Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ytuongsieuviet  
#1 Đã gửi : 26/03/2009 lúc 07:20:09(UTC)
ytuongsieuviet

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2009(UTC)
Bài viết: 9

Khi con người ta còn ở dạng nguyên sơ (sơ sinh, lớn lên tới tuổi teen và trưởng thành hơn). Chúng sẽ có thể nhìn lại rằng, chúng ta đã từng vô trách nhiệm.
Tại thời điểm mà bạn thấy trước đó mình sống vô trách nhiệm. Thì hãy nghĩ rằng, sau này nhìn lại thời điểm này, bạn cũng thấy mình vô trách nhiệm, tuy nhiên cái vô trách nhiệm này nó nhẹ hơn lần trước (cũng tùy vào từng người và môi trường của họ).
Sống có trách nhiệm thật đơn giản. Hằng ngày, làm 1 việc có ích. Giả sử cái ví dụ từ xưa lắm lắm rồi là dẫn bà cụ qua đường. Chí ít thì nguyên ngày đó đừng vượt đèn đỏ. Và khi có va chạm xe với ai đó, dù người ta có lỗi thì cũng ráng cười 1 cái và cho qua. Và dù người ta có la mình thì cũng ráng bỏ ngoài tai và vẫn nụ cười đi trước cái hận tiêu tan.
Khi ta đến tuổi teen. Cái tuổi cà giựt cà tàn. Không ra chi, nghĩ gần giống người lớn mà vẫn nghĩ giống trẻ con. Cái trách nhiệm nó hình thành nhưng đi chệch hướng hay không là phụ thuộc gia đình. Sống có trách nhiệm với bản thân, nhiều người nghe thì gật đầu hiểu. Nhưng mà có thể chưa rõ. Ở đây, tôi diễn nôm ra luôn cho ai chưa tỏ thì họ có thể rút lấy 1 phần kinh nghiệm. Có trách nhiệm với bản thân là gì? Giả sử bạn làm bài và quay cóp bạn kế bên => bạn đã vô trách nhiệm với bản thân, vì sao lại nói trịnh trọng hóa như vậy. Thử nghĩ, ở tương lai ta quen lề quen thói như vậy thì trước sau cũng vào tù hoặc bị tử hình, vì ta đã quen lừa dối. Vậy là vô trách nhiệm rồi đúng không?
Sống có trách nhiệm với tất cả mọi người? Vì sao phải vậy? Bạn có nghĩ rằng thế giới này góp phần sinh ra bạn không? Có thể bạn chưa tin. Nhưng hãy xét thử nhé. Giả sử Newton không ngồi dưới gốc táo mà ngồi dưới cây dừa, thì dừa rớt vào đầu ông ta và ông ta chết sớm => lịch sử thay đổi => biến động không biết bao nhiêu mà kể => ông Enstein không tồn tại mà thay vào đó là nhân vật nào đó mà có ADN khác. Hoặc thậm chí đến giờ con người vẫn chưa có thuyết lượng tử hay tương đối => không có bom hạt nhân => không có người Nhật nào chết vì bom => Bố hoặc mẹ bạn có thể lấy 1 người Nhật nào đó => bạn không ra đời để đọc bài viết này, vậy có phải biến động hay con người hoặc hiện tượng khác đã góp phần tạo ra bạn và tất cả sự vật hiện tượng đều là thuộc về thế giới này?
Ta sống phải biết thương yêu nhau là vì vậy.



