Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline suanhanmuonmang  
#1 Đã gửi : 18/07/2009 lúc 07:26:24(UTC)
suanhanmuonmang

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-07-2009(UTC)
Bài viết: 28
Đến từ: hanoi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
các bạn ạh mình hiện tại cũng đang trờ đợi đi xét nghiệm xem thế nào vì mình cũng đã có nguy cơ khi chỉ vì một phút không kiềm chế được bản thân mình đã quan hệ với GMD ,mình có dùng bcs nhưng trước khi dùng bcs mình đã dại dột cho GMD thổi kèn,giờ đây cơ thể mình toàn những triệu chứng sơ nhiễm H .Mình cung hiểu tâm trạng hay ít nhất mình cũng chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất xảy ra với mình .Các bạn ạ mỗi người mỗi một số phận khác nhau một hoàn cảnh khác nhau chúng ta hãy cố gắng sống lạc quan và tin tưởng ở ngày mai .Mình cũng hy vọng lắm chứ nhưng cuộc đời đâu có ai học hết chữ ngờ đâu .Mình cũng có một gia đình hạnh phúc với bố mẹ và đứa em gái ngoan ngoãn ,nó vừa tót nghiẹp ĐH vừa xin việc được ở dưới quê.Còn mình được bố mẹ cho ăn học tử tế ,học xong Cao đẳng đang làm tại hà nội ,từ nhỏ bố mẹ tin tưởng vào sự ngoan ngoãn của mình vậy mà mình đã làm những việc phụ sự tin tưởng đó của bố mẹ .Thôi biết nói gì đây chỉ biét nhắn nhủ với bố mẹ con ngan lần xin loii bố mẹ va e .các ban ạ hãy sống và sống khi ta sinh ta khóc mọi người cười khi ta chết mọi người khóc ta cười ,ta cười vì ít nhất ta cũng đã làm được nhiều điều ttốt cho xã họi truơc khi ta chết

Sửa bởi quản trị viên 07/08/2009 lúc 03:56:35(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline 1tiahyvong  
#2 Đã gửi : 18/07/2009 lúc 02:41:04(UTC)
1tiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 150

thực sự mình cũng đang rất hoang mang lo lắng những ngày sắp tới phải sống trong đợi chờ thật là khổ phải ko bạn
3 tuần âm tính
4 tuần âm tính
6 tuần âm tính
3 tháng ??????( chắc là âm thôi )

Offline tuonglaiphiatruoc  
#3 Đã gửi : 18/07/2009 lúc 05:23:17(UTC)
tuonglaiphiatruoc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2009(UTC)
Bài viết: 219
Đến từ: cau giay

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Hãy có niềm tin và ý chí. Mọi việc sẽ qua thôi. Chúc hai bạn may mắn
Offline suanhanmuonmang  
#4 Đã gửi : 19/07/2009 lúc 01:45:31(UTC)
suanhanmuonmang

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-07-2009(UTC)
Bài viết: 28
Đến từ: hanoi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
1tiahyvong đã viết:
thực sự mình cũng đang rất hoang mang lo lắng những ngày sắp tới phải sống trong đợi chờ thật là khổ phải ko bạn


Nhưng nguy cơ của bạn là như thế nào ?Bạn biết không đã gần 2 tháng nay kể từ lần nguy cơ cuối cung cơ thể mình thay đổi kinh khủng :suốt ngày mệt mỏi ,hay vã mồ hôi ,hạch 2 bên cổ mọc lên từng đám tậm chí mình còn có cả hạch ở bìu dái nữa và đau nhức cơ khớp không thể tả nổi Mình đã uống nhiều kháng sinh mong những đám hạch đó tiêu đi nhưng không hề thuyên giảm có một hôm bị sốt phát ban nữa .Mình đã dại dột cho GMD thổi kèn trước khi dung BCS để quan hệ ,mình cho rằng đầu dương vật của minh bị xây sát rồi nên mới dính .Tuần sau có lễ dũng cảm đi xn thôi cho dù thế nào cũng phải chấp nhận .Lần cuuôis mình đi xn là hôm 29/6/09 cách nguy cơ lần 1 là 2 tháng nhưng cách nguy cơ lần 2 là 5 tuần thì âm tính mình vẫn chưa tin tưởng lắm .Cơ thể mỗi con người là một sự thống nhất và miễn dịch khi mình nổi hạch như vậy có nghĩa là cơ thể đang đương đàu với một loại viruts hay vi khuânr lạ mình  đã táng kháng sinh nhiều như vậy mà ko hề thuyên giảm nghĩa là cơ thể mình dính mất rồi .Sao mình dại dột thế chứ bây giờ ân hận thì đã muộn mất rồi .
Offline kocolannua  
#5 Đã gửi : 19/07/2009 lúc 04:05:52(UTC)
kocolannua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-06-2009(UTC)
Bài viết: 42

