Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline khatvong  
#1 Đã gửi : 10/02/2006 lúc 06:53:20(UTC)
khatvong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2006(UTC)
Bài viết: 68

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #222222; FONT-FAMILY: Verdana">Mình là một NCH ( Người sống chung với HIV ) năm nay đã làm 9 năm sống cùng con virus độc ác đó....mình đã có kinh nghiệm 5 năm trong công tác phòng chống HIV/AIDS...5 năm trải qua biết bao sự vui buồn, mất mát, đắng cay....nhìn lại thời gian qua tôi cảm thấy một số vấn đề như sau:<br />- Đa số NCH vẫn còn bị mọi người coi là tệ nạn, là đối tượng xấu, đáng khinh....Một số ít thì thương hại NCH, XH vẫn nhìn chúng ta bằng một cặp mắt thiếu thện cảm. Thực trạng cho thấy rõ ràng NCH vẫn tập trung nhiều ở nhóm người sử dụng ma túy, cho nên việc XH nhìn NCH với con mắt thiếu thiện cảm là điều đương nhiên. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là NCH là người nghiện matúy, tôi biết có rất nhiều các bạn NCH không phải là người sử dụng ma túy, họ không dám xuất hiện vì họ sợ mọi người sẽ cho rằng họ là người xấu, mặc dù họ không xấu, có rất nhiều bạn của tôi là bác sỹ, là ytá, là kỹ sư, giáo viên.....họ sợ nếu nói ra tình trạng HIV + của mình họ sẽ bị đánh đồng với những thành phần xấu khác.<br />- Chính vì điều đó mà mặt trận phòng chống HIV của chúng ta bị hổng trầm trọng về tri thức, đại đa số NCH tham gia công tác này đều có trình độ thấp ( cấp II ) họ chỉ dừng ở mức đi làm thuê cho các tổ chức khác...làm trò trong các hội thảo, hội nghị. Vì trình độ hạn chế nên họ chỉ biết đi xin xỏ, van vỉ lòng thương hại của các tổ chức khác....vào ngày lễ tết tập trung lại cho vài chai nước ngọt, vài cái bánh...cúi đầu nhận lấy mà không biết họ đang nhận sự thương hại của người khác<br />- Vậy bây giờ các NCH có trí thức đâu rồi..sao chúng ta không đoàn kết lại cho họ thấy sức mạnh của chúng ta, thấy thực lực của chúng ta...chúng ta không cần sự thương hại của họ...chúng ta có thể làm tốt hơn họ, chúng ta sẽ tự làm ra những chương trình của chúng ta, những dự án của chính NCH, không phải lệ thuộc vào bất cứ tổ chức nào.<br />Hỡi các NCH tri thức hãy cùng tôi xóa bỏ quan niệm của XH về NCH ... Hãy tự hào về lòng dũng cảm của chúng ta khi đối diện với tử thần....hãy cùng vói tôi các bạn nhé <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" otonguereferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><vtongueath o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></vtongueath><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 24pt; HEIGHT: 24pt" alt="smile.gif" type="#_x0000_t75"></v:shape></span></p>
HEO
Quảng cáo
Offline anhnk  
#2 Đã gửi : 11/02/2006 lúc 10:45:11(UTC)
AnhNK

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-09-2005(UTC)
Bài viết: 117

Hoan hô. Hoan hô. Hoan hô. Hoan hô. Hoan hô. Hoan hô. Hoan hô. Hoan hô. Hoan hô. Hoan hô. Hoan hô. Hoan hô. Hoan hô. Hoan hô. Hoan hô. Hoan hô. Hoan hô. Hoan hô.

Tại sao trong 1 xã hội mà tri thức là vàng chúng ta không tận dụng nhỉ.
Các bạn hãy tiến theo con đường công nghệ thông tin chẳng hạn. Hãy để cho mọi người biết rằng NCH cũng là những người tài giỏi , hãy kiếm thật nhiều tiền bằng trí tuệ của mình thay vì phải cúi đầu mà cầu xin sự thương hại.

