  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-01-2009(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: vietnam
|
Em vẫn không bỏ được tính ham gái của mình, cho dù đã 25 tuổi nhưng em vẫn chưa có vợ. Mỗi lần nhậu với bạn là em hay đi QH với GMD (có mang BCS). Nhưng em vẫn rất sợ sau mỗi lần QH. Em đã tự nhủ với lòng mình là không QH với GMD nữa. Nhưng khó quá mấy anh!
Xin các anh tư vấn dùm em, kinh nghiệm để em có thể bỏ hẳn tính xấu này
Xin tư vấn dùm em Em chân thành cảm ơn!!!!!!!!!!!! Sửa bởi quản trị viên 28/07/2009 lúc 05:40:39(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
thao |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Cuộc sống nhiều niềm vui lắm, sex là 1 phần tất yếu của cuộc sống, nhưng sex is not everything....
|
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC) Bài viết: 369
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Chào bạn! Ngày 22/1 bạn đã có hỏi rồi, sao bạn vẫn chưa bỏ nhỉ.
Tôi xin góp vài ý kiến với bạn như sau:
Nhu cầu TD ai cũng có, nhưng chúng ta được sống trong một nền văn hóa và giáo dục nên tự biết kiềm chế. Không thể thích lúc nào là tìm cách thỏa mãn lúc ấy. Tôi nhớ ở nhà quê các ông ngày nào cũng nhậu bí tỉ, nhưng nhậu xong là ngủ lăn quay, có ông nào đi tìm GMD đâu, vì ở nhà quê có GMD đâu mà tìm. Còn ở Thành phố có nhiều dịch vụ, các ông hay viện lý do nhậu để bào chữa cho việc thích hưởng thụ của mình.
Tôi nói thẳng như sau: - Bạn sống buông thả, bạn không có quan điểm sống lành mạnh. - Bạn ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến cái sung sướng của mình mà không biết thương cha mẹ, gia đình, xã hội. - Bạn không nhận biết và trân trọng giá trị cuộc sống, giá trị con người, giá trị nhân đạo. Hàng ngày, trên chính diễn đàn này có biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn, đáng thương của những người nghèo, những người có H, những em bé ngây thơ vô tội ...
Tóm lại: Bạn không có bản lĩnh.
Có câu: "Gieo nhân cách, gặt số phận."
Số phận bạn do chính bạn quyết định. |
Gieo nhân cách - Gặt số phận |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Chuyenza nói quá đúng, mà tại sao các bạn đã biết HIV, biết nguy cơ lây nhiễm, biết DD này mà vẫn cứ....tái diễn...Quả khó trả lời thật! |
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-01-2009(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: vietnam
|
Em xin chân thành cám ơn Nghe các anh, em sẽ sửa đổi và tập thể dục. |
thao |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC) Bài viết: 369
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Tôi chia sẽ thêm với bạn một phương pháp gọi là
"KHÔNG CÓ BẮT ĐẦU THÌ KHÔNG BAO GIỜ XẢY RA"
Đừng để cho cái mình không muốn thực hiện có cơ hội bắt đầu. |
Gieo nhân cách - Gặt số phận |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.