suanhanmuonmang đã viết:
các bạn ạh mình hiện tại cũng đang trờ đợi đi xét nghiệm xem thế nào vì mình cũng đã có nguy cơ khi chỉ vì một phút không kiềm chế được bản thân mình đã quan hệ với GMD ,mình có dùng bcs nhưng trước khi dùng bcs mình đã dại dột cho GMD thổi kèn,giờ đây cơ thể mình toàn những triệu chứng sơ nhiễm H .Mình cung hiểu tâm trạng hay ít nhất mình cũng chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất xảy ra với mình .Các bạn ạ mỗi người mỗi một số phận khác nhau một hoàn cảnh khác nhau chúng ta hãy cố gắng sống lạc quan và tin tưởng ở ngày mai .Mình cũng hy vọng lắm chứ nhưng cuộc đời đâu có ai học hết chữ ngờ đâu .Mình cũng có một gia đình hạnh phúc với bố mẹ và đứa em gái ngoan ngoãn ,nó vừa tót nghiẹp ĐH vừa xin việc được ở dưới quê.Còn mình được bố mẹ cho ăn học tử tế ,học xong Cao đẳng đang làm tại hà nội ,từ nhỏ bố mẹ tin tưởng vào sự ngoan ngoãn của mình vậy mà mình đã làm những việc phụ sự tin tưởng đó của bố mẹ .Thôi biết nói gì đây chỉ biét nhắn nhủ với bố mẹ con ngan lần xin loii bố mẹ va e .các ban ạ hãy sống và sống khi ta sinh ta khóc mọi người cười khi ta chết mọi người khóc ta cười ,ta cười vì ít nhất ta cũng đã làm được nhiều điều ttốt cho xã họi truơc khi ta chết

Thật sự ai cũng bị street khi mình vướng phải 1 vấn đè nào đó.nếu như mình bảo bạn hãy yên tâm bạn có tin tưởng để yên tâm ko nhỉ.vì trường hợp của bạn la có nguy cơ trên sách vở thôi.cứ cho đầu DV bạn bị xước đi nhưg môi trường nước bọt H rất ít.trừ trường hợp cô ta bị chảy máu chân răng nhiều.Mặt khác bạn đi XN 5 tuan am tính là có thể yên tâm nhiều rồi đó.hãy làm 1 cái XN 6 tuần và 3 tháng nhưng kết quả đều AT thoi vì mình cũng đã như bạn ma
Offline lobo  
#6 Đã gửi : 19/07/2009 lúc 04:34:54(UTC)
lobo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2009(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: tp.Ho Chi Minh

mình cũng rất lo lắng, mới có 1 tuần trôi qua mà mình khủng hoảng cứ như cái đồng hồ sắp hết pin vậy, time trôi chậm lắm mà nhịp tim thì đập nhanh lắm, bạn đừng bi quan, cứ chờ xem sao, mình cũng đang buồn lắm đây, hoàn cảnh gia đình bạn giống mìnhsad
Offline suanhanmuonmang  
#7 Đã gửi : 19/07/2009 lúc 07:18:16(UTC)
suanhanmuonmang

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-07-2009(UTC)
Bài viết: 28
Đến từ: hanoi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
kocolannua đã viết:
suanhanmuonmang đã viết:
các bạn ạh mình hiện tại cũng đang trờ đợi đi xét nghiệm xem thế nào vì mình cũng đã có nguy cơ khi chỉ vì một phút không kiềm chế được bản thân mình đã quan hệ với GMD ,mình có dùng bcs nhưng trước khi dùng bcs mình đã dại dột cho GMD thổi kèn,giờ đây cơ thể mình toàn những triệu chứng sơ nhiễm H .Mình cung hiểu tâm trạng hay ít nhất mình cũng chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất xảy ra với mình .Các bạn ạ mỗi người mỗi một số phận khác nhau một hoàn cảnh khác nhau chúng ta hãy cố gắng sống lạc quan và tin tưởng ở ngày mai .Mình cũng hy vọng lắm chứ nhưng cuộc đời đâu có ai học hết chữ ngờ đâu .Mình cũng có một gia đình hạnh phúc với bố mẹ và đứa em gái ngoan ngoãn ,nó vừa tót nghiẹp ĐH vừa xin việc được ở dưới quê.Còn mình được bố mẹ cho ăn học tử tế ,học xong Cao đẳng đang làm tại hà nội ,từ nhỏ bố mẹ tin tưởng vào sự ngoan ngoãn của mình vậy mà mình đã làm những việc phụ sự tin tưởng đó của bố mẹ .Thôi biết nói gì đây chỉ biét nhắn nhủ với bố mẹ con ngan lần xin loii bố mẹ va e .các ban ạ hãy sống và sống khi ta sinh ta khóc mọi người cười khi ta chết mọi người khóc ta cười ,ta cười vì ít nhất ta cũng đã làm được nhiều điều ttốt cho xã họi truơc khi ta chết