Chẳng hạn như công việc lập trình, nó vừa giúp các bạn online thường xuyên vào diễn đàn, không phải tiếp xúc và va chạm nhiều với mọi người, thu nhập lại cao hơn hẳn so với công việc khác. Có thể lập trình là khó nhưng trí tuệ của chúng ta đâu rồi, chúng ta có muốn đến lúc chết vẫn còn phải cầu xin lấy 1 cỗ quan tài hay không ?

Hãy tự dùng tri thức và trí tuệ của mình để chứng tỏ cho mọi người thấy, để tự giúp lấy bản thân, để đóng góp cho xã hội và ... để có thể ra đi thật thanh thản, không phải chịu cảnh manh chiếu rách bọc lấy bộ xương.
Offline kedienl  
#3 Đã gửi : 11/02/2006 lúc 06:14:21(UTC)
kedienl

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2006(UTC)
Bài viết: 14

không phai người có hiv bị dánh dồng là la nghiện mà họ bị danh thực sự , hô không bị dánh bằng tay chân mà họ, mà họ bị dánh bằng miệng,bằng cách nói liên tục vào tai người có hiv,dể họ xuy nhược thần kinh, họ khó l;àm việc bình thường hay giao tiếp hoà nhập cộng dồng
tôi còn bị hàng xóm nói liên tục và bị cho xủa dêm không ngu dược.
nếu bị chầy sước có máu hiv họ có thể cắt bỏ miếng thịt chầy sước dó di
nếu bị silanh dâm thật sâu vào bên trong cơ thể xẽ khó` chữa hơn nhưng họ vẫn có thể chữa khỏi nếu dùng thuốc ytế dự phòngchong vong nhiều ngày sau khi dâm
 

Offline Rain man  
#4 Đã gửi : 13/02/2006 lúc 07:00:26(UTC)
Rain man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-11-2004(UTC)
Bài viết: 371

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 21 bài viết

Thực tế, việc điều tiếng trong xã hội  là khó tránh khỏi. Mình không làm gì xấu xa, không làm gì có lỗi với lương tâm, không xúc phạm bất kỳ ai mà người ta thóa mạ, đặt tiếng xấu cho mình, là một con người bình thường ai mà không cảm thấy ít nhiều khó chịu. Phải chăng tất cả mọi người khác cũng như vậy. Ơn trời, ơn bác Admin, không phải vậy. Chỉ có điều, chúng ta muốn thay đổi nhưng không thể bằng cách chửi rủa lại, ăn miếng trả miếng tầm thường như vậy. Chẳng lẽ chúng ta tự đánh đồng mình với những kẻ mà ta coi không ra gì. Có cách gì làm cho họ hỗ thẹn khi thấy mình cao thượng hơn họ, mình thông minh hơn họ, mình có văn hóa cao hơn và điều quan trọng là họ nể phục mình đã dám sống và sống tốt hơn nhiều người chung quanh.

...
Có thể em còn trẻ, nhưng nếu em đang bước đi với lòng kiêu hãnh, em sẽ tìm thấy chính mình, khi một ngày khác đang bắt đầu. Đó cũng chính là thời điểm mà mỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới./.
Offline khatvong  
#5 Đã gửi : 13/02/2006 lúc 08:06:49(UTC)
khatvong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2006(UTC)
Bài viết: 68

Cách đây 2 hôm mình có tiếp một nhân viên XH của một dự án lớn của TP.HCM về chăm sóc và điều trị cho NCH...sau một hồi trao đổi khi mình có hỏi " Anh nhận xét như thế nào về các nhóm tự lực NCH tại TP.HCM ? "
Thật bất ngờ anh ấy nhận xét rằng " hầu hết là người sử dụng ma túy, trình độ văn hóa thấp, vô gia cư, nghèo khổ,....". Vâng đó là một câu nói rất thẳng thắn và thật lòng....đó là tất cả những gì anh ấy thấy được, tôi không trách anh ta vì từ trước đến giờ anh chỉ thấy những người NCH thuộc thành phần đó....
Vậy không biết các NCH khác có suy nghĩ gì về thực trạng này ? Chúng ta sẽ làm như thế nào để thay đổi cái nhìn đó ?   
HEO
Offline trieungocti  
#6 Đã gửi : 13/02/2006 lúc 10:15:02(UTC)
trieungocti

