Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline phinguyen  
#1 Đã gửi : 31/10/2005 lúc 05:49:59(UTC)
phinguyen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2005(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: TPHCM

Kính chào các bạn, tôi là một người mới, tình cờ biết diễn đàn này, tôi ghé tạt ngang xem thử và thật bất ngờ tôi phát hiện có nhiều điều thú vị nơi đây, tôi có đọc qua mục (tại sao người nhiễm HIV bị kỳ thị) tôi rất đồng cảm với các bạn những người có H vì chính tôi cũng là một trong số các bạn

trước hết tôi tự giới thiệu tôi tên là Nguyễn Tấn Phi năm nay tuổi của tôi so với người già thì cũng chưa quá già, nhưng cũng không còn trẻ nữa, công việc hiện nay là phiên dịch thiện nguyện Anh Pháp ngữ bán thời gian cho các dự về HIV tại bệnh viện bình triệu (Q. thủ đức .TPHCM) đã từng làm việc tự nguyện với Tổ Chức HOSPICE CARE, dự án ANRS/VIETAR

  làm việc nhiều năm trong lãnh vực này, đã được đi đến nhiều nơi khác nhau trên đất nước, tôi đã từng chứng kiến nhiều về sự kỳ thị, cũng như không kỳ thị??? chính tôi cũng đã từng là nạn nhân vấn đề đó, tôi hiểu và thông cảm với các bạn về sự kỳ thị, nhưng tôi cũng có cái nhìn hơi khác về vấn đề đó, có chăng chúng ta nên nhìn lại về phía chúng ta một chút, vì ngay bản thân tôi, khi còn sử dụng ma tuý và có H+ thì tôi đã chịu rất nhiều sự kỳ thị từ nhiều phía khác nhau, nhưng từ khi tôi từ bỏ ma tuý và bắt đầu điều trị ( được hơn 2 năm ) thì dần dần sự kỳ thị đối với tôi đã hầu như không còn nữa, thế thì theo các bạn sự kỳ thị đó là từ đâu? tôi chỉ đưa ra một vấn đề nhỏ để chúng ta tham khảo lý do tại sao người có H bị kỳ thị, theo thiển ý của tôi thì để giảm bớt sự kỳ thị, thì chúng ta phải có tiếng nói chung bằng cách:

  chúng ta nên thành lập các câu lạc bộ người có H, có thiện chí điều trị ( tại mỗi địa phương của các bạn ) chúng ta làm trong bí mật cũng được,

 phải có qui định về việc được tham gia câu lạc bộ,

 phải có đại diện để liên kết lại với tất cả các câu lạc bộ khác nhau trên toàn quốc,

nếu làm được việc đó thì lợi thế của chúng ta rất lớn, vì chúng ta có thể mua được nguồn thuốc giá rẽ, được điều trị các bệnh cơ hội miễn phí, và với công việc hiện nay của tôi, tôi có thể liên hệ với nhiều tổ chức có các dự án khác nhau để hổ trợ chúng ta, tôi sẵng sàng là tiếng nói chung cho các bạn ( tôi đã từng xuất hiện trên VTV3 chuyên mục người đương thời ), và cuối cùng cái chính là chúng ta làm cho mọi người hiểu rằng, những người có H, nếu có thiện chí thì vẫn là một con người bình thường cũng như bao nhiêu người bình thường khác mà thôi

trên đây là một số kinh nghiệm trong cuộc sống và công việc của tôi mà tôi nhận ra điều đó xin trao đổi cùng các bạn, nếu các bạn nào có ý tưởng về việc thành lập câu lạc bộ thì có thể liên hệ với tôi qua địa chỉ mail: [email protected]">[email protected] hoặc số phone : 0907.560.092

tại TPHCM thì có thể đến gặp trực tiếp tại bệnh viện Bình Triệu, gặp Nguyễn Tấn Phi phiên dịch cho các dự án về HIV

Quảng cáo
Offline DeltaForce  
#2 Đã gửi : 01/11/2005 lúc 06:25:29(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của phinguyen đã viết:

trên đây là một số kinh nghiệm trong cuộc sống và công việc của tôi mà tôi nhận ra điều đó xin trao đổi cùng các bạn, nếu các bạn nào có ý tưởng về việc thành lập câu lạc bộ thì có thể liên hệ với tôi qua địa chỉ mail: [email protected]">[email protected] hoặc số phone : 0907.560.092

tại TPHCM thì có thể đến gặp trực tiếp tại bệnh viện Bình Triệu, gặp Nguyễn Tấn Phi phiên dịch cho các dự án về HIV




Tôi gọi, nhưng chắc anh bận rộn nhiều việc, hoặc anh thấy số máy lạ ... một vài hồi chuông... rồi cancel. Vậy đó !