Thật sự ai cũng bị street khi mình vướng phải 1 vấn đè nào đó.nếu như mình bảo bạn hãy yên tâm bạn có tin tưởng để yên tâm ko nhỉ.vì trường hợp của bạn la có nguy cơ trên sách vở thôi.cứ cho đầu DV bạn bị xước đi nhưg môi trường nước bọt H rất ít.trừ trường hợp cô ta bị chảy máu chân răng nhiều.Mặt khác bạn đi XN 5 tuan am tính là có thể yên tâm nhiều rồi đó.hãy làm 1 cái XN 6 tuần và 3 tháng nhưng kết quả đều AT thoi vì mình cũng đã như bạn ma


nhưng ô anh có các triệu chứng như của em không ?đã gần 2 tháng nay kể từ lần nguy cơ thư 2 là ngày 25/5/09 còn lần 1 là hôm 30/4/09 .e đi xn hôm 29/6 thì vẫn là giai đoạn cửa sổ nên âm tính là chuyện bình thường .E chỉ lo GMD hôm đó nó bị chảy máu chân răng thôi .Chứ còn e bị strees là do mình thường xuyên mệt mỏi một cách khó chịu ,1 tuần nay thì đau nhức cơ và khớp ,suốt ngày vã mồ hôi chán ăn hay buồn nôn nữa và nhất là hạch nhiều quá .Không phải tự dưng e bị strees đâu do sk suy sụp mình nghĩ nhiều mơi bị strees chứ nếu cơ thể ko có biẻu hiện ji thi strees làm gì.A có những triệu chứng vậy không ?khổ nỗi bị hiv thì không ai giống ai cả ,có những người phát ngay tá hỏa đi xn thì biết có những người âm thầm lặng lẽ truỳen bệnh cho vợ con đến lúc sang aids mới biết .E cũng hy vọng lắm chứ còn nước còn tát mà .Hôm nào sk e tốt e thấy mình thoải mái lắm còn hôm nào người yếu thì thôi rồi khổ lắm .Chuyện oral sex vẫn là đề tài đau đầu các nhà khoa hoc vì đã quan hệ với GMD thì nhiều tai nạn lắm nào chảy máu chân răng ,tuột bao ,rách bao vv...mà đã quan hệ với GMD thì có ô nào chi cho no oral sex rồi thôi đâu .E có mấy thằng bạn cũng động viên e là chúng nó cũng cho GMD oral sex ma có sao đâu ,chúng nó cũng vợ con đàng hoang rồi mà ko chừa .E chỉ thương cho bố mẹ e
Offline suanhanmuonmang  
#8 Đã gửi : 19/07/2009 lúc 07:22:57(UTC)
suanhanmuonmang

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-07-2009(UTC)
Bài viết: 28
Đến từ: hanoi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
lobo đã viết:
mình cũng rất lo lắng, mới có 1 tuần trôi qua mà mình khủng hoảng cứ như cái đồng hồ sắp hết pin vậy, time trôi chậm lắm mà nhịp tim thì đập nhanh lắm, bạn đừng bi quan, cứ chờ xem sao, mình cũng đang buồn lắm đây, hoàn cảnh gia đình bạn giống mìnhsad


thế nguy cơ của bạn là như thế nào ?néu không việc j thì lần sau chừa đi nhé .Mình đang strees nặng nhưng mình nghĩ giai đoạn này hết sức giữ gìn ,không tái nguy cơ ,không lây truyền ,như thế là mình đã làm một việc có ích cho xã hội rồi .Sống trên đời này điều chi cũng có cho nó riêng một giới hạn
Offline kocolannua  
#9 Đã gửi : 19/07/2009 lúc 02:59:21(UTC)
kocolannua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-06-2009(UTC)
Bài viết: 42

suanhanmuonmang đã viết:
kocolannua đã viết:
suanhanmuonmang đã viết:
các bạn ạh mình hiện tại cũng đang trờ đợi đi xét nghiệm xem thế nào vì mình cũng đã có nguy cơ khi chỉ vì một phút không kiềm chế được bản thân mình đã quan hệ với GMD ,mình có dùng bcs nhưng trước khi dùng bcs mình đã dại dột cho GMD thổi kèn,giờ đây cơ thể mình toàn những triệu chứng sơ nhiễm H .Mình cung hiểu tâm trạng hay ít nhất mình cũng chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất xảy ra với mình .Các bạn ạ mỗi người mỗi một số phận khác nhau một hoàn cảnh khác nhau chúng ta hãy cố gắng sống lạc quan và tin tưởng ở ngày mai .Mình cũng hy vọng lắm chứ nhưng cuộc đời đâu có ai học hết chữ ngờ đâu .Mình cũng có một gia đình hạnh phúc với bố mẹ và đứa em gái ngoan ngoãn ,nó vừa tót nghiẹp ĐH vừa xin việc được ở dưới quê.Còn mình được bố mẹ cho ăn học tử tế ,học xong Cao đẳng đang làm tại hà nội ,từ nhỏ bố mẹ tin tưởng vào sự ngoan ngoãn của mình vậy mà mình đã làm những việc phụ sự tin tưởng đó của bố mẹ .Thôi biết nói gì đây chỉ biét nhắn nhủ với bố mẹ con ngan lần xin loii bố mẹ va e .các ban ạ hãy sống và sống khi ta sinh ta khóc mọi người cười khi ta chết mọi người khóc ta cười ,ta cười vì ít nhất ta cũng đã làm được nhiều điều ttốt cho xã họi truơc khi ta chết

