Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


9 Trang123>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline trangha_ch  
#1 Đã gửi : 08/07/2009 lúc 03:17:52(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
C thương!
 Tớ biết cậu chưa từng biết đến dd này nên tớ mới dám viết sự thật. Viết cho cậu cũng là để vơi đi những chất chứa trong lòng tớ bấy lâu nay. Tớ thật sự là người có H rồi C ơi! Suốt mấy tháng qua, tớ đã sống trong phập phồng, lo âu và sợ hãi. Cuối cùng rồi tớ cũng phải đối diện với sự thật. Cầm kết quả trên tay, điều dầu tiên tớ nghĩ đến là cái chết. Tớ đã chuẩn bị cho mình một cái chết rất chắc chắn nếu không có cuộc gọi của cậu. Vì sao ư? Vì tớ và cậu đã là bạn với nhau gần 22 năm. Vì cậu bảo tớ luôn là "sọt rác" yêu thương của cậu. Vì cậu có quá nhiều những ưu tư, buồn phiền trong cuộc sống. Không có tớ lấy ai lắng nghe cậu trong những đêm không ngủ? không có tớ lấy ai lang thang cùng cậu trong các quán rượu và sau đó là...nhìn cậu khóc?Không có tớ cậu sẽ đàn và hát cho ai nghe. Và... rất nhiều điều khác níu kéo tớ lại với cuộc sống này.

Nghe cậu báo tin cậu sắp làm bố tớ vui lắm. Vui vì có một sinh linh chào đời. Nó sẽ là chất keo gắn kết thêm tình cảm của vợ chồng cậu. Ngày cưới cậu, cũng là ngày sinh nhật tớ, tớ thầm cầu mong cho cậu sẽ có cuộc sống thật hạnh phúc và bình yên. Hai ngày sau cưới, cậu gọi cho tớ giữa khuya vì...cậu dọn ra ngủ riêng. Cậu biết tớ buồn thế nào không? Rất buồn. Vì tớ hiểu rằng người con gái ấy đã không giữ được cậu. Có ai mà chỉ cưới một tuần đã ngủ riêng hết 3 đêm không nhỉ? Tớ nghĩ rằng chỉ có cậu thôi. Tớ hiểu vì sau cậu lại như thế. Bạn bè nhìn vào cậu thèm muốn và ganh tị. Đứa con trai duy nhất trong một gia đình giàu có, học thức cao, có vợ đẹp, nhà riêng. Nhưng chỉ có tớ mới hiểu vì sao mắt cậu buồn. Vì sao cậu sống khép kín, ít giao tiếp và rất ít khi cậu có nụ cười. Nhưng đó luôn là bí mật giữa tớ và cậu.

Giờ đây, tớ lại có một bí mật. Cái bí mật mà tớ không thể chia sẻ cho cậu biết. Còn bao lâu nữa thì tớ sẽ không thể lang thang cùng cậu tớ cũng không biết nữa. Nhưng tớ biết rằng dù còn một phút thì tớ vẫn phải sống và sống cho thật tốt nữa. Vì cậu vẫn còn cần tớ, vì gia đình tớ nữa. Nhưng tớ sợ lắm. Không phải tớ sợ chết đâu. Tớ sợ mình sẽ làm khổ người khác. Sợ mà không dám nói với ai. Cậu biết không, giờ tới bữa cơm tớ thường ăn sau cùng, không dám ngồi  với ba mẹ. Tớ biết H không dễ lây nhưng tớ vẫn sợ cậu à. Hôm vừa bị tai nan giao thông cậu hỏi tớ sao không để mẹ rửa vết thương mà phải tự làm khổ sở như vậy. Và cậu đòi làm vì không nỡ nhìn tớ phải đau đớn. Tớ đã quát cậu rất to khiến mẹ tớ giật mình và cậu ngỡ ngàng nhìn tớ. Tớ xin lỗi! Tớ không muốn làm hại những người mà tớ yêu thương nhất hay là bất cứ ai khác. Đừng giận tớ!

