Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Thành viên trực tuyến


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline changtraivasophan87  
#1 Đã gửi : 24/04/2009 lúc 03:58:05(UTC)
changtraivasophan87

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2009(UTC)
Bài viết: 214
Man
Đến từ: trai dat

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết
Tất cả những gì mình có thể viết và sẽ tiếp tục viết ... cho dù biết mình mãi mãi không có tình yêu ...

ĐỊNH NGHĨA VỀ TRÁI TIM

Lê Hoàng Thắng

Theo cảm nhận của mình thì

Toán học : Trái tim là một hình duy nhất mà khoa học không thể chứng minh được thể tích của nó .

Hoá học : Trái tim chính là lò phản ứng hạt nhân .

Vật lý : Trái tim là cổ máy còn đập thì còn duy trì sự sống .

Sinh học : Trái tim bơm máu từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên .

Văn học : Trái tim là nơi giam cầm linh hồn

Địa lý : Trái tim là thiên đàng

Lịch sử : Trái tim không bao giờ thay đổi vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu ..

Anh văn : I love You By My Heart !!!

Y học : dùng để đo thời gian . một phút trái tim đập 70 lần …

Thời gian : Trái tim sẽ chết khi em không còn yêu anh ….

VÒNG TRÒN

VÒNG TRÒN không có điểm đầu và điểm cuối . Tất cả trên đời này nếu nghĩ sâu sắc cũng là một vòng tròn ...sự sống , con đường đi dẫn ta đi mãi cuối cùng cũng trở về lại nơi bắt đầu ... vì chính chúng ta sống trên trái đất ... có phải là vòng tròn không ?? ... vòng tròn đó tại sao lại đưa anh gặp em .... khi anh buồn cô đơn nhất ... anh chỉ cần một người ... lên thăm anh lúc anh đi nghĩa vụ ... sao lúc đó em nói yêu anh ... em không lên thăm anh ??? ... để bây giờ anh không còn tin ai nữa thì .... anh lại gặp em .....

VÒNG TRÒN bất kì điểm nào xuất phát từ tâm của nó đền đường tròn đều bằng nhau ... ai cũng như ai .... thì tốt biết mấy .... có phải em thích anh vì ngoại hình không... hay em tội nghiệp anh .... thương hại anh .... nếu như anh là một ai khác không là anh như em đã biết thì .... anh không phải là bán kính của đường tròn tâm 0 .... yêu hay không có quan trọng gì khi anh yêu em ... bán kính chỉ quay quanh một đường tròn cố định duy nhất ...

VÒNG TRÒN là con số không ... ai cũng bắt đầu từ con số không ... anh được sinh ra cũng từ con số không ... không bạn bè , không tiền bạc , không tình yêu và không tất cả ..... rồi sau đó anh có 1 , 2 , 3 ... bạn bè .... anh làm ra tiền .... rồi anh lại có em .... nhưng đến khi chết .... anh lại trở về con số không đó .... vậy tất cả có ý nghĩa gì không ?? ...... em nói yêu anh ... nhưng có lúc em lại không yêu anh .... vậy nói ra để làm gì .... hãy để hành động chứng minh rằng tình yêu là vĩnh cửu .... lo sợ ư .... tất cả cũng chỉ là vòng tròn của sự sống .... nếu đã không tin nhau ... không yêu nhau thì thà đừng đến với nhau ... Hãy trở về nơi xuất phát ... còn hơn đi quá xa .... cuối cùng cũng thành con số 0 ..

VÒNG TRÒN của anh sẽ quay mãi ... đến khi nó tìm ra một vòng tròn khác giống nó ..... khiến nó phải dừng quay ... cũng có thể nó sẽ dừng quay khi phải trút hơi thở cuối cùng .... Vòng tròn + Trái tim = Tình Yêu ...

Lê Hoàng Thắng

 

 

 

 


Sửa bởi quản trị viên 25/06/2009 lúc 11:31:27(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Tình yêu là điều kì diệu của cuộc sống !!!


Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.