Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline HuHuEmChetMat  
#1 Đã gửi : 09/07/2009 lúc 07:35:01(UTC)
HuHuEmChetMat

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2007(UTC)
Bài viết: 314

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Đã gần 2 năm rưỡi kể từ ngày đầu tiên bước chân vào diễn đàn. Cũng như bao người khác khi gia nhập diễn đàn này đều có những lý do riêng. Hồi đầu vào cũng chẳng có tí kiến thức nào về H lại thêm tâm lý lo sợ khiến mình có những câu hỏi khá là ngớ ngẩn. Rồi mình lục tung cả cái diễn đàn lên tìm mọi thông tin, tìm những mem có hoàn cảnh tương tự mình để hỏi thăm. Nghĩ lại nhiều lúc cũng tự hỏi bộ mặt mình khi đó trông nó như thế nào nhỉ? Chắc ko khác cái tàu lá chuối là mấy.

Bây giờ thì mình đã lập gia đình được hơn 1 năm và cũng chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Nhiều lúc mỗi lần thoáng qua 1 cái j đó, 1 điều j đó làm mình gợi nhớ đến những cái ngày đen tối, gợi đến quãng thời gian rối như tơ vò lại làm trỗi dậy những cảm giác lo âu khó tả. Mỗi lần như thế mình lại nhớ đến diễn đàn này, lại vào đọc để xả stress và âm thầm dõi theo các bạn lỡ vướng vào hoàn cảnh lo âu giống mình hồi đó. Thật vui vì các bạn vẫn còn quan tâm đến bản thân mình, quân tâm đến tương lai của mình và việc các bạn hằng ngày lên diễn đàn hỏi han, tìm hiểu thông tin đã chứng minh điều đó. Một lần để nhớ mãi, 1 lần để tránh xa, 1 lần để sống tốt hơn.

Giờ lên diễn đàn vẫn nhìn thấy nick các bác già lâu năm mình cảm thấy rất vui mừng và phục các bác quá. Mình lập gia đình xong ko dám sinh hoạt trên diễn đàn nữa vì sợ bị phát hiện 1 thời lầm lỡ của mình. Chỉ dám bén mảng lên khi đã chắc chắn ko có ai xung quanh. Phục các bác thiệt. Mong các bác vẫn sinh hoạt đều đều, nhỡ có khi nào mình hay ai đó trót dại còn có chỗ để mà dựa.


Xin gửi lời hỏi thăm và gửi lời chúc hạnh phúc đến các bác già và lời chúc may mắn đến mọi người!
Quảng cáo
Offline 1tiahyvong  
#2 Đã gửi : 11/07/2009 lúc 01:14:10(UTC)
1tiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 150

chúc mùng bạn đã tai qua nạn khỏi hy vọng mình cũng sẽ dc giống bạn mình đang triệu chứng đầy người nè chắc ko hy vọng dc gì rùi sad
3 tuần âm tính
4 tuần âm tính
6 tuần âm tính
3 tháng ??????( chắc là âm thôi )

Offline muaxuannhonho  
#3 Đã gửi : 11/07/2009 lúc 10:19:01(UTC)
muaxuannhonho

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC)
Bài viết: 15

Hiiiiii. mình cũng đã hơn 1 năm rồi mới quay lại, thật sự là có rất nhiều lời muốn nói cảm ơn các anh lúc trước đã chia sẽ và động viên.

mình có lời khuyên dành cho những ai chưa thử.... thì đừng thử.... mà có thử rồi mà chưa bị thì cũng đừng nghỉ mình ko sao. HIV ko từ bỏ 1 ai không biết giử mình
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.