Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Hà Anh  
#1 Đã gửi : 09/06/2009 lúc 11:23:55(UTC)
Hà Anh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2009(UTC)
Bài viết: 5

Tháng 8 này là em tròn 20t. 20t mà em phải đón nhận cái tin mình bị nhiễm HIV. Đường đường sống trong 1 gia đình gia giáo, là 1 đứa con ngoan, học giỏi, luc nào cũng là trung tâm, lúc nào cũng vui vẻ.....thế mà giờ đây....Là sinh viên năm 2, có biết bao hoài bão, ước mơ, dự định cho tương lai, những lời hứa với gia đình...tất cả...phải chấm dứt như thế này sao? Bố mẹ luôn cưng chiều, lúc nào em cũng được sống trg vòng tay thương yêu của mọi người, giờ đây em đã phản bội lại những kì vọng của họ. Đau lắm, buồn lắm. Em đã cố gắng gượng dậy, nhưng ko thể. Bởi áp lực, stress, mọi thứ...thật ko dễ dàng 1 chút nào. Nếu nói ra, chắc chắn mọi người sẽ xa lánh em. Bố mẹ từng nói: " Bố mẹ tin tưởng con lắm, đừng làm gì khiến bố mẹ buồn". Nhớ ngày nào từng nói với bố mẹ, sau này đi làm kiếm thật nhều tiền đưa bố mẹ đi chơi. Giờ nếu mọi chuyện lộ ra, ko biết bố mẹ sẽ đối mặt với đồng nghiệp, với hàng xóm, họ hàng như thế nào? Giá như........mà thôi, mình làm thì mình phải chịu. Muốn chết. Bây giờ em đau lắm, đau đến tột cùng, có lỗi với bố mẹ. Sắp thi rồi nhưng chẳng còn tâm trí nữa. Em phải làm sao đây?
Quảng cáo
Offline i-am-vincent  
#2 Đã gửi : 09/06/2009 lúc 11:41:37(UTC)
i-am-vincent

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2009(UTC)
Bài viết: 8

Chào anh,em đọc tâm sự của anh và cũng hiểu được tâm trạng của anh lúc này...
Anh có thể nói nguy cơ của mình là gì không?
Bị H không có nghĩa là kết thúc anh ah.

Offline boyh  
#3 Đã gửi : 09/06/2009 lúc 11:50:32(UTC)
boyh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC)
Bài viết: 1.659
Man
Đến từ: HIV/AIDS

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Cố lên trước mắt nên XN lại CD4 coi đang trong thời ký mấy rồi sau đó biết tình trạng sức rồi đi điều trị thôi ! Để lại nick yh đi có gì vào tâm sự thêm , mà KQ chắc chắn chưa XN bao nhiêu lần rồi
CD4 2/3/09 = 544
CD4 16/6/09 = 488
CD4 5/12/10 = 800 +

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP HIV/AIDS
Offline Hà Anh  
#4 Đã gửi : 09/06/2009 lúc 11:54:37(UTC)
Hà Anh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2009(UTC)
Bài viết: 5

Em là girl. Thật ra em yêu 1 người. Em chưa xét nghiệm. Nhưng chắc chắn là có bị nhiễm rồi. Vì lần đầu QH ko dùng bcs, mấy lần sau có dùng, em có uống thuốc Lamzidivir. Nhưng có 1 lần em nuốt tinh trùng, bữa đó bị vết trầy ở cổ. Giờ em làm sao đây? Sắp thi rồi, em chẳng còn tâm trí nào nữa. Em muốn bỏ đi đến 1 nơi thật xa. Chẳng lẽ em phải chết trước bố mẹ em sao?
Offline Hà Anh  
#5 Đã gửi : 09/06/2009 lúc 11:55:24(UTC)
Hà Anh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2009(UTC)
Bài viết: 5

Nick yahoo của em là cheery_vt
Offline i-am-vincent  
#6 Đã gửi : 10/06/2009 lúc 03:45:35(UTC)
i-am-vincent

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2009(UTC)
Bài viết: 8

Hình như chị có lập topic bên "Hỏi-Đáp" rồi nhỉ.
Chị đã uống PEP thì cũng đã yên tâm hơn phần nào. Bây giờ chỉ hãy bình tĩnh,đi xn xem.
Em cũng không có nhiều kiến thức về hiv lắm nhưng thật sự em rất muốn chia sẻ với chị...
Chị đừng bi quan nhé!

