  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|

Bầu trời Hà Nội 9h sáng 8/5 như 6h tối (Ảnh: Như Quỳnh)

Các phương tiện lưu thông phải có đèn (Ảnh: Như Quỳnh)
Ghi nhận của PV Dân trí, tại các tuyến giao thông có tiền sử ngập lụt như: Nguyễn Thái Học - Giảng Võ; Ngọc Khánh; Nguyễn Chí Thanh; Cát Linh - Tôn Đức Thắng; Đào Duy Anh - Phạm Ngọc Thạch; đường Thanh Niên; Lê Lai; Lý Thái Tổ, khu vực bờ hồ... nước đã dâng lên ngập tới ngang nửa bánh xe.
Các phương tiện giao thông kẹt cứng, bóp còi inh ỏi, một số xe máy chết máy chỉ còn biết “nằm thở”, các phương tiện khác đến đầu ngã tư thì rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”.
Mạn hồ Hoàn Kiếm, nhiều xe ô tô bị nước ngập gần ống xả. Phố Lê Lai (cạnh tượng đài Lý Thái Tổ), xe máy chết hàng loạt, ô tô thì đến đầu phố là đứng nhìn lưỡng lự, đi không được, ở không xong.
"Sóng thần" trên phố Nguyễn Thái Học (Ảnh: Tiến Nguyên)
Lượng nước dâng lên tại sông Tô Lịch đoạn chảy qua phố Giang Văn Minh dâng lên bất thường. Hầu như tất cả các con ngõ trên đường Kim Mã, Giang Văn Minh, Đội Cấn đều bị ngập bởi nước.
Tại ngã tư Ngô Quyền - Lý Thường Kiệt, Hàng Bài - Hai Bà Trưng nước cũng dâng cao ngập đầu gối. Hoạt động tham gia giao thông của nhiều phương tiện mô tô, xe máy bị dồn ép gây ách tắc một số đoạn trên tuyến đường Kim Mã, Đội Cấn.
Tại các tuyến phố thuộc quận Long Biên như Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Thụy, Nguyễn Sơn… nước ngập lên đến gần 1m, tràn vào nhiều nhà dân nằm trên mặt phố.
Để tránh ngập nước, nhiều xe buýt, xe tải, xe khách chạy vòng vào đường ven đê sông Hồng khiến giao thông tại nút cầu Chương Dương, Long Biên hỗn loạn, ách tắc kéo dài hàng km. Rút kinh nghiệm lần mưa trước, nhiều lái xe tắc xi, xe du lịch loại nhỏ không dám “băng” qua những đoạn đường ngập vì sợ chết máy.
Mực nước sông Hồng cũng nhanh chóng dâng cao, nhiều tàu vận tải chở vật liệu xây dựng, đồ gốm… thấy nước lớn không dám chạy vì sợ lật thuyền. Hai xóm “ngụ cư” ở ven 2 bờ sông Hồng (đoạn gần cầu Long Biên) cũng vội vàng chèo chống thuyền bè, kéo sát vào ven bờ đề phòng mưa lũ từ thượng nguồn đổ về và cuốn trôi.
Mưa lũ cũng làm cây cối ở nhiều tuyến phố bị bật gốc. Ngay tại số nhà 30 Lý Thái Tổ, một cây xanh cao gần 8m cũng bị bật gốc đổ. Cạnh phòng đăng kiểm xe quận Long Biên, một cành bàng cổ thụ gẫy gập xuống. Rất may cả 2 vụ đổ cây này đều không khiến ai bị thương.

Mưa lớn làm ngập tuyến phố Liễu Giai (Ảnh: Như Quỳnh)
Nhớ vụ "đại ngập" của Hà Nội cuối năm ngoái (Ảnh chụp tại nhà 173 đường Lĩnh Nam sáng nay - Hoài Nam)
Lực lượng cảnh sát mệt nhoài (Ảnh: Như Quỳnh)
Vật vã tìm đường tránh ngập
Tránh “rốn nước” Nguyễn Thái Học, Láng Hạ, dòng người, xe chạy dồn lên Đê La Thành. Nhưng vừa thoát đoạn đường này lại đụng ngay nước khắp Tây Sơn, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch. Đầu đường Đào Duy Anh, mưa ngập trắng công trường nút giao thông Kim Liên. Dòng người xe lộn đầu, lộn đuôi vẫn chết cứng giữa những hố nước, đất vàng ệch.
Rất nhiều xe máy không trụ nổi, khổ chủ dắt chiếc xế nổ sặc nước tìm chỗ sửa. Cảnh tượng những bãi tháo lau bugi dã chiến, tiếng máy ằng ặc, xịt ra từng bụm khói đen lại thành quen mắt. Nắp gố ga khắp các tuyến đường lại được nậy lên, đặt một chiếc lồng chụp cảnh báo cùng bóng công nhân thoát nước canh chừng nhưng lượng nước hút về không đáng bao nhiêu. Các đường cống thoát cũng đã bão hoà.
Xe buýt chật vật qua phố Tôn Đức Thắng (Ảnh: CTV Nguyễn Việt Hà)
Nước tràn vào nhà và ứ đọng ở các con ngõ (Ảnh: CTV Nguyễn Việt Hà)

