Ông M., tài xế xe tải có trên 20 năm trong nghề, cho biết cánh tài xế, đặc biệt là xe tải đường dài, thường có thói quen quan hệ tình dục bừa bãi. Ông kể câu chuyện của chính ông: “Trước đây, mỗi chuyến hàng ra Bắc tôi dừng chân ven đường vài bận để “vui vẻ”. Nhiều lúc xỉn quá chẳng cần “áo giáp” cứ thế “xông trận”… Giờ nghĩ lại thấy liều quá”.
Dân chơi bất cần... thân thể
Nhiều tài xế cho rằng do đặc thù công việc suốt ngày rong ruổi trên đường, thường xuyên xa gia đình nên rất dễ sa vào con đường ăn chơi. Theo các tài xế, trên tuyến đường Bắc - Nam luôn có những quán “giải trí” ở Núi Le (Xuân Lộc, Đồng Nai), quán cơm MD (Hàm Tân, Bình Thuận), Dốc Đá Trắng, Dốc Thị (Khánh Hòa), Sông Cầu (Phú Yên), đèo Cả (Khánh Hòa), đèo Cù Mông (Bình Định), đèo Bình Đê (Quảng Ngãi), Ròn (Quảng Bình), Voi, Cầu Rác (Hà Tĩnh), Dốc Xây (Thanh Hóa)…
Tiếp xúc cánh tài xế đường dài, nhiều người cho biết không mấy quan tâm đến chuyện quan hệ tình dục an toàn. Nhiều tài xế, lơ xe trẻ không may dính các căn bệnh xã hội nhưng không có điều kiện chữa trị đến nơi đến chốn nên bệnh càng nặng. Có tài xế do chích kháng sinh liên tục nên biến chứng, người ngứa ngáy khó chịu, cầm lái không nổi. Một tài xế xe tải kể: “Có lần xỉn quá “bập” đại, ai ngờ dính bệnh. Do chạy hàng liên tục nên bệnh càng nặng. Tui phải trốn vợ đi chữa bệnh hơn tháng trời mới khỏi”.
Cách đây vài tháng, cánh tài xế chạy tuyến Bắc - Nam thường xuyên ghé quán PN dưới chân đèo Cù Mông (Bình Định) điếng người khi nghe tin động trời “con nhỏ T. bị HIV bỏ đi đâu không rõ”. H., tài xế container, một trong những khách “ruột” của T., nghe xong chuyện bỗng trở nên suy sụp, hốt hoảng. Tháng sau, bạn bè nghe tin H. cũng “bỏ đi đâu không rõ”. Bẵng đi một thời gian, đột nhiên H. ôm vôlăng trở lại, tinh thần sảng khoái yêu đời. Hỏi ra mới hay H. vừa đi xét nghiệm máu, “ơn trời” kết quả âm tính với HIV.
Môi trường thiếu lành mạnh
Theo các nhân viên dự án “Can thiệp dành cho lơ xe, lái xe đường dài” tại TP.HCM (thuộc Trung tâm Công tác xã hội công đoàn, Liên đoàn Lao động TP.HCM), hầu hết các tài xế đường dài thường xuyên sống trong môi trường thiếu lành mạnh, dễ sa ngã, nguy cơ mắc bệnh xã hội rất cao. Tối 29-5, anh Phúc, nhân viên của dự án, tiếp cận với những lơ xe, lái xe ở chợ nông sản Thủ Đức. Bước đến quầy bán nước ngọt tự động ở cuối chợ, nơi một anh lái xe đang ngồi, anh Phúc bắt chuyện: “Gửi anh cái này để phòng ngừa HIV/AIDS”. Cầm tờ rơi xong, anh lái xe chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Sau một lúc tán gẫu, anh kể cứ tối đến tại bến xe này thường có gái mại dâm trá hình trong vai người bán vé số, bán nước trà đá để gọi mời lơ xe, lái xe. Ai đồng ý thì cùng họ đi đến những nhà nghỉ quanh đây. Đi tiếp một đoạn vòng về phía trước chợ, anh Phúc gặp hai tài xế vừa đi ăn cơm về. Anh Phúc lại bắt chuyện và “gửi anh cái này để phòng ngừa HIV/AIDS”. Vừa nói anh Phúc vừa đưa tờ rơi tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS. Một tài xế cầm tờ rơi, hỏi: “Tui có làm gì đâu mà bị?”