  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2009(UTC) Bài viết: 8
|
cách đây hơn 3tháng mình có quan hệ với gmd trong lúc quan hệ bao cao su bị rách. sau hơn 2tháng mình xét nghiệm âm tính. nhưng hiên tại mính thấy trong ngươi nhất là mạch máu cứ đau nhói như bị kiến đốt và mạch máu chảy cảm giác rất nhanh. hình như có thể nhìn thấy một vài chấm đỏ tại vị trí nhói đau. nhất là ngồi một mình suy nghĩ hoặc học tập. vậy bao lâu nữa mình có thể đi XN tiếp? và khả năng nhiễm h khoảng bao nhiêu %??? mình đang rât lo lắng. tư vấn giùm tôi với.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
nói nhanh gọn lẹ
2 tháng âm tính ok, 3 tháng âm tính chấm hết
còn mấy thứ , máu chạy nhanh hay chậm gì đó ông đừng suy nghĩ Tào lao
và khả năng nhiễm h khoảng bao nhiêu %???
khả năng ông nhiễm hiv bằng 10 trừ 10 , nhưng khả năng ông nhiễm hiv hoang tưởng đến thời điểm này đã lên tới 95 % vì đã nhìn cảm giác máu chạy nhanh còn 5 % sẽ đứt mạch máu nếu ông còn suy nghĩ ,lung tung nữa. |
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2009(UTC) Bài viết: 44
|
bây giờ bạn hảy cố gắng lên !! bạn có suy nghĩ gì bây giờ thì cũng đả lở rồi !! hảy cố mà sống cho vui đi !! chuyên bạn có H hay ko bay giờ thì củng đả an bài !! bạn suy nghĩ lung tung thi củng chẳng thể nào thay đổi chuyện đó !! cố gắng lên nào !! và khi bạn đã sống vui thì minh tin dù có H hay ko thì bạn vẩn sẻ sống lâu thật lâu đó
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2009(UTC) Bài viết: 8
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2009(UTC) Bài viết: 8
|
cảm ơn bạn đã động viên mình trong lúc này.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-02-2009(UTC) Bài viết: 318
|
bác này la superman à thấy được cả mạch máu chảy nhanh  .hon 2tháng rôi thì ban nên yên tâm.đủ 3tháng làm cái cuối tống hết strees ra khỏi người superman nhé |
Mong cho niềm vui và may mắn sẽ đến với tất cả mọi người!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2009(UTC) Bài viết: 5
|
Trả lời giúp em với, bi giờ em đang rất lo lắng. cách đây mấy hôm em có qua lại với một gái mại dâm,em là người hay lo xa nên hôm đó em ko dám ôm hôn cô ta .nhưng e lại cho cô ta dùng miệng kích thích dương vật , em có sử dụng bao cao su ngay từ đầu. BCS (là của cô ta) chừng hơn 1 phút là xong, sau đó em đi vào nhà vệ sinh xả nước sạch sẽ (ko co xa phòng) . một lúc sau em lại cho cô ta lấy tay thủ dâm hộ mình ,e vẫn dùng BCS mới ngay từ đầu (bcs là của cô ta) cũng hơn 1 phút sau em cũng vào nhà vệ sinh xả nước sạch , toàn bộ chỉ có thế thôi, cả hai lần trên e thấy BCS ko rách, DV cũng ko bị xây sát gì. Khi về em còn giăt quần áo và tắm lại, tuy nhiên em vẫn thấy sợ quá , e mất ngủ mấy ngày hôm nay rồi. các anh ơi liệu em có nguy cơ bị HIV ko, có càn đi xét nghiệm HIV ko v, e chỉ sợ BCS của cô ta ko đảm bảo vì lúc đó em ko kiểm tra hu hu  . các anh trả lời giúp e nhanh nhá , ko em chết vì suy nghĩ mất e cảm ơn nhiều!