Tránh bệnh - Không lánh người.
Offline phinguyen  
#3 Đã gửi : 02/11/2005 lúc 02:30:27(UTC)
phinguyen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2005(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: TPHCM

Có lẽ bạn gọi nhầm số máy .Chúng ta có thể trực tiếp gặp nhau vào sáng thứ năm 3/11/2005 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới . Các bạn có thể đến và điện thoại cho tôi (0907 560092)hoặc cho anh Dũng Chi ( số máy 0918 447556 ) vì hôm đó anh Dũng Chi cũng có việc tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới đến 14g trong ngày . xin thông báo lại địa chỉ mail: [email protected]
Offline BonghoaTruongsinh  
#4 Đã gửi : 16/07/2009 lúc 04:35:54(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết

Tin từ anh Phạm Dũng Chi :

Dear all,

I wish I could be there to share this sad news in person. Our friend _Mr.Nguyen Tan Phi_ passed away earlier this week on the 12th of July, 2009 at Nhan Ai hospital (the hospital for aids patients in late period, in Binh Duong Town, Viet Nam).

Phi was killed by AIDS.

 

Sharing a comment about Mr.Phi's works when Mr.Phi got hard sick: " I have so much respect for Phi's fight against HIV and the support he provideed to all patients.I know Mr.Phi has family in Lourdes_It is my own town.I am sincerely sad.Please transmit my thoughts to him".

Benedicte  Duchesne

 

To get more information, please call to mr.Phi's wife _ KIM ANH _  by phone munber : 0122...124

 


Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline na74  
#5 Đã gửi : 16/07/2009 lúc 04:50:23(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Ôi,anh Phi
Sao nhanh thế anh ơi,mới đây còn thấy anh.. sad
Hôm nay mình thực sự sẽ buồn rất nhiều,ôi,anh.
Yên nghỉ anh nhé ! sad
R.I.P

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline co_gai_to_mo  
#6 Đã gửi : 16/07/2009 lúc 10:03:54(UTC)
co_gai_to_mo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC)
Bài viết: 434
Woman

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
Hix...
Buồn ghê!

Xin gửi lời chia buồn tới toàn thế ja quyến!
..::Kiêng Zai::..
Offline co_gai_to_mo  
#7 Đã gửi : 16/07/2009 lúc 11:55:46(UTC)
co_gai_to_mo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC)
Bài viết: 434
Woman

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
TATTOO đã viết:
...(Xóa bởi điều hành viên)...

Nhìn lại thôg báo đi nào.
Kô hiểu sao lại vỗ tay với tin buồn này nữa

Sửa bởi quản trị viên 17/07/2009 lúc 06:51:55(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

..::Kiêng Zai::..
Offline Believe  
#8 Đã gửi : 17/07/2009 lúc 01:42:52(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
@ TATTOO : Anh Nguyễn Tấn Phi mất rồi,bạn không hiểu sao ?
Tôi rất buồn mỗi khi có những con người phải ra đi khỏi cõi tạm này,cho nên cảm thấy rất không bằng lòng với những gì bạn phát biểu trong topic.
Cầu cho linh hồn anh được siêu thoát !sad

(Tôi yêu cầu bạn hãy xóa những bài viết của mình trong topic này,đồng ý không ?)
Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline tuonglaiphiatruoc  
#9 Đã gửi : 17/07/2009 lúc 03:48:03(UTC)
tuonglaiphiatruoc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2009(UTC)
Bài viết: 219
Đến từ: cau giay

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Thành thật gửi lời chia buồn tới gia đình anh. Cầu chúc anh sơm được siêu thoát, sống trong cõi cực lạc. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A-Di-Đa-Phật
Offline Bốn Số Tám  
#10 Đã gửi : 19/07/2009 lúc 08:29:18(UTC)
Bốn Số Tám