 Thật sự giờ tớ cũng không biết mình sẽ giấu được đến bao lâu nữa. Nếu một ngày nào đó sự thật phơi bày, cậu có ghét bỏ và xa lánh tớ không? Còn mẹ tớ nữa, bà có chịu đựng nổi cú sốc này không? Bạn bè, đồng nghiệp sẽ nhìn tớ với ánh mắt như thế nào? Tớ sợ lắm. Sợ lắm cậu có biết không?  Cái nhìn kì thị của xã hội dành cho người có H vẫn là cái nhìn soi mói, xa lánh, ghét bỏ. Giờ tớ chỉ biết trốn vào diễn đàn này để thấy mình được đồng cảm, chia sẻ và thấy mình không lẻ loi.


Giờ tớ  rất mệt mỏi, rất cố gắng để lấy lại sự cân bằng trong chính mình. Tớ sắp ngã quị rồi. Cậu có hiểu tâm trạng hiện giờ của tớ không? Bạn thân ơi!
Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Quảng cáo
Offline hahaha2008  
#2 Đã gửi : 08/07/2009 lúc 03:41:18(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Anh cũng hiểu những gì trong em đang chất chứa bởi anh cũng từng thế.....mong là diễn đàn sẽ là nơi bình yên dành cho em , bên cạnh đó em sẽ có thêm những người bạn tốt trong cuộc đời đấy.Nào hãy tự tin lên em.Hãy viết tiếp những gì mà em chưa dám nói....Bởi cuộc đời này luôn sẵn sàng lắng nghe em đấy.
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline Trust  
#3 Đã gửi : 08/07/2009 lúc 05:28:24(UTC)
Trust

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 108
Đến từ: Niềm tin

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
mong bạn sớm vượt qua khoảng thời gian khó khăn này
luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu ^^
Cách an toàn nhất để phòng chống HIV/AIDS là: "Nói không với sex"
( Vấn đề là nói được nhưng rồi có làm được hok ^^)
Ai muốn chèn biểu tượng thì click vào đây, sau đó copy ảnh rồi paste vào bài => ủng hộ giùm nha UserPostedImage
Offline khongdamyeuai  
#4 Đã gửi : 08/07/2009 lúc 06:21:19(UTC)
khongdamyeuai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-01-2009(UTC)
Bài viết: 5

Thật đau khổ khi phải che dấu mãi như vậy.Tâm trạng không lúc nào được yên.Tôi hiểu cảm giác đó.Hãy cố gắng đến khi còn có thể.
Offline trangha_ch  
#5 Đã gửi : 10/07/2009 lúc 12:21:07(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Cảm ơn những lời an ủi, động viên của các anh chị. Thật sự giờ em không biết phải sống thế nào. Tương lai là những ngày đầy giông bão. Có thể nào tìm lại những giây phút bình yên?
Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline trangha_ch  
#6 Đã gửi : 10/07/2009 lúc 01:55:12(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
C thương!
Tớ lại viết cho cậu vì tớ sợ thời gian của tớ không còn nhiều. Lúc này sức khỏe tớ suy sụp hẳn rồi. Cái hôm cậu nhìn rồi hỏi tớ có bị gì không mà sao xanh xao quá. Tớ giật mình. Tớ biết, sức khỏe tớ như thế là do tớ lo lắng, suy nghĩ qua nhiều. H chưa làm cho tớ chết thì tự tớ đã chết vì lo rồi. Nhưng biết làm sao hả C?

C ơi! Giờ thì bao nhiêu mơ ước tớ đành gửi lại cậu. Tớ biết cậu luôn sẳn sàng cùng tớ thực hiện ước mơ, như những ngày xa xưa ấy. Cậu không thể nào biết được rằng đã có rất nhiều cảm xúc mà tớ đã không hề nói với cậu. Giờ tớ sẽ nói hết,một lần cuối cùng với cậu.

Cậu có biết rằng tớ luôn tự hào mỗi khi tớ đi bên cạnh cậu không? Vì luôn có những ánh mắt nhìn cậu ngưỡng mộ và nhìn tớ đầy ganh tị. Một con bé cao chưa đầy 1.5m lại "vớ" được một anh chàng cao gần 1.8, lại đẹp trai nữa chứ. Một sự "so le" đầy thích thú. Hôm sinh nhật lần thứ 20 của tớ, trong ánh nến lung linh, cậu đã ôm đàn và hát bài bài Nhánh lan rừng -bài hát tớ rất thích, làm tớ xúc động lắm. Nhưng tớ lại dối cậu là "tạm được". Ngay trong giây phút đó, tớ đã cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Rồi ngày tớ sung sướng nhận bằng tốt nghiệp Đại học, cậu là người đầu tiên chia sẻ hạnh phúc đó với tớ. Ngày đi làm đầu tiên, cậu đưa tớ đến trường với một cái nắm tay thật chặt làm tớ vững lòng tin khi bước lên bục giảng. Cái ngày tuyên thệ đứng vào hàng ngũ của Đảng CS, tớ lại nhìn thấy ánh mắt long lanh ẩn chứa niềm tự hào của cậu dành cho tớ.

