Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline khongdamyeuai  
#1 Đã gửi : 22/07/2009 lúc 05:47:40(UTC)
khongdamyeuai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-01-2009(UTC)
Bài viết: 5

Có một người trên diễn đàn đã hỏi tôi có H từ đâu.Xin trả lời với bạn là từ người yêu của tôi.Khi tôi được anh ấy báo tin "anh có H" tôi thấy phía trước mặt là màu đen của tương lai.Không hiểu sao lúc đó tôi có thể bình tĩnh như vậy,có lẽ vì tôi yêu anh ấy.Tôi đã từng nghĩ sẽ chung sống với anh ấy cùng căn bệnh này.Tôi đã cho rằng mình sẽ không thể quen ai nữa ngoài anh ấy.Tôi chưa nói với ai việc tôi đang có H.Tôi sống mà lo lắng,hồi hộp từng ngày vì sợ mọi người sẽ biết.Hiện tại bây giờ tôi vẫn còn quen người ấy.Chúng tôi không thể kết hôn vì gia đình tôi không chấp nhận anh ấy(gia đình tôi chưa biết anh có H).Nguyên nhân sâu xa hơn là tôi không muốn gắn bó cuộc đời sau này với anh ấy.Anh không thể là nơi đáng tin cậy để tôi nương tựa.Điều đáng tiếc là đến bây giờ tôi mới nhận ra điều này.Tôi đang suy nghĩ rất nhiều để có thể nói một cách dễ hiểu nhất việc tôi không muốn tiếp tục sống với anh như vậy nữa.
Tôi đã bỏ phí 5 năm tuổi trẻ để sống trong tư tưởng mình không thể làm gì hơn được nữa. Suốt thời gian đó tôi không có chí cầu tiến chỉ biết có anh mà thôi. Tôi nhu nhược, không đủ bản lĩnh để tìm cho mình tương lai tươi sáng vì nghĩ rằng đời mình đã chấm hết rồi.Không học hành để trao dồi kiến thức,không giao lưu bạn bè để mở rộng mối quan hệ xã hội.Chỉ biết đi cùng anh mà thôi.

Một người đàn ông thực sự sẽ như thế nào?Một câu hỏi nhỏ mà tôi gửi lên diễn đàn mong bạn bè trên diễn đàn giúp tôi phân biệt.Tôi vẫn còn muốn sống ,muốn được yêu và đáp lại tình yêu. Nhưng tạm thời bây giờ tôi chỉ muốn lấy lại sự tự do vui sống trước đây của mình.Liệu điều này có được không?
Quảng cáo
Offline comeback  
#2 Đã gửi : 22/07/2009 lúc 08:15:46(UTC)
comeback

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2009(UTC)
Bài viết: 160

Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
Mình cũng giống bạn. Mình với người yêu mình yêu nhau đã gần 10 năm rồi.
Khó khăn cả 2 đều cũng nhau vượt qua.
Đến bây giờ mọi thứ đều tốt đẹp thì cô ấy đi yêu người khác. Vẫn biết là khó có thể quay lại được với nhau nhưng mà mình vẫn hy vọng. Một hy vọng vô vọng.
Tôi cũng không biết người đàn ông thực sự sẽ thế nào nữa. Tình yêu luôn luôn mù quáng mà.
Tôi nghĩ là bạn và tôi đều sẽ vượt qua được hoàn cảnh này sớm muộn rồi cũng vượt qua thôi.
Nhiều lúc tôi suy nghĩ họ có đáng để mình làm vậy không ??? nhưng mà khi cô ấy quan tâm đến tôi thì tôi lại quên hết tất cả và lại muốn cô ấy quay lại với tôi.
Tôi cũng không biết mình có còn dám yêu nữa hay không.

Đời là bể khổ. Quay lại là bờ nhưng đâu là bờ ????
YM: can1tamlongdongcam


Tôi đã không đeo bao cao su, vì tôi sợ nó làm hỏng của quý của mình.
Vì tôi sợ trông chẳng ngầu chút nào.
Vì tôi nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì đâu.
Vì ông xã có bao giờ đeo bao cao su đâu.
Mỗi năm khoảng 23.000 ca nạo phá thai,hơn 12.000 người bị AIDS.
Tất cả chỉ là ngụy biện.
Hãy đeo bao cao su!


Offline minh_anh  
#3 Đã gửi : 23/07/2009 lúc 04:19:01(UTC)
minh_anh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-07-2009(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: Sài gòn

            Chào bạn khongdamyeuai và bạn linhcoi.

