Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline badboy123  
#1 Đã gửi : 13/05/2009 lúc 11:30:34(UTC)
badboy123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2009(UTC)
Bài viết: 6

Cách đây 1 tháng, em đi chơi với bạn, có một ông cứ bám theo em. Rồi lúc vào thang máy, ổng đứng đằng sau, mà em cảm thấy nhói 1 cái. Em không để ý lắm nên cũng cứ nghĩ người ta vịn lưng mình thôi.

Sau rồi đúng 1 tuần sau, em bị sốt sad.. cứ trưa ngủ dậy với chiều tối là người nóng hừng hực... kéo dài một 6 tuần rồi nhưng em không bị tiêu chảy, đau họng hay bất cứ gì cả. Chỉ sốt thôi. Người cứ tỏa nhiệt nóng khắp người, với lại thêm đau cổ nữa. Thật sự là em không biết phải làm gì, cứ ám ảnh hoài..., bây giờ thì em quả thật mất hết hy vọng rồi.. Mọi người có lời khuyên nào cho em không... còn 2 tháng nữa mới có thể xét nghiệm được, cũng lúc em phải thi ĐH. Em không biết phải làm gì, em tuyệt vọng lắm rồi các anh, các chị ơi sad
Quảng cáo
Offline nguoihoihan  
#2 Đã gửi : 14/05/2009 lúc 02:23:01(UTC)
nguoihoihan

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-05-2009(UTC)
Bài viết: 17

nhói theo bạn là sao,mình không hiểu.vì mình mới tham giam nhen cũng không biếtt nhiều.
Offline Người_Rừng  
#3 Đã gửi : 14/05/2009 lúc 02:31:10(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
Trích dẫn bài viết của nguoihoihan đã viết:
nhói theo bạn là sao,mình không hiểu.vì mình mới tham giam nhen cũng không biếtt nhiều.


ông có biết đây là box gì không ? mà ông nhảm ở đây
 bản thân đang cần được tư vấn thì đừng lép xép ở box này
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline quadoikinhhoang  
#4 Đã gửi : 14/05/2009 lúc 03:44:30(UTC)
quadoikinhhoang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC)
Bài viết: 1.525

Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
nhớ kỹ lại vết thương đi bạn, nếu đúng là vết chích do vật nhọn, chắc chắn áo hay quần của bạn sẽ bị dính máu
sau đó tắm sẽ rát chổ đấy lắm


Offline badboy123  
#5 Đã gửi : 14/05/2009 lúc 04:20:13(UTC)
badboy123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2009(UTC)
Bài viết: 6

Hic... Mình không nhớ nữa. Chỉ có cảm giác như bị bấu thôi, không phải bị chích. Còn mấy tháng nữa thi Đh mà thế này... cuộc đời thật bất công
Offline Người_Rừng  
#6 Đã gửi : 14/05/2009 lúc 04:27:32(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
Trích dẫn bài viết của badboy123 đã viết:
Hic... Mình không nhớ nữa. Chỉ có cảm giác như bị bấu thôi, không phải bị chích. Còn mấy tháng nữa thi Đh mà thế này... cuộc đời thật bất công


ông dẹp cái trò suy nghĩ hoang tưởng tào lao mía lao đó đi ông
      có người bám theo ông  , sợ chích kim vào người ? 
       ông tưởng ông là ai? tổng thống hay đại gia mà có người theo ám sát ông
                  topic này các ông Bà Mod cho đậy nắp lại được rồi


            
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline Người_Rừng  
#7 Đã gửi : 14/05/2009 lúc 04:35:46(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
                        


  câu hỏi ông nằm trong điều 4 của nội quy box này của ông Bonghoatruongsinh đưa ra
                  hiện tại ông Bonghoatruongsinh đã trao 13 cây búa cho 13 ông Bà 
                                  sẽ vào làm thịt cái topic ông.


 

QUY ĐỊNH V VIC GỬI BÀI VIẾT

TI BOX HI ĐÁP V HIV.

