  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 51
|
Trích dẫn bài viết của sinara đã viết:dạ,vì em quá nhát nên chẳng bao giờ dám bén mảng tới mấy chổ có GMD hay mát xa gì cả,bọn bạn có rủ rê vài lần mà em ko đi nên bọn nó ko rủ nửa,em bị bọn nó đầu độc nên tò mò  ,hên là với bạn gái,lỡ mà đi GMD bị tuột như thế chắc giờ em chết mất rồi sau lần này,ko bao giờ tái diễn trò này nửa,gan em quá bé để tham gia mấy trò này  em thì lúc nào chẳng iu thương cô ấy,nếu ko thì em đã bỏ cô ấy khi biết cô ấy đã lỡ với người trước và khi em thoả mản tò mò rồi  tu tới lấy vợ thôi,có khi lấy vợ củng xài bcs vì còn sợ,thụ tinh nhân tạo vậy  ai mà cũng biết sợ như mấy anh thì con gái tụi em đỡ khổ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hichic đã viết:đúng,sau khi xn ÂM sau 6 tuần thì chú anh an tâm 98% nhé  không hiểu sao ai đi xn đều lo lo cả,thế mới lạ chứ  nhưng mà lúc vô phòng xn roài lại thấy cóc sợ nữa,thế mới bùn cười,lúc ý mặt tỉnh bơ,kekeke... em đi ngoài đường thì tỉnh bơ,vô đóng tiền bà thu ngân hỏi bị gì ? em nói xn HIV cái bả nhìn em đầy khinh miệt  ,kiu 50k,đóng nhanh vô kia lấy máu ! tủi thân vô cùng  ,mình có ăn chơi gì đâu huhu,vô phòng xn cô y tá lúc đầu còn nhẹ nhàng : em bị gì ? dạ,em xn máu ạ bệnh gan hay gì hả em ? dạ,xn HIV nói xong cô y tá nhìn trân trân đổi thái độ nói cộc lốc : đi qua bàn kia trời ơi huhu lại hiểu nhầm  lấy máu xong ra ngoài ngồi chờ nghĩ lung tung cả lên,sợ run bần bật huhu vừa nhục vừa khinh miệt vừa bị stress kinh khủng hành cả tháng trời  ,khổ lắm mọi người ơi  ,ai thoát đc thì đừng bao giờ tái diễn mấy trò này nửa,đáng sợ lắm huhu  Trích dẫn bài viết của banzaiwin đã viết:hix mấy anh wa hết rồi em mừng cho mấy anh , giờ em vẫn đang stress nhát đến nỗi đủ 10 ngày đi xn cái PCR (400k) đi mượn tiền mà oải lắm ko biết sao nữa lỡ dính thì em thương ba mẹ em lắm ko biết nói thế nào nữa mấy đêm rồi em muốn về quê em nhớ gia đình em lắm các anh àh bạn củng sẽ qua thôi,đừng lo lắng nhiều,mình với anh hichic củng trải qua như bạn,kinh khủng lắm,sau này đừng tái phạm nửa nhé,ko may mắn hoài đc đâu,đi đêm có ngày gặp ma đó̉,mà trường hợp của bạn có dùng bcs thì an toàn 100%,ko có gì phải lăn tăn nghĩ ngợi hết,ko có chuyện rách hay thủng 1 lổ bé tí đâu,mà có ví dụ như thủng 1 lổ bé tí đi nửa có cho chất dịch AD đi vào thì củng ko đủ để gây ra phơi nhiễm,bạn an toàn 100% ko có gì phải lo,khỏi xn PCR chi uổng 400k,để tiền đó 6 tuần đi xn 50k 3 tháng 50k là 100k còn 300k đi nhậu hehe  ,nhậu thì nhậu củng phải tránh xa GMD ra,đừng đùa với lửa Trích dẫn bài viết của HoangYen đã viết: ai mà cũng biết sợ như mấy anh thì con gái tụi em đỡ khổ
bởi thế,chưa biết cảm giác chờ tờ giấy xn thì chưa biết sợ đâu,riêng mình thì mình sợ chết lắm nên có cho vàng củng chẳng dám,thôi nay yêu đương trong sáng ko chơi trò cảm giác mạnh nửa  | ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
chú anh ngốc lắm,nói thế bọn ấy nó khinh cho là phải,hehehe...kinh nghiệm còn non ! chú anh lần sau vô BV xét nghiệm nhé,cứ nói là xn để xin VISA du học,yêu cầu cả dấu BV nữa,thế là mấy bà thu ngân ấy ân cần ngay,không nhìn với ánh mắt khinh khỉnh nữa đâu  hum nọ anh anh nói thế,bà thu ngân còn hỏi han nhặng xị xem đi du học có tốn nhiều $ không,hay là có khó khăn gì không,hehe...chắc định cho con đi đây,thế là anh đứng bốc phét 1 hồi (vì anh có con em họ nó cũng đi du học Singapore rùi nên anh anh bít rõ),bà thu ngân ấy gật gù lắm,tí anh vào lấy KQ ưu tiên cho lấy trước ngay,không phải xếp hàng,he he he... chú anh cứ bài ý mà chơi cho anh,đảm bảo không bị nhìn với ánh mắt nghi kị ấy nữa đâu !! | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