    Hoàn cảnh của mình cũng giống như các bạn nên mình rất hiểu. Mình cũng mất 4 năm yêu anh, hy vọng đợi chờ... Rồi đến lúc biết mình có H từ anh, mình cũng rất bình tĩnh vì nghĩ rằng mình sẽ cùng sống HP nốt quãng đời còn lại. Nhưng mọi chuyện ko được như mong muốn. Rồi chúng mình chia tay. Nhưng mình thấy như vậy ko có nghĩa là mất tất cả. Khi mình đã chấp nhận sống chung với H thì đồng nghĩa với việc mình vẫn còn nhiều cơ hội trong cuộc sống.

    Bạn hỏi "người đàn ông thực sự là như thế nào?". Liệu có ai trả lời được bạn ko? Theo mình, bạn cứ sống lạc quan, vui vẻ, tham gia giao lưu các hoạt động dành cho người có H. Mình tin chắc bạn sẽ tìm được "người đàn ông thực sự" như bạn mong muốn. Bởi hiện giờ mình cũng đang rất HP bên một nửa của mình.
Offline Trust  
#4 Đã gửi : 30/07/2009 lúc 03:47:31(UTC)
Trust

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 108
Đến từ: Niềm tin

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
chỗ chị em phụ nữ, cho chen vào với
mình tin rồi chúng ta đều sẽ nhận đựoc những thứ xứng đáng với sự cố gắng của bản thân
mong cho mình và các bạn luôn yêu quí, trân trọng bản thân để sẵn sàng đón nhận tình yêu và hạnh phúc đến nhé

Cách an toàn nhất để phòng chống HIV/AIDS là: "Nói không với sex"
( Vấn đề là nói được nhưng rồi có làm được hok ^^)
Ai muốn chèn biểu tượng thì click vào đây, sau đó copy ảnh rồi paste vào bài => ủng hộ giùm nha UserPostedImage
Offline vinh_man  
#5 Đã gửi : 30/07/2009 lúc 04:07:01(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Cũng phức tạp nhỉ!
Ai cũng biết yêu là hạnh phúc nhưng nó cũng là đau khổ. Khi nói không yêu nữa thì có phải là không yêu nữa chăng!?. Cái này thì tùy dây thần kinh của mỗi người thui. Ai càng yêu nhiều, người đó càng dễ bị tổn thương. Nhưng làm sao mà sống không yêu đây?. hu hu hu. Bế tắc, luẩn quẩn lắm. Vượt qua quá khứ nhưng quá khứ nó vẫn còn đó, nó ám ảnh nhức nhối trong trái tim ta. Đành gượng cười mà bước tiếp chứ còn biết làm seo đây. Khi chia tay, mất mát đớn đau không chỉ đến cho một người, các chàng trai đôi khi cũng khóc cơ đấy. Mà đàn ông khóc là có chuyện to rồi. Nó có cái gì còn hơn cả đau đớn nữa!
Chúc chị em phụ nữ bình an trong tình yêu dù cho tình yêu luôn là biển trong bão tố.

Chào thân ái!


Vinh_man
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline Rain man  
#6 Đã gửi : 30/07/2009 lúc 08:16:07(UTC)
Rain man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-11-2004(UTC)
Bài viết: 371

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 21 bài viết
Chào các bạn. Một người đàn ông thực sự sẽ như thế nào, câu hỏi đó dường như bạn đã tìm ra. Trong suy nghĩ bạn ắt hẳn đã mường tượng ra người đàn ông ấy, chỉ có điều con người thật sự ấy vẫn còn ở đâu đó mà chưa xuất hiện trước mặt bạn mà thôi. Các bạn có những ước mơ, những hoài bão tuy bình thường nhưng đẹp đẽ. Tôi không có những trãi nghiệm gì để chia sẻ với các bạn, ngoài bài viết mà tôi đã đăng trên Diễn đàn : http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&m=5806&#post5806
...
Có thể em còn trẻ, nhưng nếu em đang bước đi với lòng kiêu hãnh, em sẽ tìm thấy chính mình, khi một ngày khác đang bắt đầu. Đó cũng chính là thời điểm mà mỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới./.
Offline boyh  
#7 Đã gửi : 30/07/2009 lúc 08:46:49(UTC)
boyh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC)
Bài viết: 1.659
Man
Đến từ: HIV/AIDS

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Chán không có gì mới ah` toàn chuyện chia tay và chia ly thôi thì hãy sống cô đơn happy
CD4 2/3/09 = 544
CD4 16/6/09 = 488
CD4 5/12/10 = 800 +

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP HIV/AIDS
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.