  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2009(UTC) Bài viết: 102
|
<font color="#ee82ee" face="Arial"><strong>Tình cờ...mình đang thầm cảm ơn cuộc sống đã đem bạn đến với mình. Đặc biệt là khi bạn cho mình biết bạn đang sống chung với H. Mình tưởng bạn chỉ nói chơi để chọc mình thôi, nhưng...và mình đã bật khóc...Mình không khóc vì bạn đâu, nhưng mình khóc vì trái tim băng giá của mình đang tan chảy vì ngọn lửa của nghị lực, ý chí vượt qua khó khăn của bạn làm mình rung động. <br />Đừng cảm ơn mình...mình mới đúng là người đã nhận được từ bạn rất nhiều...</strong></font> | Yahoo: mocmiencao Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi... |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2009(UTC) Bài viết: 213  Thanks: 37 times Được cảm ơn: 132 lần trong 75 bài viết
|
Cảm ơn bạn ! Bạn đã có cái nhìn khác về mình về những người có H.Bạn có biết là tôi rất hạnh phúc khi nghe được điều đó. Nếu tôi là người bạn kia tôi sẽ nói với bạn như vậy đấy.Hãy cứ cảm nhận tình cảm của con người bằng trái tim băng giá kia đi.Một ngày nào đó bạn sẽ thấy nó thật sự không còn băng giá, thậm chí còn ấm áp đủ để thắp sáng lại một cuộc đời đấy... | Sống cho qua ngày... Chờ cho qua đời ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2009(UTC) Bài viết: 102
|
Bạn của tôi ! Xin lỗi nếu như mình làm bạn khó chịu, lúc nào cũng lảm nhảm bên tai bạn những lời dai dẳng: bạn phải vui lên, phải giữ gìn sức khỏe, luôn bắt bạn phải hứa sẽ sống bên mình thật lâu. Nếu có giận thì cũng hãy thông cảm cho mình bạn nhé, vì ngoài việc nhắc nhở bạn ra mình không còn biết phải làm gì cho bạn nữa. Mình buồn lắm, mình thật vô dụng.... | Yahoo: mocmiencao Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2009(UTC) Bài viết: 213  Thanks: 37 times Được cảm ơn: 132 lần trong 75 bài viết
|
Bạn đừng nói thế.Tôi cảm ơn cuộc đời,cảm ơn vì tất cả.Bạn có bao giờ nghĩ tôi sẽ rất buồn nếu trên bước đường đời còn lại không có những lời khuyên nhắc nhở của bạn.Hãy nghĩ như thế nhé.Hi hi.Đúng là ngốc !  | Sống cho qua ngày... Chờ cho qua đời ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2009(UTC) Bài viết: 102
|
Bạn của tôi ! Hôm nay nghe bạn nói không khỏe, mình thấy lo lắm, lo bạn đang ngày một rời xa mình hơn. Mỗi khi nhớ đến bạn, nước mắt mình lại trào ra...mình xin Thượng Đế hãy cho bạn thêm 1 chút thời gian nữa để mình có cơ hội được chăm sóc cho bạn nhiều hơn. | Yahoo: mocmiencao Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2009(UTC) Bài viết: 213  Thanks: 37 times Được cảm ơn: 132 lần trong 75 bài viết
|
Ngốc ạ ! Hãy nhớ những lời bạn nói đấy nhé.Với mình tất cả còn đang ở phía trước.Mình còn nhiều thời gian mà.Rồi mình sẽ khoẻ lại thôi.Đúng mình đang ốm nhưng đó chỉ là tạm thời thôi, chỉ vài hôm nữa mình khoẻ lại khi đó miệng lại như khướu ngay thôi mà, hàng ngày lại có thể ngêu ngao hát cho bạn nghe những bài bạn thích.Tôi không cần bạn chăm sóc lúc này đâu....đó chỉ là những khó khăn tạm thời, tự bản thân tôi cũng có thể vượt qua được.Bạn đừng lo lắng cho tôi nữa nhé. Nhưng hãy hứa một điều đến ngày đó....ngày mà mình không thể cố gắng được nữa....bạn hãy đến.....và nắm chặt tay mình nhé.Vì lúc đó tôi đang rất cần bạn !  | Sống cho qua ngày... Chờ cho qua đời ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2009(UTC) Bài viết: 102
|
Bạn của tôi ! Sài Gòn chiều mưa, vậy là sẽ bớt nóng....vui quá. Bạn sẽ không còn phải nghe mình than nóng nữa nha. Ngồi trong lớp, thả hồn theo những giọt mưa và nhằn tin cho bạn, ước gì bạn ở đây...mình sẽ cùng nhau...tắm mưa nha? chịu hông nè?
