10/4/2010
6h30p,” Sếp” gõ cửa gọi dậy. Ăn sáng, uống thuốc và bắt đầu đi làm. Trưa định đi ăn với đồng nghiệp nên “Sếp” không phải đưa đón.
7h15’ đến trường, tất bật với công việc khoảng 15p thì tạm ổn.
7h30’ vào cuộc họp, lại ghi ghi, chép chép và góp vài ý kiến.
10h30’ kết thúc cuộc họp.
10h45’ cùng một vài người đi ăn trưa. Quán khá xa nên xe nó được gửi lại tại cơ quan và nó đi cùng anh H, một đồng nghiệp. N đi với T, chị D đi với chị T. Sáu người tất cả.
11h..’ “Sếp” gọi hỏi đến nơi chưa? Nó bảo rằng chưa đến, đang trên đường đi.
11h1..” đến nơi, một cánh đồng mênh mông, rất nhiều quán lá với món cháo bầu nổi tiếng. Gọi điện cho “Sếp” bảo là đã đến nơi để “Sếp” yên tâm.
Quán có rất nhiều chòi lá, cả nhóm chọn một căn chồi cuối cùng, nằm trên một ao đây hoa súng, gió ngoài sông lồng lộng thôi vào. Thoải mái thật.
Gọi món cháo bầu cá lóc, món sườn nướng, món ếch xào lăn.
Trong lúc chờ, mọi người lấy bài ra đánh tiến lên. Nó chỉ biết bài đếm nút nên ngồi ngoài xem và ăn trái cây. Nhận cùng lúc 3 tin nhắn, một của anh, 1 của kẻ quấy rối và 1 của oj. Gọi lại cho anh, trò chuyện gần 20p thì món sườn nướng được dọn ra. Nhắn lại cho oj 1 tin nhắn và bắt đầu vào hành trình ăn uống. Hết sườn rồi đến cháo bầu cá lóc. Anh lại nhắn tin. Tạm ngừng ăn uống vì ai cũng khá no. Lại tiếp tục chơi bài. Nó lại gọi cho anh trò chuyện, Viettel có chương trình khuyến mãi VT200 nên nói chuyện khá thoải mái. Gần 30’ thì anh đi ăn trưa. Nhìn lại đt, có đến 6 tin nhắn của kẻ quấy rối,mặc kệ. Nó gọi cho oj, trò chuyện linh tinh khoảng 15’ thì thôi. Nó vào chồi kê cái áo khoác mà nằm xem mọi người chơi bài và thiu thiu ngủ. Khoảng 30p hay hơn gì đó thì mọi người kêu nó dậy ăn tiếp, gọi thêm món cá lóc nướng trui cuốn bánh tráng. Nó vẫn còn no lắm nên ăn rất ít.
Sau đó cả nhóm kéo nhau đi uống cà phê, quán cũng gần đó, người ta trồng những cây kiểng rồi khéo léo cắt, tạo dáng nó thành những căn chòi thật đẹp. Quán vừa bán nước uống vừa là nơi câu cá giải trí. Chọn căn chòi ở giữa ao, phải băng qua những cây cầu bán nguyệt rất đẹp. “ Sếp” lại gọi hỏi bao giờ về. Nó nói chiều mát mới về. Uống cà phê, tán gẫu với nhau khoảng hơn tiếng đồng hồ thì về. Anh H đưa nó về cơ quan lấy xe.
Trên đường về nhà nó đi ngang nhà sách, tình cờ nhìn vào thấy người ta đang đổ một đống sách cũ trước mặt tiền nhà sách, giảm giá 70%. Nó vào định bụng tìm xem có sách nào hay hay không. Nó lục lọi trong đống sách ngổn ngang cả buổi, cuối cùng chọn được vài quyển ưa thích: một quyển truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1945 đến 1985, quyển Kỹ nghệ lấy tây của Vũ Trọng Phụng, một quyển từ điển Tiếng Việt, một quyển từ điển các từ vần bằng, 1 quyển Sổ tay các nước trên thế giới của NXB Sự thật, được xuất bản năm 1979. Giờ thì nó biết nước Công gô nằm ở đâu trên hành tinh này rồi. Hoá ra có cái nước Công gô thật, mà không phải là 1 đâu nhé, có đến 3 nước Công gô với 3 cái tên khác nhau được đính kèm trong ngoặc đơn. Không biết dân xứ này người ta ăn tết dịp nào nhỉ? Sách không đề cập đến ngày tết.
Hơn 17h thì nó về đến nhà. “Sếp” đã đi trực cơ quan rồi. Căn nhà lại vắng tênh.
Kết thúc một ngày thứ bảy.