<p class="News_Description" align="justify"><i><strong><font color="#000080">Đầu xuân Bính Tuất này tôi có dịp về quê ngồi hàn huyên với bạn bè thăm hỏi chuyện làng, xóm, chuyện công việc làm ăn, chuyện học hành của các con cháu.</font></strong></i></p> <p align="justify"><font class="News_Body"> <p align="justify">Chỉ vài tháng cuối năm thôi, ấy vậy mà cũng lắm chuyện thay đổi, nhiều ngôi nhà ngói mới, cao tầng mọc lên, hai cháu trai của bà V học trung cấp xong đã đi làm ở Hà Nội, hàng xóm cũng mừng thay, đấy là các cháu có chí vươn lên. Hỏi thăm đến con một số nhà khác trong xóm, chị B thở dài, niềm vui có nhiều nhưng nỗi buồn cũng đè nặng lên thôn xóm ba chàng trai của xóm đã ra đi vì họ là đệ tử của ma tuý. <br />Là vùng đất có các điểm du lịch nổi tiếng, nhân dân giàu lòng mến khách nên hàng năm cứ mỗi độ xuân về là du khách lại tấp nập trẩy hội. Nhờ vậy mà người già thì tham gia bán trầu cau, hoa quả, các bậc tuổi trung niên, thanh niên tổ chức các dịch vụ ăn uống, đón đưa khách, tham gia công tác trông coi bến bãi gửi ô tô, xe máy... Ai tham gia được việc gì thì đều vào cuộc, tạo nên không khí ngày xuân thật nhộn nhịp, vừa tăng thu nhập cho kinh tế gia đình. Những nhà giữ gìn được gia phong nền nếp thì vừa sản xuất phát triển kinh tế cộng với thu hoạch trong tháng hội thì đời sống gia đình khá giả, đi lên từng ngày. Mặt tích cực của vùng du lịch là đã tạo cho thu nhập cả vùng lân cận tăng cao. Ngược lại, có một số gia đình cha mẹ chỉ lo làm mà không để mắt đến con cái, khi chúng có tiền lại được bè bạn mời thử vài liều «cơm đen », thế là thành nghiện. Chỉ riêng ở xóm 4 của làng trong vài tháng mà có đến 3 thanh niên « ra đi » vì AISD, nhà anh M có 2 con trai nghiện chích đều nhiễm bệnh thế kỷ, một con lớn vừa qua đời, còn người em thì đang trong giai đoạn HIV. Ông H là thương binh hỏng cả hai mắt, không nhìn thấy gì, còn vợ thì bận rộn suốt ngoài đồng, dù ông H luôn miệng nhắc các con đừng mắc vào con đường nghiện hút; thế rồi một buổi tối cuối tháng 11-2005, sự việc mới ngã ngửa ra là người con trai thứ hai cùng hai người bạn đi mua thuốc phiện (cách nhà 7 km) chích vào ven đã bị sốc không cứu nổi ! Con trai lớn của ông N nhà ở phố mắc nghiện quậy phá gia đình đến khuynh gia bại sản. Sau nhiều tháng âm thầm đau đớn vì căn bệnh « thế kỷ », rồi cũng phải « ra đi ». Chỉ vài tháng mà có nhiều con nghiện tử vong, xóm cũng phát hoảng, nhưng chỉ được một thời gian rồi lại lắng xuống. Còn nữa trường hợp anh T mắc nghiện, bao nhiêu tiền bạc đồ đạc cha mẹ để lại cũng lần lượt đội nón ra đi... <br />Nạn ma tuý đang hoành hành cướp đi mạng sống của nhiều thanh niên không làm chủ được bản thân mình, nỗi đau ma tuý bất tận đã phá vỡ nền tảng hạnh phúc gia đình. Đó là chuyện thực xóm 4 quê tôi, âu đây cũng là tiếng còi báo động cho nhiều thanh niên khác ở các vùng quê, khu phố đang có nguy cơ bị ma lực của « nàng tiên nâu » cám dỗ, xin hãy dừng lại khi còn chưa muộn.</p></font> <p></p> <p align="right"><font class="News_Author">Vân Hiếu</font></p>