| Yahoo: mocmiencao Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2009(UTC) Bài viết: 102
|
Mến chào bạn keo_ngotngao, rất vui được làm quen với bạn. | Yahoo: mocmiencao Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2009(UTC) Bài viết: 213  Thanks: 37 times Được cảm ơn: 132 lần trong 75 bài viết
|
Hà Nội gửi bạn ! Chiều Hà Nội những ngày đầu hè thật là khó hiểu,cái nóng không hẳn là nóng nhưng cứ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt muốn kiếm tìm những nơi có không gian thoáng mát để hoà mình vào trong đó cho quên đi cái mệt nhọc , khó khăn của cuộc sống đời thường.Mình cũng muốn nhìn thấy những cơn mưa, nhưng không được tắm mưa đâu đấy.Vì mình sẽ ốm mất.Bạn hiểu chứ.Dạo quanh con đường Thanh niên ven hồ Tây sẽ giải toả hết những ngột ngạt đó, từng hàng người qua lại, lác đác các đôi tình nhân xếp chỗ ngồi trên ghế đá ven hồ Tây và hồ Trúc Bạch nữa.Không khí ở đây thật mát mẻ.Giá có bạn ở đây.Mình sẽ hỏi bạn.........Có bao giờ Sài gòn nhớ.......? | Sống cho qua ngày... Chờ cho qua đời ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2009(UTC) Bài viết: 102
|
Bạn của tôi ! Mình sẽ đi vắng vài ngày bạn ơi, ngày mai sẽ lên đường đi tĩnh tâm. Mình muốn bạn đi cùng nhưng điều kiện không co phép, thôi thì mình sẽ mang theo bạn trong trái tim mình để cùng đi...bạn nhé. Mình muốn đi để xin" Đấng yêu thương" ban cho mình ơn khôn ngoan để mình biết mình yêu thương mọi người như thế nào cho đúng. Và xin Ngài ban cho bạn và những ai đang trong hoàn cảnh như bạn được bình an.
Gởi bạn keo_ngotngao! Mèo chưa ra HN bao giờ...nên...nhớ gì bây giờ bạn? | Yahoo: mocmiencao Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2009(UTC) Bài viết: 102
|
Bạn của tôi ! Những ngày vừa qua lang thang nhiều nơi, mình cảm thấy thật hạnh phúc. Ngắm cảnh rừng núi bao la...mình nhớ đến bạn...ước gì có bạn ở đó cùng với mình. Vậy là cũng về đến nhà...vui quá bạn ạ...
| Yahoo: mocmiencao Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2009(UTC) Bài viết: 213  Thanks: 37 times Được cảm ơn: 132 lần trong 75 bài viết
|
Bạn của tôi ! Hà nội thì oi bức kinh khủng, chẳng có cảnh núi đồi mà ngắm, cái nắng nóng cộng thêm cái khung cảnh tắc đường như cơm bữa mỗi khi ra đường làm mình mệt mỏi quá.Mình chẳng thấy nhớ bạn tẹo nào......Bởi bạn luôn ở trong tôi mà  | Sống cho qua ngày... Chờ cho qua đời ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2009(UTC) Bài viết: 102
|
Bạn của tôi ! Hôm nay được nghỉ học, ở nhà tổng kết chuyến đi vừa qua. Được, mất, hay, dở đều có nhưng quan trọng là mình đã có thêm những kinh nghiệm tâm linh thú vị. Khi nào có dịp mình sẽ dẫn bạn đến đây để bạn cũng cảm nhận được sự bình an nội tâm như mình vậy. Cố đợi đến ngày đó nhé bạn.
Gởi bạn keo_ngotngao, tuy không biết bạn là ai...nhưng Mèo chúc bạn luôn bình an nha. | Yahoo: mocmiencao Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2009(UTC) Bài viết: 213  Thanks: 37 times Được cảm ơn: 132 lần trong 75 bài viết
|
Có bao giờ bạn nghĩ tôi đang ở rất gần bạn không? Có bao giờ bạn nghĩ hàng ngày hoặc thỉnh thoảng chúng ta vẫn đi qua nhau không? Có thể lắm đấy.Sự bình an ở mỗi con người nhất là những người có H là niềm an ủi lớn cho họ, cảm ơn bạn nhiều lắm Mèo lười.Mong bình an luôn bên bạn và tôi  | Sống cho qua ngày... Chờ cho qua đời ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2009(UTC) Bài viết: 102
|
Bạn của tôi ! Sài Gòn nóng phát điên, hic...nhớ Châu Sơn quá đi. Nhưng đành phải chấp nhận thôi bạn ạ, chịu khó 1 chút để chia sẽ với những ai đang gặp khó khăn nhiều hơn mình gấp trăm ngàn lần. Cuộc sống này là vậy đó, hơn thua nhau đâu phải tiền của hay danh vọng mà là tình thương của bạn nhiều hay ít, cuối đời có hạnh phúc an vui?