Tu-an  
#7 Đã gửi : 10/06/2009 lúc 05:10:06(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của cheery_vt đã viết:
Tháng 8 này là em tròn 20t. 20t mà em phải đón nhận cái tin mình bị nhiễm HIV. Đường đường sống trong 1 gia đình gia giáo, là 1 đứa con ngoan, học giỏi, luc nào cũng là trung tâm, lúc nào cũng vui vẻ.....thế mà giờ đây....Là sinh viên năm 2, có biết bao hoài bão, ước mơ, dự định cho tương lai, những lời hứa với gia đình...tất cả...phải chấm dứt như thế này sao? Bố mẹ luôn cưng chiều, lúc nào em cũng được sống trg vòng tay thương yêu của mọi người, giờ đây em đã phản bội lại những kì vọng của họ. Đau lắm, buồn lắm. Em đã cố gắng gượng dậy, nhưng ko thể. Bởi áp lực, stress, mọi thứ...thật ko dễ dàng 1 chút nào. Nếu nói ra, chắc chắn mọi người sẽ xa lánh em. Bố mẹ từng nói: " Bố mẹ tin tưởng con lắm, đừng làm gì khiến bố mẹ buồn". Nhớ ngày nào từng nói với bố mẹ, sau này đi làm kiếm thật nhều tiền đưa bố mẹ đi chơi. Giờ nếu mọi chuyện lộ ra, ko biết bố mẹ sẽ đối mặt với đồng nghiệp, với hàng xóm, họ hàng như thế nào? Giá như........mà thôi, mình làm thì mình phải chịu. Muốn chết. Bây giờ em đau lắm, đau đến tột cùng, có lỗi với bố mẹ. Sắp thi rồi nhưng chẳng còn tâm trí nữa. Em phải làm sao đây?


chào Bạn !

 diễn đàn sẵn sàng chào đón và sẵn sàng chia sẽ cho các Bạn , nhưng diễn đàn không thể để Bạn , muốn nói gì thì nói , nhất là 1 topic như thế này , khi mà Bạn chưa đi xét nghiệm.
           khoá topic này lại .

                        Mong các anh chị giải đáp giúp em sớm

cheery_vt không trực tuyến cheery_vt
Gia nhập: 09/06/2009
Số bài: 4
Ngày gởi: 09/06/2009 03:55 AM
- Em QHTD lần đầu với nười bị HIV nhưng anh ấy bắn tinh ra ngoài. Sau đó 22 tiếng em có uống thuốc Lamzidivir. Mấy lần sau đó em vừa uống thuốc và vẫn có QH ( ko dùng BCS ), em có nuốt tinh dịch, bữa đó em bị 1 vét trầy ở miệng. Như vậy khả năng bị nhiễm là như thế nào?
- Thuốc Lamzidivir em vẫn chưa hiểu thật rõ về tác dụng của nó. Nó chỉ sử dụng 1 lần (uống 28-30 ngày liên tục). Hay là nó giống như kháng sinh phòng bệnh?
- Giả sử em ko bi HIV mà em uống Lamzidivir hoài và QH với người đó thì có bị nhiễm bệnh ko?
- Nếu đang dùng thuốc. Xét nghiệm âm tính rồi dừng uống. Sau đó 1 thời gian uống lại thì thuốc có tác dụng như ban đầu ko? Em sợ là sẽ xảy ra hiện tượng lờn thuốc.Còn nữa, ở nam giới, có tiết ra 1 chất nhờn, ko phải tinh dịch. Trong chất nhầy đó có chứa nhiều HIV ko?
- Bạn trai em bị HIV gần 12 năm rồi nhưng chưa có triệu chứng gì cả. Như thế thì khả năng lây sang em là như thế nào?

 
Offline Hà Anh  
#8 Đã gửi : 10/06/2009 lúc 06:57:34(UTC)
Hà Anh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2009(UTC)
Bài viết: 5

huhu, em con 11 ngày nữa. Em bị khủng hoảng tinh thần rồi, như 1 kon điên ấy, huhu. 15/6 này em thi học kì, em chết mất, huhuhu
Offline toikhochuhu  
#9 Đã gửi : 10/06/2009 lúc 02:14:40(UTC)
toikhochuhu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 04-06-2009(UTC)
Bài viết: 117

Cảm ơn: 1 lần
Trích dẫn bài viết của cheery_vt đã viết:
huhu, em con 11 ngày nữa. Em bị khủng hoảng tinh thần rồi, như 1 kon điên ấy, huhu. 15/6 này em thi học kì, em chết mất, huhuhu


tui còn 22 ngày nữa mới hết pep và thêm 90 ngày nữa đẻ vn, omg
Offline Hà Anh  
#10 Đã gửi : 11/06/2009 lúc 08:34:11(UTC)
Hà Anh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2009(UTC)
Bài viết: 5

minh xai Pep ne, huhuhu, cheery_vt nha, hic
Offline admin  
#11 Đã gửi : 01/10/2009 lúc 08:26:45(UTC)
Admin

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 1.969

Cảm ơn: 235 lần
Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết
Chuyển theo yêu cầu của cheery_vt.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.