Trích dẫn bài viết của na74 đã viết:
@All : Chiều mai,18h,30/5/2009 Na74 và Thanhngoc81 sẽ đại diện diễn đàn xuống Cần Thơ phúng viếng.
Thân.
Admin kính mến!
Vài hôm trước, anh em mình ngồi nói chuyện với nhau. Em anh gọi điện ra Hà Nội, bảo rằng
bệnh tình bác đã ổn định. Bác chỉ không ăn được nên dạ dày có vài vết loét. Tôi biết Admin
và các anh em của Admin đã cố gắng mọi cách có thể để trị bệnh cho bác. Admin cũng ăn
năn là do quãng đường xa ngái, nên không thường xuyên chăm sóc, phụng dưỡng thân phụ
được. Admin đã cố làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi biết bệnh tình bác nặng, đã điều trị
bằng mọi cách có thể. Tưởng bác sẽ ở lại với các con lâu hơn, không ngờ, bác đã ra đi sớm
thế. Thôi thì số mệnh đã định, mong Admin và gia đình nén đau thương, để bác ở thế giới bên
kia cũng mỉm cười hoan lạc vì các con mình đều đã trưởng thành, có tâm, có đức, có vị trí
trong xã hội. Mất đi người cha yêu dấu là nỗi đau không gì sánh được, và không thể mô tả.
Nhưng tôi nguyện mong Admin và gia đình vững vàng để vượt qua biến cố đau thương này.
Tôi nguyện cầu cho linh hồn bác được nghỉ ngơi bằng an!
Kính cẩn cúi đầu trước linh hồn bác và gia quyến!
Vinh_man
To Na 74: Các bạn xuống Cần Thơ, cho Vinh_man này gửi lời chia buồn sâu sắc đến Admin
và gia đình. Admin là người có tâm, có đức, có tài, nhân hậu, nhiệt tình, đẹp trai, có địa vị
trong xã hội, rất rất có tấm lòng với NCH chúng ta. Mong Na 74 chuyển được tình cảm của
tôi và các thành viên diễn đàn đến với Admin và gia đình.
Chào thân ái!
Vinh_man