Admin đã viết:Một số nick do bạn lập ra cóthể gây ngộ nhận vìgiống với một nick khác đã có từ trước trên Diễn đàn. Banquản trị nhận đượcthắc mắc của thành viên nên đã khóa tất cả các nick ấy. Mongbạn chọn nick khácđể tham gia Diễn đàn.
Chào Ông Admin!
Các nick Tàolao, Tào Lao và em Lao là củata. Vì sao ta có nhiều nick như vậy, ta không có rảnh để ngồi mà đăng ký, mà bởi vì ta bị khóa một cách vô cớ.
Ta có vài lời nói lần cuối trước khi rời khỏi diễn đàn của ông.
Khi ta đăng ký vào diễn đàn ta thấy có câu này "Hãybấm vào nút "Đồng ý" để tiến hành đăng ký làm thành viên nếu bạn chấpnhận các điều lệ từ diễn đàn của chúng tôi."
Ta bấm nút chấp nhận mà khôngbiết Điều lệ của ông ghi cái gì, vì có thấy nó nằm đâu mà đọc.
Ta mới tham gia diễn đàn, nhưngta thấy cách các ông điều hành không công bằng nên ta rút lui, vìdiễn đàn là của ông mà. Nhưng ta phải nói với ông mấy cái tào lao của ông.
- Ta là thành viên dd, ta chẳng cần biết thànhviên cũ mới quái gì hết, chỉ cần ta không vi phạm "Điều lệ" thì không ai có quyền khóa nick ta.
- "Ban quản trị nhận được thắc mắc của thành viên" là ông khóa nick của ta mà không có một lời giải thích. Ta cũng là thành viên vậy, còn ông thành viên nào thắc mắc mà có trọng lượng dữ vậy. Tào lao.
- Khi ta đăng ký, ta cũng nhập nhiều tên, đến khi tên nào được chấp nhận thì ta dùng. Các ông cài đặt thế nào mà không thông báo cho ta biết, để đăng ký xong thì khóa mà không có lý do.
Không có ta thì dd của ông cũng cứ đông đúc như thường, nhưng ta cho ông biết là ta đang thử các ông đó, nhưng đã vậy thì thôi, mãnh đất này không phù hợp với ta.
Chào Ông và chúc Ông cùng dd ngày càng phát triển.
Gởi Ông bạn Na!
“Nickname của bạn có thể gây ngộ nhận cho một số thành viên thường xuyên tham gia diễn đàn,Na đề nghị bạn khôngsử dụng nữa,xin cảm ơn.”
Nói như ông thì ta đồng ý ngay nhưng ta nói cho ông biết, nick của ta bị khóa mà ta lục tung dd cũng không thấy một lời thông báo nào thì ta phải làm sao?
Gây hiểu nhầm thì ta dùng nick khác,chả có gì quan trọng cả, nhưng khóa kiểu này thì cũng giống như các ông lấy cây phang ta trước, ta phải bỏ chạy tìm đường vô lai dd để hỏi thì các ông cho biết ta bị phang vì có cái tên giống ông nào đó khác. Bất công tào lao.
Ta rất ngưỡng mộ tấm lòng của ông,chúc ông nhiều sức khỏe và làm ăn phát đạt nhé.
Tào lao ta chào ông.
Xin lỗi vì đã làm mất thời gian trả lời của các ông.
Cám ơn vì đã nghe một kẻ tào lao Thấp cổ bé miệng như ta.
P/s: Các ông không được xóa bài này của ta, phải cho ta nói, không được bịt mồm ta. Cám ơn rất rất nhiều.