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của bkhnb8 đã viết:Trả lời giúp em với, bi giờ em đang rất lo lắng. cách đây mấy hôm em có qua lại với một gái mại dâm,em là người hay lo xa nên hôm đó em ko dám ôm hôn cô ta .nhưng e lại cho cô ta dùng miệng kích thích dương vật , em có sử dụng bao cao su ngay từ đầu. BCS (là của cô ta) chừng hơn 1 phút là xong, sau đó em đi vào nhà vệ sinh xả nước sạch sẽ (ko co xa phòng) . một lúc sau em lại cho cô ta lấy tay thủ dâm hộ mình ,e vẫn dùng BCS mới ngay từ đầu (bcs là của cô ta) cũng hơn 1 phút sau em cũng vào nhà vệ sinh xả nước sạch , toàn bộ chỉ có thế thôi, cả hai lần trên e thấy BCS ko rách, DV cũng ko bị xây sát gì. Khi về em còn giăt quần áo và tắm lại, tuy nhiên em vẫn thấy sợ quá , e mất ngủ mấy ngày hôm nay rồi. các anh ơi liệu em có nguy cơ bị HIV ko, có càn đi xét nghiệm HIV ko v, e chỉ sợ BCS của cô ta ko đảm bảo vì lúc đó em ko kiểm tra hu hu  . các anh trả lời giúp e nhanh nhá , ko em chết vì suy nghĩ mất e cảm ơn nhiều! Lo Qúa Đâm Ra Khùng Khùng Qúa Đâm Ra Lo Qúa Khùng Lo Ra Đâm Đâm Ra Lo Qúa Khùng |
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-07-2008(UTC) Bài viết: 134 Đến từ: Hải Phòng
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của khat_vong_song đã viết:bây giờ bạn hảy cố gắng lên !! bạn có suy nghĩ gì bây giờ thì cũng đả lở rồi !! hảy cố mà sống cho vui đi !! chuyên bạn có H hay ko bay giờ thì củng đả an bài !! bạn suy nghĩ lung tung thi củng chẳng thể nào thay đổi chuyện đó !! cố gắng lên nào !! và khi bạn đã sống vui thì minh tin dù có H hay ko thì bạn vẩn sẻ sống lâu thật lâu đó Bạn nói thế là có ý gì? An bài là sao, không thay đổi là sao? Đừng nói kiểu đó mà khiến người ta phát hoảng lên! |
Lòng người tựa mặt ai ai khác Sự thế bằng cờ bước bước nghèo |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-03-2009(UTC) Bài viết: 24
|
Khat_vong_song làm ơn đừng tư vấn cái kiểu đó.Kiểu nói đó của ông có thể làm suy sụp một người đang lo lắng đấy @chủ topic:2 tháng AT thì........mổ heo đi 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2009(UTC) Bài viết: 62
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của bkhnb8 đã viết:Trả lời giúp em với, bi giờ em đang rất lo lắng. cách đây mấy hôm em có qua lại với một gái mại dâm,em là người hay lo xa nên hôm đó em ko dám ôm hôn cô ta .nhưng e lại cho cô ta dùng miệng kích thích dương vật , em có sử dụng bao cao su ngay từ đầu. BCS (là của cô ta) chừng hơn 1 phút là xong, sau đó em đi vào nhà vệ sinh xả nước sạch sẽ (ko co xa phòng) . một lúc sau em lại cho cô ta lấy tay thủ dâm hộ mình ,e vẫn dùng BCS mới ngay từ đầu (bcs là của cô ta) cũng hơn 1 phút sau em cũng vào nhà vệ sinh xả nước sạch , toàn bộ chỉ có thế thôi, cả hai lần trên e thấy BCS ko rách, DV cũng ko bị xây sát gì. Khi về em còn giăt quần áo và tắm lại, tuy nhiên em vẫn thấy sợ quá , e mất ngủ mấy ngày hôm nay rồi. các anh ơi liệu em có nguy cơ bị HIV ko, có càn đi xét nghiệm HIV ko v, e chỉ sợ BCS của cô ta ko đảm bảo vì lúc đó em ko kiểm tra hu hu  . các anh trả lời giúp e nhanh nhá , ko em chết vì suy nghĩ mất e cảm ơn nhiều! Lần nào anh cũng xài áo giáp hết mà cái gì mà phải lo hả.Yên tâm đi các nhà sx áo giáp có đăng ký an toàn cả rồi lo gì nữa. |
Anh như núi đứng suốt đời ngắm biển. Một tình yêu vương chạm đến đỉnh trời. Em là sóng nhưng xin đừng..... là sóng. Đã xô vào xin chớ ngược .........ra khơi. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.