Trước khi kể câu chuyện của mình em có lời chào tới các thành viên đã sinh họat từ lâu trong diễn đàn này .
Em biết tới 4rum nhờ 1 lần lên google search để tìm hiểu về HIV . Đọc qua vài bài của những người có tâm trạng hoang mang như em lúc này , em thấy mọi người ở đây rất tốt , không những chỉ bảo tận tình mà còn rất tâm lý trong việc an ủi và động viên họ .
Không nói dài dòng nữa , sau đây em xin được bắt đầu câu chuyện của mình .
Trong 1 lần buồn chán , lang thang trên mạng , em có quen và nói chuyện với 1 cô gái nick là : girl... Lúc đầu mới quen nhau , em và cô ý nói chuyện hoàn toàn bình thường . Nhưng 1 thời gian sau , thì thỉnh thoảng cô ấy nói chuyện về vấn đề tình dục rất thoáng , rất cởi mở . Vì lúc đó em đang buồn chán chuyện tình cảm , gặp 1 cô gái như vậy em thấy rất tò mò + thêm 1 chút thích thú .
Cuối cùng em hẹn cô ý gặp nhau vào ngày 22-12-2008 , em phóng xe từ nhà lên chỗ cô ý đang ngồi chơi trên đường Xuân Thủy vì ở đó là quán net quen của cô ý .
Sau khi trả tiền net cho cô ý hết 100k + đưa cô ý đi ăn . Chúng em về lại quán net đó ngồi .
Ngồi được 1 lúc thì cô ý pm nick YM của em và bảo là cô ý buồn ngủ vì đêm qua thức . Rồi cô ý hỏi em có muốn ngủ cùng cô ý ko ?
Thực sự lúc đấy em ko còn kiềm chế được bản thân mình , em đã nói "Có" . Sau đấy cô ý dẫn em đi tìm nhà nghỉ .
Nhưng điều ngu ngốc nhất mà em đã làm đó là QHTD với cô gái đó mà ko mang theo bcs , hơn nữa em còn làm với cô ý 2 lần .
Sau khi làm xong , em mới bắt đầu thực sự thấy sợ điều mình vừa làm . Em đã hỏi cô ý ngay khi vẫn còn trong nhà nghỉ rằng liệu ko mang bao thế này thì có sao ko ? Cô ý cười và hỏi lại em là có sợ ko ? Chưa đợi em trả lời thì cô ý nói tiếp rằng cô ý cũng hơi sợ.
Sau khi đèo cô ý về lại quán net và đi về nhà . Em bắt đầu lên google tìm hiểu về những triệu chứng của HIV đồng thời hỏi cô ý trên YM .
Khi em hỏi liệu QH mà ko đi bao thế này thì có bị bệnh ko ? Và cô ý nói rằng câu hỏi đó của em làm cô ý tự ái . Bởi vì nếu cô ta có bệnh thì người yêu cô ta cũng bị bệnh (Điều này em vẫn ko tin là cô ta có người yêu)
Đúng hôm đấy , em kể chuyện này cho 1 ông anh rất thân , ông ý hỏi nick cô gái kia , sau khi em cho thì ông ý nói cô gái này là "hàng" . Em lúc này thực sự hoang mang
Ngay ngày hôm sau tức là ngày 23-12-2008 , em bị tiêu chảy (vì trước đó em cũng có triệu chứng đau bụng âm ỉ 2 ngày rồi) . Nhưng chỉ đi có đúng ngày hôm đó . Những lần sau thì em chỉ ra phân nát và việc đi ngoài này ko diễn ra thường xuyên . Chỉ là thỉnh thoảng mới đi ngoài 1 lần .
Rồi vài ngày sau trên tay và chân em xuất hiện vài nốt chấm đỏ hơi ngứa , lúc đó các chấm đỏ đấy chỉ bé bằng đầu tăm .
Đồng thời cùng thời gian đó , bộ phận sinh dục của em rất ngứa (ở đây là bìu) nhưng ko hề nổi mụn cóc hay nốt phát ban .
Mỗi bữa cơm em đều ăn 2 bát bình thường , nhưng ko hiểu vì sao hoặc có lẽ vì quá lo nghĩ mà em đã có biểu hiện là chán ăn , cố ăn bát thứ 2 là có cảm giác nghẹn ở cổ , buồn nôn . Em đã sụt mất 3 cân từ lúc đó
Rồi 1 thời gian sau thì biểu hiện chán ăn đó đã mất , bây giờ em ăn uống đã bình thường trở lại .
Nhưng điều làm em lo nhất bây giờ là ở 2 bàn chân , cẳng chân và đùi xuất hiện những nốt đỏ rất ngứa , to như nốt muỗi đốt . Ở khu vực bàn chân và cẳng chân thì có lẽ các nốt đỏ xuất hiện nhiều hơn và nằm gần nhau hơn . Còn ở đùi thì chỉ có 2-3 nốt .
Da em là da dầu vì thế mặt cũng có khá nhiều mụn trứng cá , dạo gần đây các mụn trứng cá trên mặt xuất hiện cũng nhiều hơn và nổi to hơn (Em nghĩ có lẽ do em đi ngủ muộn + suy nghĩ nhiều)
Tính từ ngày 22-12-2008 cho tới ngày hôm nay là 27-4-2009 thì đã được 4 tháng 5 ngày rồi (Đúng ngày hôm qua là ngày 26-4 thì em bị viêm họng + cúm và hơi hơi sốt)
Nói thật là : Em là 1 thằng nhát chết . Vì thế mặc dù sau khi đọc được những bài viết của mọi người , em nửa muốn đi xét nghiệm , nửa ko dám vì sợ rằng em sẽ nằm trong 1% nhiễm HIV .
Hôm qua em có hỏi lại cô gái kia 1 lần nữa là cô ta có bị bệnh ko ? Cô ta nói rằng chơi thì phải chịu . Nếu em sợ thì cứ đi xét nghiệm , đừng vào làm phiền cô ý .
Đó là toàn bộ câu chuyện của em .
Giờ em chỉ muốn nghe những lời khuyên và động viên của các bác , để em có thêm dũng khí đi xét nghiệm .
Vì em nghĩ hơn 4 tháng rồi thì đi xét nghiệm có thể sẽ chính xác 100% .
Cảm ơn mọi người đã đọc bài !
Sửa bởi quản trị viên 28/07/2009 lúc 05:34:00(UTC)
| Lý do: Chưa rõ