Sửa bởi quản trị viên 17/08/2009 lúc 05:18:08(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline boyh  
#2 Đã gửi : 09/04/2009 lúc 05:10:09(UTC)
boyh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC)
Bài viết: 1.659
Man
Đến từ: HIV/AIDS

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Bạn đúng là có ý tưởng siêu việt
CD4 2/3/09 = 544
CD4 16/6/09 = 488
CD4 5/12/10 = 800 +

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP HIV/AIDS
Offline Niềm tin  
#3 Đã gửi : 03/03/2011 lúc 12:47:41(UTC)
Niềm tin

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-01-2006(UTC)
Bài viết: 224

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 28 bài viết
Trách nhiệm với bản thân
Ngày cập nhật: 16-07-2010

Anh bạn tôi nói: “Trong một đời người, cái gì gọi là nặng gánh nhất? Đó là trách nhiệm. Trách nhiệm nào nặng nhất? Bản thân! Đúng vậy. Trách nhiệm với bản thân là nặng nhất. Bởi trách nhiệm với bản thân bao gồm mọi trách nhiệm với: gia đình, xã hội, đất nước, đồng loại. Khi con người biết sống có trách nhiệm với bản thân thì những mặt trách nhiệm kia không bị chê trách. Ngược lại, là lẽ tất yếu, một mặt trách nhiệm nào đó bị khiếm khuyết. Người biết sống có trách nhiệm với bản thân là biết trân trọng mình, thận trọng trong suy nghĩ và hành xử, biết hiểu sự tồn tại của bản thân là kết quả của một quá trình hình thành từ nhiều phía: gia đình, xã hội, đất nước... Mỗi một sự được, mất của bản thân đều ảnh hưởng trực tiếp đến những phía ấy nên không xem nhẹ bản thân mình”.

 

“Bạn là người viết báo, viết văn, bạn không có quyền để trang viết của mình nhuốm mùi độc dược. Đời sống kinh tế của bạn có thể đang túng thiếu, đời sống tình cảm của bạn có thể đang đau khổ, sức khỏe của bạn có thể đang suy kiệt, nhưng trang viết của bạn phải chứa đựng niềm hy vọng, chứa hoài bão vươn tới chân thiện mỹ, chứa ước mơ về một tương lai tươi sáng, phải sau dòng nước mắt là nụ cười sẽ nở. Đọc trang văn của bạn, người muốn chết sẽ bừng dậy niềm ham sống, kẻ đang đau khổ có được niềm tin sẽ vượt qua thời kỳ khủng hoảng, kẻ sa đọa biết nhận diện lại mình...”.

 

“Bạn của tôi ạ, cuộc đời luôn song hành hai mặt được và mất. Hào quang hạnh phúc của sự được soi tỏ đường đi nhưng cũng dễ làm ta chói mắt, gây tai nạn. Khi bị mùi vị quyến rũ của sự cám dỗ lôi kéo, trong chốc lát bạn sẵn sàng rũ bỏ trách nhiệm với bản thân để được phóng túng. Nhưng rồi bạn sẽ không được sống thanh thản khi bạn tự đánh mất bản thân mình. Một lần buông thả là ngàn lần khôn chuộc!”.

 

Tôi nghe anh bạn tôi nói mà tự hỏi: Bạn tôi lấy đâu niềm tin để nói với tôi như vậy, và cũng là nói với chính anh bạn? Bởi tôi biết đời sống tình cảm và kinh tế của anh bạn tôi bị khủng hoảng, khốn khó trăm bề, nhưng không vì thế mà nụ cười tắt trên môi, tư tưởng đi vào ngõ cụt, trang viết bị bế tắc, câu văn hoang tưởng, bi lụy. Và tôi hiểu: bạn tôi biết sống có trách nhiệm với bản thân, biết trân trọng chính mình. Ý thức bản thân không là sở hữu riêng nên không có một giây phút nào được sống buông thả. Cầu mong hết cơn bĩ cực đến hồi thới lai, may mắn, hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười với bạn tôi.

 

Anh bạn ấy là con người thứ hai trong tôi, luôn theo dõi, nhắc nhở tôi trong từng mỗi phút giây sống của cuộc đời, luôn ươm mầm niềm tin và hy vọng trong tôi.

 

Cảm ơn bạn tôi !


TRẦN XUÂN THỤY

http://www.baohaugiang.com.vn/detailvn.aspx?item=17472
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.