  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-01-2009(UTC) Bài viết: 5
|
Bạn bè trên diễn đàn này đã khuyên tôi nên đi xét nghiệm.Tôi biết đây là con đường duy nhất tôi phải đi để không còn sống trong hồi hộp nữa.Nhưng các bạn ơi,tôi sợ.Tôi đã từng đến trung tâm lấy máu để test.Tôi lại không đủ can đảm xem kết quả nên đã không đến lấy.Tôi thật hèn nhát phải không?(Tôi thấy rằng H không phải là một căn bệnh ghê gớm,mà chính định kiến xã hội làm H trở nên xấu xa.Nếu cái nhìn của xã hội thoáng hơn thì có thể xem H như một căn bệnh mãn tính mà thôi.)Mỗi lần nghĩ đến việc sẽ đến trung tâm test máu thì tôi lại lo lắng xem không biết có gặp người quen không.Nếu ai đó kể lại việc thấy tôi ở trung tâm với người nhà tôi thì tôi chết mất.Tôi cứ lần lữa hoài mà không dám đi.Tôi sợ mẹ biết được sự thật đau lòng này. Mẹ tôi đã rất hy vọng vào tôi nhưng tôi làm mẹ thất vọng rồi.Tôi đã từng có ý định dại dột.Nhưng ông trời đã không cho tôi cơ hội.Bây giờ mẹ chỉ có mình tôi để nương tựa,tôi làm sao có thể chỉ nghĩ cho bản thân mình. Sửa bởi quản trị viên 15/08/2009 lúc 12:37:18(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2009(UTC) Bài viết: 214  Đến từ: trai dat Thanks: 1 times Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết
|
tại sao lại không dám yêu ai ?? thế bạn không yêu chính bạn thân mình à? con người thì ai cũng có người tốt và người xấu .. và tất nhiên sẽ có những người giàu lòng nhân ái .... mình tình rằng bạn cứ sống tốt và họ sẽ hiểu bạn thôi ... thậm chí họ còn phải hổ thẹn với bạn nữa đó bởi vì họ không bằng bạn .... cứ nghĩ cho cá nhân mình mà không biết yêu thường ... cố lên bạn nhé
my friend
|
Tình yêu là điều kì diệu của cuộc sống !!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC) Bài viết: 108 Đến từ: Niềm tin
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
này bạn ạ, mình hiểu dc tậm sự và sự lo lắng của bạn. Nhưng chẳng ai hiểu hết người khác bạn ạ, ngay cả bạn cũng chưa hiểu hết mẹ bạn đâu. Làm mẹ thất vọng thì đau lòng thật, nhưng tình yêu của mẹ lúc nào cũng bao la bạn à. Bạn nghĩ bạn chết đi, hay cứ sống như vậy mãi, mẹ bạn sẽ tự hào về bạn sao. Bạn cứ sống trong lo sợ, ko ngày mai, ko mục đích, ko dám yêu, ko dám hạnh phúc thì mẹ bạn sẽ vui hơn sao. nhiều khi phải đối mặt với hiện thực, phải chiến đấu, và rồi 1 lúc nào đó mọi người cũng sẽ công nhận những cố gắng của bạn thôi. Con người ai chẳng có sai lầm, quan trọng là có dám chấp nhận là mình sai và sửa chữa hay ko thôi. Nếu cần ai đó đi chung để cố vũ bạn thì cứ yêu cầu nhá. 1 người có chút giống tui ^^ |
Cách an toàn nhất để phòng chống HIV/AIDS là: "Nói không với sex" ( Vấn đề là nói được nhưng rồi có làm được hok ^^) Ai muốn chèn biểu tượng thì click vào đây, sau đó copy ảnh rồi paste vào bài => ủng hộ giùm nha  |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.