. Anh Phúc trả lời: “Các anh cứ đọc để phòng ngừa. Còn đây là bao cao su phát miễn phí”. “Đưa bao nhiêu chúng tui nhận hết”. “Vậy anh có biết cách sử dụng bao cao su không?”. “Sử dụng hoài mà”. “Anh sử dụng với bà xã hay…?”. Anh lái xe lên giọng: “Với mấy cô gái bên ngoài chứ mắc mớ gì mà phải dùng với vợ mình”…
Không biết HIV lây bằng đường nào
Một kết quả khảo sát trên 30 lái xe đường dài tại TP.HCM trong năm 2008 cho thấy quan hệ tình dục ngoài hôn nhân với gái mại dâm hay bạn tình rất phổ biến và được xem là một hành vi bình thường trong giới lái xe đường dài. Một lái xe khách ở bến xe miền Đông thừa nhận: “Vấn đề đó (quan hệ với chị em) thì nhiều lắm” - trong 30 lái xe được phỏng vấn, không người nào có thể trả lời đúng thế nào là HIV/ AIDS.
Có người trả lời: nghe nói muỗi cắn người nhiễm sau đó cắn mình cũng bị dính. Người lại cho rằng nếu gần người nhiễm khi nói chuyện với họ, nước bọt họ bắn vào mình cũng bị HIV. Người khác lại cho rằng HIV có sẵn trong người, khi chơi bời, mình yếu là nó quật lại mình. Nhiều lái xe cũng hiểu sai về cách phòng ngừa HIV và những bệnh lây truyền qua đường tình dục. Trong đó phổ biến nhất là quan niệm cho rằng sử dụng nhiều bao cao su cùng một lúc có thể đảm bảo độ an toàn cao hơn. Một lái xe khách ở bến xe miền Tây cho rằng: “Những người đi chơi (gái mại dâm) thì phải dùng bao, người kỹ thì dùng hai bao, còn kỹ nữa thì dùng ba bao”.
Anh Phúc cho biết nhiều lơ xe, lái xe không hiểu rõ về những bệnh lây truyền qua đường tình dục. Vì thế sau khi được tư vấn, nhiều lơ xe, lái xe hoảng sợ vì thấy mình đã sẵn có triệu chứng của bệnh lậu, giang mai… Và điều họ lo lắng hơn cả là có nguy cơ mắc bệnh HIV/AIDS do quan hệ “bừa bãi”, không an toàn.
Trường hợp của anh K. là một ví dụ. Qua rất nhiều lần tư vấn, anh K. - một lái xe chuyên chở trái cây từ Lạng Sơn đến chợ nông sản Thủ Đức - đã muốn đi xét nghiệm HIV miễn phí. Nhân viên tư vấn hẹn anh K. đến phòng tư vấn sau đó sẽ chở anh đến Trung tâm tham vấn cộng đồng để xét nghiệm. Sáng hôm đó, anh K. đến đúng hẹn nhưng chỉ đứng ở ngoài cửa. Thấy lạ, nhân viên tư vấn bước ra thì thấy tay anh lái xe này bỗng dưng run lẩy bẩy. Anh K. bảo chắc anh không đi xét nghiệm nữa, rủi phát hiện mắc bệnh đó chắc anh sẽ nhảy cầu mà chết.
Chị Ngọc Bảo, làm ở phòng tư vấn sức khỏe ở bến xe miền Đông, cho biết mỗi ngày trung bình tiếp nhận từ 5-10 lơ xe, lái xe đến, gọi điện thoại tư vấn về những bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, trong đó có tới 30% số người chia sẻ họ từng có quan hệ với bên ngoài và lo lắng cho sức khỏe của họ hiện nay./.
|