  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC) Bài viết: 1.110
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
|
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" align="center"> <tbody> <tr> <td class="intro"> <p align="justify"><strong>Nam Úc-</strong> Một đầu bếp bị nhiễm HIV bị kết tội gây nguy hiểm đến tính mạng người khác, khi ông này “lang chạ” với 3 phụ nữ mà không biết đang gieo “giống” loại vi khuẩn giết người của thế kỷ. Người đàn ông 34 tuổi khai trước tòa hôm thứ Ba, rằng ông không dùng các phương pháp tình dục an toàn chỉ với một người phụ nữ duy nhất, sau khi nhận được kết quả xét nghiệm HIV dương tính.</p></td></tr> <tr> <td class="content"> <p align="justify"><br /><br />Ông đầu bếp “đa tình” vốn dĩ là người sinh trưởng ở Nam Phi. Danh tánh của ông này vẫn được tòa án giữ kín. Trước tòa, ông vẫn khăng khăng không nhận tội gây nguy hiểm cho người khác, mặc dù trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ năm 1998 đến 2004, đã có 3 phụ nữ Adelaide quan hệ tình dục với ông. Trong 3 người này, đã có một phụ nữ bị nhiễm HIV sau khi “chăn gối” cùng bị cáo. Hai người còn lại (kể cả vợ trước của ông) may mắn thoát khỏi lưỡi gái tử thần vì kết quả xét nghiệm HIV âm tính.<br /><br />Đầu bếp gốc Nam Phi đến sinh sống tại Adelaide từ thành phố Cape Town khi ông mới 15 tuổi. Ông từ chối mình được phát hiện bị nhiễm HIV từ năm 1998. Trước tòa, ông nói bản thân đã bị sốc khi biết bị HIV,vì đây là một chứng bệnh ông không hiểu biết nhiều về nó. Chính vì lý do này, ông không biết đã gieo rắc “thần chết” cho các bạn tình. Tuy nhiên, nếu người đàn ông này bị kết tội, có thể sẽ nhận bản án 15 năm tù cho mỗi tội danh. Còn việc tại sao ông bị nhiễm HIV và nhiễm từ lúc nào, bị cáo hoàn toàn mù tịt! </p> <p align="justify">Sau khi có kết quả xét nghiệm HIV dương tính, ông vẫn tiếp tục quan hệ tình dục với vợ mình (năm 1998) và cho rằng xuất tinh bên ngoài sẽ không khiến bà mắc bệnh. Ông còn nói đã cho vợ biết mình nhiễm HIV. Nhưng trước tòa, bà này kịch liệt phản đối lời khai này. Bà khẳng định không hề hay biết chồng bị HIV dương tính. Đã vậy, sau khi biết mình nhiễm HIV, ông còn dụ dỗ bà “làm chuyện đó” mỗi tuần 5 lần nhưng không áp dụng các biện pháp tình dục an toàn. Ông nói dối với vợ rằng mình bị chứng ung thư để bà thương hại ông nhiều hơn. Phiên tòa vẫn chưa kết thúc.<br /></p></td></tr></tbody></table> |
Tránh bệnh - Không lánh người. |
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.