Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline comeback  
#1 Đã gửi : 20/07/2009 lúc 04:46:10(UTC)
comeback

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2009(UTC)
Bài viết: 160

Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết

Những sự cố khi 'mặc áo mưa'



Ảnh: Corbis.com.

Thấy mấy chấm hồng ở bao quy đầu xuất hiện ngày càng
nhiều, Hải (22 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) lén đi khám thì biết mình bị sùi
mào gà. Cậu nhớ có lần quan hệ xong với cô tiếp viên, rút ra thì thấy bao đã thủng.

3 tháng trước đi nhậu, bị tụi bạn khích tướng "Đàn
ông bằng này tuổi đầu mà chưa biết mùi đời là gì", cậu tức quá tìm ngay
một cô. Đến khi mọi việc xong xuôi, nhìn lại cậu mới thấy bao có lỗ
thủng. Lúc đó, Hải tự an ủi có lẽ nó rách lúc rút ra, chắc không có vấn đề gì.

Nhưng chỉ 3 tháng sau, cậu đã lãnh đủ chỉ vì cái lỗ
thủng nhỏ ấy. Thấy đầu bao quy đầu có những vết lạ, cậu ngại không dám
đi khám. Nhưng đến khi nó lan rộng ra, không chịu được cậu đành đến bác sĩ. Bác sĩ bảo cậu mắc bệnh sùi mào gà, phải đốt điện mới khỏi được.

Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế
Lao động (Thái Hà, Hà Nội) cho biết, sùi mào gà là một bênh lây truyền
qua đường tình dục, qua chỗ xây xát niêm mạc do loại virus thuộc nhóm
papova gây nên. Nguyên nhân thường do khi quan hệ không dùng bao cao su, hoặc bao bị thủng, rách trong khi quan hệ.

Cũng theo bác sĩ, những trường hợp như Thành không
phải hiếm gặp. Dù đeo bao su nhưng vẫn có thể bị bệnh lậu, giang mai,
sùi mào gà... vì "áo mưa" bị thủng lúc nào không biết. Bao bị rách có
thể do bị cất giữ ở nơi nhiệt độ cao hoặc do hết hạn sử dụng. Bao hết
date rất dễ gặp các "sự cố" như mất độ đàn hồi, thô ráp, khó chịu và rách.

Ngoài ra, có anh chàng mặc "áo mưa" nghiêm chỉnh, áo
cũng lành lặn từ đầu đến cuối nhưng vẫn xảy ra sự cố mang thai ngoài ý
muốn. 24 tuổi, mới ra trường đi làm Hùng chưa hề có ý định lập gia
đình. Rồi tự dưng bạn gái vác bụng chửa 3 tháng đến bắt cưới. Cậu không
hiểu mọi chuyện là thế nào, lần nào quan hệ với nàng cậu cũng dùng bao cao su thì làm sao cô ấy có thai được.

Chỉ đến khi bác sĩ hỏi đeo bao lúc nào, ngay từ đầu
hay khi sắp xuất tinh mới rút ra đeo vào, cậu mới ngã ngửa. Lần gần đây
nhất, vì muốn thử cảm giác thật khi quan hệ không mặc "áo mưa" cậu
không đeo bao ngay từ lúc dạo đầu. Chỉ đến khi thấy "cậu nhỏ" cương cứng, sắp xuất tinh, mới vội vàng rút ra đeo vào.

Theo bác sĩ Dung, có thể Hùng rút "cậu nhỏ" ra không
kịp, những giọt tinh dịch đầu tiên đã kịp chảy vào âm đạo, nên cô gái
mới mang thai. Hơn nữa, đeo bao trong trạng thái lập cập, vội vàng,
móng tay lại sắc, người sử dụng có thể vô tình làm rách bao mà không biết.

Ngoài ra, bác sĩ cũng cho biết, nếu đeo bao không
đúng cách có thể khiến bao bị tuột như trường hợp của Phúc (25 tuổi, Hà
Đông). Lần đầu làm "chuyện ấy" với người yêu, cậu đã cẩn thận mua bao,
xé trước để sẵn đầu giường. Đến khi đeo, vội quá lại sợ người yêu cụt hứng, cậu chỉ vuốt một nửa vì nghĩ rằng cho vào nó sẽ tự kéo tụt xuống.

Thế nhưng khi cậu đưa "thẳng nhỏ" vào trong, lúc rút
ra nhìn đi nhìn lại thì không thấy bao đâu. Hoảng quá, cậu vội đưa người yêu đi khám. Bác sĩ phải gắp lấy bao đang nằm trong âm đạo ra.

Cũng có trường hợp "áo" bị rơi vì kích cỡ bao quá nhỏ
nên việc lồng vào rất khó khăn và không thể kéo lên mức cao nhất có
thể. Điều này có nghĩa vòng cuốn của bao có thể mắc lại khi làm "chuyện ấy" và khiến nó bị tuột.

"Hơn nữa, sau khi xuất tinh "cậu nhỏ" sẽ nhanh chóng
bị xì hơi nên bao cao su càng dễ tuột hơn. Vì thế nên ngay sau khi chuyện ấy kết thúc, các chàng nên rút ra luôn", bác sĩ Dung nói.

Bao cao su được sử dụng để phòng ngừa HIV/AIDS, phòng
tránh bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, tránh thai... Theo nguyên tắc để đảm bảo an toàn phải đeo ngay khi bắt đầu.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, trước khi dùng bao phải kiểm
tra bao xem có còn tốt không, xem hạn sử dụng, vỏ thiếc có bị rách,
trầy xước không, màu sắc bao có còn tốt không... Ngoài ra không được để
bao ở những nơi có nhiệt độ cao, vì bao có thể bị chảy ra. Với những bao có mùi thơm thì không để bừa bộn, tránh bị gián, chuột cắn.


Đời là bể khổ. Quay lại là bờ nhưng đâu là bờ ????
YM: can1tamlongdongcam


Tôi đã không đeo bao cao su, vì tôi sợ nó làm hỏng của quý của mình.
Vì tôi sợ trông chẳng ngầu chút nào.
Vì tôi nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì đâu.
Vì ông xã có bao giờ đeo bao cao su đâu.
Mỗi năm khoảng 23.000 ca nạo phá thai,hơn 12.000 người bị AIDS.
Tất cả chỉ là ngụy biện.
Hãy đeo bao cao su!


Quảng cáo
Offline caubevang  
#2 Đã gửi : 30/08/2009 lúc 11:25:29(UTC)
caubevang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-07-2008(UTC)
Bài viết: 62

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết

Tôi đã không đeo bao cao su, vì tôi sợ nó làm hỏng của quý của mình.
Vì tôi sợ trông chẳng ngầu chút nào.
Vì tôi nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì đâu.
Vì ông xã có bao giờ đeo bao cao su đâu.
Mỗi năm khoảng 23.000 ca nạo phá thai,hơn 12.000 người bị AIDS.
Tất cả chỉ là ngụy biện.
Hãy đeo bao cao su! << cái này hay nhất nè...
Cửa hàng bán bao cao su, Giao hàng tận nơi www.caubevang.com
Hotline: 093 777 83 77Y.M: caubevangbcs
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.