Thật sự ai cũng bị street khi mình vướng phải 1 vấn đè nào đó.nếu như mình bảo bạn hãy yên tâm bạn có tin tưởng để yên tâm ko nhỉ.vì trường hợp của bạn la có nguy cơ trên sách vở thôi.cứ cho đầu DV bạn bị xước đi nhưg môi trường nước bọt H rất ít.trừ trường hợp cô ta bị chảy máu chân răng nhiều.Mặt khác bạn đi XN 5 tuan am tính là có thể yên tâm nhiều rồi đó.hãy làm 1 cái XN 6 tuần và 3 tháng nhưng kết quả đều AT thoi vì mình cũng đã như bạn ma

nhưng ô anh có các triệu chứng như của em không ?đã gần 2 tháng nay kể từ lần nguy cơ thư 2 là ngày 25/5/09 còn lần 1 là hôm 30/4/09 .e đi xn hôm 29/6 thì vẫn là giai đoạn cửa sổ nên âm tính là chuyện bình thường .E chỉ lo GMD hôm đó nó bị chảy máu chân răng thôi .Chứ còn e bị strees là do mình thường xuyên mệt mỏi một cách khó chịu ,1 tuần nay thì đau nhức cơ và khớp ,suốt ngày vã mồ hôi chán ăn hay buồn nôn nữa và nhất là hạch nhiều quá .Không phải tự dưng e bị strees đâu do sk suy sụp mình nghĩ nhiều mơi bị strees chứ nếu cơ thể ko có biẻu hiện ji thi strees làm gì.A có những triệu chứng vậy không ?khổ nỗi bị hiv thì không ai giống ai cả ,có những người phát ngay tá hỏa đi xn thì biết có những người âm thầm lặng lẽ truỳen bệnh cho vợ con đến lúc sang aids mới biết .E cũng hy vọng lắm chứ còn nước còn tát mà .Hôm nào sk e tốt e thấy mình thoải mái lắm còn hôm nào người yếu thì thôi rồi khổ lắm .Chuyện oral sex vẫn là đề tài đau đầu các nhà khoa hoc vì đã quan hệ với GMD thì nhiều tai nạn lắm nào chảy máu chân răng ,tuột bao ,rách bao vv...mà đã quan hệ với GMD thì có ô nào chi cho no oral sex rồi thôi đâu .E có mấy thằng bạn cũng động viên e là chúng nó cũng cho GMD oral sex ma có sao đâu ,chúng nó cũng vợ con đàng hoang rồi mà ko chừa .E chỉ thương cho bố mẹ e


Tất cả triệu trứng sơ nhiễm của H  mình đều có cả.bạn cứ yên tâm đủ 6 tuần đi xn kết quả là AT mình cá với bạn đó.lần sau tranh xa gmd nhe
Offline suanhanmuonmang  
#10 Đã gửi : 19/07/2009 lúc 06:11:44(UTC)
suanhanmuonmang

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-07-2009(UTC)
Bài viết: 28
Đến từ: hanoi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
kocolannua đã viết:
suanhanmuonmang đã viết:
kocolannua đã viết:
suanhanmuonmang đã viết:
các bạn ạh mình hiện tại cũng đang trờ đợi đi xét nghiệm xem thế nào vì mình cũng đã có nguy cơ khi chỉ vì một phút không kiềm chế được bản thân mình đã quan hệ với GMD ,mình có dùng bcs nhưng trước khi dùng bcs mình đã dại dột cho GMD thổi kèn,giờ đây cơ thể mình toàn những triệu chứng sơ nhiễm H .Mình cung hiểu tâm trạng hay ít nhất mình cũng chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất xảy ra với mình .Các bạn ạ mỗi người mỗi một số phận khác nhau một hoàn cảnh khác nhau chúng ta hãy cố gắng sống lạc quan và tin tưởng ở ngày mai .Mình cũng hy vọng lắm chứ nhưng cuộc đời đâu có ai học hết chữ ngờ đâu .Mình cũng có một gia đình hạnh phúc với bố mẹ và đứa em gái ngoan ngoãn ,nó vừa tót nghiẹp ĐH vừa xin việc được ở dưới quê.Còn mình được bố mẹ cho ăn học tử tế ,học xong Cao đẳng đang làm tại hà nội ,từ nhỏ bố mẹ tin tưởng vào sự ngoan ngoãn của mình vậy mà mình đã làm những việc phụ sự tin tưởng đó của bố mẹ .Thôi biết nói gì đây chỉ biét nhắn nhủ với bố mẹ con ngan lần xin loii bố mẹ va e .các ban ạ hãy sống và sống khi ta sinh ta khóc mọi người cười khi ta chết mọi người khóc ta cười ,ta cười vì ít nhất ta cũng đã làm được nhiều điều ttốt cho xã họi truơc khi ta chết