Cậu đã cho tớ cái cảm giác bình yên, những ngày thật hạnh phúc. Cậu luôn bên tớ trong mọi hoàn cảnh. Ở bên cậu, tớ có thể thoải mái ngậm kẹo mút mà không sợ bị trêu chọc. Ở bên cậu tớ có thể ôm quyển truyện Đôrêmon rồi cười hihi haha mà không sợ ai bảo là con nít. Ở bên cậu tớ có thể tha hồ măm măm liền một lúc 3 ly kem mát lạnh mà không sợ mất duyên con gái. Và...ở bên cậu tớ mới thấy rằng cậu là một người sống nội tâm. Khác với vẻ ngoài mạnh mẽ là một tâm hồn nhạy cảm và luôn chất chứa nỗi buồn. Ở bên cậu, tớ mới cảm nhận giọt nước mắt đàn ông rơi đắng đến mức nào. Ở bên cậu, tớ thấy thời gian sao trôi qua nhanh thế. Vậy mà...
Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline 1tiahyvong  
#7 Đã gửi : 20/07/2009 lúc 12:45:24(UTC)
1tiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 150

tRang à H ko the ở bên trang để giúp bạn vượt qua khó khăn này nhưng bạn hãy cố gắng lên nhá  bạn yêu dấu
3 tuần âm tính
4 tuần âm tính
6 tuần âm tính
3 tháng ??????( chắc là âm thôi )

Offline doccotinh  
#8 Đã gửi : 20/07/2009 lúc 01:16:10(UTC)
doccotinh

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2009(UTC)
Bài viết: 18

thuong trang qua !
anh rat muon lam quen voi trang ko biet dc ko...

ma' anh nge noi em ko an, la ko dc dau. phai co gang em nhe'...
(d^_^)(^.^*) $@/\/ $@`/\/G ()^`¿ /\/€`
Offline trangha_ch  
#9 Đã gửi : 23/07/2009 lúc 01:53:21(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
1tiahyvong đã viết:
tRang à H ko the ở bên trang để giúp bạn vượt qua khó khăn này nhưng bạn hãy cố gắng lên nhá  bạn yêu dấu

Cảm ơn 1tiahivong nhé! Giờ tâm trạng mình cũng đã ổn hơn trước rồi. Rất vui được trò chuyện cùng bạn. YM:trangha_ch


To:anh doccotinh: mấy hôm nay em ko lên mạng được nhiều, anh đừng buồn nha! Nhớ ăn thật nhiều và uống thuốc đúng giờ đó.
Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline trangha_ch  
#10 Đã gửi : 23/07/2009 lúc 02:58:12(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
C thương!

Tớ lại viết cho cậu nữa rồi. Hôm qua H gọi điện cho tớ. H đã khóc rất nhiều. Vì sao vậy C? Vì sao cậu lại đối xử với H như thế hả? H là một người con gái tốt, cậu đừng phụ lòng H. Nghe H nghẹn ngào tớ thấy mình thật có lỗi. Vì tớ biết mọi nguyên nhân điều xuất phát từ tớ. Cậu thay đổi cũng vì tớ. Nhưng làm thế có được gì hỡi C? Tớ và cậu mãi mãi không thể nào. Điều đó cả cậu và tớ cùng biết. Cậu cũng sắp làm cha rồi còn gì hỡi C? Giờ cuộc đời cậu không còn gắn với tớ nữa, nó thuộc về một gia đình khác. Ở đó, cậu phải có trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình. Ở đó có một người con gái rất thương yêu cậu. Đừng để thêm một trái tim rướm máu nữa C ơi! Tớ biết trái tim cậu cũng đang đau. Nhưng hãy nén nỗi đau đó vào sâu thẳm trái tim mình. Hãy là một C trước đây nhé! Biết quan tâm, biết nghĩ cho người khác. Tớ tin rằng cậu sẽ làm được điều đó. Đừng làm tớ thất vọng.
Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline trangha_ch  
#11 Đã gửi : 24/07/2009 lúc 01:06:49(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
C ơi!

