Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline muonsongtot  
#1 Đã gửi : 07/03/2009 lúc 11:50:46(UTC)
muonsongtot

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-03-2009(UTC)
Bài viết: 17

khoảng một tuần trước, tôi buồn chuyện tình yêu, nên quyết định lên đà nẵng để gặp chị ruột của mình để tâm sự. Nhưng trong thời gian chị chưa đến, ngồi uống bia một mình nơi đất khách, cô đơn và dục vọng, tôi đã được bác xe ôm tìm GMD để đỡ buồn. tình dục thì rồi, nhưng với gái mại dâm thì lần đầu, nhưng thằng say thì còn biết gì là sợ chứ. người ấy (gmd) cũng lấy trong túi quầổia cái bao cao su cho tôi, xé vỏ và đeo vào cho tôi, quan hệ xong, có lẽ bao không bị rách (tôi chỉ cảm giác có tinh dịch mình trong bao thôi). người ấy dùng tay rút bao ra cho tôi, cẩn thận lắm, rồi bảo tôi xuống rửa cho sạch đi, đưa khăn cho tôi lau. tôi đã hỏi trung tâm tư vấn rôi, người ta bảo không sao, nhưng mà tôi lo lắm. gmd mà sao kĩ thế, kĩ cho tôi và kĩ cho người ấy luôn. tôi sợ là sợ cái đạo đức giả, lỡ nó trả thù đời nên giả vờ đeo cho tôi rồi ngắt cho bao thủng ấy. phải chi bao của mình mua và mình tự đeo thì đỡ lo biết mấy. thôi chờ xét nghiêm cho chắc. giờ làm sao đủ tư cách và bản lĩnh để quan hệ với người yêu, tôi sợ cô ấy nhiễm lắm.

Sửa bởi quản trị viên 29/07/2009 lúc 11:28:16(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.