NGƯỜI HÙNG CỦA VNMTS NGHỆ AN LÊN BÀN MỔ
Vinh_man
Sáng nay, Chủ nhật, ngày 18 tháng 01 năm 2009, Vinh_man tôi lên nhà Nguyễn Quang
Thắng, thành viên Ban điều hành của nhóm tự lực VNMTS Nghệ An để bàn với cậu chàng
chuyện tổ chức vui tết, đón xuân cho các cháu nhỏ, con của các thành viên. Số tiền chúng tôi
hiện có là : 300 nghìn đồng do Mạng lưới BFN+ cấp thẳng trực tiếp, cộng thêm 300 nghìn
đồng khác do một thành viên của Diễn đàn HIV.COM.VN thân tặng, cùng với một số quỹ
của nhóm khoảng 300 ngàn đồng nữa. Chúng tôi có 900 ngàn.
Tôi tính toán và nói với cậu chàng thế này, nhóm mình có khoảng 25 cháu, thì cho mỗi cháu
20 ngàn, gia đình nào có hai cháu thì 30 ngàn cho hai đứa. Vị chi là hết khoảng 500 ngàn thôi.
Và tiền đó thì các thàn viên BĐH chia nhau ra, đi đến tận nhà, trao cho các cháu trong ngày
tết, gọi là tiền mừng tuổi.
Vấn đề nảy sinh là các nhà tài trợ (trừ thành viên diễn đàn của mình) đòi phải có ảnh và
bằng chứng là tiền đó được chi đúng mục đích. Hix. Tôi cũng thích như thế, để cho minh
bạch. Tôi nói: "Thắng à? Mày gọi điện đến một số người đến nhà mày (tức địa điểm sinh hoạt
định kỳ của nhóm), rồi mày đi mượn máy ảnh chụp lấy một pô cho các nhà ấy an tâm. Sau
đó, mình lập danh sách các cháu, tên cha mẹ chúng cho họ ký vào, ghi rõ họ tên, địa chỉ, rồi
scan post lên mạng, gửi đến nơi cần gửi cho họ xem".
Tôi nói hợp tình hợp lý thế mà hắn gắt xẵng: "Mày trưởng nhóm thì mày làm đi, em không làm".
Tôi trợn mắt lên quát: "A! Cái thằng này láo! Trưởng nhóm tự lực của những người Sống
chung với HIV chứ có phải người thường đâu mà mày cãi nhem nhẻm thế hả".
Thắng lẳng lặng đáp lời tôi: "em đau bụng".
- Đây là mệnh lệnh đấy - Tôi nói.
- Kệ mày - Thắng đáp. Mặt hắn thiểu não tái xanh đi
Tôi hơi chạnh lòng, hạ giọng bâng quâ: - Becberin chứ hả!?
Thế là hắn phát khùng lên:
- Biết thế nào mà Berin với Beckham. Chẳng may mà ngộ độc thức ăn, uống Bec vào không
đi ngoài được để thải độc ra, chết em mày có chịu không. Orezon thôi. em pha một gói với 1
lít nước đang uống đây rồi.
Tôi thấy hơi lo, nhưng bồ của hắn của thì lo hơn nhiều.
Bồ của Thắng là một người không có H, nhưng chấp nhận sống chung với những 2 chứ không
phải 1 người đàn ông có HIV. Nàng cũng là thành viên BĐH của nhóm VNMTS Nghệ
An. Có người phàn nàn với tôi là: Người không H mà làm điều hành thì không hiểu được tâm
trạng của NCH. Tôi đã kiên quyết bênh vực nàng. Lý do thì không nói các bạn cũng đã rõ.
Chuyện tình của đôi này cũng khá ly kỳ, tôi đã có dịp nhắc đến trong diễn đàn này. Đó
là khi chồng nàng ốm đau, suy kiệt ở giai đoạn cuối, Thắng đã chăm sóc, giúp đỡ, đổ bô rửa
đít tận tình cho anh chàng này. Khi anh ta trút hơi thở cuối cùng, chính Thắng là người khâm
liệm, tắm rửa và là người tổ chức đưa chàng ta ra nghĩa địa, mồ yên, mả đẹp. Cảm mến tấm
lòng của người đồng đẳng viên tận tụy, cùng với đó là kiến thức về HIV vững vàng, nàng và
Thắng đã tìm đến với nhau, để viết thêm một bản tình ca đẹp nữa trong rất nhiều các cuộc tình
đẹp đẽ khác của những người đang sống chung với HIV.