Trên cơ sở thực trạng của Diễn đàn HIV;

Trên cơ sở quyền hạn của nick BHTS;

Xét tình hình hoạt động thời gian qua của box Hỏi đáp về HIV;

Tôi, BonghoaTruongsinh, tạm thời quy định như sau :

1. Các thành viên của Diễn đàn tham gia hoạt động tại box phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Diễn đàn.

2. Các câu hỏi nhờ giải đáp nhưng có tiêu đề không rõ ràng, sử dụng chữ Việt không dấu, đều sẽ bị xử lý bằng một trong các hình thức : Khóa chủ đề, thay đổi tiêu đề bài viết, hoặc xóa chủ đề.

3. Không được phép mở các chủ đề đã có nội dung trùng lặp với một chủ đề có sẵn. Nếu vi phạm, chủ đề mở sau sẽ bị xoá ngay lập tức.

4. Không được phép mở chủ đề có nội dung tưởng tượng, phi thực tế. Chủ đề vi phạm sẽ bị xoá ngay lập tức.

5. Thành viên có nguy cơ, đang cần tư vấn, chỉ được bày tỏ các nội dung trong box Chia sẻ, tuyệt đối ko được vào tư vấn cho người khác trong Box này. Mods sẽ xóa các bài viết vi phạm quy định này.

6. Thành viên vi phạm nhiều lần có thể bị khóa nick trong một thời gian nhất định, hoặc khóa vĩnh viễn nếu tái phạm có hệ thống.

Quy định này sẽ áp dụng sau 30 ngày, kể từ ngày công bố.

Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline badboy123  
#8 Đã gửi : 14/05/2009 lúc 04:38:11(UTC)
badboy123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2009(UTC)
Bài viết: 6

Xin lỗi,
mình không biết bạn là ai. Nhưng thật sự mình rất lo lắng. Sốt 6 tuần liên tục rồi... mình không thế nào không lo được. Mình đang hết sức tuyệt vọng, chỉ muốn hỏi ý kiến mọi người. Vậy mà lại nhận được những thứ là "hoang tưởng" "tào lao tào mía".... Dù sao mình cũng là con người, không phải siêu nhân mà không lo lắng được worried...

Mình cũng nghĩ việc người ta cứ lẽo đẽo theo mình là chuyện nhảm nhí. Nhưng mọi chuyện ai biết lường trước được. Không phải ngẫu nhiên mà chưa đầy 1 tuần sau mình sốt liên tục đến tận một tháng rưỡi... Chẳng ai muốn bị rơi vào hoàn cảnh này. Mình sống hoàn toàn bình thường, không nghiện hút, gái md hay... mà phải như thế này. Quả thật mình đã shock rất nặng. Bây giờ chỉ biết hy vọng và hy vọng.... Tương lai cứ như đang khép lại vậy! Bạn không muốn giúp đỡ mình thì thôi, đừng có mù quáng mà hỏi rằng hoang tưởng hay nhảm nhí như vậy.

Mod muốn đóng hay mở thì tùy. Mình cũng chỉ muốn hỏi ý kiến, không hề off-topic hay cái gì!


Offline na74  
#9 Đã gửi : 14/05/2009 lúc 04:47:55(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Khủng hoảng thừa rồi em trai ạ !
Không hoang tưởng em nhé !?
Chịu khó đọc hiểu...

(Lock topic)
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline badboy123  
#10 Đã gửi : 14/05/2009 lúc 04:51:17(UTC)
badboy123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2009(UTC)
Bài viết: 6

Nhưng các anh có ai giúp em chuyện bị sốt 6 tuần liên tiếp không ạ sad
Sau 1 tuần em đi khám, bác sĩ bảo chỉ sốt siêu vi. 7 ngày sau khỏi.
Em uống vitamin C + uống nhiều nước đều đặn theo đơn mà không hề đỡ. Cứ đến trưa và chiều là người nóng sốt cả người. Em không hề hoang tưởng chuyện sốt thế này mà >"<
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.