thôi, anh đã có thể ra khỏi nhà để đến chờ em như mọi lần, vậy mà... có thể anh đã đánh mất của mình một cơ hội để thể hiện sự chân thành, tại anh, lỗi tại anh rồi.....Hôm nay VN thắng rồi, ko biết em có phải đi làm ko, anh mong hôm nay em được nghỉ, em cứ ở yên trong nhà, đừng ra đường nguy hiểm em nhé, cầu mong em bình an, nếu có thể anh mong em hiểu anh, và tiếp cho anh thật nhiều sức mạnh, nhiều sức mạnh, để chiến thắng được những cặp mắt tỏ vẻ khinh thường giễu cợt của mọi người gần đó, chiến thắng sự lạnh lùng toát ra từ em, và xoá tan đi khoảng cách giữa 2 đứa mình, thương em, mong em bình an!</p>
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.