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-02-2006(UTC)
Bài viết: 29

Bản thân tôi trước đây rất sợ những người bị nhiễm, vì tôi sống rất nghiêm túc chung thủy thuốc lá cũng hút rất hạn chế,nhưng đùng cái phát hiện bị bệnh một tai nạn không tìm được nguyên nhân,rồi mình tìm hiểu sâu về căn bệnh này qua các báo chí diễn đàn có từ hiv .Và tôi thấy các bạn  không như tôi nghĩ từ trước,cũng tràn đầy tình cảm ,lòng nhân,và đầy tri thức,và hơncao thượng hơn,vì họ sống không vụ lợi cuộc sống  đối với họ được trân trọng từ ngày một ,mà họ đã cho chúng ta không ít thời gian an ủi tìm tòi cái tốt cho điều trị.
  Đối với người chưa hiểu hết tấm lòng con người của chúng ta thì thôi ,riêng tôi tôi không xin xỏ,không đòi hỏi,tự mình tìm phương hướng cho mình ,sống tốt hơn "hùm chết để da người ta chết để tiếng" tôi nghĩ trời không bao giờ phụ lòng người hiền các bạn nhé!
Offline tranhuuloc  
#7 Đã gửi : 14/02/2006 lúc 03:50:38(UTC)
tranhuuloc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2004(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: tphcm

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
khatvong ơi hình như các câu hỏi của khatvong cũng là câu trả lời rồi đó, còn đối với tôi hiện nay, không cần ai phải khen hay chê mình làm cái này tốt cái kia xấu, tôi đã làm cho họ thấy người nhiễm HIV không có nghĩa là hết, tôi không có được may mắn như bạn(được sống và làm việc trong môi trường đó) nhưng tôi cũng cố gắng bằng mọi nổ lực, nếu lúc nào có thể là tôi nói cho mọi người biết về HIV, tôi nghĩ tôi thật may mắn không bị ai kỳ thị, nếu khatvong ở tại saigon thì hôm nào đi với mình(đừng la lớn đi với mình hay nhậu lắm) sẽ thấy mình không có nói ngoa đâu, chắc có lẽ nói như thế là khatvong hiểu tôi muốn nói điều gì rồi hử? xin lỗi khatvong có phải là Trung?????
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Y!M:tranhuuloc64
Offline nhomvungtau  
#8 Đã gửi : 17/02/2006 lúc 05:27:01(UTC)
nhomvungtau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC)
Bài viết: 939
Man
Đến từ: Nam Việt Nam

Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết
Trong nhóm chúng tôi có cả người có H và người không có H ( số người  không có H là thiểu số ), chúng tôi nhận thấy rằng : nếu không phân rõ được việc kiếm tiền để sinh sống và hoạt động hỗ trợ cộng đồng thì rất dễ dẫn đến những suy nghĩ không tốt .
Trong quá trình hoạt động, chúng tôi cũng  có nhiều dịp được tiếp xúc với các bạn có H ở nhiều thành phần khác nhau, nhiều địa phương khác nhau  .Nhìn chung là "Ở ĐÂU CŨNG CÓ ANH HÙNG, Ở ĐÂU CŨNG CÓ THẰNG KHÙNG THẰNG ĐIÊN"có nhiều bạn rất tốt cũng như có những bạn còn  bị hạn chế nhiều mặt .Thế nhưng nếu chúng ta đòi hỏi  toàn những người thật tốt thì lấy từ đâu ra ; phải chấp nhận xây dựng từ những gì chúng ta gặp, những gì chúng ta đang có .
Chúng tôi cố gắng duy trì những công việc làm bình thường trong xã hội (không phân biệt có hay không có H , tất cả như nhau trừ trường hợp không thể được ).
Dìu dắt nhau tìm đến các BS, các chương trình điều trị, các tham vấn viên có kinh nghiệm, chúng tôi đã giải quyết ổn thoả việc điều trị cho tất cả thành viên trong nhóm có nhu cầu điều trị .
Từng bước tiếp xúc với các dự án để tìm một giải pháp cho cộng đồng, chúng tôi chưa làm được nhưng qua đó cũng học tập được một số kinh nghiệm dẫu có phần cay đắng .
Mở rộng giao lưu với các đội nhóm khác, chúng tôi thu nhận được nhiều thông tin hữu ích .
Tóm lại, chúng tôi chấp nhận đi chậm để giảm  đến mức tối đa những sai phạm vì biết rằng mình đang đi trên một đoạn đường chưa từng đi .Đó là một số kinh nghiệm xin được chia sẽ cùng các bạn .
There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
Offline hongvang  
#9 Đã gửi : 17/02/2006 lúc 10:44:41(UTC)
hongvang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-02-2006(UTC)
Bài viết: 4

Một người có H đâu phải là người xấu, có thể họ đã phạm một sai lầm nào đó, ai dám chắc rằng những người đã nghĩ vậy sẽ không bao giờ mắc sai lầm, hãy cho họ một cơ hội tiếp xúc hãy cho họ một môi trường lành mạnh nhiều tình yêu thương hơn. Họ có thể làm được những việc mà nhiều người khoẻ mạnh khác chưa chắc đã làm được.
Chồng tôi là một người có H nhưng anh ấy là một kỹ sư tin học rất tài, trong công việc đựoc mọi người yêu quý. Vậy tại sao chúng ta không cho họ tình yêu thương mà lại kỳ thị , lánh xa. Thật xấu hổ cho những người không có tình người ấy họ không biết rằng ai cũng có thể mắcphải.
Offline mot ngay moi  
#10 Đã gửi : 17/02/2006 lúc 11:26:06(UTC)
mot ngay moi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2004(UTC)
Bài viết: 9

dau fai ai cung nghi nhu cac ban dau! neu ai cung chap nhan mot NCH la tri thuc thi tot qua  roi! va nguoc lai NCH la mot tri thuc thi co le ho se bi nhin  nhan mot cach tieu cuc hon nhung nguoi co trinh do va hoa thap hon ho! theo toi la vay
Offline hongvang  
#11 Đã gửi : 17/02/2006 lúc 11:37:18(UTC)
hongvang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-02-2006(UTC)
Bài viết: 4

Tôi cũng đồng ý với bạn là như vậy, nhưng theo tôi chẳng lẽ những người trí thức họ không thể bị nhiễm vì họ có học hơn chăng? không bạn ạ họ có thể bị từ nhiều nguy cơ như giúp đỡ người khác khi họ gặp tai nạn hay các bác sỹ bị tai nan nghề nghiệp hay những chiến sỹ công an cũng vậy. Cho nên chúng ta phải thay đổi quan điểm thôi và coi những người có H là những người bình thường như bao người khác để cho họ có cơ hội hoà nhập cộng đồng cống hiến những gì họ còn có thể và hơn nữa là để ngăn chăn những nguy cơ lây lan cao của bệnh này, đó là điều mà cả xã hội đang làm và mình cũng sẽ tham gia đấy bạn ạ.
Offline CD4_200  
#12 Đã gửi : 07/03/2006 lúc 09:15:20(UTC)
CD4_200

