Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nguoikomay  
#1 Đã gửi : 25/02/2009 lúc 05:19:17(UTC)
nguoikomay

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-02-2009(UTC)
Bài viết: 24

Ngày 28/12/2008 là ngày VN vô địch đó em đi cắt tóc nhưng kô may ông thợ cắt tóc cắt làm em trầy 1 đường sau gáy, 1 tuần sau em bị nhức đầu, hơi khó thở, mẹ em cạo gió cho em thì thấy sau lưng em có nổi mấy cái mụt giống như mụt nước, sau 1 tuần thì thấy hết nhức đầu, hình như là em nhức đầu từ bữa giao thừa đến mùng 6 tết, nhưng ko bị sốt sau đó trên tráng của em có nổi mấy mụt giống như trái rạ và cảm thấy ngứa da đầu, ngoài ra còn bị đau bắp tay,triệu chứng cứ xuất hiện liên tục, tiếp theo là trên dương vật của em có mấy nút màu trắng nhỏ giống như da gà, nước tiểu vàng,da tay em chuyển màu dỏ, đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường, hiện giờ những mụt sau lưng em vẫn chưa lặng, em cũng bị nghẹn họng.Những triệu chứng ko có là sốt, tiêu chảy. Em xin các anh tư vấn giúp em để em còn sống để phụ giúp cha mẹ em, tại vì em ko hề tiêm chích ma tuý cũng ko hề quan hệ tình dục gì cả thế mà phải chấp nhận căn bệnh này em rất là khổ


Sửa bởi quản trị viên 30/07/2009 lúc 10:46:49(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline Người_Rừng  
#2 Đã gửi : 25/02/2009 lúc 05:52:09(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết

ông kể một hồi nghe như ông đã bị chuyển qua AIDS rồi thì phải  ,tào lao quá đi ông
     ông dẹp cái trò lo lắng tào lao vớ vẩn này đi



Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline hahaha2008  
#3 Đã gửi : 25/02/2009 lúc 05:58:40(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Em ! Em đi cắt tóc vì trầy  xước.....Và em đang lo lắng liệu mình có bị nhiễm H ? Mỗi con người đều có 1 số phận,mỗi số phận đều luôn phải gánh và chịu trách nhiệm trước những gì cuộc sống dành cho.Chuyện may rủi thì không ai nói trước được.Nhưng em phải biết khi cắt tóc và cạo râu người ta thường thay bằng con dao mới.Đó là điều tất nhiên mà ai cũng thấy.Em lo lắng vì em còn thiếu kiến thức về HIV thôi.HIV khó lây nhưng cũng dễ phòng mà.Còn các triệu chứng khiến em lo lắng....Đó chẳng phải là triệu chứng gì cả.Tất cả đều bình thường với một chàng thanh niên mới lớn, đã và đang có những thay đổi vể thể chất.Em không phải lo lắng quá thế đâu.Tập trung vào mà học, còn kỳ thi ĐH nữa đấy.Chúc em vui vẻ, tự tin . Thân ái !
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline nguoikomay  
#4 Đã gửi : 25/02/2009 lúc 03:23:46(UTC)
nguoikomay

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-02-2009(UTC)
Bài viết: 24

cam on anh nhung anh voi em bi kéo cắt trúng chứ kô phải dao cạo với lại anh nói đây là triệu chứng nhưng sao nó giống với hiv vậy anh
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.