Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hahaha2008  
#1 Đã gửi : 15/03/2009 lúc 03:14:17(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
<h2>Cô bé 16 tuổi bị 100 tên râu xanh hãm hiếp</h2> <div class="post">Nghe lời rủ của Diện, Huệ (16 tuổi) đã theo xe máy để đi xem đốt lửa trại nhưng không ngờ bị đưa thẳng vào nghĩa trang và bị một nhóm 100 tên thay nhau hãm hiếp.</div> <div class="entry clearfix"> <div style="TEXT-ALIGN: center"><img height="442" alt="aohaiday.com - Cô bé 16 tuổi bị 100 tên râu xanh hãm hiếp" src="http://trumblog.com/vip/aloner/18.jpg" width="600" /></div> <div style="TEXT-ALIGN: center">Những “gã yêu râu xanh” tại tòa</div> <div>Khoảng 20h ngày 17/8/2007, đang chat tại quán Internet ở đường Ngô Gia Tự, Huệ (nhà ở quận Long Biên) nhận được tin từ nickname “boy-congtu-onlive”, tự giới thiệu tên là Phong (tên thật là Nguyễn Hữu Diện), rủ đi xem đốt lửa trại ở huyện Đông Anh.Do có quen biết qua chat nên Huệ đồng ý. Khoảng 20 phút sau, Diện đi xe máy đến quán Internet đón Huệ. Không như lời nói trước, tên này chở thẳng cô bé tới một lối mòn rải đầy đá răm, dẫn vào khu nghĩa trang. Tại đây, Diện cùng 99 thanh niên đã đợi sẵn từ trước giở trò sàm sỡ. Huệ bỏ chạy ra hồ nước gần đó liền bị chúng đuổi theo bắt được, dọa giết.Sau đó, 100 đứa thay nhau thực hiện hành vi cưỡng hiếp Huệ. Hiếp dâm cô bé xong, chúng lên xe máy rời khỏi hiện trường bỏ mặc nạn nhân lại. Huệ bò được tới một quán bia tại khu vực xóm Thượng, xã Cổ Loa và nhờ 2 thanh niên đang ngồi uống bia tại một quán giải khát ở đây đưa về nhà. <p></p> <p>Công an huyện Đông Anh đã thu được thông tin về một nhóm trong đó có Nguyễn Thành Lâm, 20 tuổi; Nguyễn Văn Hùng, 22 tuổi và Nguyễn Hữu Diện, 22 tuổi, đều trú tại xóm Cưu, xã Cổ Loa có nhiều dấu hiệu liên quan đến vụ án.</p> <p>Trong đêm 17/8, ngoài Diện, Hùng và Lâm, tại khu vực nghĩa trang xã Cổ Loa còn có Nguyễn Tiến Hiệp, 16 tuổi; Nguyễn Mạnh Hà, 25 tuổi, đều trú tại xóm Cưu, xã Cổ Loa; Nguyễn Văn Thịnh, 22 tuổi và Nguyễn Văn Thược, 20 tuổi, đều trú tại Lương Quán, xã Việt Hùng (Đông Anh) và Đỗ Thành Chung, 21 tuổi, trú tại xóm Thượng, xã Cổ Loa. Và hơn 80 thanh niên khác nhưng đã bỏ trốn.</p> <p>Chúng khai nhận đã cùng với Diện, Hùng và Lâm gây ra vụ hiếp dâm Huệ. Trong vụ án này, Nguyễn Hữu Diện, kẻ chủ mưu dụ dỗ cháu Huệ đi chơi rồi tổ chức cho đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội, đã bỏ trốn. Khoảng 20h ngày 22/8, Diện đã được bố mẹ đưa đến công an đầu thú.</p> <p>20 tên đã bị đưa ra xét xử và tuyên án vào ngày 8/4 tại TAND TP Hà Nội về tội hiếp dâm trẻ em. Trong đó có bị cáo Chu Đình Tuấn bị truy tố về tội không tố giác tội phạm. Diện và Hùng, mỗi bị cáo 40 năm tù; Hà, Đỗ Thành Chung, Nguyễn Văn Ngọc mỗi bị cáo nhận 30 năm tù; Lại Duy Định: 20 năm tù; Thịnh, Thược, Lâm mỗi người 10 năm tù; Hiệp bị 5 năm tù và Tuấn 6 tháng cải tạo không giam giữ về tội không tố giác tội phạm. Còn lại 80 thanh niên đang bị công an truy nã để sử lý .</p> <p>* Tên nạn nhân đã được thay đổi</p></div></div>
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Quảng cáo
Offline songvicongdong  
#2 Đã gửi : 17/03/2009 lúc 10:06:59(UTC)
songvicongdong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-03-2009(UTC)
Bài viết: 1

đây đúng là một lũ cầm thú.
Tôi không thể hiểu và hình dung được tâm trạng của nạn nhân sẽ ra sao, tôi thật không giám hình dung, bởi trong độ tuổi này em còn quá non trẻ, tâm lý và nhân cách của em đã bị tổn thương nghiêm trọng.
xin gửi tới nạn nhân lời cảm thông sâu sắc
Offline emsohiv1  
#3 Đã gửi : 17/03/2009 lúc 10:24:23(UTC)
emsohiv1

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-02-2009(UTC)
Bài viết: 5

Đọc bài này mà tôi thấy rùng mình, khiếp quá. Mình mà ở trong tình cảnh của cô bé chắc ko thể bò ra nhờ người đưa về nhà đc mất. Sao xã hội bây giờ càng ngày càng khó tin người thế nhỉ? Mất lòng tin vào cuộc đời quá thể!