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-03-2006(UTC)
Bài viết: 38

Các bạn ơi tại sao cứ phân biệt giữa người có H và người không có H. Khi đọc những tâm sự trên của các bạn mình thấy hình như vấn đề về sự tự kỳ thị bản thân còn lớn lắm.
Khat vong còn đề cập đến trình độ của người có H nữa. Theo mình nghĩ các bạn có nên mặc cảm vềvấn đề này không? Người có trình độ cao sẽ giải quyết một công việc nhanh hơn người có trình độthấp. Tương tự người có trình độ thấp sẽ giải quyết công việc lâu hơn một chút (nếu như người đó muốn làm việc), chứ không phải là không làm được.
Trong lĩnh vực Hiv này theo tôi nghĩ cần những người  làm việc một cách thực sự chứ không phải cần những người có trình độ cao để ngồi "VẼ" phải không các bạn. Thực ra thì bất cứ công việc gì cũng cần phải có hiểu biết thì mới làm được, nhưng cũng cần có những người trực tiếp làm thì mới xong công việc phải không?

Người có H ^O^ Bình thường thôi!!!!

Email: [email protected] - Yahoo IM: cd4_200
Offline congtu_dangyeu259  
#13 Đã gửi : 07/03/2006 lúc 10:12:57(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
 CD4_200 Tôi cảm thấy mình trình độ thấp nên không tham gia, có ai nghĩ rằng trình độ chưa hết Cấp III là cao chưa?
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline DeltaForce  
#14 Đã gửi : 07/03/2006 lúc 11:15:47(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết

Có người có học vấn cao nhưng trình độ không cao. Đó là thực tế. Vậy thì chúng ta không đặt nặng vấn đề này làm gì.
Trên Diễn đàn này không có sự phân biệt người có HIV và người không có HIV. Mọi người cùng trao đổi về vấn đề mà mình quan tâm. Người có HIV quan tâm đến việc điều trị và các phương pháp điều trị, những khó khăn phát sinh trong cuộc sống. Người không có HIV quan tâm đến kiến thức tối thiểu cần biết để phòng tránh cho bản thân, cho gia đình, và cho những người thân chung quanh mình. Đã là thành viên trên Diễn đàn này thì ít nhiều mọi người đều có nhu cầu chia sẻ, tâm sự.
Khi nào mà mọi người trên Diễn đàn này gắn kết với nhau hơn, hiểu nhau hơn thì sẽ có tiếng nói chung. Chúng ta cùng giúp đỡ nhau vượt qua những trở ngại trong cuộc sống. Đó là điều thiết thực nhất. Chúng ta muốn rất nhiều thứ, nhưng nó chỉ trở thành hiện thực khi chúng ta hiểu nhau và gắn kết với nhau.

Tránh bệnh - Không lánh người.
Offline lk  
#15 Đã gửi : 08/03/2006 lúc 01:22:11(UTC)
lk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2005(UTC)
Bài viết: 812
Đến từ: miền dất lạ

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Thực ra, NCH hay người không có H, người có học thức cao, hay người không có học thức cũng là một con người, đều như nhau.
chỉ riêng ở mỗi con người chúng ta có biết ý thức về chính bản thân mình hay là không mà thôi.
Trong cuộc sống có rất nhiều người học thức cao nhưng lại có cách cư xử rất tồi tệ, ngược lại có rất nhiều người học rất thấp, thậm chí không được học gì cả, nhưng lại có cách cư xử và hành động rất tốt phải nói là làm cho rất nhiều người khâm phục.
Hiện nay, với những người ( nhân viên XH của những dự án lớn của TP.HCM về chăm sóc và điều trị cho NCH ) và còn với rất nhiều người trong xã hội, ai cũng cho rằng NCH là người không có học và ít học, vì đúng thật sự họ chỉ tiếp xúc với những thành phần đó rất nhiều,(đa phần là GMD hoặc những người xử dụng ma tuý).
nhưng họ lại không nhìn thấy được phía sau những con NCH lại có một kho tàng quý báu là cả một khối trí thức ( chỉ vì một phút sai lầm đã đưa họ đến con đường chết, và bị khinh miệt )
- Vì từ trước đến nay, ai cũng cho là NCH là một con bệnh chứ không phải là một con người, nên ai cũng lánh xa và khi nghe thấy đều kinh sợ không dám đến gần.
- Vì bình thường ai cũng thấy NCH toàn là rất ghê ghớm ghẻ lở và cơ thể rút lại đi đứng không vững nhìn rất kinh tởm.
Nên nếu như một NCH bình thường khoẻ mạnh ( hoặc đã khỏe mạnh )ăn mặc lịch sự đàng hoàng đứng trước mặt mọi người thì có ai nghĩ người đó là NCH đâu?
Thật sự lk đứng trước bạn bè mình nói một câu nữa đùa nữa thật là mình đã bị nhiễm HIV/AIDS thì cũng chẳng ai tin mình là NCH cả.

