  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-07-2009(UTC) Bài viết: 28 Đến từ: hanoi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
em là một chàng trai ở hải phòng hiện đang làm tại hà nội .Giai đoạn này em đang bị khủng hoảng về tinh thần ,chưa vợ ,chưa người yêu lại làm kinh doanh nên nhiều lúc e đã không giữ được mình,hôm 30/4 e có đi đồ sơn cùng mấy thằng bạn phê quá nên e có đi quan hệ với GMD ,e đã để cho GMD thổi kèn sau đó mới dùng bcs để quan hệ .Sau đó ngày 25/5 cũng trong tình trạng tương tự đi cùng mấy cậu bạn thời sinh viên e cũng cho GMD thổi kèn sau đó đeo bcs để quan hệ .Trời ơi em ân hận thì cũng đã muộn quá rồi vì sau đó mấy ngày và đến tận ngày hôm nay khi em gia nhập diễn đàn thì e thấy xuất hiện tất cả những triệu chứng sơ nhiễm của hiv như :nổi hạch cổ rất to,người mệt mỏi ,hay vã mồ hôi ,đau nhức cơ khớp ,phát ban dạng sởi và ngứa ,người e bây giờ yếu lắm các anh chị ơi .E đã đi xn máu tới 5 lần trong tháng vừa rồi kết quả đều âm tính nhưng vẵn còn trong giai đoạn cửa sổ ,e mong mình bị bệnh khác nên đã đi khám xét tất cả vì hạch cổ nổi to wa nhưng các bs không phát hiện ra bệnh gì cả.Trời ơi sao e ngu ngóc quá vậy vài lần do không làm chủ được e cũng đa đi như vậy nhưng e ko bao giờ cho GMD thổi kèn vậy mà 2 lần vừa rồi e ngu ngốc quá vậy .Bây giwof ân hận thì quá muộn rồi em nghe người thì bảo oral sex lây hiv người bảo không nên e hoang mang lắm các a chị cho em lời khuyên đi em đã mấy lần post bài lên mà không được mọi người trả lời nên e buồn lắm .Lần cuối cùng e xn ở trung tâm chân trời mới là hôm 29/6/09 nhưng âm tính bây jwo sk e suy sụp lắm rồi hu hu
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2009(UTC) Bài viết: 73
|
suanhanmuonmang đã viết:em là một chàng trai ở hải phòng hiện đang làm tại hà nội .Giai đoạn này em đang bị khủng hoảng về tinh thần ,chưa vợ ,chưa người yêu lại làm kinh doanh nên nhiều lúc e đã không giữ được mình,hôm 30/4 e có đi đồ sơn cùng mấy thằng bạn phê quá nên e có đi quan hệ với GMD ,e đã để cho GMD thổi kèn sau đó mới dùng bcs để quan hệ .Sau đó ngày 25/5 cũng trong tình trạng tương tự đi cùng mấy cậu bạn thời sinh viên e cũng cho GMD thổi kèn sau đó đeo bcs để quan hệ .Trời ơi em ân hận thì cũng đã muộn quá rồi vì sau đó mấy ngày và đến tận ngày hôm nay khi em gia nhập diễn đàn thì e thấy xuất hiện tất cả những triệu chứng sơ nhiễm của hiv như :nổi hạch cổ rất to,người mệt mỏi ,hay vã mồ hôi ,đau nhức cơ khớp ,phát ban dạng sởi và ngứa ,người e bây giờ yếu lắm các anh chị ơi .E đã đi xn máu tới 5 lần trong tháng vừa rồi kết quả đều âm tính nhưng vẵn còn trong giai đoạn cửa sổ ,e mong mình bị bệnh khác nên đã đi khám xét tất cả vì hạch cổ nổi to wa nhưng các bs không phát hiện ra bệnh gì cả.Trời ơi sao e ngu ngóc quá vậy vài lần do không làm chủ được e cũng đa đi như vậy nhưng e ko bao giờ cho GMD thổi kèn vậy mà 2 lần vừa rồi e ngu ngốc quá vậy .Bây giwof ân hận thì quá muộn rồi em nghe người thì bảo oral sex lây hiv người bảo không nên e hoang mang lắm các a chị cho em lời khuyên đi em đã mấy lần post bài lên mà không được mọi người trả lời nên e buồn lắm .Lần cuối cùng e xn ở trung tâm chân trời mới là hôm 29/6/09 nhưng âm tính bây jwo sk e suy sụp lắm rồi hu hu