Thật sự ai cũng bị street khi mình vướng phải 1 vấn đè nào đó.nếu như mình bảo bạn hãy yên tâm bạn có tin tưởng để yên tâm ko nhỉ.vì trường hợp của bạn la có nguy cơ trên sách vở thôi.cứ cho đầu DV bạn bị xước đi nhưg môi trường nước bọt H rất ít.trừ trường hợp cô ta bị chảy máu chân răng nhiều.Mặt khác bạn đi XN 5 tuan am tính là có thể yên tâm nhiều rồi đó.hãy làm 1 cái XN 6 tuần và 3 tháng nhưng kết quả đều AT thoi vì mình cũng đã như bạn ma

nhưng ô anh có các triệu chứng như của em không ?đã gần 2 tháng nay kể từ lần nguy cơ thư 2 là ngày 25/5/09 còn lần 1 là hôm 30/4/09 .e đi xn hôm 29/6 thì vẫn là giai đoạn cửa sổ nên âm tính là chuyện bình thường .E chỉ lo GMD hôm đó nó bị chảy máu chân răng thôi .Chứ còn e bị strees là do mình thường xuyên mệt mỏi một cách khó chịu ,1 tuần nay thì đau nhức cơ và khớp ,suốt ngày vã mồ hôi chán ăn hay buồn nôn nữa và nhất là hạch nhiều quá .Không phải tự dưng e bị strees đâu do sk suy sụp mình nghĩ nhiều mơi bị strees chứ nếu cơ thể ko có biẻu hiện ji thi strees làm gì.A có những triệu chứng vậy không ?khổ nỗi bị hiv thì không ai giống ai cả ,có những người phát ngay tá hỏa đi xn thì biết có những người âm thầm lặng lẽ truỳen bệnh cho vợ con đến lúc sang aids mới biết .E cũng hy vọng lắm chứ còn nước còn tát mà .Hôm nào sk e tốt e thấy mình thoải mái lắm còn hôm nào người yếu thì thôi rồi khổ lắm .Chuyện oral sex vẫn là đề tài đau đầu các nhà khoa hoc vì đã quan hệ với GMD thì nhiều tai nạn lắm nào chảy máu chân răng ,tuột bao ,rách bao vv...mà đã quan hệ với GMD thì có ô nào chi cho no oral sex rồi thôi đâu .E có mấy thằng bạn cũng động viên e là chúng nó cũng cho GMD oral sex ma có sao đâu ,chúng nó cũng vợ con đàng hoang rồi mà ko chừa .E chỉ thương cho bố mẹ e

Tất cả triệu trứng sơ nhiễm của H  mình đều có cả.bạn cứ yên tâm đủ 6 tuần đi xn kết quả là AT mình cá với bạn đó.lần sau tranh xa gmd nhe


BẠn đã đi xn chưa mà đọng viên mình tự tin như vậy ?triệu chứng của bạn là những gì vậy ?mình cũng hy vọng là âm tính lắm chứ nhựng đời trớ trêu lắm .Bây giờ mình suốt ngày mệt mỏi vã mồ hôi ,hạch ở hai bên cổ rất nhiều mà gần 2 tháng rồi vẫn còn ,đau người và đau cơ khớp suốt ngày.Vậy thì mình làm sao có thể tin tưởng ở nguy cơ hay là kq xét nghiệm sau 5 tuần được .Nếu ông trời có thương mà cho kq âm tính thì làm gì có lần sau với GMD nữa .Sk của mình suy sụp một cách kinh khủng còn bạn thế nào đi xn hay chưa?
Offline comeback  
#11 Đã gửi : 19/07/2009 lúc 06:16:50(UTC)
comeback

