Những ánh nến nhắc nhở
TT - Đêm qua 26-7, tại 2.562 nghĩa trang liệt sĩ của Tổ quốc, hơn nửa triệu ngọn nến đã được đoàn viên, thanh niên cả nước thắp lên trên 570.000 ngôi mộ liệt sĩ có tên và chưa biết tên.
Những nghĩa trang liệt sĩ nằm khắp bìa rừng góc bể của đất nước, dằng dặc dọc theo hành trình đấu tranh giành độc lập tự do và bảo vệ chủ quyền đất nước suốt gần một thế kỷ qua.
Từ những mộ phần linh thiêng nơi mịt mù núi đá biên cương Lũng Cú - Hà Giang đến những nấm mồ liệt sĩ ngấu vị bùn ở tận Năm Căn - Cà Mau...
Từ nghĩa trang Điện Biên trắng mây miền Tây Bắc đến vùng đất thiêng Thành cổ Quảng Trị đang ào ào mùa gió...
Từ nghĩa trang Việt - Lào nơi miền tây Nghệ An heo hút xa xôi hay nơi nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh bên phố xá ồn ào sôi động...
Chúng tôi đã nhiều lần bắt gặp hình ảnh những ánh nến lung linh trên hàng hàng bia mộ trong đêm nghĩa trang vốn quanh năm lặng im u mặc, ở nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn hay nghĩa trang liệt sĩ Đường 9... Nhưng đây là lần đầu tiên, những ánh nến đã đồng loạt rực sáng nối dọc dài dải đất chữ S trong mùa tri ân, mà nếu được nhìn từ không gian vũ trụ xuống đất thiêng Tổ quốc đêm này sẽ thấy đất nước như ngọn đuốc bừng sáng lung linh trong đêm tháng bảy.
“Đất nước ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh giữ nước. Sự hi sinh của thương binh, liệt sĩ đã góp phần to lớn vào thắng lợi của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chúng ta đã hi sinh biết bao nhiêu tính mạng, tài sản cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Bây giờ chúng ta phải giữ cho bằng được sự độc lập, tự do đó và phải tiếp tục xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt Nam”.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nhấn mạnh như vậy trong chuyến đến thăm và tặng quà cho những thương binh, bệnh binh, gia đình người có công tại Trung tâm nuôi dưỡng người có công số 2 của thành phố Hà Nội đóng tại xã Viên An, huyện Ứng Hòa vào chiều 22-7, trong dịp kỷ niệm Ngày thương binh - liệt sĩ năm nay.
“Giữ cho bằng được sự độc lập, tự do” là một tín hiệu hương hỏa tâm linh được truyền vào máu của hàng vạn thế hệ người Việt. Được khởi đi từ thuở vua Hùng dựng nước, từ câu chuyện Thánh Gióng nhổ tre ngà đánh tan giặc Ân hàng ngàn năm trước đến huyền thoại bất tử về chiến thắng Bạch Đằng Giang, ải Chi Lăng, gò Đống Đa...
Là sự tiếp nối bất khuất từ những căn cứ Ba Đình, Yên Thế, Bãi Sậy... để đến một ngày làm nên Điện Biên Phủ lẫy lừng, làm nên ngày 30-4 với đại thắng mùa xuân lịch sử năm 1975. Và tiếp nối là bao nhiêu máu xương nữa của con dân nước Việt đã trải suốt hành trình dựng xây và bảo vệ đất nước. Xuyên suốt lịch sử nhân loại có độc lập tự do nào không trả bằng giá máu?
Vì thế, đêm qua, khi những người trẻ của đất nước tự tay thắp sáng ánh nến kia chính là sự tỏ bày niềm biết ơn sâu sắc với những hi sinh của thế hệ cha anh cho độc lập tự do của dân tộc.
Nhưng chính ánh sáng từ ngọn nến trên những mộ phần liệt sĩ kia hẳn cũng soi rọi vào tận cõi lòng những người trẻ hôm nay một nhắc nhở thiêng liêng về cái giá máu xương mà hàng triệu người dân Việt đã trả để có được những tháng năm hòa bình hôm nay.
Ánh nến ấy mang niềm nhắc nhở sâu sắc rằng: sự tri ân lớn nhất với người nằm xuống chính là giữ cho đất nước này mãi vẹn toàn lãnh thổ thiêng liêng, làm cho nhân dân mãi độc lập, tự do, hạnh phúc.
LÊ ĐỨC DỤC