  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-09-2005(UTC) Bài viết: 117
|
<div><strong>Hệ điều hành Windows là một loại Virus?!</strong> <hr style="color: rgb(209, 209, 225);" size="1" /> <!-- / icon and title --><!-- message --> <div id="post_message_156096">Có thể bạn tin đúng như thế hoặc nói ý kiến này là điên rồ. Nhưng với những lỗi thường xuyên lặp đi lặp lại và ngày một gia tăng của hệ điều hành Windows trên khắp thế giới, người ta bắt đầu tự hỏi phải chăng Windows cũng là một biến thể của Virus? Một số nhà nghiên cứu đã tức tốc tổ chức hội thảo để tìm câu trả lời cho câu hỏi và họ đã đi đến những kết luận sau đây. Xin trích đăng để bạn tham khảo. <br />Có khá nhiều điểm tương đồng giữa Windows và Virus: <br />1. Virus có khả năng tự nhân bản rất nhanh. Windows cũng thế. <br />2. Virus chiếm dụng rất nhiều tài nguyên hữu ích của hệ thống, làm máy tính trở nên ì ạch. Windows cũng thế. <br />3. Virus tìm mọi cách xóa sạch sẽ mọi thứ trong ổ cứng của ban. Windows cũng thế. <br />4. Virus thường xuyên "chống đối", và không thèm quan tâm đến người sử dụng, chạy song song với những chương trình hữu ích và chương trình hệ thống. Windows cũng làm đúng như thế. <br />5. Virus đôi khi làm cho người sử dụng nghi ngờ vào hệ thống (vì nó chạy quá chậm) và họ sẽ mua bản nâng cấp phần cứng mới. Một lần nữa điều này đúng với Windows. <br />Vậy rốt cuộc, Windows có phải Virus không? <br />Tuy nhiên, vẫn còn có một số điểm khác biệt. Virus luôn được hỗ trợ tốt nhất có thể từ chính tác giả của nó, thường xuyên được nâng cấp và cập nhật cho tinh vi và hoàn thiện hơn, còn Windows thì không. Thật may mắn, điều này giúp chùng ta kết luận rằng Windows không phải là Virus.</div></div>
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC) Bài viết: 1.200
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết
|
Em vội bước ra đi quên Logoff. Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby. Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add. Quẳng tình anh vào khoảng trống Recyclebin. Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop. Bóng em vừa Refresh hồn anh. Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ. Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy. Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả. Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username. Hay mình sẽ một lần Full Format .. Em đã change .. Password cũ còn đâu! Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố Sẽ Retry cho đến lúc Error. Nhưng em hỡi làm sao anh có thể .. Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial ! Hình bóng em vẫn mãi Default
Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard Anh vô tình nhấn Shift viết tên em Anh yêu em mà em chẳng Open Mở cửa trái tim và Save anh vào đó Cửa nhà em, mẹ đã gài Password Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall Nhớ lần đầu khi đưa em về Home Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab Anh bàng hoàng quay xe BackSpace Ngoái nhìn em mà chẳng thể CtrlAnh tức giận khi thấy một thằng Alt Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete Nhưng vì em, anh nuốt giận CancelAnh biết anh chỉ là Hacker nghèo Còn hắn có @ và Esc Em thích hắn làm lòng anh Space Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDownTrong cơn say thấy em ở trên cao"PageUp" anh lên và "Undo" cuộc sốngAnh vui.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Câu lệnh SQL dành cho quý ông (dân lập trình) : SELECT * FROM GIRLS WHERE (HEIGHT>=1.6M) AND (WEIGHT<=50KG) AND (FACE="BEAUTIFUL") AND (ROUND1>=85) AND (ROUND2<=65) AND (ROUND3>=90) (EDUCATION>="UNIVERSITY") AND (AGE<=22) AND (CoBanTrai IS Null) |
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2007(UTC) Bài viết: 345 Đến từ: cha^n troi*` goc' bie^n?