vì chính bản thân lk đã nói rất nhiều lần với bạn bè mình như thế, nhưng chẳng ai tin lk cả.
( đó là cách mà lk để bạn bè từ từ tiếp cận để sau này không sợ và tránh xa hay kỳ thị  mình hay NCH )
Thật ra, những NCH nhiều người cũng thuộc dạng thành phần gia đình khá giả có học thức, nhiều người trước kia ra đường mặc đồ lịch sự áo đóng thùng rất bảnh nét.
Nhưng vì thời gian xử dụng MT hoặc những cô gái vì ăn chơi sa đọa rồi vô tình trở thành GMD rồi mắc phải bệnh, rồi lại bỏ mất nhiều tiền để chữa trị, từ đó phương tiện đi lại, áo quần không còn sắm thêm nữa, và trở nên nghèo túng, rồi trở nên giản dị, không chải chuốt, không còn chưng diện,và từ đó nhan sắc cũng phai tàn hơn, và đa phần là NCH ai cũng vậy, cứ nghĩ là mình là người bệnh rồi thì còn hơi đâu mà mặc lịch sự ra ngoài làm gì?
- Đó là một sai lầm vì cho dù mình có bệnh gì đi chăng nữa, nếu cách sống mình cố duy trì đàng hoàng ( và khi ra đường mặc đồ tuy không chải chuốt ) như lk thấy hiện giờ ở Vũ Tùng cũng có nhiều thành viên ăn mặc (đóng thùng, dây nịch, mang cặp) rất lịch sự,  thì có ai nói những người đó không có trí thức đâu nhỉ...
Trong tình yêu là phải có cho & được nhận.Nếu chỉ cho mà k được nhận,TY đó k bao giờ bền vững lâu dài được
Chỉ có tình bạn là đẹp nhất mà thôi.Cho mà khg bao giờ nghĩ là sẽ nhận lại..
Anh vẫn là anh&Tôi cũng vẫn là tôi..
________
[email protected]- Lk
Offline nkien  
#16 Đã gửi : 08/03/2006 lúc 05:53:52(UTC)
nkien

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2006(UTC)
Bài viết: 14
Đến từ: hanoi

mai minh gap nhau nhe ,vi mang luoi ,hay manh dan len A ung ho va hieu ,qui,quyet tam vi cong dong cua E
toi la hoa xuong rong
Offline nkien  
#17 Đã gửi : 08/03/2006 lúc 05:54:37(UTC)
nkien

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2006(UTC)
Bài viết: 14
Đến từ: hanoi

Nhanh

toi la hoa xuong rong
Offline lk  
#18 Đã gửi : 08/03/2006 lúc 06:05:51(UTC)
lk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2005(UTC)
Bài viết: 812
Đến từ: miền dất lạ

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Trích dẫn bài viết của nkien đã viết:
mai minh gap nhau nhe ,vi mang luoi ,hay manh dan len A ung ho va hieu ,qui,quyet tam vi cong dong cua E

nói gì hỏng hiểu nkiên ơi....
Trong tình yêu là phải có cho & được nhận.Nếu chỉ cho mà k được nhận,TY đó k bao giờ bền vững lâu dài được
Chỉ có tình bạn là đẹp nhất mà thôi.Cho mà khg bao giờ nghĩ là sẽ nhận lại..
Anh vẫn là anh&Tôi cũng vẫn là tôi..
________
[email protected]- Lk
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.