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-06-2009(UTC)
Bài viết: 265
Man

Đến từ: Nhà chứ đâu

Thanks: 15 times
Được cảm ơn: 25 lần trong 16 bài viết
TATTOO đi làm về mệt nên đọc ko kỹ, nên có gì sai mong các anh chị các bạn thông cảm bỏ wa, thank
UserPostedImage
Offline en_nho24  
#11 Đã gửi : 19/07/2009 lúc 11:51:11(UTC)
en_nho24

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-03-2009(UTC)
Bài viết: 103

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Dường như tôi vô cảm trước mọi thứ,con người ,sự vật,,,,,,
Chẳng xem ngày tháng tôi chì đọc và đọc
Rồi cầm máy lên định gọi cho anh Phi với ý nghĩ tham gia nhóm với anh
nhưng máy lại hết tiền nên không gọi
 
Dọc tiếp mới biết tin anh Phi đã đi xa ,tôi chợt rưng rưng nước mắt mạc dù tôi chẳng biết anh là ai?

Tôi thấy tiếc vì một người tài giỏi ,có ý trí và nghị lực,hơn thế nữa đó là sự chan hòa yêu thương mà tôi cảm nhận được từ bài viết của anh

Bài anh viết chỉ mới cuối tháng 10 nam 2005 ,chưa đầy 4 năm mà anh đã không còn nữa,và tôi tin rằng trong khoảng thời gian đó anh đã làm được rất nhiều việc có ích

Giay phút này đây tôi cảm thấy chạnh lòng,sự ra đi của anh giống như là dấu chấm trong cuộc đời mà tôi giật mình nhìn lại chính tôi ,những ngày tháng qua tôi đã dần quên rằng mình sống chẳng được bao nhiêu nữa

Toi cảm thương anh ,thương chính tôi và tất cả những người có hoàn cảnh như chúng ta

Tôi quá nhỏ bé để chẳng làm được điều gì cho ai

Tôi chỉ mong rằng qua sự ra đi của anh Phi mỗi người trong chúng ta hãy biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau ,vì chúng ta đã đau và mất rất nhiều ,chúng ta cần sự nâng đỡ và yêu thương

Diều cuối cùng em (en_nho)cầu chúc anh Phi yêu dấu ,một người anh của em ,của cộng đồng những NCH nơi anh đến thật sự bình yên ,thiên đường nơi anh đến chắc chắn là đẹp lắm
Hẹn gặp lại anh ở thế giới bên kia


Hãy quên đi những gì đã qua rồi và đừng để chúng kéo bạn gục xuống .
Đời sống không phải là một cuộc đua mà chỉ người về nhất mới chiến thắng.
Ai đứng dậy mỗi lần vấp ngã người ấy sẽ chiến thắng
Offline changtraivasophan87  
#12 Đã gửi : 08/08/2009 lúc 07:46:57(UTC)
changtraivasophan87

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2009(UTC)
Bài viết: 214
Man
Đến từ: trai dat

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết

anh đi nhưng anh vẫn sống mãi trong lòng mọi người và những gì anh đóng góp cho cuộc đời tuy bé nhỏ nhưng anh đã góp cho đời bằng tất cả sức lực và trí tuệ của mình .. anh là một tấm gương cho mọi người noi theo... em luôn cố gắng sống hết mình ...

em có nhớ một câu : Người ra đi đầu không nghoảnh lại Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy" (Đất nước - Nguyễn Đình Thi)

Nhưng đối với em .... người đi đầu không ngoảnh lại ... sau lưng hoa nở theo bước chân anh ...

Một khoảnh khắc mênh mông


Tình yêu là điều kì diệu của cuộc sống !!!


Offline funk  
#13 Đã gửi : 08/08/2009 lúc 09:11:49(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
một lần sinh ra là một lần được sống
một lần mất đi là một lần được sống nữa.
một lần được sống là một lần được hi vọng
và một lần hi vọng là một lần ta mang lại tương lai.
ko có ai là ra đi hoàn toàn cả, và cũng ko phải ai cũng tồn tại mãi mãi. nhưng theo mỗi cách, chúng ta sống, chúng ta mất đi, sẽ để lại những dấu ấn ko bao giờ có thể phai nhòa đc.
đó là những gì mà funk muốn nói ra.
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.