Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline than_tinh_yeu  
#1 Đã gửi : 13/05/2004 lúc 11:46:54(UTC)
than_tinh_yeu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 296

Tình yêu là những đóa hoa hồng đỏ thắm, là những viên kẹo sôcôla hình trái tim quyến rũ? Tình yêu là những chú gấu bông dễ thương, là những món trang sức cầu kỳ đắt giá…?

Ai cũng bảo nó ngớ ngẩn khi thờ ơ với ngày Valentine. Quả thật, nó đã có người yêu được hai năm, nhưng đến giờ nó cũng chưa có ý niệm gì về ngày Valentine! Mùa Valentine trước, người yêu nó đi làm, nó rủ mấy đứa bạn gái còn “độc thân”… đi chơi.

Nó và mấy đứa bạn đi đến một quán cà phê tương đối “sáng sủa” và lãng mạn nào đấy, nói chuyện và… ngắm nhìn các đôi tình nhân. Có đôi, nàng đi trước, chàng lẽo đẽo theo sau… xách túi cho nàng. Có đôi mải mê nói chuyện thế nào không biết, làm đổ hết cả thức uống lên người nhau…

Ngoài đường thì hàng lượt đôi tình nhân chở nhau đi, nườm nượp. Tụi nó nhìn thoảng qua, mỉm cười rồi tiếp tục câu chuyện dở dang về những kỷ niệm thời thơ ấu, những buồn vui hiện tại… Tối về, người yêu nhắn cho nó một cái tin chúc ngủ ngon. Nó vui vẻ chúc lại… Đây đã là thói quen của hai người hằng đêm.

Quà tặng ư? Người yêu nó thường tặng quà nó mà không cần nhân bất cứ dịp gì… Khi là những vật ngộ nghĩnh, độc đáo, không ai có được. Khi là những món dành riêng cho con gái làm điệu… Khi thì người yêu nó tặng bất ngờ. Khi thì nó “đòi” được tặng quà… Nó thích tất cả những món quà ấy, không phải vì chúng trị giá (vì có món quà chỉ giá vài ngàn đồng), mà vì đó là quà người ta nghĩ đến nhau không cần 1 ngày lễ nào…

Nó không quan tâm đến ngày Valentine. Bố mẹ nó cũng vậy, từ thời son trẻ đến lúc tóc hoa râm. Thằng em trai nó chắc chưa có người yêu nên cũng bình thản cho một mùa Valentine. Còn nó, mỗi năm đến ngày Valentine, nó thường tham gia… thi viết thư tình! Năm nào nó cũng có giải với những bức thư tình, thật có, tưởng tượng có…

Nó không có ý định điên rồ chống lại sự quan tâm của cả thế giới cho ngày Valentine, bởi đó là quan niệm sống và sở thích của mọi người. Nó chỉ cần những ngày giáp ngày 14-2, khi nó bước đến đâu, cũng không bị choáng ngợp trước dòng chữ Valentine’s Day, trước những trái tim decal đỏ rịm dán đầy trước các cửa hiệu, trước những đoá hồng có giá gấp 4 – 5 lần… ngày thường…

Để rồi từ ngày 15-2 trở đi, mọi thứ trở về bình lặng, chờ đợi 1 năm sau để có dịp bày tỏ tình yêu của người này đến với người kia…

Tình yêu là 364 ngày còn lại – là cả 365 ngày trong năm…

BÍCH DẬU
Quảng cáo
Offline vinh_man  
#2 Đã gửi : 17/10/2008 lúc 04:05:02(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
TÌNH YÊU LÀ KẺ BẠO CHÚA CỦA TÂM HỒN.
CỨ YÊU ĐI, RỒI BẠN SẼ THẤY TÊN BẠO CHÚA HÀNH HẠ BẠN NHƯ THẾ NÀO.
TRẢI NGHIỆM CỦA VINH_MAN ĐÓ.
TÔI NÓI SAI, KHOAI TÔI BÉT
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline Paris Hilton  
#3 Đã gửi : 17/10/2008 lúc 06:25:52(UTC)
paris hilton

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2008(UTC)
Bài viết: 101
Đến từ: USA


Thế giới thật lạ và nực cười.
Có những cây bút không thể trở thành nhà văn thì làm nhà phê bình văn học.
Có những họa sỹ không sống nổi bằng nghề vẽ thì chuyển qua làm nhà phê bình hội họa.
Và... có những người không tình yêu lại luôn triết lý về tình yêu.

