Nguời gởi Chủ đề: Các bác giúp em vóii
| Ngày gởi: 13/05/2009 03:10 PM | Tình hình của em là thế này, ngày 27 thang 3 em đã bị một gay bôi ( gay này sau khi thủ dâm tay còn dính tinh dịch dã bôi vào dương vật em để thủ dâm cho em cho nó trơn, nhưng khi vừa chạm tay vào thì em đã đẩy hắn ra và nhìn lại dương vật em thì thấy toàn thân có đính tinh dịch ( nhưng em nghĩ là ít) và em đã lấy khăn lau ngay). Sau đó em sợ quá cứ lo lắng có khi nào mình bị HIV không, 4 tuần sau em đi xét nghiệm , H âm tính. Sau đó đúng 43 ngày ( 6 tuần ) em lại xét nghiệm tiếp, em xn o Hoa Hao. Kết quả em âm tính. Nhưng từ đó đến nay em cứ thấy thỉnh thoảng nhức hai vai, và ngứa một số nơi ở ngực, ở chỗ ngực nổi mụn nhỏ nhỏ rất ngứa và đến nay đã hơn 6 tuần  bác sỹ da liễu khám em nói bị dị ứng da) và cho thuốc em đã bớt ngứa.Vậy các anh chị vui lòng giúp em kết quả đó đã khả quan chưa , em lo lắng nhiều tuần qua và hầu như stress. Em không phải là gay, chỉ do tai nạn khi vào nhà vệ sinh thì gặp .... Em dự định 8 tuần sẽ xét nghiệm tiếp. Hãy giúp em nhé, em thành thật cám ơn. Em trai 19 tuổi. | | | | |
| |
| Ngày gởi: 13/05/2009 03:38 PM | Anh đọc bài của em không thể nhịn được cười  Em có kết quả xét nghiệm âm tính với HIV sau 6 tuần là ổn rồi. Nếu sau hành vi vừa nêu không có hành vi cao nào khác thì quên chuyện HIV đi. Da liễu dễ bị lây hơn nhiều,may mà em đã khám và được BS cho uống thuốc kịp thời. Em cần phải có kỹ năng vì còn còn khá..trẻ,cái này anh không thể giúp em một chốc một lát được,em nên chịu khó dành tg tham khảo tài liệu trong diễn đàn và lưu ý ba đường lây truyền . Để anh tìm link cho em,nếu chịu khó đọc hết là em đã có thể đi chia sẻ về chủ đề HIV/AIDS với các bạn khác rồi đấy
Click vào đây nhé : Download PDF (7.6 MB) (Ko có vi rút đâu!) Quan hệ lành mạnh,nhớ dùng BCS và chất bôi trơn khi có QHTD. Chào em ! | | Ho Chi Minh City HIV/AIDS Association. Nhóm : Khatvong. Số : 792/UB AIDS - TV.
| | |
| |
| Ngày gởi: 13/05/2009 04:37 PM | cám ơn anh rất nhiều, em sợ chủ đề em sẽ bị các anh khóa, nhưng em lo quá. Em rất cám ơn anh. Em có nên xét nghiệm nữa không anh. Em trẻ quá mới học xong trung học. Đây là lần đầu tiên em bị gay dụ , chắc lần sau em sợ tới chết luôn. Mấy tuần nay em cứ lo lắng hoài, vì thấy nói rằng gay là đối tượng lây HIV cao nhất. | | | | |
| |
| Ngày gởi: 13/05/2009 06:55 PM | | Trích dẫn bài viết của nguoiusau cám ơn anh rất nhiều, em sợ chủ đề em sẽ bị các anh khóa, nhưng em lo quá. Em rất cám ơn anh. Em có nên xét nghiệm nữa không anh. Em trẻ quá mới học xong trung học. Đây là lần đầu tiên em bị gay dụ , chắc lần sau em sợ tới chết luôn. Mấy tuần nay em cứ lo lắng hoài, vì thấy nói rằng gay là đối tượng lây HIV cao nhất. | | |