Giờ tớ chỉ muốn hét thật to lên rằng tớ nhớ cậu. Nhớ rất nhiều. Nỗi nhớ cứ quấn lấy tớ, thôi thúc tớ và làm trái tim tớ nhói đau. Trái tim bé nhỏ của tớ đầy ắp những hình ảnh thuộc về cậu. Kỉ niệm của tớ cũng gắn liền với cậu. Vậy mà giờ đây tớ lại không thể có cậu bên cạnh. Tự nhủ lòng hãy quên. Cố thể hiện ra bên ngoài một vẻ xa lạ. Nhưng đau lắm C ơi!

Vẫn biết nhớ cậu là sẽ tự làm khổ mình, làm khổ cậu và làm khổ cả H nữa. Nhưng biết làm sao hả C? Cậu hãy bảo cho tớ biết làm cách gì để có thể quên cậu đây? Tớ muốn cậu sống thật hạnh phúc. Tớ muốn cậu làm một người chồng, một người cha thật tốt. Nhưng tớ không thể quên...

Nhiều đêm thức trắng, trong đầu tớ chỉ có mỗi suy nghĩ về cái chết. Chỉ có cái chết mới có thể làm tớ quên cậu. Cái chết của tớ sẽ mang lại bình yên cho tổ ấm bé nhỏ của cậu. Cái chết của tớ sẽ giúp gia đình tớ không phải xấu hổ vì có một đứa con có H. Vậy mà tớ vẫn không đủ can đảm để kết thúc. Tớ khinh ghét, căm hận bản thân tớ. Một đứa như tớ sống chỉ toàn mang lại đau khổ, lo lắng cho người khác mà thôi. Sống có ích gì!

C ơi! Nếu một ngày nào đó, khi tớ ra đi, khi cậu biết đến dd này, đọc những bài tớ viết cho cậu. Cậu hãy hứa với tớ là sống cho thật tốt nhé! Đừng trách cũng đừng oán giận tớ. Cậu hãy sống cho cậu và cho cả tớ nữa. Chăm sóc thật tốt gia đình bé nhỏ của cậu, chăm sóc dì và hãy thay tớ chăm sóc ba mẹ tớ nhé. Những kỉ niệm về tớ cậu hãy đưa vào quá khứ, khép lại tất cả nhé! Tớ tin ở cậu!



Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline vinh_man  
#12 Đã gửi : 24/07/2009 lúc 06:10:46(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trang ha bạn mến!

Có một cái nick yahoo đã add nick của Vinh_man này, không biết có phải là Trang ha không, nhưng mình cũng xin chia sẻ những tấm sự của Trang ha diễn đàn. Sao lại Viêt cho bạn lần cuối chứ!? Hic! Làm gì đến nỗi thế.

Bạn mến!
Hiv dương tính, buồn thì kể cũng có buồn, tuyệt vọng kể cũng có tuyệt vọng nhưng nó không phải là The end of the road (đoạn cuối của con đường) đâu bạn. Bạn đã tốt nghiệp đại học, đã sử dụng thành thạo internet và là thành viên của diễn đàn, bạn có thể thấy nhiều người, nhiều tấm gương có lối sống, cách nghĩ, cách nhìn về tương lai rất tích cực trong diễn đàn này mà. Hôm nay, mình vừa mới nhậu với một thành viên, sống chung với H 10 năm, mà năm nay ông ấy quyết định lấy vợ - Tốt lành thay việc đó!

Nếu Trang ha cũng là trang ha của yahoo thì mình biết bạn vẫn đi làm đúng không? Hãy cố lên bạn. " Đừng hỏi rằng bạn sống bao nhiêu lâu, hãy hỏi rằng bạn sống tiếp như thế nào". hi hi hi. Mình tán láo, hô khẩu hiệu thế nhưng nhiều khi, đôi lúc mình cũng bị những nỗi buồn sâu thẳm xâm chiếm, những nỗi buồn khó nói thành lời, nhưng con người mà, ai cũng có lúc như thế cả. Mọi chuyện qua đi, mình lại nhăn răng ra bên Yahoo với bạn bè, chiến hữu. 