Trước đây Hilton yêu tình dục. Bây giờ vẫn cứ yêu tình dục. Chỉ là không nói ra mà thôi.
Offline Endless  
#4 Đã gửi : 17/10/2008 lúc 06:33:15(UTC)
Endless

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC)
Bài viết: 556

Trích dẫn bài viết của Paris Hilton đã viết:


Thế giới thật lạ và nực cười.
Có những cây bút không thể trở thành nhà văn thì làm nhà phê bình văn học.
Có những họa sỹ không sống nổi bằng nghề vẽ thì chuyển qua làm nhà phê bình hội họa.
Và... có những người không tình yêu lại luôn triết lý về tình yêu.

Dạ em có tình yêu nè chị Paris Hilton, vậy em được quyền bàn về tình yêu kg? (kg dám dùng từ triết lý nghe to tát quá)

Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há
Bất tận trường giang cổn cổn lai
Offline Paris Hilton  
#5 Đã gửi : 17/10/2008 lúc 06:39:12(UTC)
paris hilton

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2008(UTC)
Bài viết: 101
Đến từ: USA

Mái thoải đi bà chị End ah.
Trước đây Hilton yêu tình dục. Bây giờ vẫn cứ yêu tình dục. Chỉ là không nói ra mà thôi.
Offline Endless  
#6 Đã gửi : 17/10/2008 lúc 06:58:38(UTC)
Endless

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC)
Bài viết: 556

Bây giờ em đang đói nên chưa có sức để bàn...
Mà khổ, thật ra em chỉ biết yêu chứ chả biết tình yêu là cái quái gì... Hic hic hu hu...
Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há
Bất tận trường giang cổn cổn lai
Offline Paris Hilton  
#7 Đã gửi : 17/10/2008 lúc 07:15:07(UTC)
paris hilton

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2008(UTC)
Bài viết: 101
Đến từ: USA

Tình yêu là tô mì ăn liền trong lúc đói đó.
Cũng đói rồi đi ăn cái đã.
Trước đây Hilton yêu tình dục. Bây giờ vẫn cứ yêu tình dục. Chỉ là không nói ra mà thôi.
Tu-an  
#8 Đã gửi : 17/10/2008 lúc 07:21:18(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của Endless đã viết:
Bây giờ em đang đói nên chưa có sức để bàn...
Mà khổ, thật ra em chỉ biết yêu chứ chả biết tình yêu là cái quái gì... Hic hic hu hu...


                                   yêu thì khổ ,không yêu thì lổ
                                    thà chịu khổ còn hơn chịu lổ
Offline Endless  
#9 Đã gửi : 17/10/2008 lúc 07:29:24(UTC)
Endless

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC)
Bài viết: 556

Trích dẫn bài viết của Paris Hilton đã viết:
Tình yêu là tô mì ăn liền trong lúc đói đó.
Cũng đói rồi đi ăn cái đã.

Này giống như giải quyết nhu cầu tình dục hơn là tình yêu kekekekeke...
Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há
Bất tận trường giang cổn cổn lai
Offline vinh_man  
#10 Đã gửi : 17/10/2008 lúc 07:33:50(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Tình dục phần nào đó là động lực của tình yêu, nhưng có những thứ tình yêu không hề liên
quan đến tình dục, mà trai yêu gái hẳn hoi. Đó là thứ tình yêu hiến dâng tất cả, không băn
khoăn lo ngại, phản kháng, trả thù...

Vinh_man tôi đã thấy thứ tình yêu như thế và tôi cũng sẽ cố yêu kiểu như thế.

Có em nào đăng ký không?
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.