Offline Believe  
#4 Đã gửi : 17/03/2009 lúc 11:08:28(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
Đau lòng quá.
Đạo đức suy đồi,thử hình dung thế hệ cha ông chúng ta với thời nay khác nhau nhiều không ?Vì sao thế chứ???
Nghiện chát chít trên mạng,học đòi thói hư tật xấu sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả xấu khó lường...

Em ơi,tụi nó có tội,pháp luật sẽ trừng trị thích đáng,còn em,có thể nào vượt qua được cú sốc đầu đời này không hả em ơi ???

Điều đầu tiên,tôi cầu mong cho em may mắn không vướng phải căn bệnh thế kỷ và các căn bệnh khác.
Điều thứ hai,tôi cầu mong những chuyên gia tâm lý giỏi sẽ gặp và giúp em mau bình phục.
Gần hai năm rồi,giờ em sao rồi nhỉ,ai có thông tin gì ko ? 

Hiếp dâm có tổ chức,tên đầu vụ nhất thiết cần loại bỏ khỏi xã hội,40 năm còn nhẹ,tốn cơm nhà nước,hix,thứ đó là quỷ đội lốt người,thật vô phúc cho bố mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra hắn.
Tội lỗi,tội lỗi.
Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline nguacon  
#5 Đã gửi : 25/05/2009 lúc 06:36:32(UTC)
nguacon

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-01-2007(UTC)
Bài viết: 182

không tin đươc lại co 100 thằng đều ngu xuẩn như vậy cùng 1 lúc nhỉ. chuện thật mà như đùa. chẵn 100. ai đếm nhỉ, chảng có ai chịu nổi 100 người. 100 đứa thì phải mất hết tầm 10 tiếng, mà con nguwoùi ai chiu nổi như thế, ngất và chết ngay, chuyện thật hay đùa
con song con hy vong
Offline moi  
#6 Đã gửi : 26/05/2009 lúc 04:24:04(UTC)
moi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2009(UTC)
Bài viết: 24
Man
Đến từ: Việt Nam

Thanks: 1 times
Trích dẫn bài viết của nguacon đã viết:
không tin đươc lại co 100 thằng đều ngu xuẩn như vậy cùng 1 lúc nhỉ. chuện thật mà như đùa. chẵn 100. ai đếm nhỉ, chảng có ai chịu nổi 100 người. 100 đứa thì phải mất hết tầm 10 tiếng, mà con nguwoùi ai chiu nổi như thế, ngất và chết ngay, chuyện thật hay đùa

     Chắc tụi này có đúng đủ 100 thằng đó pác ơi . Tụi nó chắc tính lập kỉ lục Việt Nam hay làm cho vụ án này nổi tiếng với con số 100 tròn trịa...hahaha...Hốt hết bọn này vô trại cho tụi nó ăn cơm trong đó cho bik mùi đời...hix!!!!
Too Fast to Live... too Young to Die...!!!???
Offline liemhoang  
#7 Đã gửi : 28/05/2009 lúc 12:15:49(UTC)
liemhoang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-04-2007(UTC)
Bài viết: 164
Man
Đến từ: 10672 kedge garden grove ca 92645

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của moi đã viết:
Trích dẫn bài viết của nguacon đã viết:
không tin đươc lại co 100 thằng đều ngu xuẩn như vậy cùng 1 lúc nhỉ. chuện thật mà như đùa. chẵn 100. ai đếm nhỉ, chảng có ai chịu nổi 100 người. 100 đứa thì phải mất hết tầm 10 tiếng, mà con nguwoùi ai chiu nổi như thế, ngất và chết ngay, chuyện thật hay đùa

     Chắc tụi này có đúng đủ 100 thằng đó pác ơi . Tụi nó chắc tính lập kỉ lục Việt Nam hay làm cho vụ án này nổi tiếng với con số 100 tròn trịa...hahaha...Hốt hết bọn này vô trại cho tụi nó ăn cơm trong đó cho bik mùi đời...hix!!!!

không biết đủ cơm nuôi tụi nó không nữa....... Thôi đem ra xử bắn hết cho rồi đỡ tốn cơm... với lại tụi nó đâu phải là người đâu mà cần ăn cơm... Là người ai làm thế?.... Làm thế không phải là người.......
Offline funk  
#8 Đã gửi : 07/06/2009 lúc 05:54:16(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
trời!nói thiệt nghen...funk mà là người có thẩm quyền ra quyết định vụ này à?tùng xẻo hết.cho bọn này lên chảo rồi rang chúng lên...chứ tù 40-30...còn quá nhẹ...trong khi hậu quả của bọn chúng để lại là cả một hệ luỵ về tinh thần,thể xác,của nạn nhân cũng như gia đình nạn nhân...cứ "xẻo thịt"-"lóc da" bọn chúng,từng đứa một trước mắt từng đứa khác rồi quay phim chiếu cho mọi người xem để mà cảnh tỉnh...mein thấy vậy là ổn nhất.
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.