Một mặc định tự nhiên không thể thay đổi là ta đã sống chung với H, tuyệt vọng, kêu ca, bi quan, chán nản v.v... tất cả đều không thể thay đổi sự thật đó. Sống chung với H là sự thật mà Trang ha, tôi và nhiều thành viên khác của diễn đàn phải đối diện với nó, chiến thắng nó, đừng để nó quật ngã mình. Tuy nhiên, khi đã sống chung với H, thế giới quan của chúng ta có thay đổi (đây là ý kiến của mình) khác với thế giới quan của người không H. Tuy nhiên, thế giới đó vẫn đầy màu xanh của niềm tin và hy vọng nếu bạn có đủ niềm tìn và hy vọng.

Bạn đã đọc, đã nghe, đã thấy... bạn mới phát hiện, sức khỏe còn tương đối, Cd4 chắc hãy còn tàm tạm. Mình biết nhiều người đã phải đóng hòm để lo hậu sự, nhưng rồi uống thuốc ARV lại khỏe mạnh, yêu đời và sống có ích. Cái ta sợ không phải là cái chết, mà cái ta sợ là sống không ra sống, để lại những vết nhơ, những nỗi đau cho gia đình, bạn bè và người thân, trở thành gánh nặng cho nhân loại. hic.

Có câu ngạn ngữ La mã thì phải "Có sức khỏe là có một ngàn ước mơ, không sức khỏe thì không có gì nữa cả", mình không nhớ chính xác, nhưng mình chắc chắn rằng NCH vẫn còn thừa sức khỏe để làm những việc bổ ích, lành mạnh, đóng góp được cho xã hội như nhiều người bình thường khác. Sức khỏe đó sẽ kéo dài không chỉ 1, 2 năm mà 10, 20 năm hoặc lâu hơn nữa v.v.. Mình thì tin chắc chắn rằng, khoảng 2017 là tìm ra vacxin thôi (Ý kiến của mình). Can đảm lên chứ bạn mến!

Cậu C nào đó thật may mắn vì có một người bạn như Trang ha, trong lúc Trang ha bi quan mà vẫn nhớ đến và lo cho C. hè hè hè. Giá như mình được làm tay C đó thì hẳn mình sẽ vui và hạnh phúc lắm.

Hãy để tình yêu, niềm tin và hy vọng dẫn dắt cuộc sống của bạn Trang ha nhé!
Chúc mọi điều tốt lành đến với Trang ha!

Chào thân ái!

Vinh_man


"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline Anhtu4791  
#13 Đã gửi : 24/07/2009 lúc 08:23:02(UTC)
anhtu4791

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC)
Bài viết: 1.063
Đến từ: Earth

Cảm ơn: 51 lần
Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết
Chào Trangha_ch :
Xin lỗi vì xen vào topic này,chúc Trangha_ch nhiều sức khỏe,cuộc sống hạnh phúc nhé !!!

@Vinh_man : Cái này bác viết : " Hôm nay, mình vừa mới nhậu với một thành viên, sống chung với H 10 năm, mà năm nay ông ấy quyết định lấy vợ - Tốt lành thay việc đó!"(Trích).
Có lẽ nói tui phải không ?!happy
Bác và ACE quen biết cũng biết rồi,năm nay cá nhân tôi "Đeo gông vào cổ" khà khà...
Năm nay hoặc sang năm Mẹ tôi còn xây nhà lại nữa,cái này Bác chắc hem biết,nhưng đó là những việc phải làm of family tui,hì...
Bác à,Tôi rất quý mến Bác,cứ như anh em trong nhà ý,đồng hương mà lị ! happy
Nếu tui có bận rộn,nhờ bác chăm sóc 4rum cho phong phú nhé.tay viết của Bác thật xuất sắc,hôm nào chỉ giáo cho tui thêm nghen.
Chúng mình sẽ là bạn tốt của nhau,ok nhé.
P/S : Chiều nay có "giao lưu" không đây ? Có gì a lô hén.
Chúc sức khỏe Bác và Rock !
See U !


Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời!
Offline trangha_ch  
#14 Đã gửi : 25/07/2009 lúc 02:29:17(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
vinh_man đã viết:
Trang ha bạn mến!

Có một cái nick yahoo đã add nick của Vinh_man này, không biết có phải là Trang ha không, nhưng mình cũng xin chia sẻ những tấm sự của Trang ha diễn đàn. Sao lại Viêt cho bạn lần cuối chứ!? Hic! Làm gì đến nỗi thế.

