Trích dẫn bài viết của Minh_NIIT đã viết: Tôi hiện nay có yêu một người bạn gái , ma người bạn gái này tôi không ngờ là đồng tính , nếu là một người khác đã bỏ rồi , nhưng đối với tôi người này là tất cả của tôi , tôi không thể bỏ
Người này cũng còn chút nữ tính , và cũng yêu tôi nữa
Người bạn gái của tôi ở chung với một người con gái cũng bị đồng tính , tất cả mọi chi phí từ trước đến giờ bạn gái tôi đều chi trả , nhưng em phải thay đổi , bạn gái của tôi kêu tôi cho thời gian
Em xin hỏi em phải làm sao đây ?
mình có một cô bạn gái, cũng thuộc dạng Let...
Tuy có bạn trai...nhưng cô lại rất thích có bạn gái, theo bạn ấy kể, ban đầu vì tính hiếu kỳ...vì tiếp xúc và quen với nhóm bạn là Let, nên một thời gian bạn ấy cũng hiếu kỳ mà cùng tham gia chung như nhóm, thế là một thời gian dài, tiếp xúc, và cảm nhận, thì cô bạn gái ấy mới nhận ra rằng mình đã yêu thật lòng một cô bạn gái khác...vì sao ư....

1. Vì người bạn trai không bao giờ hiểu mình
2. Vì không có sự quan tâm sâu sắc như bạn gái lẫn nhau,
3. Vì người đàn ông khi yêu cũng ích kỷ như con gái,
4. Vì con gái hiểu nhau nhiều hơn,
5. Vì nếu người con trai không yêu thì không thể làm bạn tâm sự lâu dài được,( vì sẽ phát sinh tình cảm mà nếu từ chối thì không còn là bạn nữa)
và còn rất nhiều điều là họ không thề nào thông cảm lẫn nhau......và không bao giờ nói cho nhau nghe về tất cả mọi sinh hoạt hay công việc hoặc đi chơi với bạn bè, họ luôn giấu lẫn nhau.
nhưng còn là con gái với nhau thì ......luôn nói thật cho dù là biết giận ( nhưng vẫn nói cho nhau biết và hiểu nhau.)
v...v...vv..
còn rất nhiều điều khiến cho trong lòng bạn mình có ý thà bỏ người bạn trai còn hơn là bỏ cô bạn gái.
lk<<< hết ý kiến<<< nhưng vẫn khuyên nhủ..( biết là có khuyên cũng như không )
nếu như người Minh TIIT biết khéo léo hơn, thông cảm và hiểu hơn, dành nhiều tình thương và lo lắng nhiều hơn, có lẽ cô bạn gái của Minh_TIIT, thì có thể cô bạn gái bạn sẽ quay về với bạn và từ từ nhận thức được rằng.......bạn trai vẫn luôn tốt hơn với mình á..
chúc Minh_TIIT sẽ sớm chiếm lĩnh trọn vẹn tất cả tình cảm của bạn gái mình nhé..
và nhớ là đừng để cô ấy có thêm tổn thương gì đó, nếu không thì...chưa kịp cứu một người mà đã hại cho người ta lún sâu hơn nữa á.
chúc may mắn