Được cảm ơn: 12 lần trong 12 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của BonghoaTruongsinh đã viết:Câu lệnh SQL dành cho quý ông (dân lập trình) : SELECT * FROM GIRLS WHERE (HEIGHT>=1.6M) AND (WEIGHT<=50KG) AND (FACE="BEAUTIFUL") AND (ROUND1>=85) AND (ROUND2<=65) AND (ROUND3>=90) (EDUCATION>="UNIVERSITY") AND (AGE<=22) AND (CoBanTrai IS Null) Đến đoạn này chắc đang chiêm bao. |
1 thoi*` de^? ye^u de^? 1 doi*` nho*' ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2006(UTC) Bài viết: 464 Đến từ: Hon Ngoc Vien Dong
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
GIẢI THUẬT TÌNH YÊU
Anh yêu em bằng lưu đồ thuật giải, Viết tình anh bằng ngôn ngữ tình yêu, Cuộc đời anh là môi trường soạn thảo, Trình biên dịch chính là trái tim em!
Yêu mãnh liệt lẽ nào… sai cú pháp? Lời tỏ tình chưa khai báo tận tường? Thủ tục yêu không trả về giá trị! Nhưng lòng anh không dấu chấm cuối cùng!
Bởi tình anh là vòng lặp vô tận, Không điểm dừng, yêu em mãi không thôi. Chẳng lầm lỗi sao tình em… không hiểu? Có lẽ nào… bởi mật mã tim em???....
Không thất vọng, anh lưu vào nổi nhớ, Cất tình anh vào thư mục con tim. Chỉ riêng em mới được quyền truy cập! Và tình anh không sao chép bao giờ!
Tim anh được… save vào nhưng chỉ đọc, Chẵng thể nào… anh delete dễ dàng! Và là nơi… mà tình anh lưu trữ, Chỉ mình em và không có dự phòng!
Vì tim anh chỉ phân vùng duy nhất! Dẫu tình buồn đã quá tải con tim, Em vô tình tựa như… hàm hũy diệt! Anh lạc vào thế giới mã nhị phân,
Tim rối bời, em không lời chú giải! Mặc anh yêu, em cứ… nén tim mình! Không tuyệt vọng, nhũ lòng khởi động lại, Cài cuộc tình với biểu tượng tình yêu!
Anh tin có một buổi chiều lướt Web, Chuột trong tay sẽ đăng nhập tim em, Và tất nhiên anh phải dùng password, Đó chính là những thông điệp tình yêu!
Anh yêu em, đâu yêu bằng… phím tắt, Đến với em bằng con đường Menu! Đời không em – Những chuổi ngày hiu quạnh! Đến bao giờ em cập nhật tình anh?...
Dẫu tim anh đã vượt ngoài… dung lượng Quyết vững lòng trước “Virus tình yêu”! |
Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt Chó Một nông trường bát ngát lá mơ xanh Một dãy Trường Sơn trồng đầy riềng và sả Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện, Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2006(UTC) Bài viết: 464 Đến từ: Hon Ngoc Vien Dong
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
Làm thế nào bố mẹ sinh được con?
Một cậu bé hỏi bố mình: "Bố ơi! Con được sinh ra như thế nào hả bố?" Người cha là một kĩ sư công nghệ thông tin đang lướt web bèn ứng khẩu trả lời cậu quí tử. "Mẹ và bố cùng duyệt web trên một chiếc giường. Cha kết nối với mẹ. Cha upload dữ liệu từ một cái USB sang cho mẹ. Sau khi download hết về, mẹ sửng sốt thông báo là mẹ không cài một chương trình anti-virus nào cả, trong khi đó, bố cũng không cài đặt Firewall". "Rồi thế nào nữa hả bố?" "Cả cha và mẹ đều cố gắng xoá bỏ số dữ liệu trên, thậm chí là format lại ổ nhưng không kịp. Vậy là sau 9 tháng 10 ngày, con được sinh ra đời". |
Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt Chó Một nông trường bát ngát lá mơ xanh Một dãy Trường Sơn trồng đầy riềng và sả Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện, Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.