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2009(UTC)
Bài viết: 160

Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
suanhanmuonmang đã viết:
các bạn ạh mình hiện tại cũng đang trờ đợi đi xét nghiệm xem thế nào vì mình cũng đã có nguy cơ khi chỉ vì một phút không kiềm chế được bản thân mình đã quan hệ với GMD ,mình có dùng bcs nhưng trước khi dùng bcs mình đã dại dột cho GMD thổi kèn,giờ đây cơ thể mình toàn những triệu chứng sơ nhiễm H .Mình cung hiểu tâm trạng hay ít nhất mình cũng chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất xảy ra với mình .Các bạn ạ mỗi người mỗi một số Còn phận khác nhau một hoàn cảnh khác nhau chúng ta hãy cố gắng sống lạc quan và tin tưởng ở ngày mai .Mình cũng hy vọng lắm chứ nhưng cuộc đời đâu có ai học hết chữ ngờ đâu .Mình cũng có một gia đình hạnh phúc với bố mẹ và đứa em gái ngoan ngoãn ,nó vừa tót nghiẹp ĐH vừa xin việc được ở dưới quê.mình được bố mẹ cho ăn học tử tế ,học xong Cao đẳng đang làm tại hà nội ,từ nhỏ bố mẹ tin tưởng vào sự ngoan ngoãn của mình vậy mà mình đã làm những việc phụ sự tin tưởng đó của bố mẹ .Thôi biết nói gì đây chỉ biét nhắn nhủ với bố mẹ con ngan lần xin loii bố mẹ va e .các ban ạ hãy sống và sống khi ta sinh ta khóc mọi người cười khi ta chết mọi người khóc ta cười ,ta cười vì ít nhất ta cũng đã làm được nhiều điều ttốt cho xã họi truơc khi ta chết


Thông thường thì khi chưa có người yêu và bắt đầu cảm thấy lo sợ 1 cái gì đó thì họ nghĩ đến gia đình.
Thổi kèn thông thường thì không có nguy cơ. Chỉ có nguy cơ khi GMD bị chảy máu mồm.
Mọi triệu chứng ko khẳng định 100% cái gì cả.
Hãy sửa chữa lỗi lầm của mình.
Ok.

Đời là bể khổ. Quay lại là bờ nhưng đâu là bờ ????
YM: can1tamlongdongcam


Tôi đã không đeo bao cao su, vì tôi sợ nó làm hỏng của quý của mình.
Vì tôi sợ trông chẳng ngầu chút nào.
Vì tôi nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì đâu.
Vì ông xã có bao giờ đeo bao cao su đâu.
Mỗi năm khoảng 23.000 ca nạo phá thai,hơn 12.000 người bị AIDS.
Tất cả chỉ là ngụy biện.
Hãy đeo bao cao su!


Offline comeback  
#12 Đã gửi : 19/07/2009 lúc 06:18:50(UTC)
comeback

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2009(UTC)
Bài viết: 160

Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
suanhanmuonmang đã viết:
kocolannua đã viết:
suanhanmuonmang đã viết:
kocolannua đã viết:
suanhanmuonmang đã viết:
các bạn ạh mình hiện tại cũng đang trờ đợi đi xét nghiệm xem thế nào vì mình cũng đã có nguy cơ khi chỉ vì một phút không kiềm chế được bản thân mình đã quan hệ với GMD ,mình có dùng bcs nhưng trước khi dùng bcs mình đã dại dột cho GMD thổi kèn,giờ đây cơ thể mình toàn những triệu chứng sơ nhiễm H .Mình cung hiểu tâm trạng hay ít nhất mình cũng chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất xảy ra với mình .Các bạn ạ mỗi người mỗi một số phận khác nhau một hoàn cảnh khác nhau chúng ta hãy cố gắng sống lạc quan và tin tưởng ở ngày mai .Mình cũng hy vọng lắm chứ nhưng cuộc đời đâu có ai học hết chữ ngờ đâu .Mình cũng có một gia đình hạnh phúc với bố mẹ và đứa em gái ngoan ngoãn ,nó vừa tót nghiẹp ĐH vừa xin việc được ở dưới quê.Còn mình được bố mẹ cho ăn học tử tế ,học xong Cao đẳng đang làm tại hà nội ,từ nhỏ bố mẹ tin tưởng vào sự ngoan ngoãn của mình vậy mà mình đã làm những việc phụ sự tin tưởng đó của bố mẹ .Thôi biết nói gì đây chỉ biét nhắn nhủ với bố mẹ con ngan lần xin loii bố mẹ va e .các ban ạ hãy sống và sống khi ta sinh ta khóc mọi người cười khi ta chết mọi người khóc ta cười ,ta cười vì ít nhất ta cũng đã làm được nhiều điều ttốt cho xã họi truơc khi ta chết

Thật sự ai cũng bị street khi mình vướng phải 1 vấn đè nào đó.nếu như mình bảo bạn hãy yên tâm bạn có tin tưởng để yên tâm ko nhỉ.vì trường hợp của bạn la có nguy cơ trên sách vở thôi.cứ cho đầu DV bạn bị xước đi nhưg môi trường nước bọt H rất ít.trừ trường hợp cô ta bị chảy máu chân răng nhiều.Mặt khác bạn đi XN 5 tuan am tính là có thể yên tâm nhiều rồi đó.hãy làm 1 cái XN 6 tuần và 3 tháng nhưng kết quả đều AT thoi vì mình cũng đã như bạn ma