đúng là em còn non thiệt,cao kế cao kế mà xn lần nửa tuần sau có anh tuấn đi cùng thì khỏi lo áp dụng chiêu này sau khi đủ 3 tháng vậy  1 lần tởn tới già | ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
ừa,chú cứ bài ấy mà chơi cho anh,nhưng mà đi xn vừa vừa thôi ko ng ta nhớ mặt đấy,he he... chú mà nói xn HIV không,bọn họ nghĩ ngay là đi quan hệ lăng nhăng,thế là sẽ bị vô số cái nhìn hằn học và khinh khỉnh tấn công đó,nhất là BV,lại đông người nữa chứ,tha hồ mà ngại  anh đi lần đầu bị nhìn thế,về cay cú,mới nghĩ ra đc chiêu này đó  hehehe....2 lần sau thế là ngon lành,chả bị nghi kị gì nữa cả! còn 1 phát 3 tháng nữa,thỉnh thoảng nghĩ đến vẫn lo lắm,con người mà chứ có phải sắt đá đâu... | |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hichic đã viết: còn 1 phát 3 tháng nữa,thỉnh thoảng nghĩ đến vẫn lo lắm,con người mà chứ có phải sắt đá đâu...
chúc em trai ÂM TÍNH nha .kakakak
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của đã viết:Trích dẫn bài viết của hichic đã viết: còn 1 phát 3 tháng nữa,thỉnh thoảng nghĩ đến vẫn lo lắm,con người mà chứ có phải sắt đá đâu...
chúc em trai ÂM TÍNH nha .kakakak ko chúc em  | ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của sinara đã viết:[ ko chúc em  nói chung mấy người em và mấy người bạn trong DD. đều chúc mọi sự tốt lành hết.
vậy chúc Em ÂM TÍNH nha.
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
tuần sau anh em mình đi làm 1 cú 42 ngày nhá anh,thứ 4 đó hay thứ 5 củng đc  | ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của sinara đã viết:tuần sau anh em mình đi làm 1 cú 42 ngày nhá anh,thứ 4 đó hay thứ 5 củng đc  ok ! Dạ sẽ đi với bạn. kakkakak chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của đã viết:Trích dẫn bài viết của sinara đã viết:tuần sau anh em mình đi làm 1 cú 42 ngày nhá anh,thứ 4 đó hay thứ 5 củng đc  ok ! Dạ sẽ đi với bạn. kakkakak chào thân ái. kiu bằng em mà còn dạ,ông anh làm thằng em sặc cơm  ko đi là em bẻ nanh ông anh,chỉ đc gặp mặt ông lùn lùn đeo ba lô tóc dài mà 42 ngày kinh khủng thì thiệt là kinh khủng | ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
anh ấy có sức hút riêng  | ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của sinara đã viết:anh ấy có sức hút riêng  có chăng hút máu người khác thì có ..kakaakka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC) Bài viết: 609
|
bác này thì chuyên dọa nạt anh em trên diễn đàn thôi chứ chả dọa được con HIV đâu anh em ạ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
đi sớm thế sinara,đợi hẳn 8 tuần rồi đi cho nó an tâm ! chú anh ÂM sau 34 ngày (xấp xỉ 5 tuần) rồi thì khá an tâm rồi,6 tuần cũng vậy thôi  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
đi đúng lịch trình 42 ngày  và cái 90 ngày  bạn gái xn 2 lần rồi,1 lần em kiu 1 lần tự đi đều âm tính + cô ấy nói lần cuối là 17-1 là chính xác vì hôm đó sn em gái cô ấy,cô ấy ko về đc,cô ấy xn thứ 2 là 154 ngày kể từ ngày có nguy cơ theo cô ấy  nếu đúng thì em hơi thừa máu | ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
éc,del dùm em,double post  | ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
thế đợi hẳn 43 hay 45 ngày đi,tại nhiều ông hay tính nhầm lắm,đêm hôm quá đến sáng hum nay là 2 ngày chẳng hạn  mất công làm thì làm cho nó chắc ăn,về đỡ phải lăn tăn  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hichic đã viết:thế đợi hẳn 43 hay 45 ngày đi,tại nhiều ông hay tính nhầm lắm,đêm hôm quá đến sáng hum nay là 2 ngày chẳng hạn  mất công làm thì làm cho nó chắc ăn,về đỡ phải lăn tăn  ko cái này là chính xác  ,chiều thứ 5 ngày 15-5 lúc 6~8h,ko có sai  QH xong tuột bao là sợ vãi linh hồn nên ko có nhớ lộn đc  | ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|