Chính Nguyễn Quang Thắng, người hùng của chúng tôi, chính anh đã thăm viếng, chăm
sóc, khâm liệm, chôn cất cho 4 người khác đã qua đời vì căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Có
những trường hợp rất đặc biệt. Bệnh nhân nằm đó, trơ trọi trong phòng, người nhà họ tuy
không đuổi đi, nhưng lấy sào đưa cơm, kiểu như là con HIV có thể nhảy bổ vào máu họ qua
đường không khí vậy. Nguyễn Quang Thắng đã tận tụy chăm sóc bệnh nhân này. Khi anh ta
qua đời. Thắng đã khâm liệm, tắm rửa và đưa ra nghĩa trang. Thắng không hề đòi hỏi một sự
cảm ơn nào, anh ta làm việc đó chính là vì lòng nhân đạo. Trong khi đó, người nhà họ, đến cái
dây thừng dòng quan tài xuống mộ cũng không dám cầm vào.
Sau lần đó, người nhà họ đã thay đổi hẳn cách nhìn nhận về HIV/AIDS. Mấy thành viên BĐH
Vì ngày mai tươi sáng Nghệ An kiếm được một bữa rượu hôm 50 ngày anh chàng xấu số
nọ. Tất nhiên chủ và khách ngồi chung mâm, chung bát, chung chén, chung chai. Hôm ấy có
người say lăn bò càng ra cả nhà.
Vinh_man tôi thấy những hành động cao đẹp của Nguyễn Quang Thắng, thật hợp đúng với
Kinh 14 mối của đạo Thiên chúa giáo.
Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn.
Thứ hai: Cho kẻ khát uống
Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc.
Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc
Thứ năm: Cho khách độ nhà.
Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi.
Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết.
........
Vinh_man tôi khuyến khích Thắng làm những việc công đức đó, và VNMTS Nghệ An đang
mong có một nguồn tài trợ, để những người có HIV không may qua đời, chúng tôi đều có thể
giúp đỡ họ trong những ngày cuối cùng, tẩm liệm cho họ được sạch sẽ, mong cho linh hồn họ
bớt đi phần nào khổ đau...
Quay trở lại câu chuyện lúc sáng. Vinh_man tôi vì bận một số công việc của nhóm, nên không
thể đưa Thắng đến bệnh viện (Buổi sáng, Vinh_man đi thăm cháu gái N đang chờ sự thăm hỏi
của Quỹ, đi chúc tết một số người có lòng hảo tâm với nhóm, buổi chiều Vinh_man lại phải đi
giỗ một người khác. Hơn 7 giờ tối Vinh_man mới về đến nhà).
Thông tin mà Vinh_man nhận được từ cô bồ của Thắng như sau: Nguyễn Quang Thắng đuợc
đưa vào bệnh viện tỉnh. Bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm ruột thừa. Thắng bị mổ bụng ra như
người ta moi gà. Mọi chuyện đã ổn định. Hiện thuốc mê đang dần hết tác dụng, và người hùng
của VNMTS Nghệ An bắt đầu rên.
Về tiền nong, thì nghe đâu hết triệu rưỡi tiền mổ, 500 ngàn tiền không liên quan đến y học,
nhưng vẫn phải có. Vinh_man chỉ đạo trích Quỹ của nhóm 100 ngàn Việt Nam đồng để thăm
hỏi, động viên, chia sẻ với Nguyễn Quang Thắng. Số tiền đó đã được chuyển đến tận nơi cần
chuyển.
Ngày mai, Vinh_man tôi sẽ vào viện để thăm người hùng của chúng tôi, trời rét thế này mà mổ thì e cũng có đau đây.
Đề xuất của tôi:
- Với tư cách là Mod đồng điều hành Box Nghệ thuật sống của diễn đàn HIV.COM.VN, Vinh_man đề nghị Admin trích quỹ để thăm hỏi nhân vật này. (Các Mod khác và các Mem cho ý kiến nhé).
- Với tư cách là một fan hâm mộ của Nguyễn Quang Thắng, tôi đề nghị các bạn hãy chia sẻ với Nguyễn Quang Thắng trong box này.
- Điện thoại của Nguyễn Quang Thắng hiện nằm cạnh số điện thoại của bồ cậu ta. Số máy di động đó là: 093 424 3426 các bạn có thể gọi điện để hỏi thăm cậu chàng đặc biệt của chúng tôi nhé.
- Bài này là văn chương diễn đàn, nếu Admin đề xuất, tôi sẽ viết một bài báo thực sự về nhân
vật người hùng của VNMTS Nghệ An.
Sửa bởi quản trị viên 06/08/2010 lúc 01:16:19(UTC)
| Lý do: Chưa rõ