  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2009(UTC) Bài viết: 102
|
Bạn của tôi ! Từ nay mèo sẽ không viết cho riêng bạn nữa, mà sẽ viết cho tất cả những ai đang gặp khó khăn về sức khỏe, đang từng ngày phải chiến đấu với chính mình. Bạn của tôi, tuy không biết nhau, nhưng chúng ta cùng chia sẽ một bầu trời, một mặt đất, một ngôn ngữ chung. ...mình có nhiều điểm tương đồng quá phải không bạn???Vậy thì vì lý do gì chúng ta lại không phải là bạn của nhau? Hãy cùng Mèo chia sẽ mọi khó khăn, vui buồn trong cuộc sống nha...bạn nhé.
| Yahoo: mocmiencao Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2009(UTC) Bài viết: 102
|
Gởi bạn Vinh-man! Mèo nghĩ, ai cũng có những lúc yếu đuối, mỏi mệt....nên việc tựa vào vai ai đó không có gì là đáng xấu hổ. Chúa đã dựng nên con người chúng ta có đôi vai là để trở thành chỗ dựa cho bạn bè mình mà. Điều quan trọng là bạn tựa vào ai, đúng đối tượng cần thiết cho bạn hay không mà thôi....luôn sống vui bạn nhé.
| Yahoo: mocmiencao Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của meoluoi_xobep đã viết:Bạn của tôi ! Từ nay mèo sẽ không viết cho riêng bạn nữa, mà sẽ viết cho tất cả những ai đang gặp khó khăn về sức khỏe, đang từng ngày phải chiến đấu với chính mình. Bạn của tôi, tuy không biết nhau, nhưng chúng ta cùng chia sẽ một bầu trời, một mặt đất, một ngôn ngữ chung. ...mình có nhiều điểm tương đồng quá phải không bạn???Vậy thì vì lý do gì chúng ta lại không phải là bạn của nhau? Hãy cùng Mèo chia sẽ mọi khó khăn, vui buồn trong cuộc sống nha...bạn nhé.
Vậy nhé ! Chúc Mèo luôn khỏe,nhiều hạnh phúc ! | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của na74 đã viết:Vậy nhé ! Chúc Mèo luôn khỏe,nhiều hạnh phúc ! Mình cảm ơn Mèo! Chúc Mèo như Na 74! Chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau Mèo nhé! Chào thân ái! Vinh_man | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2009(UTC) Bài viết: 102
|
Cảm ơn Vinh-man đã làm bạn với Mèo. Không biết tốt xấu ra sao, nhưng Mèo sẽ làm hết mọi khả năng của Mèo.Mến ! | Yahoo: mocmiencao Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2009(UTC) Bài viết: 102
|
Bạn của tôi ! Hôm nay lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, cầu nguyện cho các bệnh nhân, những người đang bị đau khổ về mặt thân xác và tinh thần được ơn chữa lành và bình an. Nguyện chúc cho tất cả những ai đang gánh nặng và mỏi mệt tìm được chốn bình yên, an ủi trong dòng đới nhiều trắc trở. Xin cho mỗi người biết quan tâm đến người khác nhiều hơn, để tình người mãi luôn hiện diện trong cuộc sống này. Và bạn của tôi, hãy tin rằng bên bạn luôn có một ai đó luôn yêu thương, dõi theo bạn từng bước.
| Yahoo: mocmiencao Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2009(UTC) Bài viết: 102
|
Bạn của tôi ! Hôm nay mới vào lại "làng", khác quá...nhìn sáng hơn, nhẹ nhàng hơn....Chúc tất cả các bạn, những thành viện trong làng này, sẽ có những thay đổi tích cực, vui tươi hơn nha.... Mew mew | Yahoo: mocmiencao Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2009(UTC) Bài viết: 102
|
Xong rồi ! kết thúc thật rồi...
Mình"thất tình" hic...vậy đó, hình như con người chỉ có thể cùng nhau chia sẻ những khó khăn, còn khi hạnh phúc...mình bị đá.
Chỉ sau 1 tháng biết không nhiễm H như đã tưởng, anh đã vội vã quay lưng với mình, người đã yêu thương anh không cần biết anh có H hay không, cùng anh đi xét nghiệm, cùng anh chờ đợi...
Ôi cuộc đời, C'est la vie  | Yahoo: mocmiencao Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2009(UTC) Bài viết: 102
|
Hôm nay đi khám bệnh !
Hình như từ khi chuyển đến bệnh viện này, lúc nào mình cũng chỉ đi khám có 1 mình. Tủi thân...buồn...
Mình đã tự hứa với lòng, bất cứ khi nào có ai cần đến mình, có ai đó đang cô đơn, mình sẽ sẵn sàng ngồi bên cạnh họ. Một mình trong lúc đang đau đớn, mệt mỏi sẽ đáng thương lắm...
Lại nhớ đến anh...mong cho anh nơi nào đó luôn hạnh phúc, mạnh khỏe...đừng sai lầm thêm 1 lần nào nữa anh nhé. HIV không cho anh 2 lần may mắn đâu.
Khóc...
| Yahoo: mocmiencao Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2008(UTC) Bài viết: 92
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Người có H đâu phải tất cả đều đã là hết. Thực ra trong con người họ luôn có một niềm tin và hi vọng. Một nghị lực lớn hơn tất cá để vươn lên. Hãy cầu nguyện và hi vọng cho họ một ngày mai bạn nhé! Đấy cũng là một cách an ủi và động viên rất lớn cho họ rồi bạn ạ.
Xin cảm ơn vì tất cả những gì bạn đang nghĩ và dành cho những người có H.
Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc!
| Biển Đời Bão Tố Gian Nan Mẹ Là Bờ Bến Bình An Con Về. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2009(UTC) Bài viết: 102
|
27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" style="width: 469px; height: 302px;">
Gởi mọi người 1 file flash mèo làm...xem vui nha cả nhà mến yêu.... | Yahoo: mocmiencao Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2009(UTC) Bài viết: 102
|
Từ nay, em sẽ không viết cho anh nữa. Topic này sẽ đóng lại mãi mãi, như kỹ niệm của chúng ta sẽ mãi nằm lại trong quá khứ.
Thôi anh nhé, em yêu anh nhưng em không thể yêu 1 kẻ hèn nhát và ích kỷ...
Mình xa nhau....
| Yahoo: mocmiencao Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
Đừng...Đừng...Đừng xa Anh Bé yêu,huhuhu
| Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|