Bạn mến!
Hiv dương tính, buồn thì kể cũng có buồn, tuyệt vọng kể cũng có tuyệt vọng nhưng nó không phải là The end of the road (đoạn cuối của con đường) đâu bạn. Bạn đã tốt nghiệp đại học, đã sử dụng thành thạo internet và là thành viên của diễn đàn, bạn có thể thấy nhiều người, nhiều tấm gương có lối sống, cách nghĩ, cách nhìn về tương lai rất tích cực trong diễn đàn này mà. Hôm nay, mình vừa mới nhậu với một thành viên, sống chung với H 10 năm, mà năm nay ông ấy quyết định lấy vợ - Tốt lành thay việc đó!

Nếu Trang ha cũng là trang ha của yahoo thì mình biết bạn vẫn đi làm đúng không? Hãy cố lên bạn. " Đừng hỏi rằng bạn sống bao nhiêu lâu, hãy hỏi rằng bạn sống tiếp như thế nào". hi hi hi. Mình tán láo, hô khẩu hiệu thế nhưng nhiều khi, đôi lúc mình cũng bị những nỗi buồn sâu thẳm xâm chiếm, những nỗi buồn khó nói thành lời, nhưng con người mà, ai cũng có lúc như thế cả. Mọi chuyện qua đi, mình lại nhăn răng ra bên Yahoo với bạn bè, chiến hữu. 

Một mặc định tự nhiên không thể thay đổi là ta đã sống chung với H, tuyệt vọng, kêu ca, bi quan, chán nản v.v... tất cả đều không thể thay đổi sự thật đó. Sống chung với H là sự thật mà Trang ha, tôi và nhiều thành viên khác của diễn đàn phải đối diện với nó, chiến thắng nó, đừng để nó quật ngã mình. Tuy nhiên, khi đã sống chung với H, thế giới quan của chúng ta có thay đổi (đây là ý kiến của mình) khác với thế giới quan của người không H. Tuy nhiên, thế giới đó vẫn đầy màu xanh của niềm tin và hy vọng nếu bạn có đủ niềm tìn và hy vọng.
.....................
Cậu C nào đó thật may mắn vì có một người bạn như Trang ha, trong lúc Trang ha bi quan mà vẫn nhớ đến và lo cho C. hè hè hè. Giá như mình được làm tay C đó thì hẳn mình sẽ vui và hạnh phúc lắm.

Hãy để tình yêu, niềm tin và hy vọng dẫn dắt cuộc sống của bạn Trang ha nhé!
Chúc mọi điều tốt lành đến với Trang ha!

Chào thân ái!

Vinh_man



Chào anh vinh_man! Cảm ơn những lời an ủi, động viên chân tình của anh. Em cũng từng là một người sống vô tư, lạc quan, yêu đời và. . .yêu người lắm. Nhưng từ khi biết mình có H thì tâm trạng em nó thế nào ấy, không kiểm soát được anh à! Hic! Đi làm, cố gắng khoác lên mình bộ mặt vui vẻ, hoạt bát. Nhưng khi đêm về thì em lại mang một tâm trạng chán nản, cô đơn và có những suy nghĩ bi quan lắm. Không muốn nhưng vẫn phải suy nghĩ. Mệt mỏi nhưng lại không thể nào chợp mắt được. Không muốn nhớ vậy mà vẫn nhớ về kỉ niệm. Đã phải dùng tới thuốc ngủ( 1 -2 viên thôi, không dám uống nhiều vì nhát gan quá không dám chết. hic!)nhưng cũng không dám uống liên tục. Suy nghĩ nhiều, không ngủ, chán ăn,... như một người bị tâm thần vậy. Mấy hôm rồi lên diễn đàn, đọc nhiều, chia sẻ với những người bạn cùng cảnh ngộ mới thấy lòng bình tâm lại đôi chút. Vẫn biết rằng mình phải chứa chấp một kẻ tạm trú bất hợp pháp trong người nhưng cái cảm giác lo sợ bị phát hiện cứ đè nặng trong lòng. Đành gom chút niềm tin còn lại hùn vào cái niềm tin của anh rằng năm 2017 sẽ có thuốc vậy(nếu lúc đó vẫn chưa có thuốc thì không phải một mình em lỗ vốn!).