ông cũng biết trước là câu hỏi ông lo lắng là tào lao mía lao hay sao? mà thòng câu nói đó trước vậy mà tào lao mía lao thật, hãy đọc và nghiên cứu những gì ông Smod Na74 đưa coi đi | | Người Rừng Là Thanh Tra Diễn đàn hiv. Người Rừng sẽ tàn sát topic nào cứ hỏi tào lao Người Rừng đại kỵ những ông Bà sống kỳ thị với những ông bà có hiv. trái tim máu lạnh là Người Rừng. yahoo:rungnguoi28 | | |
| |
| Ngày gởi: 14/05/2009 09:02 AM | cám ơn anh Nguoi Rung da nhac nho em, vậy thôi em đành chịu. Vì nói thêm biết đâu lại bị la mắng thêm, Nhưng em rất lo lắng.Hãy hỉu cho tâm trạng em. | | | | |
| |
| Ngày gởi: 14/05/2009 08:03 PM | Anh người rừng ơi, sao tự nhiên em đọc trên mạng của anh và thấy nói đến hạch và em thử nhéo vào nách thì em thấy có một cục nhỏ nhỏ bên trong da ( sờ bình thường thì o thấy). Nách bên phải không có. Hu hu em lo quá, em còn bị một chút đau họng nữa. Anh ơi, anh làm mọi người im lặng hết rồi, không ai thèm trả lời cho thằng em trẻ tuổi này. Anh giúp em cho em an tâm được o anh. em để dành tiền quà sáng rồi và mai em có tiền đi xét nghiệm lần nửa. ANh giúp em với anh | | | | |
| |
monkey
|  | Gia nhập: 20/02/2009 | Số bài: 63 | | Ngày gởi: 14/05/2009 08:33 PM | trên dd này có rất ng bạn đi trước bạn cũng có nhiều biểu hiện (hạch,đau họng.nóng.sốt,mỏi,nhức...)nhưng khi các bạn ấy đi xn có bạn nào nhiễm bệnh đâu...nên đừng đem những biểu hiện của cơ thể rùi trong đầu liên tưởng đến chuyện mình nhiễm bệnh nhé bạn!!!
| | Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng Chẳng khi nào tôi phải lo lắng đánh mất hy vọng Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ | | |
| |
| Ngày gởi: 14/05/2009 08:46 PM | cám ơn anh nhiều, nhưng em lo quá. Trước đây có khi nào em bị như thế đâu. 43 ngày thì cũng tính là sau 6 tuần hả anh. Các anh chị đừng bỏ rơi em lúc này | | | | |
| |
| Ngày gởi: 14/05/2009 08:46 PM | cám ơn anh nhiều, nhưng em lo quá. Trước đây có khi nào em bị như thế đâu. 43 ngày thì cũng tính là sau 6 tuần hả anh. Các anh chị ơi đừng bỏ rơi em lúc này | | | | |
| |
| Ngày gởi: 14/05/2009 08:46 PM | cám ơn anh nhiều, nhưng em lo quá. Trước đây có khi nào em bị như thế đâu. 43 ngày thì cũng tính là sau 6 tuần hả anh. Các anh chị ơi đừng bỏ rơi em lúc này | | | | |
| |
| Ngày gởi: 14/05/2009 08:46 PM | cám ơn anh nhiều, nhưng em lo quá. Trước đây có khi nào em bị như thế đâu. 43 ngày thì cũng tính là sau 6 tuần hả anh. Các anh chị ơi đừng bỏ rơi em lúc này | | | | |
| |
| Ngày gởi: 14/05/2009 08:59 PM | chào bạn !
trường hợp bạn như Smod Na74 đã chia sẽ , bạn thận trọng về sau nếu có những hành vi như thế này , vì nó sẽ không dừng ở mực độ nào đó mà bản thân bạn không kiềm chế được.
khoá topic này lại , nếu cần bạn có thể vào topic này :
CLB Spam của những member đang chờ xét nghiệm
chào thân ái. | | lời kêu gọi : thăm và tặng quà những nơi chăm sóc các bạn sống chung với hiv. 0982727393 Tài khoản : Bảo Kiếm Số :0071004827322 Ngân hàng Vietcombank TPHCM yaoo : trai_vi_tha | | |
| |