Xin lỗi bạn. Đọc bài của bạn mình thấy vui quá. Bạn biết vì sao không? vì mình cũng có triệu chứng như bạn, vì mình chưa đi xét nghiệm và vì bạn âm tính sau 2 tháng..............và vì bạn lại cho mình thêm hy vọng. cảm ơn nhé ^^ |
Mong được gặp các bạn cùng cảnh ngộ -------yahoo: dinhmenh_dem ---------- |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-06-2009(UTC) Bài viết: 61
|
suanhanmuonmang đã viết:em là một chàng trai ở hải phòng hiện đang làm tại hà nội .Giai đoạn này em đang bị khủng hoảng về tinh thần ,chưa vợ ,chưa người yêu lại làm kinh doanh nên nhiều lúc e đã không giữ được mình,hôm 30/4 e có đi đồ sơn cùng mấy thằng bạn phê quá nên e có đi quan hệ với GMD ,e đã để cho GMD thổi kèn sau đó mới dùng bcs để quan hệ .Sau đó ngày 25/5 cũng trong tình trạng tương tự đi cùng mấy cậu bạn thời sinh viên e cũng cho GMD thổi kèn sau đó đeo bcs để quan hệ .Trời ơi em ân hận thì cũng đã muộn quá rồi vì sau đó mấy ngày và đến tận ngày hôm nay khi em gia nhập diễn đàn thì e thấy xuất hiện tất cả những triệu chứng sơ nhiễm của hiv như :nổi hạch cổ rất to,người mệt mỏi ,hay vã mồ hôi ,đau nhức cơ khớp ,phát ban dạng sởi và ngứa ,người e bây giờ yếu lắm các anh chị ơi .E đã đi xn máu tới 5 lần trong tháng vừa rồi kết quả đều âm tính nhưng vẵn còn trong giai đoạn cửa sổ ,e mong mình bị bệnh khác nên đã đi khám xét tất cả vì hạch cổ nổi to wa nhưng các bs không phát hiện ra bệnh gì cả.Trời ơi sao e ngu ngóc quá vậy vài lần do không làm chủ được e cũng đa đi như vậy nhưng e ko bao giờ cho GMD thổi kèn vậy mà 2 lần vừa rồi e ngu ngốc quá vậy .Bây giwof ân hận thì quá muộn rồi em nghe người thì bảo oral sex lây hiv người bảo không nên e hoang mang lắm các a chị cho em lời khuyên đi em đã mấy lần post bài lên mà không được mọi người trả lời nên e buồn lắm .Lần cuối cùng e xn ở trung tâm chân trời mới là hôm 29/6/09 nhưng âm tính bây jwo sk e suy sụp lắm rồi hu hu
chào bạn .cái bạn đang bị là do tress gây ra chứ không phãi triệu chứng của h đâu bạn củng đi xn rồi 2 tháng âm tính vậy bạn đả khỏi h rồi bây giờ bạn chỉ chờ đủ 3 tháng test khẳng định lại để loại tress chúc bạn âm tính
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-07-2009(UTC) Bài viết: 10 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 2 lần
|
chúc mừng bạn sau 2 tháng xét nghiệm mà vẫn âm tính. mong rằng sau này bạn sống lành mạnh và tuyên truyền hiv cho m ọi người
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.