nhưng ô anh có các triệu chứng như của em không ?đã gần 2 tháng nay kể từ lần nguy cơ thư 2 là ngày 25/5/09 còn lần 1 là hôm 30/4/09 .e đi xn hôm 29/6 thì vẫn là giai đoạn cửa sổ nên âm tính là chuyện bình thường .E chỉ lo GMD hôm đó nó bị chảy máu chân răng thôi .Chứ còn e bị strees là do mình thường xuyên mệt mỏi một cách khó chịu ,1 tuần nay thì đau nhức cơ và khớp ,suốt ngày vã mồ hôi chán ăn hay buồn nôn nữa và nhất là hạch nhiều quá .Không phải tự dưng e bị strees đâu do sk suy sụp mình nghĩ nhiều mơi bị strees chứ nếu cơ thể ko có biẻu hiện ji thi strees làm gì.A có những triệu chứng vậy không ?khổ nỗi bị hiv thì không ai giống ai cả ,có những người phát ngay tá hỏa đi xn thì biết có những người âm thầm lặng lẽ truỳen bệnh cho vợ con đến lúc sang aids mới biết .E cũng hy vọng lắm chứ còn nước còn tát mà .Hôm nào sk e tốt e thấy mình thoải mái lắm còn hôm nào người yếu thì thôi rồi khổ lắm .Chuyện oral sex vẫn là đề tài đau đầu các nhà khoa hoc vì đã quan hệ với GMD thì nhiều tai nạn lắm nào chảy máu chân răng ,tuột bao ,rách bao vv...mà đã quan hệ với GMD thì có ô nào chi cho no oral sex rồi thôi đâu .E có mấy thằng bạn cũng động viên e là chúng nó cũng cho GMD oral sex ma có sao đâu ,chúng nó cũng vợ con đàng hoang rồi mà ko chừa .E chỉ thương cho bố mẹ e

Tất cả triệu trứng sơ nhiễm của H  mình đều có cả.bạn cứ yên tâm đủ 6 tuần đi xn kết quả là AT mình cá với bạn đó.lần sau tranh xa gmd nhe


BẠn đã đi xn chưa mà đọng viên mình tự tin như vậy ?triệu chứng của bạn là những gì vậy ?mình cũng hy vọng là âm tính lắm chứ nhựng đời trớ trêu lắm .Bây giờ mình suốt ngày mệt mỏi vã mồ hôi ,hạch ở hai bên cổ rất nhiều mà gần 2 tháng rồi vẫn còn ,đau người và đau cơ khớp suốt ngày.Vậy thì mình làm sao có thể tin tưởng ở nguy cơ hay là kq xét nghiệm sau 5 tuần được .Nếu ông trời có thương mà cho kq âm tính thì làm gì có lần sau với GMD nữa .Sk của mình suy sụp một cách kinh khủng còn bạn thế nào đi xn hay chưa?


Em khuyên pác thế này:
Cái gì qua rồi thì không thể quay lại được nữa. Hãy nghĩ về tương lai giờ nghĩ gì cũng chỉ mệt mỏi thêm.

Vui vẻ nhé.
Đời là bể khổ. Quay lại là bờ nhưng đâu là bờ ????
YM: can1tamlongdongcam


Tôi đã không đeo bao cao su, vì tôi sợ nó làm hỏng của quý của mình.
Vì tôi sợ trông chẳng ngầu chút nào.
Vì tôi nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì đâu.
Vì ông xã có bao giờ đeo bao cao su đâu.
Mỗi năm khoảng 23.000 ca nạo phá thai,hơn 12.000 người bị AIDS.
Tất cả chỉ là ngụy biện.
Hãy đeo bao cao su!


Offline hoanghonsom  
#13 Đã gửi : 20/07/2009 lúc 05:16:44(UTC)
hoanghonsom

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2007(UTC)
Bài viết: 302

Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
Mình cũng có rất nhiều triệu chứng nhưng xn vẫn Âm, bạn Suanhanmuonmang có thể add YM của mìhh (đã xóa)

Sửa bởi người viết 01/08/2009 lúc 06:23:46(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Offline hope_ngaymai  
#14 Đã gửi : 21/07/2009 lúc 05:11:40(UTC)
hope_ngaymai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2009(UTC)
Bài viết: 42

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Triệu chứng lúc trước mình đầy đủ, còn bị zona nữa, người ta nói zona phát khi cơ thể đề kháng yếu, mình xanh cả mặt anh vì nghĩ bị H làm cơ thể đề kháng yếu nhưng cuối cùng cũng AT sau 03 tháng nên các bạn yêm tâm về các triệu chứng đó nhé tất cả là do stress mà ra. Hãy tính vào KQ XN, mà chắc chắn các bạn sẽ AT thui.

Bạn không cần "phải thề, phải hứa" bất cứ điều gì.
Chỉ cần cố gắng thực hiện đúng "lời nói" của mình.

