Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


13 Trang«<111213
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline cuocdoilathunglungdaynuocmat!  
#241 Đã gửi : 14/04/2009 lúc 07:10:16(UTC)
cuocdoilathunglungdaynuocmat!

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2009(UTC)
Bài viết: 62

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Tui sợ xét nghiệm lắm rùi pố ơi!ớn lém!giờ còn tê cánh tay nè!

Anh như núi đứng suốt đời ngắm biển.
Một tình yêu vương chạm đến đỉnh trời.
Em là sóng nhưng xin đừng..... là sóng.
Đã xô vào xin chớ ngược .........ra khơi.
Offline somotlan_somaimai  
#242 Đã gửi : 14/04/2009 lúc 07:30:30(UTC)
somotlan_somaimai

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-01-2009(UTC)
Bài viết: 133

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Có gì đâu mà sợ.Ko Xn thì sao ông quăng được ý nghĩ về H ra được khỏi đầu của ông.Như tui nè 6 lần XN rồi,mỗi lần XN xong la triệu chứng tan biến đi hết.Lần cuối cùng của tui là 3 tháng 10 ngày âm tính.Vậy mà vẫn còn muốn đi Xn tiếp nữa nè
Offline monkey  
#243 Đã gửi : 14/04/2009 lúc 08:59:05(UTC)
monkey

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-02-2009(UTC)
Bài viết: 58

ủa...mình đã đi XN 2 lần ở bv da liễu(nguyễn thông) rùi mà đâu có thấy ai k chuyên nghiệp và cư xử thế đâu????lần thứ 1 là do 1 cô y tá lấy máu (lần nay đi có 1 mình ah) lần thứ 2 đi cùng các bạn trong dd là do 1 ng nam lấy máu..nói chung 2 ng này điều nói chuyện được họ còn bảo mình đừng lo lắng k sao đâu nữa..họ lấy máu rất tỉ mỉ mà đâu có giống bạn diển ta đâu...
Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc
Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng
Chẳng khi nào tôi phải lo lắng đánh mất hy vọng
Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ
Offline cuocdoilathunglungdaynuocmat!  
#244 Đã gửi : 15/04/2009 lúc 03:13:54(UTC)
cuocdoilathunglungdaynuocmat!

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2009(UTC)
Bài viết: 62

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của somotlan_somaimai đã viết:
Có gì đâu mà sợ.Ko Xn thì sao ông quăng được ý nghĩ về H ra được khỏi đầu của ông.Như tui nè 6 lần XN rồi,mỗi lần XN xong la triệu chứng tan biến đi hết.Lần cuối cùng của tui là 3 tháng 10 ngày âm tính.Vậy mà vẫn còn muốn đi Xn tiếp nữa nè

Trời đất! Bộ ông muốn đi xét nghiệm khi nào co H mới thôi à!pó tay! Tui ko dám tui sợ kim lắm !
Anh như núi đứng suốt đời ngắm biển.
Một tình yêu vương chạm đến đỉnh trời.
Em là sóng nhưng xin đừng..... là sóng.
Đã xô vào xin chớ ngược .........ra khơi.
Offline cuocdoilathunglungdaynuocmat!  
#245 Đã gửi : 15/04/2009 lúc 03:18:06(UTC)
cuocdoilathunglungdaynuocmat!

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2009(UTC)
Bài viết: 62

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của monkey đã viết:
ủa...mình đã đi XN 2 lần ở bv da liễu(nguyễn thông) rùi mà đâu có thấy ai k chuyên nghiệp và cư xử thế đâu????lần thứ 1 là do 1 cô y tá lấy máu (lần nay đi có 1 mình ah) lần thứ 2 đi cùng các bạn trong dd là do 1 ng nam lấy máu..nói chung 2 ng này điều nói chuyện được họ còn bảo mình đừng lo lắng k sao đâu nữa..họ lấy máu rất tỉ mỉ mà đâu có giống bạn diển ta đâu...

Tui nói thật 100% đó! Pồ nói vậy ý là tui bịa chuyện ra à!tui nói luôn cả tên tuổi cả những người xét nghiệm nuaux chẳng lẽ là nói chơi!
Thôi tui sợ lắm rồi thôi ko đi nữa lần này chắc tui ko sợ H nữa mà sợ xét nghiệm rồi!
Anh như núi đứng suốt đời ngắm biển.
Một tình yêu vương chạm đến đỉnh trời.
Em là sóng nhưng xin đừng..... là sóng.
Đã xô vào xin chớ ngược .........ra khơi.
Offline Người_Rừng  
#246 Đã gửi : 15/04/2009 lúc 03:20:18(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
Trích dẫn bài viết của cuocdoilathunglungdaynuocmat! đã viết:

Trời đất! Bộ ông muốn đi xét nghiệm khi nào co H mới thôi à!pó tay! Tui ko dám tui sợ kim lắm !


Ta thấy ông mở topic này hơi tào lao rồi đấy
 ông có sợ kim hay sợ xn thì tuỳ ông , ông lên diễn đàn nói sợ này , sợ nọ làm hoang mang cho các ông khác , không dám đi  xét nghiệm giống ông luôn

 topic này tào lao , các ông bà mod khoá lại được rồi  ,còn không 30 phút sau ta sẽ đóng lại.
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline Người_Rừng  
#247 Đã gửi : 15/04/2009 lúc 03:33:55(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết

yêu cầu các ông bà mod khoá topic tào lao này lại đi
     ông này không dám đi xét nghiệm thì mặc kệ ổng , tự nhiên mở topic ,  từ đầu đến đuôi chỉ thấy ông này  , nói đủ thứ tào lao  , cuối cùng giống như xách động các ông khác hoang mang sợ không dám đi xét nghiệm luôn.

       box chia sẽ , chứ đâu phải box mở topic tào lao

Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (6)
13 Trang«<111213
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.