Tư Vấn HIV
»
Hoạt động Offline
»
Chúng ta offline
»
Sinh viên CĐ Đường sắt giao lưu cùng nhóm "Cho bạn Cho tôi"
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Một diễn đàn tuổi trẻ năng động sôi nổi và đầy sáng tạo là những gì chúng ta thấy được qua hoạt động truyền thông tại Hà Nội.
Hơn 450 học sinh sinh viên đã tham gia vào sự kiên “Thanh niên đường sắt với HIV/AIDS” được tổ chức vào lúc 8h00 – 10:30 tại hội trường, trường cao đẳng nghề đường sắt. Điểm khác biệt của sự kiện này đó là sự có mặt của những người trong cuộc – những người đang ngày đêm chống chọi với vi rút HIV. Đối với nhiều bạn sinh viên, các bạn cũng được nghe nhiều về HIV/AIDS nhưng đây là lần đầu tiên họ được tiếp xúc, trò chuyện với những người có H “đây là lần đầu tiên em được gặp và nói chuyện với anh Kiên và anh Cường, em thấy các anh là những người không may mắn mắc phải căn bệnh HIV/AIDS, nhưng các anh cũng như những người bình thường khác, vẫn hát hò, vẫn văn nghệ, và em thực sự em thấy cảm thông, đồng cảm với họ,…” tâm sự của bạn Nguyễn Hồng Nhung- sinh viên. (anh Kiên và anh Cường là những người sống chung với HIV đến từ câu lạc bộ: Cho bạn- Cho tôi tại Hà Nội)
Sau những tiết mục giao lưu văn nghệ, các bạn sinh viên đã trực tiếp đặt ra những câu hỏi cho những người sống chung với HIV, buổi đối thoại diễn ra hết sức cởi mở, các vị khách của chúng ta đã không ngại ngần chia sẻ những tâm tư tình cảm, cảm xúc của họ khi họ phát hiện ra mình nhiễm HIV, cuộc sống hàng ngày của họ, và cả những vấn đề dường như rất thầm kín về đời tư như hoàn cảnh họ bị nhiễm HIV,…
Rất nhiều câu hỏi đã được các bạn sinh viên đặt ra cho các vị khách như:
“Anh có lời khuyên gì cho bọn em để bọn em có được một cuộc sống lành mạnh” câu hỏi của bạn Nguyễn Quốc Tuấn- K2
Anh Kiên và anh Cường đã tâm sự “10 năm về trước anh cũng là sinh viên như bọn em bây giờ, cũng nghịch lắm. Tuy nhiên lúc đó bọn anh không có cơ hội được tìm hiểu về căn bệnh này, không biết cách nào để phòng bệnh, không biết cách bảo vệ bản thân. Khi hiểu mới biết HIV không phải là dễ lây. Lời khuyên cho bọn em là bọn em một mặt tập trung vào học, một mặt phải tìm hiểu các kiến thức xã hội trong đó có HIV, biết được nó lây truyền như thế nào, thêm vào đó là phải tham gia các hoạt động thể thao và rất quan trọng là phải biết tự kiểm soát bản thân mình – vui có chừng và dừng đúng lúc”.
Buổi giao lưu thực sự đã để lại những cảm xúc sâu sắc cho các bạn học sinh sinh viên, và cho cả các vị khách mời của chúng tôi “Mình thấy các bạn sinh viên thật thân thiện, kiến thức về HIV/AIDS của các bạn khá tốt, mình rất vui”- tâm sự của anh Cường.
Sửa bởi quản trị viên 29/07/2009 lúc 08:23:58(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hoạt động Offline
»
Chúng ta offline
»
Sinh viên CĐ Đường sắt giao lưu cùng nhóm "Cho bạn Cho tôi"
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.