Châm ngôn của tui, rồi sẽ có ngày nó thành ca dao ,tục ngữ được in trên lịch, hic hic hic.
Offline comeback  
#15 Đã gửi : 21/07/2009 lúc 05:46:21(UTC)
comeback

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2009(UTC)
Bài viết: 160

Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
Người bình thường cũng có thể có các bệnh giống như người nhiễm HIV thôi mà.
Bất kỳ ai cũng có thể mắc các bệnh trên cho nên không ai dựa vào các triệu chứng để khẳng định 100% cả.
Chỉ có xét nghiệm máu mới cho kết quả chính xác 100% nhât.

Đời là bể khổ. Quay lại là bờ nhưng đâu là bờ ????
YM: can1tamlongdongcam


Tôi đã không đeo bao cao su, vì tôi sợ nó làm hỏng của quý của mình.
Vì tôi sợ trông chẳng ngầu chút nào.
Vì tôi nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì đâu.
Vì ông xã có bao giờ đeo bao cao su đâu.
Mỗi năm khoảng 23.000 ca nạo phá thai,hơn 12.000 người bị AIDS.
Tất cả chỉ là ngụy biện.
Hãy đeo bao cao su!


Offline thaigia1989  
#16 Đã gửi : 21/07/2009 lúc 06:36:48(UTC)
thaigia1989

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-07-2009(UTC)
Bài viết: 10
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 2 lần
những năm tháng chờ xét nghiệm cùng với buồn nôn, tiêu chảy, mỏi mệt, mất tập trung học hành, ăn chơi. xin chúa thương xót cho đợi chờ của con và các bạn. mặt dù chúng con có nguy cơ không cao nhưng vẫn tin vào chúa để được an tâm bình thản
Offline hope_ngaymai  
#17 Đã gửi : 21/07/2009 lúc 06:54:31(UTC)
hope_ngaymai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2009(UTC)
Bài viết: 42

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết






Normal
0


false
false
false







MicrosoftInternetExplorer4









/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Tui điện
thoại hỏi chúa rùi bạn không có sao hết. Chúa có nhắn với tui nói lại với bạn là lo học đi, bớt ăn chơi đi. chúa nói coi chừng “chết vì stress” chứ không phải vì H đâu.

 



Bạn không cần "phải thề, phải hứa" bất cứ điều gì.
Chỉ cần cố gắng thực hiện đúng "lời nói" của mình.

Châm ngôn của tui, rồi sẽ có ngày nó thành ca dao ,tục ngữ được in trên lịch, hic hic hic.
Offline metmoi0936  
#18 Đã gửi : 23/07/2009 lúc 11:26:09(UTC)
metmoi0936

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2009(UTC)
Posts: 106

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
hope_ngaymai đã viết:







Normal
0


false
false
false







MicrosoftInternetExplorer4









/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Tui điện thoại hỏi chúa rùi bạn không có sao hết. Chúa có nhắn với tui nói lại với bạn là lo học đi, bớt ăn chơi đi. chúa nói coi chừng “chết vì stress” chứ không phải vì H đâu.

 


Ông vừa vừa thui nha ông!! ko đem ra nói đùa nha ông...

Offline badboyhn  
#19 Đã gửi : 27/07/2009 lúc 02:10:49(UTC)
badboyhn

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-07-2009(UTC)
Bài viết: 37
Đến từ: Nghia Tan, Cau Giay, Ha Noi

Chào mọi người. Tôi cũng đang chờ đến ngày xn.
Đã được Đại_Thiếu_Gia và comeback tư vấn nhưng những triệu chứng của tôi vẫn còn: lúc sốt(37,1-37,3 độ) lúc không, chiều nay vừa nổi cái hạch nhỏ ở bắp tay trái (1-2 tiếng thì hết), mất ngủ cả đêm(cứ nhắm mắt lại là thấy chữ HIV), ra mồ hôi trộm, ăn ko thấy ngon.
Không biết bắc hope_ngaymai và hoanghonsom có triệu chứng ntn?
Rất mong được chia sẻ, bây h tôi không thể tập trung làm gì dc cả.
Offline hoanghonsom  
#20 Đã gửi : 27/07/2009 lúc 04:43:12(UTC)
hoanghonsom

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2007(UTC)
Bài viết: 302

Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
badboyhn đã viết:
lúc sốt(37,1-37,3 độ) lúc không, chiều nay vừa nổi cái hạch nhỏ ở bắp tay trái (1-2 tiếng thì hết), mất ngủ cả đêm(cứ nhắm mắt lại là thấy chữ HIV), ra mồ hôi trộm, ăn ko thấy ngon.

Chài, bìmhh thường là 37độ, bạn có cái cặp nhiệt độ tinh vi tới mức chính xác 37.1độ ????
Còn hạch gì mà nổi có 1-2 tiếng đồng hồ thì hết?
Mất ngủ -Mồ hôi-Ăn không ngon là do Stress

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
3 Trang123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.