Giờ chỉ ước gì có một nơi nào đó để có thể đem tất cả những kỉ niệm trong quá khứ nhốt vào, khóa lại để đêm về có thể ngon giấc. Không suy nghĩ, không nhớ nhung thì sẽ không bi quan nữa. Hic!

Qua diễn đàn em ngưỡng mộ anh vinh_man lắm đó!  " giá như mình được làm tay C đó thì hẳn mình sẽ vui và hạnh phúc lắm". Hic! Nếu như anh biết được rằng hắn phải chịu sự hành hạ, đày ải của em như thế nào trong suốt 22 năm qua( mà chỉ được em nhớ có bi nhiêu đó thôi) thì anh sẽ không bao giờ nói thế đâu. Mà biết đâu 22 năm nữa em sẽ nói nhớ anh vinh_man còn hơn như thế! Biết đâu được, phải không? Hihi!

Rất thích kiểu "chào thân ái" của anh!

trangha_ch


Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline doccotinh  
#15 Đã gửi : 25/07/2009 lúc 03:34:08(UTC)
doccotinh

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2009(UTC)
Bài viết: 18

 buôn gê nha trang.
(d^_^)(^.^*) $@/\/ $@`/\/G ()^`¿ /\/€`
Offline vinh_man  
#16 Đã gửi : 25/07/2009 lúc 07:33:37(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Thấy cười được là mừng rồi. Cứ thế nhé! Cuộc đời như một tấm gương. Ta nhìn vào nó ta cười thì khuôn mặt cuộc đời cũng cười lại với ta. HIC.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline trangha_ch  
#17 Đã gửi : 06/08/2009 lúc 12:45:02(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
vinh_man đã viết:
Thấy cười được là mừng rồi. Cứ thế nhé! Cuộc đời như một tấm gương. Ta nhìn vào nó ta cười thì khuôn mặt cuộc đời cũng cười lại với ta. HIC.

Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline trangha_ch  
#18 Đã gửi : 06/08/2009 lúc 12:47:35(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Anh Vinh_man kêu em nhìn đời với khuôn mặt cười mà anh kết thúc bằng từ HIC nghe thê thảm quá!
Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline vinh_man  
#19 Đã gửi : 06/08/2009 lúc 12:59:28(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
trangha_ch đã viết:
Anh Vinh_man kêu em nhìn đời với khuôn mặt cười mà anh kết thúc bằng từ HIC nghe thê thảm quá!

Do anh đang Teen hóa bản thân đó mà. Cưa sừng làm nghé chút chơi. Trang_ha đừng nghĩ nhiều, ai cũng có nỗi niềm hết à. Nỗi niềm anh Vinh_man đây cũng cả một cục nghẹn ứ trong lồng ngực, biết làm sao đây. Rồi ta sẽ được chữa lành. Dẫu cho bị lừa dối đến cỡ nào, thì vẫn cứ hãy tin vào cuộc đời, tin vào con người Trang_ha nhé. Trang_ha mà có được kiểu tin ngây ngô, mù quáng đó của anh Vinh_man thì sẽ bớt stress hơn nhiều.
Chúc Trang hạ được mạnh khỏe, bình an!

Chào thân ái!


Vinh_man
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline trangha_ch  
#20 Đã gửi : 06/08/2009 lúc 02:22:56(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
C ơi!

Hôm nay tớ rất mệt. Cái bao tử lại giở chứng nữa rồi. Ăn gì vào nó cũng biểu tình, nhất định không chứa chấp. Hic! Lại phải uống thuốc. Một cực hình!
Chiều tớ đi shopping với H để sắm đồ cho em bé nhà cậu đấy. Cũng còn khá lâu nhưng chuẩn bị ngay từ bây giờ đối với một người mẹ trẻ thì cũng không là quá sớm. Nhìn ánh mắt rạng ngời của H khi lựa chọn những món đồ be bé, xinh xinh mới thấy rằng điều hạnh phúc nhất trên đời là được làm mẹ. Nghe H vô tư bảo rằng sau này, khi tớ có em bé, tớ sẽ có đầy đủ kinh nghiệm từ việc mua sắm, chăm sóc baby mà tớ thấy chạnh lòng. Con của tớ? Mãi mãi nằm trong mơ ước! Tớ đã không thể giữ được đứa con gái duy nhất của ba mẹ tớ thì làm sao có thể...






Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
9 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.