  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-07-2009(UTC) Bài viết: 11
|
Trước tiên rất cám ơn đã có trang web này giúp tôi hiểu về căn bịnh thế kỹ nhiều hơn.
Nay tôi xin được mọi người trã lời thật tình để tôi có thể quyết định những gì sắp xẩy ra với tôi.
Số là tôi có qhtd với 1 người con gái mà sau này tôi biết là người đó có qhtd với nhiều người ngoài tôi.Thất tình tôi cũng đã qh được 2 lần,nhưng trớ trêu và đáng tội cho tôi là lần thứ 2 sau khi qh xong tôi thật bàng hoàng khi mắt nhìn thấy bcs bị thủng vì thấy tinh dịch đang nhỏ giọt ra ngoài.
Nay đúng được 8 tuần và tôi đã đưa bạn gái đi xn tại Paster cho kết quả âm tính.Nhưng hiện giờ tôi vẫn hoang mang suốt ngày vì khoản 10 ngày nay 2 bên vai tôi có những bớt hột đỏ rất ngứa giống như dị ứng da mà trước đây tôi cũng bị trên cơ thể,và hôm nay trên cổ dưới quai hàm trái sờ tay vào thấy 1 hạch nhỏ nhấn cảm giác hơi đau.
Tôi dự tính đầu tháng sau là đúng 12 tuần tôi sẽ đi xn nhưng còn 1 tháng nữa tôi phải sống trong tâm trạng lo sợ hoang mang tột cùng ăn ngũ không yên.
Mong các bạn có kinh nghiệm và hiểu biết về HIV cho tôi những lời khuyên và góp ý cho tôi nên làm gì để bớt hoang mang trong những ngày này.
Thành thật biết ơn sâu sắc đến các bạn.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-07-2008(UTC) Bài viết: 134 Đến từ: Hải Phòng
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Tôi chỉ có thể trả lời bạn thế này:
1. Bạn xét nghiệm lúc 8 tuần ra âm tính (negative) thì bạn có thể yên tâm tới 99.99%. Đó là một kết quả hoàn toàn khả quan, trên diễn đàn chưa có ai xét nghiệm lúc 6 tuần âm tính (chứ không phải đợi tới 8 tuần nhé) mà tới 3 tháng lại ra dương tính cả.
2. Tuần thứ 12 bạn đi xét nghiệm hay không thì đó là quyền của bạn, nếu ai bảo bạn không đi thì chắc gì bạn đã yên tâm, đúng không? Vì thế, nếu cảm thấy stress nặng nề quá thì bạn hãy quyết định đi. Nhưng tôi cho rằng tuần thứ 12 vẫn ra âm tính thôi  và lúc đó bạn có thể cười tươi được rồi. |
Lòng người tựa mặt ai ai khác Sự thế bằng cờ bước bước nghèo |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
khonghieubiet đã viết:Trước tiên rất cám ơn đã có trang web này giúp tôi hiểu về căn bịnh thế kỹ nhiều hơn.
Nay tôi xin được mọi người trã lời thật tình để tôi có thể quyết định những gì sắp xẩy ra với tôi.
Số là tôi có qhtd với 1 người con gái mà sau này tôi biết là người đó có qhtd với nhiều người ngoài tôi.Thất tình tôi cũng đã qh được 2 lần,nhưng trớ trêu và đáng tội cho tôi là lần thứ 2 sau khi qh xong tôi thật bàng hoàng khi mắt nhìn thấy bcs bị thủng vì thấy tinh dịch đang nhỏ giọt ra ngoài.
Nay đúng được 8 tuần và tôi đã đưa bạn gái đi xn tại Paster cho kết quả âm tính.Nhưng hiện giờ tôi vẫn hoang mang suốt ngày vì khoản 10 ngày nay 2 bên vai tôi có những bớt hột đỏ rất ngứa giống như dị ứng da mà trước đây tôi cũng bị trên cơ thể,và hôm nay trên cổ dưới quai hàm trái sờ tay vào thấy 1 hạch nhỏ nhấn cảm giác hơi đau.
Tôi dự tính đầu tháng sau là đúng 12 tuần tôi sẽ đi xn nhưng còn 1 tháng nữa tôi phải sống trong tâm trạng lo sợ hoang mang tột cùng ăn ngũ không yên.
Mong các bạn có kinh nghiệm và hiểu biết về HIV cho tôi những lời khuyên và góp ý cho tôi nên làm gì để bớt hoang mang trong những ngày này.
Thành thật biết ơn sâu sắc đến các bạn.
Chào Bạn !
trường hợp này theo kinh nghiệm của thì nên chúc mừng cô bạn gái đó vì may mắn không bị lây nhiễm từ bạn, khi : ( nhưng trớ trêu và đáng tội cho tôi là lần thứ 2 sau khi qh xong tôi thật bàng hoàng khi mắt nhìn thấy bcs bị thủng vì thấy tinh dịch đang nhỏ giọt ra ngoài ).
Bạn có thể xem cách mang BCS : ở đây
chào thân ái
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-07-2009(UTC) Bài viết: 11
|
Chào Bạn !
trường hợp này theo kinh nghiệm của thì nên chúc mừng cô bạn gái đó vì may mắn không bị lây nhiễm từ bạn, khi : ( nhưng trớ trêu và đáng tội cho tôi là lần thứ 2 sau khi qh xong tôi thật bàng hoàng khi mắt nhìn thấy bcs bị thủng vì thấy tinh dịch đang nhỏ giọt ra ngoài ).
chào thân ái
Rất cám ơn 2 bạn đã cho ý kiến sớm,đã phần nào giúp tôi yên tâm đôi chút,riêng bạn Tuấn viết dòng trên đây tôi thật sự bừng tỉnh,đúng là tôi không nghỉ mình lây cho người khác mà sao cứ nghỉ người khác lây cho mình???
Tuần này tôi sẽ đi XN cho chính mình hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến và luôn luôn nhớ,làm theo những gì học hỏi được trên web này,cho đến giờ phút này đây mới thấm thía từng chữ mà thường xuyên đọc được nhưng không quan tâm đến.MỘT VỢ MỘT CHỒNG KHÔNG SỢ SIDA
Và tôi cũng hy vọng rằng tất cả chúng ta hãy hiểu về căn bệnh thế kỷ sâu rộng hơn để dể dàng không mắc phải,đừng dại dột và thiếu hiểu biết như tôi.
Một lần nữa xin thành thật cám ơn các bạn và web đã dạy cho tôi những bài học rất quý và nhớ đòi.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.