Gởi bạn keo-ngotngao: Mèo vẫn hy vọng trên đường Mèo đi sẽ gặp bạn, biết đâu mình đã từng nắm tay nhau? mèo cố gắng mim cười với tất cả mọi người vì biết đâu sẽ có bạn trong số đó? | Yahoo: mocmiencao Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2009(UTC) Bài viết: 102
|
Bạn của tôi ! Hôm nay có người gởi mực 1 nắng cho mèo, nhìn ngon lắm. Má tính xào chua ngọt. Chưa ăn đã thấy ngon rồi bạn ơi! Ước gì...bạn có ở đây, mình cùng ăn sẽ ngon hơn nhiều phải không bạn? Mấy hôm rồi chia nhau mỗi đứa đọc 1 nữa kinh Kính Mừng, không biết bạn có thích như vậy không?
| Yahoo: mocmiencao Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2009(UTC) Bài viết: 102
|
Bạn của tôi ! Hôm nay có người làm mình khóc, chỉ là chuyện vu vơ thôi. Nhưng sao làm mình thấy đau lằm, nỗi giận hờn tràn lên tới cổ...tức... Mình nghĩ đến bạn...sau này khi người thứ 2, thứ 3 biết bạn có H thì sẽ ra sao chứ? họ có tốt với bạn không?có yêu thương bạn như trước không? mình lo lắm bạn à.
| Yahoo: mocmiencao Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2009(UTC) Bài viết: 213  Thanks: 37 times Được cảm ơn: 132 lần trong 75 bài viết
|
Bạn của tôi ! Bạn đừng buồn khi những chuyện vu vơ khiến bạn khóc, bạn cảm thấy khó chịu? ấm ức? Đừng buồn nhé.Hãy nghĩ đến những người hàng ngày đang phải chịu những đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần đi.Bạn sẽ thấy những gì bạn gặp phải chẳng là gì cả phải không mèo lười.Mèo lười hãy nghĩ đến tôi.Tôi có H và ngày đó người mà tôi yêu thương nhất cũng chủ động dời xa tôi.Tôi không buồn vì tôi biết ....cuộc đời đôi khi phải thế mà.Đừng buồn mèo lười nhé. - Mực một nắng công nhận ngon thật, này nhé mực tuơi nguyên họ chỉ phơi có 1 ngày ( 1 nắng thôi ) ăn ngọt và ngon kinh khủng.Kẹo ngot ngào thỉnh thoảng vẫn được ăn vì có bạn ở Nha Trang đó. Cảm ơn mèo lười khi có miếng mồi ngon nhớ đến tôi.Chiều mai tôi có việc phải đi qua Hồ Tây đấy, chắc chắn sẽ lại ngồi thưởng thức kem Hồ Tây thôi.Tui ăn hộ mèo lười 2 chiếc nhé .  | Sống cho qua ngày... Chờ cho qua đời ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2009(UTC) Bài viết: 102
|
Bạn của tôi ! Hôm qua mình muốn bạn viết...bài chia sẽ cho mình đọc. Không phải mình tò mò đâu bạn, nhưng mình muốn bạn cởi mở tâm hồn mình hơn. Hãy xem H như một bệnh giống như những bệnh khác, bạn vẫn có quyền yêu và được yêu như mọi người. Chỉ cần cẩn thận 1 chút thôi, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà. Mình tin Trời không phụ lòng những ai thành tâm cho dù họ đã có bao nhiêu lỗi lầm.
Gởi bạn keo_ngotngao Keo ăn kem giùm Mèo nha, nhưng ăn ít thôi, mèo bị béo phì rồi, ăn nhiều chắc...lăn luôn chứ không đi nỗi nữa đâu. | Yahoo: mocmiencao Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2009(UTC) Bài viết: 214  Đến từ: trai dat Thanks: 1 times Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết
|
có bao giờ bạn thấy một nhà nghệ sĩ hay hoạ sĩ sau khi chết đi họ mới nỗi tiếng không ?? họ vẫn sống thầm lặng dù người ta khinh thường .... nhưng cái họ cần là ước mơ và những điều lớn lao hơn thế ... bạn cứ nghĩ sống như một kẽ vô dụng thì còn tệ hơn rất nhiều...chúc bạn tạo được hạnh phúc hơn là chờ đợi
My Friend | Tình yêu là điều kì diệu của cuộc sống !!!
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|