Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline aidstuan  
#1 Đã gửi : 01/03/2009 lúc 10:29:26(UTC)
aidstuan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2009(UTC)
Bài viết: 4

<div id="post_message_1841601">Một vài dòng tâm sự gởi đến các bạn !!!<br />Để viết được bài này , mình phải nhờ một người quen viết hộ , vì thật sự mình không rành lắm về Internet .<br />Mình tên là Tuấn , 33t hiện đang làm việc tại&nbsp; tpHCM . Do quá khứ đã từng lầm lỡ nên mình đã mắc phải căn bệnh thế kỷ AIDS gần 10 năm nay . Tuy rất đau khổ và tuyệt vọng nhưng mình vẫn cố gắng sống lạc quan đến ngày hôm nay , hiện mình đang sống và làm việc vui vẻ , thanh thản với mọi ngừoi xung quanh . <br />Chỉ có điều mình rất cô đơn trong tình cảm , vì mình không có nhiều thời gian và điều kiện để tiếp xúc với các bạn có cùng hoàn cảnh .<br />Qua diễn đàn này , mình rất mong đc làm quen và kết bạn với các bạn nữ đồng hoàn cảnh với mình , cùng có chung căn bệnh AIDS .<br />Hy vọng mình sẽ tìm đc 1 người bạn tâm giao , tri kỷ và xa hơn là người bạn đời ... để có thể cùng nhau sẻ chia nốt quãng đời cô đơn ít ỏi còn lại của nhau . <br />Vì mình không có email , nên mong các bạn hãy liên lạc với mình qua dtdđ , mình sẻ trả lời tin nhắn hoặc gọi lại cho các bạn . <br />Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này !!! <br />Tuấn : 0908 799 731</div><!-- / message -->
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.