(Ảnh: Hoài Nam)
Chị Hoà (Tạ Quang Bửu) tường thuật chặng đường tìm đường thoát ngập. Chấp nhận dắt xe quay đầu khi đã ngập tới nửa bánh ở đầu Đào Duy Anh, chị “tông” lên vỉa hè, vòng vào được Lương Định Của. Nhưng đến đầu chợ tạm Kim Liên lại ắc một đoạn lớn nước dồn đọng vì công trình xây dựng làm ảnh hưởng đường thoát nước.
Tiếp tục hành trình trên vỉa hè, thoát ra được Phương Liên thì toàn bộ đoạn đường qua các bệnh viện lớn khu vực này (viện Việt Pháp, viện Lão khoa, Bạch Mai) cũng đã ngập quá nửa mặt đường. Dòng người, xe tất thảy dồn về lề bên trái, cố nhích từng mét. Quay lại được đường Giải phóng, đầu nút Kim Liên, dòng xe vẫn đang bơi trong nước ngập công trường.
Chị Hoàng Thuỷ (phố Bạch Mai) kém may mắn hơn, “đụng” tắc khắp Nguyễn Thái Học lên tới Lê Duẩn, siêu thị 5 Nam bộ, Đình Ngang… Cố lách ra được Nguyễn Du, buộc phải đi ngược chiều đường theo dòng nước để thoát được ra Hàm Long thì người, xe cũng bị tạt nước ướt từ đầu đến chân. Chỉ đến khi ra được Phố Huế, Bà Triệu tình hình mới khả quan hơn.
Hành trình lòng vòng của đủ loại phương tiện mỗi khi Hà Nội sự cố vì mưa, ngập có lẽ còn kéo dài tiếp sau đợt mưa thứ 2 vừa ào ào trút xuống…
Sẽ có mưa to trong những ngày tới
Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc TTKTTV Trung ương, hiện toàn bộ khu vực Bắc bộ đang nằm trong hệ thống thời tiết âm u, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất 22-25oC, cao nhất 24-27oC.
Chịu ảnh hưởng của hệ thống thời tiết này, từ đêm 7/5 đến tận trưa 8/5, Hà Nội xuất hiện nhiều cơn mưa to và kéo dài. Lượng mưa đo được từ sáng sớm nay đã đạt trên 100mm.
Ông Hải cảnh báo, trong 2-3 ngày tới toàn bộ khu vực phía Đông Bắc Bộ vẫn tiếp tục xảy ra những cơn mưa to và kéo dài. “Tuy nhiên, những cơn mưa này sẽ bắt đầu vào các buổi đêm và kết thúc vào trưa hôm sau” - ông Hải nhận định.
Hình ảnh PV, CTV và độc giả Dân trí ghi lại hiện trường:

Ảnh: CTV Vu Dinh
Nhiều cây trên đường Khuất Duy Tiến bị gió quật đổ. (Ảnh: Văn Chương)
Nút giao thông Kim Liên - Đại Cồ Việt đã kịp thành sông (Ảnh: Phương Thảo)

Hà Nội vừa mưa đã thành "Hà lội" (Ảnh: Tuấn Hợp)

Tắc đường bắt đầu kéo dài, giao thông hỗn loạn (Ảnh: Tuấn Hợp)

Biết tránh đường nào cho khỏi tắc, "Hà lội" ơi? (Ảnh: Tuấn Hợp)

(Ảnh: Tuấn Hợp)

Giao thông bắt đầu tê liệt (Ảnh: Tuấn Hợp)
Nhiều xe thoát nước của dự án thoát nước Hà Nội được điều động ngay sau đợt mưa thứ nhất (Ảnh: Hoài Nam)
Sửa bởi quản trị viên 22/07/2009 lúc 05:17:07(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |