Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline bebuon  
#1 Đã gửi : 19/07/2009 lúc 06:55:42(UTC)
bebuon

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2009(UTC)
Bài viết: 12
Đến từ: hanoi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 25 lần trong 3 bài viết
 Mình là một người có H và đang điều trị ARV được 1 năm . Mình cảm thấy thật buồn nhưng vẫn cố gắng đối diện với hiện thực và luôn tự nói với bản thân phải cố gắng để vượt qua nỗi sợ hãi luôn ám ảnh trong đầu . Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ gượng ép bản thân và thật sự mình rất sợ hãi . Trong tâm trí luôn có những mâu thuẫn , những rằng xé trong thâm tâm mình khi mình ko thể nói với ai là mình có H và mình phải tiếp tục sống như một người binh thường trong mắt mọi người trong khi hàng tháng vẫn phải đến bênh viện để nhân thuốc điều tri . Mình muốn nói với mọi người rằng mình có H trong người , mình không muốn giấu mọi người xung quanh luôn quan tâm cho mình nữa nhưng thực sự mình không biết phải đối mặt ra sao với họ nữa . Mình đã có những hiện tượng nổi mẩn đỏ trên người , người xụt cân nhưng nhờ uống thuốc kip lên lượng CD4 đã tăng lên . Nhiều lúc tự hỏi không biết có nên bỏ lại sau lưng mọi thứ , đến một nơi nào đó mà không ai biết mình để sống một cuôc đời mới .mình không đối diện được với hiện thực . Có một người duy nhất trên đời này mình có thể nói và đã nói là mình có H đó là mẹ mình . Vì tình thương con hay tình yêu vô bờ bến mà bà cũng che giấu cho mình và hàng tháng đều nhắc mình đến bênh viện lấy thuốc . Mình biết bà rất dau khổ nhưng bà luôn lạc quan và khuyên mình rằng cứ yên tâm , vài năm nữa sẽ có những điều diệu kì sẽ xảy ra và con sẽ là một người binh thường . Mình biết sức khẻo của mình , thật vui khi được nói hết mọi điều ở diễn đàn này !!! Mình cũng mới biết về diễn đàn và mình cũng mong rằng mình sẽ vui vẻ hơn khi tham gia diễn đàn này với mọi người .
Ngày mai là một ngày mới !!!
Quảng cáo
Offline suanhanmuonmang  
#2 Đã gửi : 19/07/2009 lúc 08:19:18(UTC)
suanhanmuonmang

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-07-2009(UTC)
Bài viết: 28
Đến từ: hanoi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
bebuon đã viết:
 Mình là một người có H và đang điều trị ARV được 1 năm . Mình cảm thấy thật buồn nhưng vẫn cố gắng đối diện với hiện thực và luôn tự nói với bản thân phải cố gắng để vượt qua nỗi sợ hãi luôn ám ảnh trong đầu . Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ gượng ép bản thân và thật sự mình rất sợ hãi . Trong tâm trí luôn có những mâu thuẫn , những rằng xé trong thâm tâm mình khi mình ko thể nói với ai là mình có H và mình phải tiếp tục sống như một người binh thường trong mắt mọi người trong khi hàng tháng vẫn phải đến bênh viện để nhân thuốc điều tri . Mình muốn nói với mọi người rằng mình có H trong người , mình không muốn giấu mọi người xung quanh luôn quan tâm cho mình nữa nhưng thực sự mình không biết phải đối mặt ra sao với họ nữa . Mình đã có những hiện tượng nổi mẩn đỏ trên người , người xụt cân nhưng nhờ uống thuốc kip lên lượng CD4 đã tăng lên . Nhiều lúc tự hỏi không biết có nên bỏ lại sau lưng mọi thứ , đến một nơi nào đó mà không ai biết mình để sống một cuôc đời mới .mình không đối diện được với hiện thực . Có một người duy nhất trên đời này mình có thể nói và đã nói là mình có H đó là mẹ mình . Vì tình thương con hay tình yêu vô bờ bến mà bà cũng che giấu cho mình và hàng tháng đều nhắc mình đến bênh viện lấy thuốc . Mình biết bà rất dau khổ nhưng bà luôn lạc quan và khuyên mình rằng cứ yên tâm , vài năm nữa sẽ có những điều diệu kì sẽ xảy ra và con sẽ là một người binh thường . Mình biết sức khẻo của mình , thật vui khi được nói hết mọi điều ở diễn đàn này !!! Mình cũng mới biết về diễn đàn và mình cũng mong rằng mình sẽ vui vẻ hơn khi tham gia diễn đàn này với mọi người .


Mình cũng là một người hàng ngày trờ đợi để đi xet nghiêm khi đã có những triệu chứng sơ nhiẽm H be buon ah.Đây là giai đoạn kinh khủng của cuộc đời mình nen mình hiẻu và cũng rất muốn chia sẻ cùng bạn .Bạn cứ lên diễn đàn này bạn ah ,ở đây có những ngừoi sãn sàng chia sẻ cùng bạn .bạn biét không mình mong sao ai cũng tham gia diễn đàn này để người có H vơi đi nỗi đau ,xã hội không có sự kì thị với người co H,những người đang trờ xn như mình có được niềm tin,và nhất là những người chưa có H có những điều bổ ích từ diễn đàn này.Bé buồn biet ko ai trong chũng ta cũng có một người mẹ và mình cũng vậy nhất là mẹ mình ở nông thôn nơi mà ai đó có H gần như là một điều kinh khủng nhất cuộc đời .Bây giờ bạn rất may mắn là có một người mẹ nghị lực như vậy ,bà cụ rắn rỏi khi đọng viên con vượt qua tất cả như thế đã là quá tốt rồi .Còn mình chưa chác mình đã dũng cảm cho mẹ mình biết vì nếu biét mình sợ mẹ mình ko vượt qua được sự thật đó .Mõi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh ma ,Mình cũng như bạn đều thương cho gia đình mình .Cách đây mấy nagyf mình có về quê vì mình đang làm ở hà nội ,thấy dáng mẹ gầy gầy te tái mừng tủi khi con về ,thấy bố tất tả quần ống thấp ống cao bỏ cả việc đòng áng về với con trai ban biết không mình đã cố kìm nén tất cả .Tối hôm đó mình lặng lẽ ra đồng và khóc tu tu khóc như chưa bao giờ được khóc ,mình tự vả vào mặt mình nghĩ rằng tai sao lúc đó không kiềm chế được bản thân để rồi đến giờ làm khổ bố mẹ .Suốt mấy năm đi học ,rồi đi làm để tự nuôi thân và hỗ trợ đứa e gái học ĐH mình ít khi làm bố mẹ phiền lòng vậy mà chỉ có một phút không kiềm chế được bản thân mình đã có nguy cơ lay nhiễm hiv .Hàng nagyf mình vẵn cầu nguyện là số phận đừng quá nghiệt nagx với mình .Néu điều đó xảy ra mình sẽ có gắng làm việc gì đo có ích để khi chết bố mẹ thấy rằng con trai họ cũng đã là một người có ích.Cố le bebuon oi
Offline na74  
#3 Đã gửi : 19/07/2009 lúc 01:46:30(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Bebuon Hãy lạc quan lên nhé.
Nơi đây có nhiều bạn cùng hoàn cảnh và tâm trạng gần giống như bạn,Na cũng từng vậy.Na đã được hân hậnh làm quen,trò truyện cùng nhiều người,hầu hết,ai cũng đều lạc quan và tin ở tương lai tươi sáng phía trước ! Bạn hãy thường xuyên tham gia giao tiếp với mọi người nơi đây một cách tích cực hơn đi,điều này giúp tâm lý chúng ta ổn định hơn,vui vẻ hơn và...thăng hoa,giúp chúng ta mạnh mẽ,thêm nghị lực,sức khỏe và đối diện với những khó khăn phía trước !...
Na rất vui được tâm sự với Bebuon happy,rất hạnh phúc khi có điều kiện xẻ chia cùng các bạn.

Trong cuộc sống,chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé,đôi khi do cuộc sống vô vàn áp lực sẽ có những phút yếu lòng,điều này không chỉ cộng đồng chúng ta,Na nói là tất cả,tất cả những người đã lớn và biết suy nghĩ trên thế gian này,tự chúng ta hãy cùng cố gắng và phấn đấu để những buồn đau (nếu có),chóng qua...
Đồng ý với Na không ? happy
Đừng quay lưng nhìn lại những gì phía sau lưng mà ta cảm thấy không vui vẻ ,thẳng tiến cùng mọi người nghen Bebuon?!happy
Cuối tuần thật vui vẻ hạnh phúc!
Có điều kiện ta cùng trò truyện sau nhé.Dạo này Na bận rộn,không có nhiều thời gian để trao đổi với các bạn của Na,nhưng mà trong lòng Na vẫn luôn nhớ họ và cầu mong ai cũng mạnh khỏe,thành đạt và hạnh phúc.
Chủ nhật tốt lành nhé !
Thân mến.




- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline támucungtoi  
#4 Đã gửi : 19/07/2009 lúc 04:49:55(UTC)
támucungtoi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2009(UTC)
Bài viết: 22
Man

mính là người cũng đang hoan mang lo lắng lắm nhưng chúng ta điều là bạn hãy cùng nhau sống lạc quan lên!chuc ban có những chuỗi ngày tốt đẹp!
quay đầu là bờ
Offline bebuon  
#5 Đã gửi : 20/07/2009 lúc 05:58:22(UTC)
bebuon

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2009(UTC)
Bài viết: 12
Đến từ: hanoi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 25 lần trong 3 bài viết
Cám ơn mọi người ! Cám ơn tất cả những lời động viên của mọi người , thật sự mình rất buồn mỗi khi nghĩ về cuộc sống nhưng sự thật vẫn luôn không như người ta mong đợi . Cám ơn mọi người , chưa bao giờ mình được nói nhiều và nói về mình cho mọi người nghe .Mình đọc nhiều bài trên diễn đàn và cũng cảm thấy một sự thấu hiểu nhau với những con người trên diễn đàn này . Mình rất vui và sẽ nghị lực hơn trong cuộc sống !! Mình hứa đấy và mong rằng ngày mai sẽ tươi sáng với mình hơn .
Ngày mai là một ngày mới !!!
Offline hope_ngaymai  
#6 Đã gửi : 21/07/2009 lúc 05:04:33(UTC)
hope_ngaymai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2009(UTC)
Bài viết: 42

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Anh rất may nắm là còn mẹ, mẹ anh rất yêu thương anh. Hãy sống lạc quan vì gia đình và người thân anh nhé. H chắn chắn sẽ có thuốc đặc trị trong tương lai gần (khoản 05 năm nữa chẳn hạn), em có xem qua trên Web nào em quên rùi là TQuốc đang thử nghiệm thuốc đặc trị H (có thể mọi người không tin nhưng em nói thật đó) khi đó bệnh H sẽ giống như nhức đầu thông thường uống thuốc sẽ khỏi hihihi.

Bạn không cần "phải thề, phải hứa" bất cứ điều gì.
Chỉ cần cố gắng thực hiện đúng "lời nói" của mình.

Châm ngôn của tui, rồi sẽ có ngày nó thành ca dao ,tục ngữ được in trên lịch, hic hic hic.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.